Hôm nay, sau khi nhận nhiệm vụ đi tìm đồng đội bị lạc trường, tôi phóng xe máy đi lùng sục.
Trước mắt:
Đã vào nhà bố mẹ của anh Chu Văn Kim, nay chỉ còn bà cụ, trú tại thôn Phúc Hậu, xã Dục Tú, Đông Anh, HN.
Chu Văn Kim sau khi bỏ vợ cả (hoặc vợ cả bỏ Kim), đã lấy chị thứ hai, có một cháu trai khoảng 11 tuổi.
Hiện đang sống tại Cầu Diễn, Từ Liêm, HN.
Cụ thể: Nhà cách ngã 3 Cầu Diễn 300m, chữa xe máy.
Nếu đi từ TT tp về, đến trước mặt Cầu Diễn thì rẽ trái luôn, đường đi vào kho đông lạnh cũ.
Tôi đã gọi 2 cuộc đt với người hùng chạy trốn bạn trường, số đt sau:
0168.7995335
Mong anh em K3 liên lạc tiếp.
Hoan hô anh Thắng làm được việc tốt, rất ý nghĩa, giá như ai cũng được vậy!
Trả lờiXóaĐi giao ban về mà chưa say à ? hôm nay chụp nhiều ảnh thế, thu bộn tiền nhẩy! Mai lại Cafe mệt nghỉ đây.
Trả lờiXóaHọp khóa, chứ không phải giao ban thường nhậu, trưa tôi thường uống ít nên không xi nhê gì, mải chụp quên cả ăn, chiều về đoái!!!
Trả lờiXóa@Thắng k5,Tr.Trung: HĐT vừa đưa đt để 'Chu uẩn chin' nói chuyện với tui, giọng Kim còn 'chẻ chán'.Thật vui... Cám ơn hai bạn một lần nữa vì đã thực hiện được lời hứa mà AE k3 vẫn đợi từ lúc ấy!
Trả lờiXóaKim tút nhớ khá nhiều, nhất là Hà Đông ( còi), hắn bảo thế, và mời mọi người đến nhà chơi, tôi nghe giọng thấy vẫn trẻ chán, có khi làm thêm bà nữa vẫn ngon lành, hehe! Hôm qua cũng đã chuyển số đt cho Kỳ Nghĩa.
Trả lờiXóa