Bom đào một phát. Không phải bom xuyên/phá/bi/mảnh/cháy,... hay mới nhất là bom thư. Để Tk5 khỏi tưởng thế gian đã hết đào :-)
Cành đào Mẫu Sơn này tới hôm qua mới được đưa vào nhà, nó nở muộn sau tháng Tết. Không biết vì được ở ngoài trời suốt, hay vì sao, mà nó có vẻ thắm hơn.
Thiếu sáng một chút (đèn mờ) lại còn thắm nữa :-)
Vẫn nhiều nụ, chắc sẽ còn nở suốt tuần này. Đây là những bông đào quả vốn ở trên sườn núi Mẫu Sơn.
Đích thị như 3Chai nói "giống đào dại đẹp đến não lòng". Các em miền ngược xuống phố chẳng đã trúng nhiều giải hoa hậu đó sao :-)
Đào trên núi rét này vẫn còn chúm chím lắm. Chờ trời khô, tháng nữa lên ngắm đào vẫn chưa muộn.
Lại thương cho những cành đào bị chặt về phố!
(Bom, nổ to cả lời lẫn ảnh nhé)
Công nhận Bom đào của TQ mạnh thật, mảnh của nó bắn phá hết cả phần NX bên phải trang blog.
Trả lờiXóaDù sao thì đào Mẫu Sơn cũng rất đẹp, chứ đào Nhật Tân trông ẻo lả và hoa, nụ bé lắm, thua xa mấy em chân dài phố nứi.
Oái roài oai! TQ để thế nào mà ảnh nổ cả ra biên thế!
Trả lờiXóaKhen mỗi cái cành đào sống dai!hehehe.
A! gửi anh Tk5 cái link giới thiệu Sony Nex7 tuyệt cú mèo nha, làm phát này thì thành pro.. là chắc rồi. :))
Một người nói, ta còn chưa tin. Tới hai người nói thì phải xem lại.
Trả lờiXóaChắc tại tôi dùng Opera/Turbo nên đã được nó chỉnh lại. Nên ảnh trông vẫn đoan trang chả nổ gì cả. Thôi thì cứ chỉnh lại, chắc chỉ có cái dưới cùng?
Cùng là tên Thành, giá mà thằng Thành BT ở HP nó cũng chịu khó "Xemlại" nhanh như Thành N.H thì chắc không có vụ việc anh họ Đoàn nhỉ.
Trả lờiXóaÔng Tt chạy tít bài rất gợi. Bom là tiếng người SG gọi trái táo Tây. Đào là tiếng người HN gọi mấy em gà móng đỏ.
Trả lờiXóaBachai, bài của TQ HT,không phải của bọ.
Trả lờiXóaĐẹp! Chất lượng H1 "làm mờ" cả 2 hình sau.
Trả lờiXóaTM