Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chúc mừng năm mới 2013

Chúc mừng Năm mới



Năm mới mừng bạn khắp gần xa
Bạn Trỗi muôn nơi cũng một nhà
Năm mới tuổi trời thêm sức mới
Hạnh phúc quanh năm - đẹp tuổi già!

Bớt mồm bớt miệng bớt kêu ka

K5 tuổi TỴ- Rắn (vàng) vô nhà
Bớt luồn, bớt lách, thôi tính "nổ"
Thêm vui - thêm khỏe ! cười haha!

Ngoài kia sóng gió - mặc người ta   :((  oa oa oa !

Nào khựa, nào tầu, nào kỳ Hoa
Ta bia, ta rượu, ta quên hết
Thế là vui vẻ cái thân già !!!






Chúc Mừng Năm Mới 2013


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013


Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Cuộc chiến chống B52 và nỗi buồn của 'rồng lửa' SAM-3


Hay vì sao SAM 3 không kịp về tham chiến???
Năm 1972, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội và các mục tiêu quan trọng ở miền Bắc, chưa có một quả đạn SAM-3 nào được phóng lên! Cơ số hơn 200 quả tên lửa SAM-3 về trễ ngày ấy, 40 năm nay vẫn nằm trong kho với chế độ bảo dưỡng. Có những hy sinh mất mát ở ngay 2 trung đoàn SAM-3.
Sau loạt bài 4 kỳ' Không cứu nguy được khung thành' đăng trên Tiền Phong viết về chiến công đập tan cuộc tập kích đường không mang mật danh Linebacker II (Người cứu nguy khung thành) bằng B52 vào Hà Nội, một cuộc điện thoại gọi vào máy của tôi. Nội dung ngắn gọn “Chúng tôi là những người lính SAM-3 muốn được gặp nhà báo”...

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

'Tự diễn biến đe dọa sự tồn vong của Đảng'

Hàng chục nhà khoa học, nhà lý luận đã có mặt tại cuộc hội thảo bàn việc nhận diện và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Xem tiếp trên:  VN XPRESS


Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Kẹp chì

Không nói chuyện chính trị- anh cu Thắng nhà ta bảo thế! Vậy nói chuyện gì? Nói chuyện ĂN TẾT vậy, chỉ còn hai tháng nữa sẽ đến Tết nguyên đán, vấn đề thực phẩm Tết sẽ là một chuyên đề gây nhiều tranh luận cho các bà nội trợ.

Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay

Nguyễn Trọng Vĩnh 
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành cách mạng 96 tuổi đời, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, nguyên ủy viên Trung ương đảng vừa gửi đến BVN một bài viết trình bày các nhận định cá nhân về sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Chúng tôi xin trân trọng đăng nguyên bài viết của ông, để bạn đọc xa gần tham khảo.
Bauxite Việt Nam 


Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản). Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp hàng nghìn, hàng nghìn đảng viên bất chấp tra tấn, tù đày, hàng chục đồng chí lãnh đạo của Đảng bị lên máy chém, bị bắt, nếu không có Đảng CS lãnh đạo nhân dân vùng lên làm cách mạng Tháng 8 thì sao có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bản đồ Việt Nam lại xuất hiện trên quả địa cầu. Uy tín của Đảng rất lớn, Đảng không có quyền gì và cũng không cần quyền (chưa có điều 4) vẫn lãnh đạo được nhân dân, nhân dân hết lòng tin yêu Đảng, bảo vệ Đảng.

Sợ tham nhũng: 'Đèn nhà ai nấy rạng'?


"Vô can" với tham nhũng và muốn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, mà có nơi cấp ủy cấp trên lấy trách nhiệm chính trị ngụy biện cho những sai phạm trong quản lý cũng như suy thoái đạo đức của cấp dưới.
Hơn 10 năm về trước trong xã hội ta, tham nhũng còn là một khái niệm xa lạ trong ngôn ngữ, để chỉ những hành vi lợi dụng chức quyền để ăn tiền của một số cán bộ trong các cơ quan công quyền. Nay nó đã là một từ thông dụng vào bậc nhất trong ngôn ngữ thường ngày. Tham nhũng trở thành "quốc nạn", liên quan đến sinh mệnh và sự tồn vong của chế độ.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Tin buồn

                                             TIN BUỒN

    Bà Hà Thị Quế - Thân Mẫu của anh Tiến Dũng, chị Kim Thành k3, Tiến Bắc k5, Việt Triều k7 - vì tuổi cao sức yếu, vừa từ trần tại BV Hữu Nghị HN, thọ 92 tuổi.
Tang lễ tổ chức vào sáng 27/12/2012, tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Trần Thánh Tông, HN: Anh em k5 tập trung viếng lúc 11g30.
BLLk5 xin chia buồn với Tiến Bắc và đại gia đình!

Được đăng bởi TranKienQuoc vào lúc 20:58 ngày 25/12/2012

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Họp mặt Truyền thống Bạn Trỗi K5 phía Bắc

        Hôm nay, ngày 22/12/2012 lúc10h tại Nhà Hàng 23 Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, đã diễn ra buổi họp mặt Truyền thống các Bạn Trỗi K5 phía Bắc.

                                     Trần Quốc Sủng từ Thành phố Vinh và Hạnh vợ Lê Bình

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Về việc họp 22.12 năm nay

Ban LL K5 xin nhắc ACE k5 phía bắc, khi đi hội họp ngày 22 tới, nhớ mang theo một ảnh về bản thân để làm Kỷ yếu khóa 5.
Ai chưa có ảnh, nhớ đi chụp ngay, ảnh kiểu CMT hay hình nào của mình cũng đều được.
(Cũng xin được lưu ý: Khi đi mỗi bạn nhớ lận lưng 500 đến 1Tr để làm kinh phí tùy theo khả năng và chức quyền)
Trưởng ban
Hoàng Việt Dũng.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Điểm mặt 16 phi công ‘Át chủ bài’ của Không quân Nhân dân Việt Nam


"Chim cắt số 2" Nguyễn Văn Cốc. 
Chiến tranh Việt Nam ghi nhận những chiến công đặc biệt của các phi công tiêm kích. Có đến 16 phi công Việt Nam được công nhận danh hiệu Át (Aces).
* Át (Aces) là một danh hiệu công nhận cho các phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số 5 trở lên. Danh hiệu Át có từ Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Chiến tranh Việt Nam ghi nhận cuộc chạm trán không cân sức giữa lực lượng không quân hùng hậu nhất thế giới của Mỹ với lực lượng không quân còn non trẻ của Việt Nam. Tuy mới thành lập, thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị kém hiện đại hơn nhưng với sự nỗ lực phi thường công với tinh thần sáng tạo, dũng cảm các phi công Việt Nam đã lập được những chiến công hiển hách.
Có đến 16 phi công Việt Nam được công nhận danh hiệu Át trong khi đó con số phi công Át của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam chỉ có 5 người.
Dưới đây là danh sách 16 phi công Việt Nam được công nhận danh hiệu Át:

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Mời họp mặt

Nhân ngày Quốc phòng toàn dân 22 - 12- 2012, Xin mời toàn thể các Thầy Cô, ACE và các bạn bè khoá 5, trường NVT đúng 9h sáng ngày 22/12 có mặt tại nhà hàng 23 Nguyễn Đình Chiểu dự buổi liên hoan thân mật.
Thay mặt BLL, Tân trưởng ban
Hoàng Việt Dũng

 

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Quan tham đấy, chống đi!

Đầu đề và bài viết đăng trên báo Dầu khí,. tác giả có cách đặt vấn đề khá hay về nạn tham nhũng ở VN
Cứ kêu chống tham nhũng khó vì không biết không thấy nó ở đâu - nó ở đây này, sao không chống đi,  Toàn thằng ăn tục nói phét mà cứ đòi dân tin! 
"Công dân đành chờ xem Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND và Ủy ban Kiểm tra các quận ủy, huyện ủy ở Hà Nội sẽ vào cuộc xử lý các ứng viên 100 triệu này ra sao. Khó đấy! Vì trong phiên họp này, các quan chức khối nội chính, sở Nội vụ và Bí thư - Chủ tịch HĐND, UBND các quận huyện im như thóc, không hề có bất cứ phản ứng gì. Hay là ở chỗ họ không có trưởng phòng nội vụ và ở đây chưa ngấm Nghị quyết 4? "
(Petrotimes) - Lần đầu tiên tại HĐND thành phố Hà Nội, một đại biểu đã vạch mặt chỉ tên tham nhũng trong bộ máy công quyền của thành phố với chức danh, địa chỉ, giá cả rất cụ thể. Thông tin của đại biểu này như tiếng sét nổ giữa trời quang khiến nhiều đại biểu dân cử có mặt trên nghị trường giật mình, choáng váng và buồn lòng.

Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm liệt kê số lượng vũ khí Việt Nam nhập khẩu

Có tý tiền bán dầu, đổ phần lớn vào Vina Shin, còn ít nào thì đổ vào đây, không biết hàng lởm hay hàng thật!!! hôm vào QN thăm mấy cái Su 30 mới bay từ Trường sa về, mới mấy trăm hải lý đã thở hồng hộc, tháo bung bét ra sửa, nhưng ngồi lên nó trông cũng oaiss phết :))
Ngày 19/3/2012, SIPRI (Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm Thụy Điển) đã công bố dữ liệu về thị trường vũ khí và trang thiết bị quân sự Việt Nam, giai đoạn 2007-2011.
Trong dữ liệu công bố của SIPRI cũng đã đề cập chi tiết về các dự án mua sắm và bàn giao các trang thiết bị quân sự giữa Việt Nam và những nước đối tác, trong đó, tập chung chủ yếu là việc cung cấp các loại vũ khí tiên tiến từ Nga.
Ngoài nhập khẩu vũ khí từ Nga, Romania, Ukraina và Canada cũng là những bạn hàng được SIPRI đề cập cụ thể đến các thời điểm mua bán và cung cấp vũ khí cho Việt Nam.
Dưới đây là bản báo cáo chi tiết được SIPRI cung cấp:

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Không có Đại hồng thuỷ mà chỉ có Tiểu...Thiên thạch.

Hai thiên thạch liên tục bay gần trái đất

Một viên đá trời di chuyển giữa mặt trăng và địa cầu hôm qua, trong khi một thiên thạch khổng lồ khác sẽ bay gần hành tinh xanh trong vài ngày tới.

 A Lo! Vào 17h hôm 11/12 theo giờ Hà Nội, một thiên thạch có chiều rộng tới 36 m bay cách trái đất khoảng 230.000 km (trong khi khoảng cách trung bình giữa mặt trăng và địa cầu vào khoảng 386.000 km), Space cho biết.
2012 XE54, tên của thiên thạch, có kích cỡ đủ lớn để gây thiệt hại lớn cho nhân loại nếu nó đâm trúng trái đất vào một ngày nào đó trong tương lai. Các nhà thiên văn mới phát hiện nó lần đầu tiên vào hôm 9/12, nghĩa là đúng hai ngày trước khi nó "dọa" trái đất. Nó hoàn thành một vòng quanh mặt trời trong 2,72 năm.
Từ hôm nay, 4179 Toutatis, tên của một thiên thạch khác có chiều rộng chừng 5 km, sẽ tới gần trái đất nhất trong quỹ đạo di chuyển của nó. Quá trình bay át trái đất của thiên thạch sẽ kéo dài trong vài ngày. Khoảng cách ngắn nhất giữa nó và trái đất sẽ là 7 triệu km vào tối 12/12. Với khoảng cách đó, 4179 Toutatis không thể gây nên bất kỳ hiểm họa nào và các kính thiên văn tối tân trên mặt đất có thể quan sát nó.
Giới khoa học phát hiện khoảng 9.000 thiên thạch gần trái đất và một số có thể gây họa. Dữ liệu từ kính thiên văn không gian WISE của Mỹ cho thấy khoảng 4.700 thiên thạch có chiều rộng từ 100 m trở lên di chuyển rất gần địa cầu vào một số thời điểm trong quá trình di chuyển. Một giả thuyết cho rằng một "đá trời" có chiều rộng khoảng 10 km đã lao trúng trái đất cách đây 65 triệu năm khiến khủng long tuyệt chủng.
Người đưa ra hàng loạt giải pháp để ngăn chặn nguy cơ thiên thạch đâm trúng trái đất, như phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân để phá thiên thạch, hay phóng vệ tinh nhân tạo tới gần thiên thạch để làm thay đổi quỹ đạo của nó. Tuy nhiên, các biện pháp đó đều cần khoản tiền khổng lồ.        
   PV.Minh Long
Qua đây mới thấy rằng ai nghe anh Qt đóng tàu to, thuyền nhớn là phí tiền,vì có thể mấy ngày tới một hội Tiểu Thiên thạch ghé thăm trái đất, mặt đất hay mặt biển là nguy hiểm như nhau, vậy mọi người hãy mua máy bay, bay được dài ngày trên không trung là yên trí sống sót qua ngày tận thế.
Để tránh tăng giá, nên ra ngay phố Lương Văn Can, HN mà mua cho rẻ.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Thảm họa Đại hồng thủy trong các truyền thuyết lịch sử

Sắp đến ngày 21(23) - 12, là ngày tận thế- theo như quan niệm của người Maia được những người theo thuyết Tận thế ủng hộ. Có thể đó là điều nhảm nhí nhưng cũng có thể là sự thật, chỉ có Thượng đến mới biết chính xác!!! Nhưng trong huyền thoại hay các nghiên cứu của các nhà khoa học thì Đại hồng thủy đã từng xảy ra trên trái đất, chúng ta cùng xem để hiểu biết thêm về vấn đề này.
*
Sự giống nhau đến lạ lùng
Trải qua nhiều năm lịch sử, cái tên Đại hồng thủy được người ta nhắc đến nhiều trong truyền thuyết và được các nhà khoa học tìm hiểu khám phá. Theo chương 7 và chương 8 của sách Sáng thế (Bible) thì Đại hồng thủy xảy ra là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì sự suy đồi đạo đức của loài người. Có một thời, loài người đã từng phát triển văn minh rực rỡ, nhưng nhân cách của họ tha hóa, đạo đức của họ suy đồi, trái tim họ trở nên ích kỷ và độc ác với những mưu tính xấu xa. Kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi tốt lên từ loài người trong vô vọng, Thần đã quyết định hủy diệt những con người độc ác, tha hóa biến chất ấy bằng một trận hồng thủy nhằm xóa sổ địa cầu.

Bạn Tây hát tiếng Ta

Nhân ngày Chủ Nhật 9/12/2012, xin mời các bạn cùng các <a href="http://youtu.be/oYt4DvFne18">bạn Tây hát tiếng Ta</a>.

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oYt4DvFne18" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Lễ Khánh thành 10 Phòng học Trường Tiểu học Mỹ Yên

         Ngày 06/12/2012, Đoàn Cựu Giáo viên và Học viên Trường Thiếu Sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi do anh Bùi Vinh làm Trưởng Đoàn đã về xã Mỹ Yên dự Lễ Khánh thành Công trình Nhà học hai tầng 10 Phòng học Trường Tiểu học Mỹ Yên, do Tập Đoàn Boeing tài trợ thông qua Qũy Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Dự án này về được xã Mỹ Yên là do anh Hoàng Mạnh Thắng K7 cùng anh Bùi Vinh Trưởng BLL Trường Trỗi đã tích cực liên hệ, vận động thông qua chương trình triển khai dự án Giáo dục của Quỹ CCB Mỹ tại Việt Nam, tài trợ bởi Tập Đoàn Boeing.
       Tham dự Lễ Khánh thành có đầy đủ đại diện Giáo viên và các Khóa học viên Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi: Các Thầy Đại Thành, Nguyễn Đức Lương, Võ Tài Mạnh - Các anh: Chu Kỳ Minh, Đỗ Quang Việt K2 - Bùi Vinh, Từ Linh, Lữ Thái K3 - Hữu Thành, Văn Tuấn K4 - Ngô Thế Vinh K5 - Đăng Sơn, Nguyễn Thắng K6 -  Hoàng Mạnh Thắng, Văn        ( Phòng Ytế huyện Đại Từ ), Lê Vân, Hòa Bình, Văn Hùng K7 - Nguyễn Thị Thái K8.

   

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Xem bạn trẻ ngày nay viết về "Hủ hóa"

Xem tin trò đểu của Tầu khựa thì bức xúc, không khéo thì lên máu! thôi thì xem mấy cái chuyện hủ hóa ngày xưa cho nó lành, chuyện bọn trẻ viết do nghe các vị tiền bối kể lại nhưng có vẻ chưa thấm tháp gì, còn nhiều chuyện 'hay ho' hơn nhiều mà kể ra thì ...vô biên!!! 
Chuyện ‘sex ngoài luồng’ thời bao cấp 
Vào cái thời tình dục được ‘cởi trói’ đến mức không thể thoáng hơn, thật khó hình dung chỉ cách đây vài chục năm, ‘chuyện ấy’ lại nguy hiểm đến thế.
Muốn hại nhau, dán tem “hủ hóa” 

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Ngắm hoa xứ tàu, nơi có bọn vừa cắt đứt Cáp Quang tàu BM02

Bên trang bantroik4, anh TM có đăng hai bông hoa tiểu muội ở HG, đẹp dịu dàng, nhớ đến hoa, ngày xưa được nghe bài hát về loài hoa này hay, mời anh chị em xem cho đỡ tức cái bọn nơi xuất xứ loài hoa đáng yêu này.
 Biết đâu anh TM dạo bước vào trang này thì cũng được trả lời về loài hoa anh nhắc đến.
              "Bên lưng đèo vách núi, hoa Hồng Mai sáng tươi......"

“Ngư dân Việt Nam là mục tiêu chính trong kế hoạch chặn bắt tàu thuyền của Trung Quốc”

(Dân trí) - Ngư dân Việt Nam là đối tượng bị nhắm tới đầu tiên trong chính sách chặn bắt tàu thuyền của Trung Quốc ở Biển Đông, một quan chức Trung Quốc công khai thừa nhận với báo Mỹ ngày 1/12. Xem tiếp trên Dân trí

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Qua hai mươi rồi, có còn là trẻ con nữa không?

"Nước mắt mà là thứ còn lại duy nhất - thì đất nước chúng ta chẳng còn gì"
Nguồn
 Bây giờ chúng tôi mới vừa qua hai mươi tuổi
Chẳng phải dân Sài Gòn cũng chẳng phải dân Hà Nội, quan trọng gì thành phố
Đâu chẳng là đất nước mình