Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Văn hóa uống rượu của người Hà Nội xưa


*
"....Người sành rượu, trước hết cầm lấy chai rượu, ngắm một lát, như say đắm, như vuốt ve chai rượu, thận trọng mà âu yếm nồng nàn như kiểu ngắm một cô gái đẹp. Anh ta lại đặt chai rượu xuống. Tay nắm chặt chiếc chén trong tay, ươm ướm. Chén uống rượu không có tai, có thể là chiếc chén Bát Tràng, chén ở lò ông Thiếu hoặc chén cổ có men sáng, dưới đít chén có chữ Nội phủ. Quanh chén có vẽ chút thuỷ mặc và hai câu thơ: 
Vị thuỷ đầu can nhật 
Kỳ Sơn nhập mộng thân


Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Nịt vú "lạ"



Thêm vào danh sách các loại "lạ",
 bây giờ đến NỊT VÚ LẠ
Tin và ảnh: T. Phương,
 Báo "Người Lao Động", 26/10/2012




Thông báo: V/v gặp mặt các Thầy Cô giáo

V/v BLL Trường và các Khóa tham dự buổi dã ngoại và gặp mặt truyền thống hằng năm của Thầy, Cô giáo

- Chương trình: Gặp mặt truyền thống các Thầy Cô, kết  hợp với du lịch tại lòng Hồ thủy điện sông Đà và    suối nước khoáng Kim Bôi - Hòa Bình.
- Thời gian: Đi trong ngày thứ Bẩy, ngày 03/11/2012. Xuất phát lúc 6h30 tại Bảo Tàng Quân Đội - 28A Điện Biên Phủ - Q. Ba Đình - Hà Nội. Ăn trưa tại nhà nghỉ " Cối xay gió " Thung Nai lòng Hồ Hòa Bình.
- Thành phần: Các Thầy Cô giáo ( Khoảng 30 người ) và đại diện Học sinh các Khóa    ( Mỗi Khóa ít nhất 02 người, trong đó có BLL Khóa để báo cáo với các Thầy Cô về Khóa mình ).
- Phương tiện: Có 01 xe 45 chỗ cho Thầy Cô và một số Học sinh. Các Khóa đi đông bố trí thêm xe riêng cùng đi.
- Kinh phí: Với các Thầy Cô giáo, BLL Trường chịu trách nhiệm. Với đại diện Học sinh các Khóa tự lo,   liên hệ cụ thể và thống nhất với anh Lữ Thái.
- Trưởng BLL các Khóa đăng ký ngay quân số và xe đi với anh Lữ Thái trước ngày 31/10/2012 ( ĐT: 0913212595 )
                                                                                         Tổng thư ký 
                                                                                            Lữ Thái 

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Tác phẩm ''Sống như Anh'' ra đời như thế nào?

Bìa tác phẩm "Sống như Anh"
của nhà văn, nhà báo Thái Duy
(ký tên Trần Đình Vân).
Nhân kỷ niệm 48 năm ngày anh Trỗi hy sinh (15 tháng 10 năm 1964), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn, nhà báo Thái Duy, người đã viết nên tác phẩm "Sống như Anh" - một trong số ba cuốn sách được bạn đọc bình chọn có nội dung hay nhất trong năm 2002... Mặc dù đã bước sang tuổi 88, nhà văn, nhà báo Thái Duy (còn có bút danh Trần Đình Vân) vẫn tỏ ra sung sức trong sáng tạo. Trong nghiệp viết của mình, Thái Duy có cơ may được tiếp cận một sự kiện từng gây chấn động địa cầu trong thập niên 60 của thế kỷ trước: Đó là tấm gương hy sinh anh dũng của Anh hùng - liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Năm tháng trôi đi nhưng chí khí lẫm liệt của anh Trỗi vẫn là một tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam yêu nước noi theo. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày anh Trỗi hy sinh (15 tháng 10 năm 1964), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn, nhà báo Thái Duy, người đã viết nên tác phẩm "Sống như Anh" - một trong số ba cuốn sách được bạn đọc bình chọn có nội dung hay nhất trong năm 2002.

- Bạn đọc muốn biết ông lấy tài liệu và thể hiện tác phẩm "Sống như Anh" như thế nào, vì lúc đó cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt?

Có gì khác biệt giữa người lùn Pygmy và Đàn ông Hàn quốc

Các cô gái Brazil
 Durex, hãng sản xuất bao cao su nổi tiếng thế giới đã tổ chức những cuộc khảo sát trên quy mô toàn cầu để phục vụ hoạt động kinh doanh. Sau những cuộc khảo sát này, khá nhiều bí mật đã được tiết lộ. - Đàn ông Áo là những người lăng nhăng nhất thế giới, trung bình mỗi người đã làm “chuyện ấy” với 29,3 bạn tình! Về phía nữ, phụ nữ NewZealand xếp đầu bảng khi bình quân mỗi người có tới 20,4 đối tác! Trong chỉ số này, Việt Nam được coi là một trong những quốc gia “ngoan” nhất thế giới: Nam “chỉ” 3,8 và nữ “chỉ” 2,6! - Tuy nhiên, nếu xét riêng trong lứa tuổi thanh niên (từ 20 đến 30) các chàng trai, cô gái Đức mới là vô địch. Trung bình mỗi thanh niên Đức trong lứa tuổi này có tới 2 bạn tình/năm. Ngoài ra, theo nhiều khảo sát thì người Đức cũng là những người thích... khỏa thân nhất thế giới!

Giữa hai chiều quên nhớ



Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên mà thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya

Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành

Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên!? 

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Thông báo kết luận họp BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi

        Ngày 20/10/2012 tại Hà Nội, BLL Trường đã tổ chức cuộc họp cùng đại diện BLL của các Khóa ( Từ Khóa 1 đến Khóa 8 ) và các Thầy, Cô giáo ( Vắng các thành viên BLL nhà Trường phía Nam ), dưới sự chủ trì của đ/c Trưởng BLL đã thảo luận các nội dung sau:

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

" Xấu hổ quá đi thôi"

"Mở ti vi
mặt quan tham lại hiện
xấu hổ quá đi thôi, chúng mình Âu Cơ dòng giống
lại ngồi nghe lũ đểu dạy “trung thực”, “chân thành”
tắt ti vi cho khuất mắt ông
Mở ti vi đi
những gương mặt dơ lại tí toe rao giảng
mặt đầy thịt và nhưng nhức mỡ
chúng ăn Vinashin
chúng ăn Vinalines

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Một số bài hát hay về Mùa Thu

(Nếu video tải chậm, có thể nghe trên 'Nhạc của tui' ở phía dưới.)

Nhớ mùa thu Hà nội

Trịnh Công Sơn không phải người Hà nội, nhưng sáng tác của ông về mùa thu Hà Nội lại là một trong những ca khúc hay và tinh tế, miêu tả chân thật cảnh quan và cảm xúc của người Hà Nội, ca từ của Trịnh đẹp như một tác phẩm hội họa đầy mầu sắc, hẳn là những người con Hà Nội đi xa khi nghe “Nhớ mùa thu Hà nội” đều trào dâng một nỗi nhớ khắc khoải khôn nguôi. Chúng ta cùng nghe NMTHN với tiếng hát Khánh Ly và Hồng Nhung.
 "...Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người Để nhớ mọi người."

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Tin tức gần đây: Nguyễn Tấn Dũng thành thật nhận lỗi!!!


1: (Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành.
Trong phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XIII sáng nay (22/10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước Quốc hội tại kỳ họp thứ ba (Ảnh: Việt Hưng)---->

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Ngư dân Trung Quốc gây sự với tất cả các nước láng giềng

Trung Quốc khai thác hai mỏ dầu mới ở Vịnh Bắc Bộ
Từ ngoài khơi khu vực Viễn Đông Nga, qua vùng biển Hàn Quốc đến tận Phlippines, ngư dân Trung Quốc đang ngày càng đẩy Bắc Kinh vào tình thế “đối đầu” với tất cả các nước láng giềng.

'Anh Tư k9': “Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng”


“Chúng tôi luôn nhớ trước mặt và sau lưng chúng tôi là 90 triệu đồng bào. Chúng tôi mong muốn các đồng chí giúp chúng tôi tăng thêm trí tuệ, năng lực. Khi được bầu đến cương vị này, chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì. Khi thấy mình nhu nhược thì tôi sẽ làm đơn xin nghỉ. Thậm chí khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi bà con cử tri TPHCM. Ảnh: Đào Ngọc Thạch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh như vậy khi đề cập đến quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước tại cuộc tiếp xúc với cử tri quận 4, TPHCM sáng qua 18-10.
Cử tri Võ Thanh Thảo (phường 4), cử tri Đỗ Duy Sơn (phường 2) đặt vấn đề, trước những động thái vi phạm chủ quyền lãnh thổ trên biển, chúng ta phải có biện pháp quyết liệt, phản ứng công khai, vừa có biện pháp cứng rắn, vừa mềm dẻo để bảo vệ chủ quyền. Còn với mỗi người dân Việt Nam tình yêu đất nước không bao giờ phai nhạt.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Đề cập vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong đó có vấn đề biển Đông, Chủ tịch nước khẳng định: “Nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Nước nào cũng vậy, Việt Nam cũng thế, cũng nên khẳng định hành động như thế nào để thể hiện được lập trường quan điểm của Đảng, Nhà nước”.
Chủ tịch cũng nêu rõ, chúng ta đã xác lập chủ quyền trên 3 mặt, đó là chủ quyền pháp lý, mà mới đây nhất là Quốc hội đã thông qua Luật biển; Về chủ quyền thực tế, chúng ta đã và đang phát triển mạnh kinh tế Biển; chủ quyền lịch sử được thể hiện với đầy đủ bằng chứng.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Lê Bình ơi! Bạn vẫn mãi trong lòng chúng tôi!


Khi Bạn tôi nằm xuống

Sáu mươi bạn đã ra đi
Âm thầm làm cuộc chia ly không lời
Sững sờ khóc lặng Bình ơi
Bạn đi bỏ lại cuộc đời cho ai?

Đêm tàn còn có ngày mai
Vợ con Bình biết còn ai trông chờ?
Khăn tang trắng tóc con thơ

Bạn bè đau xót sững sờ héo hon
Còn bao mộng ước chưa tròn
Rũ tay cuộc sống vẫn còn dở dang

Bạn về lại cõi thênh thang
Như bạn đã đến trần gian thủa nào
Khói hương nhè nhẹ dâng cao
Hình như bạn vẫy tay chào Bình ơi!


Khóa 5 tâm sự đầy vơi
Rượu cay tràn chén cuộc đời bên nhau          
Nỗi lòng nén chặt thương đau
Cùng nhau viếng bạn tay lau lệ buồn.

6/10/2012
 Kinh viếng hương hồn bạn Lê Hòa Bình.

Bài này anh Trần Ngọc Sơn, trong BLLK5 gửi tôi đăng tải, cùng các bạn nhớ
về Lê Hoà Bình- một người lính Bất tử!
Ảnh Lê Hoà Bình thăm, tạm biệt thành cổ Quảng Trị tháng 7/2012 trước lúc đi xa.
(Photo: Trần Quốc Sủng - K5)

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

"Sâu sắc" và "đầu tiên"

Ảnh đẹp trong tháng

Mấy hôm nay không biết động cỡn thế nào mà từ "Sâu sắc" được dùng nhiều thế! nào là 'Kiểm điểm sâu sắc' 'Rút kinh nghiệm sâu sắc''Hối hận sâu sắc'... Đến cái thủy điện cỏn con ở nơi khỉ ho cò gáy của anh Tk5 cũng bày đặt 'Rút kinh nghiệm sâu sắc'. làm như 'Rút kinh nghiệm nông cùn'thì không ăn thua hay sao ấy! Chiều nay đúng giờ cơm lại có chương trình thời sự, làm dân thường có hai loại, đàn ông vừa ăn cơm vừa thích xem thời sự để biết tình hình mưa nắng, đàn bà lại thích xem phim chuyện, hôm nay có chuyện ông Xi ha núc chết, ông Tô ny Bờ le sang chơi học tập kinh nghiệm xây dựng CNCS, thời sự trong nước cũng khối chuyện họp hành, nghe lõm bõm anh Tổng nhấn mạnh mấy cái Đầu tiên mới có ở đại hội gì đó, thế mà mụ vợ cứ đòi chuyển kênh xem phim chuyện làm mình chẳng được nghe thời sự nữa, thất vọng quá, chán quá, thế là bỗng nhiên mình cũng "Thất vọng sâu sắc", ờ mà không phải chỉ mình "Thất vọng sâu sắc" mà khối anh như mình, nhường cho vợ thì khổ thế đấy! Mà thực ra mình có hy vọng gì đâu mà thất vọng nhỉ? Mua mẹ nó cái TV khác xem cho sướng.

Lại chuẩn bị: "Rút kinh nghiệm sâu sắc" tiếp.

Vỡ đập thủy điện Đak Rông 3: Lộ bêtông trộn đất và gỗ mục    Xin mời ACE : tới miền quê em Quảng Trị..... Để xem cách làm ăn của mấy anh công nhân: Quảng Bình quê ta ơi! Sau đó chúng ta lại "rút kinh nghiệm sâu sắc", chuẩn bị tiếp cho công trình mới tiếp theo. Như đã đưa tin, công trình thủy điện Đak Rông 3 trên sông Đak Rông (Quảng Trị) đã bị vỡ đập chỉ sau 15 ngày nghiệm thu, phát điện.
 Khảo sát tại hiện trường của PV Lao Động trong 2 ngày 13 và 14/10 cho thấy những dấu hiệu nghiêm trọng của tình trạng chất lượng công trình không đảm bảo trước con nước “rất hỗn” của  dòng sông Đak Rông.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

“Rút kinh nghiệm sâu sắc”


 Hôm qua tôi gặp sếp cũ của tôi. Ông già rồi, trông hom hem lắm. Và nỗi buồn trên gương mặt trông ông càng khổ sở. Tôi hỏi ông xem gia cảnh ra sao.
Ông bảo: “Tốt”. Con cháu đều đi làm ăn, thu nhập tốt, có địa vị khá trong xã hội, có chức danh, có học vị. Tôi hỏi ông: Sức khỏe anh thế nào, có ăn ngủ được không? Ông ấy bảo: “Khá”. Ăn ngủ bình thường, có điều gần đây thì hơi khó ngủ một chút, cũng vì có mấy chuyện linh tinh.

Lễ Đưa Cốt bạn Lê Hòa Bình đến nơi an nghỉ cuối cùng


         

      Hôm nay, ngày 14/10/2012, lúc 9h10 gia đình đã làm Lễ Đưa Cốt bạn Lê Hòa Bình đến nơi an nghỉ cuối cùng, tại Nhà để Cốt Nghĩa Trang Văn Điển - Hà Nội.    ( Phần Mộ số 202, Nhà N2 )

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Ngẫm từ một mất mát




*
Những mất mát khiến lòng người lạnh giá
Chợt hiểu ra cuộc sống thật vô thường
Đời sinh tử ngổn ngang như giấc mộng
Đau đớn, buồn vui - nhoáng cái hết vấn vương!


Yêu gét, thân sơ, tranh đấu khắp tứ phương,
ngu ngốc, thông minh, giàu nghèo rồi cũng thế!
Thương yêu đi nếu ta còn có thể
Hơn thua một tiếng gà đâu làm được bình minh!


Một chén rượu say- buông xuống để giật mình
Một phút cháy lửa lòng thôi ghìm lại
Để cho trái tim già nhẹ nhàng trôi đi mãi
trong nhịp đập không gian đầy nhân ái bao dung.


10-2012

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Lời cám ơn!

ACE K5 xin trân trọng cám ơn Thầy Cô giáo, Anh chị em trong trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi các khoá, cùng các bạn bè khắp mọi miền đã dành thời gian đến đưa tiễn bạn Lê Hoà Bình, nguyên trưởng ban LL K5, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt BLLK5
Hoàng Việt Dũng.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Hình ảnh đưa tiễn bạn Lê Bình về nơi yên nghỉ cuối cùng.


Hôm nay, ngày 8/10/2012. toàn thể anh chị em Trường Trỗi, Trường Cao đẳng Du lịch Và Thương mại HN, cùng các CCB Thành cổ Quảng Trị, bà con khối phố Lý Nam Đế, Đoàn Thị Điểm cùng đông đảo người thân xa gần đã về tiễn đưa người lính kiên cường, người bạn chân thành của chúng ta về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Lê Bình đã mãi ra đi ở tuổi 60.
Nhớ ngày nào cậu học sinh lớp 10, năm 1970 đã cùng ba bạn vượt đường xa vào miền nam chiến đấu, nhưng không thành, rồi tuổi 20 lại hừng hực dũng khí khi Bình từ giã trường đại học Thuỷ Lợi vào trấn ải Thành cổ Quảng Trị. Chiến thắng huy hoàng, Lê Bình mới ung dung trở lại mái trường đại học KTQS.
Khi đã là con người hoàn thiện, Lê Bình luôn là người bạn hết mực thuỷ chung với bạn bè, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, là linh hồn của k5 chúng ta.

Thương tiếc tiễn đưa bạn Lê Hòa Bình

     Lễ tang bạn Lê Hòa Bình đã được tổ chức hôm nay, ngày 08/10/2012 tại Nhà Tang Lễ  BQP số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội, Lễ Khâm Liệm lúc 10h30, Lễ viếng từ 12h30 - 14h, Lễ Truy điệu và Đưa tang lúc 14h, Lễ Hỏa táng tiến hành cùng ngày lúc 16h tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Hà Nội.

Bạn Trỗi tiễn đưa Lê Bình

Tang lễ đưa tiễn Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vừa diễn ra trang trọng tại nhà tang lễ quân đội- Hà Nội. Tin, ảnh Anh Thắng và anh Vinh sẽ đưa sau khi dự lễ an táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, tôi xin chịu trách nhiệm tải Video quay tại chỗ lên để anh em Bạn Trỗi gần xa cập nhật buổi tiễn đưa này. Xin mời xem một phần video dưới đây.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Tin buồn

Tin buồn 
     
    Bạn Lê Hòa Bình, sinh năm 1953, Bạn Trỗi Khóa 5 - Ủy viên BLL nhà Trường - Trưởng BLL Khóa 5, do bị nhồi máu cơ tim đã từ trần hồi 12h45 ngày 05/10/2012 tại Khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
     Lễ viếng được tổ chức từ: 12h30 - 14h, thứ hai, ngày 08/10/2012, tại nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.
    Lễ Truy điệu và Đưa tang vào hồi 14h.
    Lễ Hỏa táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội.
    Các Bạn Trỗi K5 xin chia  buồn với Vợ, Con và Gia đình Bạn Lê Bình.
    Các Bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 13h30.

Lê Bình vẫn như đang sống cùng chúng ta

Tin Lê Bình mất đột ngột đến với chúng ta tưởng chừng như không thể tin được, nhiều người chỉ mới gặp Lê Bình mấy giờ trước khi bạn ra đi. Rất nhiều trong chúng ta có những kỷ niệm khó phai với Lê Bình. 

Tin buồn

                                       Tin Rất buồn
Vô cùng thương tiếc Lê Bình

Lê Bình đã đột ngột từ trần vào hồi 12h 45 hôm nay tại A9 Bệnh viện Bạch Mai, Bạn bị nhồi máu cơ tim không qua khỏi. Bank5troiNews xin thông báo để các bạn biết, chi tiết anh Ngô Thế Vinh sẽ thông báo sau.

Sáng nay, ông Dương Chí Dũng bị dẫn giải về Hà Nội

Dương Chí Dũng

Nguồn - Dantri dẫn từ báo Lao động
Lúc 7h29’ sáng nay (5.10), ông Dương Chí Dũng đã được dẫn giải về Hà Nội qua sân bay Nội Bài.
Trước đó, ông Dương Chí Dũng xuống từ chuyến bay mang số hiệu VN 1166 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam hành trình TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội.Theo nguồn tin riêng của Lao Động, lúc 7h29 sáng nay (5.10), ông Dương Chí Dũng đã đi qua cổng 4 sân bay Nội Bài với sự áp giải của các điều tra viên thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48).
Đã có rất đông cảnh sát xuất hiện ở sân bay để áp giải Dương Chí Dũng. Theo quan sát, sắc diện của ông Dương Chí Dũng đã thay đổi nhiều so với hồi đương chức và ông này vẫn tỏ ra vui vẻ. ( Tớ khai hết rùi ! nên  mấy ổng  tha, chỉ hai chục niên là về với mẹ đĩ, hé hé!)
Theo C.T
Lao động

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Chính đốn Đảng: cuộc dọn dẹp để cứu vớt lòng tin của dân

Một bài viết đăng trên trang Blog Reds.vn, mời đọc để biết thêm một cách nhìn với hiện tình đất nước.

'"...Chính các vị đã tự tha hóa, tự đánh mất lòng tin của người dân, đánh mất những lần tha thứ bao dung của chín chục triệu con người Việt Nam. Đó là cái mất lớn nhất, không gì bù đắp được."
Trước Hội nghị phê bình và tự phê bình của Trung ương Đảng, nhiều người bảo: Nay kinh tế nước nhà khốn khó, khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhất kể từ sau năm 1985; ngoài biên thì Trung quốc gây hấn. Các vị vẫn rảnh để ngồi đó phê bình và tự phê bình là sao hả.
Người có tư duy thì nghĩ khác! Cuộc phê bình và tự phê bình sẽ mở ra một hướng đi mới cho Đảng Cộng Sản Việt Nam, một sự dọn dẹp để cứu vớt lòng tin. Chúng ta đã mất lòng tin quá nhiều lần, nhưng thôi hãy ráng tin thêm một lần.

Đêm qua Bác mất ngủ



Anh Đảng viên thức dậy
Thấy trời khuy lắm rồi
 mà sao Bác vẫn ngồi
Lặng yên, tay chẻ củi

Anh Đảng viên bèn hỏi
giọng xúc động bồi hồi
'Đã có điều hòa rồi
Chẻ làm chi rứa Bác ?"

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Tin buồn

                                                            TIN BUỒN     

 Cụ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1928, Thân mẫu các bạn Nguyễn Thế Bắc, Nguyễn Quang Việt Trỗi K5, LS Nguyễn Tiến Quân Trỗi K6, do bệnh nặng đã từ trần hồi 16h10 ngày 30/09/2012, tại Bệnh viện TWQĐ 108, hưởng thọ 85 tuổi.
     Lễ viếng được tổ chức từ 7h30 - 9h30, thứ năm, ngày 04/10/2012 tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.
    Lễ Truy điệu và Đưa tang vào hồi 9h30, Lễ Mai táng tiến hành cùng ngày tại Công Viên Vĩnh Hằng - Hà Nội
    Các Bạn Trỗi Khóa 5 xin chia buồn với các bạn Nguyễn Thế Bắc, Nguyễn Quang Việt và gia đình.
    Các bạn Trỗi Khóa 5 tập trung viếng lúc  8h30.

Kỷ niệm 1/10


Ảnh: Nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người vừa được các nước ASEAN đồng thuận cử làm đại diện dàn xếp tranh chấp biển Đông với TQ.

KẺ GIẶC HIỂM ĐỘC NHÒM NGÓ NGOÀI KIA

Mùa hè năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công phá hoại hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh 02 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tinh thần đoàn kết của người Việt khắp năm châu đã có dịp bùng cháy mãnh liệt. Từ người dân trong nước đến kiều bào, tất cả đều hướng về biển Đông, nơi chủ quyền biển đảo đang bị thách thức.
>> Không để mất một tấc biển đảo