Sáng nay mồng 1 tết, không khí HN yên ắng lạ thường. Không có còi xe và dòng người hối hả bon chen, lũ chim sâu chuyền cành, hoạ mi hót líu lo, đúng là một ngày đầu xuân mới hạnh phúc và no đủ.
Chỉ mong sao cảnh này tiếp diễn, có nghĩa là ước gì một năm có đến 360 ngày đều là tết, ra đường vui vẻ không cảnh chen chúc tắc đường, muôn mặt đời thường nhìn nhau thân thiện.
Ước gì thiên hạ đi đâu cả,
Giữa ngã ba đường ta với ta!

Chúc các đại ca , đại tỉ một năm mới hạnh phúc , an lành . Sài Gòn mà 12 độ thì sẽ chẳng có 1 ai ngoài đường .
Trả lờiXóaGiữa ngã ba đường ta với ta, không biết đi đường nào. Cũng là tắc vậy :-)
Trả lờiXóaNăm mới chúc vui :-)))
"Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy hy vọng"
Trả lờiXóaĐó là câu hát tôi nghe được đâu đó trên đường du xuân hôm nay, hình như phát ra từ một đồn CA nào đấy, và hình như cũng đúng với ý anh Tk5.
Cái mùa xuân hy vọng đó năm nào cũng nghe, và sẽ còn nghe mãi, chưa biết đến bao giờ mới có mùa xuân thực sự, không phải hy vọng nữa.
Năm mới, được đọc bài viết văn vẻ của anh admin Tk5 lại thấy ấm lòng hơn, cả ngày đi chùa, nếu không có cảnh chen chúc thì tâm cũng thanh thản lắm lắm. TQtrung
HT.N :
Trả lờiXóaChí lý , chí lý hựu chí lý !
Đã lâu lắm rồi chưa được nghe một câu chí lý đến vậy !
HT: Tắc đường do tự ta, chứ không phải người ta, âu cũng là không tắc vậy.
Trả lờiXóaNếu CP biết XD nhiều thành phố đẹp bằng và hơn cả HN, tôi cá 100% là HN sẽ rất buồn vì chẳng có ai sống và làm việc theo lương tâm.
Đầu năm mới, mở Blog thấy bạnk5troi đổi giao diện, đen 'sì xì', năm nay chắc khởi sắc hehehe!
Trả lờiXóa