Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Mai khủng hét giá khủng


Tại Đà Nẵng, các chủ cây cảnh đang tập trung các loại cây quý và đẹp bán tết.
Mới đưa vài chục chậu mai từ xe tải xuống, ông H. (một chủ vườn mai lớn ở Bình Định) hét giá gốc mai giá 150 triệu đồng, nhiều chậu khác cũng có giá từ 100-130 triệu đồng. Ông cho biết nếu ngày cuối cùng không bán được, ông sẽ cho thuê với giá từ 40-60 triệu đồng.
Thực ra tiền đâu là vỏ Hến mà dân ta chơi được cây Mai khủng này, trong khi theo ông TT Dũng thì trẻ em học sinh nhiều nơi còn đói ăn, không biết ông này nói có đúng sự thật khi mà nước ta thừa gạo, đứng thứ 2 về nhà xuất khẩu gạo thế giới!
ĐN cơ quan TTCP mau vào cuộc, điều tra khẩn, đóng dấu mật và khẩn nhằm cứu đói cho các em học sinh vùng cao, tinh thần giống như đã điều tra anh Đà Nẵng thất thu tiền NN.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Vô địch - và Độc đáo!!!

Liên tục thư giãn!!  :))
Dù bị chỉ trỏ khi đi trên phố nhưng cô Mikel chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì số đo đang có.
Với số đo 2,4 mét, cô Mikel Ruffinelli được công nhận là người phụ nữ có vòng ba lớn nhất thế giới. Dù có vẻ ngoài khác người nhưng Mikel luôn tự hào về cơ thể của mình. Mỗi ngày cô tiêu thụ khoảng 3.000 calo để giữ được những số đo hiện tại. 

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Xài nhiều vẫn như mới!!!

Đọc thư giãn ngày chủ nhật- khỏi đau đầu!
Chuyện về nàng Hạ Cơ cho cả trăm người đàn ông “vày vò” nhưng vẫn đẹp như trinh nữ
 Nhờ biết bí thuật phòng trung, cơ thể nàng “trở lại là trinh nữ” sau khi ân ái, kể cả khi đã sinh con, đã đứng tuổi và có mấy chục người tình.
Đó là những gì được lưu truyền về nàng Hạ Cơ, một kỳ nữ thời Xuân Thu (Trung Quốc). Cô con gái của vua nước Trịnh này được nhớ đến sau vài nghìn năm không chỉ vì có sắc đẹp có thể làm mê hồn bất cứ trang nam tử nào, mà vì đời sống ái ân lừng lẫy.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Mười kiểu nhà bất thường nhất thế giới

Đây là hai cái nhà mỏng nhất tại Ba lan (mấy cái nhà siêu mỏng ở Hà nội chưa là gì!!!)


Tìm hiểu Nghệ thuật Múa đương đại

Phòng the lên múa và nghệ thuật tử tế
(VTC News) – Bất ngờ, xúc động và đáng ngưỡng mộ là cảm xúc của những người được thưởng thức vở múa đương đại Sương sớm vào tối qua (22/1) tại Hà Nội.
Giữa một ngày đông, Hà Nội như ấm hơn bởi chút nắng, chút tình phương Nam đem đến bởi đoàn múa Arabesque của ông thầy phù thủy, biên đạo múa Tấn Lộc qua vở múa Sương sớm. 
Không gian của Rạp Công nhân được các nghệ sỹ dựng lên khiến người ta hoài niệm, nhớ về một nông thôn Việt Nam yên bình vô cùng và những giá trị văn hóa của cha ông còn sống trong lòng người mạnh mẽ.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Xem chân dài ăn diện mà choáng!

Lý Nhã Kỳ mặc váy gần 1 tỷ
Bị gắn với biệt danh "cô nổ", độc giả thường không có niềm tin cao vào những lời phát biểu về giá thành trang phục do Lý Nhã Kỳ xướng lên. Tuy nhiên, trên thực tế, nữ đại sứ du lịch vẫn là người sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt giá bậc nhất showbiz. Năm 2012, Lý Nhã Kỳ nhiều lần gây sốc với những vật dụng, mà nó có thể quy ra bằng vài đời làm ăn chăm chỉ của người nông dân, công dân bậc trung ở Việt Nam.
Chiếc váy mà Lý Nhã Kỳ khẳng định đã phải bỏ ra 35.000 đô (700 triệu đồng) của Alexander McQueen. Cô mặc chiếc váy này hồi tháng 10, khi đến tham dự chương trình thời trang Elie Saab Fashion Show nằm trong khuôn khổ của tuần lễ thời trang Paris. Đôi giày của cô ngót nghét 15.000 USD (hơn 300 triệu đồng)----------->
Thấy báo chí đăng tải như vậy, tôi phân vân, không biết một tỷ đây là tiền USD, tiền VND, hay tiền của nước Zimbague nữa.
Có điều khi nhìn cái váy người đẹp quấn lên người, tôi không nghĩ đây là váy, mà có vẻ như là cái tải quấn lên người ngày đông giá rét.
Hay là mình lạc hậu mất rồi!

Đà Nẵng khánh thành Bệnh viện ung thư MIỄN PHÍ



Bệnh viện miễn phí và cái tầm của lãnh đạo

(Dân trí) - Một sự kiện ấm áp và vui mừng không chỉ đến với người dân thành phố Đà Nẵng mà còn đối với các địa phương trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đó là Đà Nẵng khánh thành Bệnh viện ung thư quy mô 500 giường, 27 phòng khoa, trang thiết bị hiện đại.
Điều mà dân nghèo vui mừng chính là không còn lo lắng về tiền bạc khi lâm bệnh, vì đến với Bệnh viện ung thư Đà Nẵng, bệnh nhân sẽ được điều trị miễn phí. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh bày tỏ sự mong muốn và quyết tâm: “Chúng ta sẽ quyết tâm xây dựng thành công một bệnh viện ung thư, một trung tâm chẩn đoán và tầm soát ung thư hiện đại và một viện nghiên cứu về ung thư trên dải đất này. Đây là một bệnh viện ung thư hoạt động mang tính từ thiện, nhân đạo, hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Những bệnh nhân ung thư đặc biệt nghèo sẽ được miễn phí hoàn toàn”.

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Nâng niu Bàn Chân Việt!

Nhìn những đứa trẻ không giày dép, chìa bàn chân nứt nẻ đến trường giữa mùa đông giá lạnh, nhiều người không khỏi xót xa, đau đớn.
 hình ảnh một em học sinh tại trường tiểu học Lao Xả Phình (Tủa Chùa, Điện Biên) trong tháng 1  - 2013.
chẳng có hoa hậu, á hậu, Gs, Ts hay chân dài, chân ngắn nào tới đây tham dự thi thố tài năng nhỉ ?

Rất may là hôm nay, ông mặt Trời đã xuất hiện, nắng ấm đã về trên quê hương Điện Biên, các em học sinh thôi phải chịu cực hình do giá lạnh.

Hôm rồi ngồi tránh rét, thấy mọi người bàn tán chuyện gom quần áo ấm đã chật, cũ, lỗi mốt để đưa gửi cho các em bé trên vùng cao, nhưng có người bảo: Tôi cũng đã liên hệ đúng địa điểm, nêu nguyện vọng của mình muốn ủng hộ quần áo chống rét, nhưng cán bộ có trách nhiệm nói: thông cảm cho chúng tôi vì không có xe chuyên chở, tốt nhất đồng bào gửi tiền thì Quý Hóa Quá!

Mẹ kiếp! tiền thì ông đây còn cần hơn chúng mày!

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Anh đã về với mẹ


Những ngày cuối năm Nhâm Thìn, anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh - chiến sĩ đầu tiên hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc đã trở về an nghỉ tại quê hương Thanh Hóa.
(Thanh Niên)Cùng những cựu binh của Trung đoàn 12, hay còn gọi là “đoàn Thanh Xuyên” năm xưa và người thân của anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh, chúng tôi có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Cao Lộc (Lạng Sơn) vào lúc 3 giờ sáng 5.1 trong cái lạnh tê tái dưới 3 độ C của miền quan ải. Một đống lửa to được đốt lên xua đi hơi sương buốt giá để những người thân chuẩn bị các nghi lễ theo phong tục, cất bốc di cốt của anh hùng Lê Đình Chinh về quê hương bản quán. Rồi chúng tôi chia nhau thắp hương lên những mộ phần còn lại trong nghĩa trang, những đồng đội đã yên nghỉ cùng anh suốt 35 năm nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Ngày mai anh sẽ rời xứ Lạng để trở về quê nhà trong vòng tay của người mẹ già đã cạn khô nước mắt vì chờ con.

19 Tháng Giêng 1974

Hôm nay là 39 năm từ ngày Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam.
Mong các bạn thông cảm nhà mình lâu nay mạng phọt phẹt chưa có thời gian khắc phục.
Không gửi được một bài gì hơn.
Chúc các bạn an lành.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Giật gân: Dùng ngực khủng giết người!

ảnh minh họa
 *

Trong lúc cãi vã, người phụ nữ đẩy bạn trai ngã xuống sàn rồi trèo lên người và dùng bộ ngực khủng ấn xuống mặt nạn nhân.
Vụ việc xảy ra tại căn hộ mà Donna Lange và bạn trai đang sống chung ở Everett, bang Washington, Mỹ. Những người chứng kiến kể với cảnh sát rằng tối hôm đó, họ nghe thấy cặp đôi to tiếng với nhau. Trong lúc tranh cãi, Donna, 57 tuổi, đã đẩy bạn trai ngã xuống sàn nhà rồi trèo lên người ông này và dùng bộ ngực khủng ấn xuống mặt nạn nhân.
Với thân hình thấp bé, lại nhẹ hơn bạn gái khoảng 8 kg, người đàn ông tội nghiệp bị cho là đã bị bạn gái dùng "ngực khủng" giết hại.

Chuyện khoe chân !!! dài


Thế giới hưởng ứng ngày không quần
(Inlook.vn) - Sự kiện này ngày càng trở nên phổ biến và được giới trẻ ủng hộ rất nhiệt tình.
Ngày không quần bắt nguồn từ một trò đùa của những người trẻ, sau đó chúng lan rộng ra khắp thế giới và trở thành hiện tượng trên toàn cầu. Để hưởng ứng sự kiện đã diễn ra được 13 năm, bất chấp tuyết đang rơi và thời tiết mùa đông lạnh buốt, nhiều người vẫn quyết định cởi quần, hòa chung vào không khí vui vẻ.


Một nhóm hành khách hưởng ứng Ngày không quần.


Ở Arsenal, sự kiện này cũng thu hút rất nhiều người tham gia.

Thư zãn: khám bệnh ở khoa nhi.


Người phụ nữ bế đứa nhỏ đi khám bệnh ở khoa nhi.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra sức khoẻ cho nó và phát hiện thằng bé bị thiếu cân khá nhiều do suy dinh dưỡng.
Bác sĩ hỏi:
- Hàng ngày chị cho cháu bú sữa mẹ hay bú bình?
- Sữa mẹ! - Người phụ nữ đáp.
- Vậy thì chị cởi áo ra! - Bác sĩ yêu cầu.
Người phụ nữ làm theo và bác sĩ khám tỉ mỉ, xoa nắn trên, dưới, xoắn phải, xoắn trái một hồi.
Ra hiệu cho người đàn bà mặc áo vào, ông bác sĩ kết luận:
- Hèn gì thằng bé suy dinh dưỡng. Chị chẳng có chút sữa nào cả!
- Tôi biết! - Thiếu phụ công nhận - Nhưng tôi là bà ngoại của nó mà!

Thư zãn !!!

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Tham nhũng làm xấu hình ảnh....

Tham nhũng làm xấu hình ảnh...làm xấu đất nước

Tham nhũng là vấn đề được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý khi phân tích về khuyết điểm của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại buổi làm việc sáng nay, 16/1.
> Tập đoàn báo lỗ hàng nghìn tỷ với Thủ tướng
Sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 4 Phó thủ tướng cùng nhiều vị Bộ trưởng tại Hội nghị với các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sáng 16/1 cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với tình hình sản xuất - kinh doanh của các "quả đấm thép" trong nền kinh tế.
Bên cánh những điểm “làm được” của các doanh nghiệp, người đứng đầu Chính phủ, với thái độ quyết liệt, cũng chỉ ra nhiều điểm thiếu sót, cần khắc phục của các tập đoàn. Câu chuyện tham nhũng, lãng phí trong đầu tư được Thủ tướng nhắc đến, tuy không phải ở vị trí hàng đầu, nhưng với những ngôn từ nhiều trăn trở.
Trong những ngày đầu năm 2013, câu chuyện Vinalines được nhắc lại vì mặc dù xảy ra từ năm 2007 nhưng chỉ vừa mới được khởi tố cách đây ít tháng và tiêu biểu cho vấn nạn tham nhũng, lãng phí tại các tập đoàn. “Cùng với những khó khăn khách quan, chuyện này đã ảnh hưởng tới hoạt động, hình ảnh của Vinalines cũng như các doanh nghiệp Nhà nước khác”, Thủ tướng nhận định.
“Người ta nói liệu sẽ còn những Vina nào nữa? Chuyên gia họ có quyền hỏi như vậy lắm chứ. Có thể chỉ một cá nhân nhưng thiệt hại tiền tỷ như vậy, ai mà không xót ruột. Nhân dân phê bình như vậy là đúng lắm”, người đứng đầu Chính phủ trăn trở và cho rằng đây là những nguy cơ không thể coi thường.
Hoan hô ông TT đã đóng góp h a, dù cho các tập đoàn trên là do ông đứng đầu...

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

chỉ số IQ ??? !!!


Không biết cô gái này có chỉ số IQ bao nhiêu, nhưng rõ ràng cách ngồi của cô cho thấy “khung gầm “ rất kính nể. Càng kính nể hơn khi cô dám ngồi lên bát hương, lên đầu các liệt sỹ mà không cảm thấy hổ thẹn, lương tâm không hề bị cắn rứt vì đang còn cười.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Những đứa trẻ ‘tím bầm’ trong rét buốt Mộc Châu

Những người dân ở bản Láy biệt lập với thế giới bên ngoài


Sống trong cảnh rét mướt, thiếu quần áo mặc quá lâu nên Xín và những đứa trẻ khác không bao giờ dám mơ đến sự ấm áp cho bản thân. Chúng mặc nhiên cho rằng mình phải tự chống chọi lại cái lạnh đến đau buốt của núi rừng.
Nơi thế kỷ 21 chưa ghé thăm
Mộc Châu những ngày đầu năm mới 2013, các đợt giá rét tăng cường thi nhau ùa về khiến nền nhiệt giảm chỉ còn 12 độ C ban ngày và về đêm chỉ dao động 5 - 6 độ C. Trên cung đường đồi núi quanh co với những con dốc dài thăm thẳm, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp cài số 1 của chiếc xe máy để ì ạch chạy.
Mất gần 2 tiếng đồng hồ để đi 40km, chúng tôi đặt chân được đến bản Láy thuộc xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, Sơn La. Trái ngược hẳn với khung cảnh nhộn nhịp dễ nhận thấy ở trung tâm huyện và những khu vực cạnh nông trường Mộc Châu,bản Láy biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Con đường vào bản vẫn chi chit cỏ rậm, ở giữa thành đường bởi những bước chân của bà con dân tộc ngày ngày đi qua đi lại để lên nương làm rẫy hay những bước chân của trẻ nhỏ cùng nhau nô đùa.

Bữa ăn ngàn đô của đại gia Việt thời bão giá

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!

Tôm hùm là một trong những món đắt khách tại các nhà hàng sang trọng.
Trong lúc nhiều người vật vã vì miếng cơm manh áo thì đâu đó ở các nhà hàng sang trọng vẫn rôm rả trong tiếng chạm ly, nói cười của những đại gia với bữa ăn giá cả “ngàn đô”.
Hoa mắt vì bữa ăn "phòng vàng"


Một bức ảnh kỳ diệu

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cô bé sơ sinh nắm chặt lấy bàn tay bác sĩ khi vừa mới lọt lòng mẹ đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và được lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng trong những ngày đầu năm.
Sau khi cha mẹ cô bé đăng tải tấm hình lên Facebook để khoe với gia đình và bạn bè, bức hình đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt vào những ngày đầu năm mới.



Bức hình cảm động đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Alicia Atkins đến từ Glendale, Arizona, Mỹ đã sinh cô con gái Nevaeh bằng phương pháp mổ đẻ vào ngày 9/10/2012. Thật kỳ diệu, chồng cô, anh Randy đã ghi lại được khoảnh khắc cô con gái chào đời với bàn tay nắm chặt tay bác sĩ.
Anh Randy cho biết "Bác sĩ đã gọi tôi vào và nói rằng 'Nhìn này, cô bé đang nắm lấy ngón tay của tôi'. Tôi nhanh chóng chạy vào, khoảnh khắc đó tôi thật sự cảm thấy rất kinh ngạc. Đó là 1 hình ảnh tuyệt vời."

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Có một xuất miễn phí đầy tình người!


Phở gà miễn phí ở Hà Nội
Sáng Chủ nhật, người nghèo ở phường Khương Trung (Hà Nội) được phát phiếu ăn phở gà miễn phí. Mỗi cuối tuần, 100 suất phở được phát miễn phí đã làm ấm lòng những người lao động, hoàn cảnh khó khăn trong giá lạnh

Chuyên gia Nga: Đánh giá sai khả năng quân sự Trung Quốc là điều nguy hiểm!

Chuyên gia Nga đánh giá vũ khí Trung Quốc
(ĐVO)-Dư luận vẫn có định kiến rằng Trung Quốc không tự sản xuất được các loại vũ khí mà hầu hết đi sao chép của nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đất nước tỷ dân này đã có những bước tiến đáng kể mà ngay cả các cường quốc như Nga và Mỹ cũng không thể coi thường.


3. Lợi ích của sự tiện dụng và giá rẻ
Nói chung, hiện nay các chuyên gia quân sự ngày càng hiểu rõ là việc quá quan tâm đến việc sử dụng loại vũ khí chính xác cao đắt tiền, đặc biệt là của các nước phương Tây là cực kỳ không kinh tế và thường là không những không nâng cao được khả năng tác chiến mà còn làm giảm khả năng tác chiến của quân đội các nước này (các loại vũ khí chính xác cao được sản xuất với số lượng ít và nhanh chóng cạn kiệt và như vậy không thể tác chiến được nữa. Còn để sản xuất các vũ khí thay thế thì rất lâu và rất đắt). Nếu nhìn với quan điểm như vậy thì sự lạc hâu của Trung Quốc về các loại vũ khí này nhiều khi không phải là nhược điểm mà chính là lợi thế, đặc biệt trong các cuộc chiến tranh truyền thống quy mô lớn (quân đội đối đầu quân đội).
Hãy cảnh giác: Khả năng sản xuất vũ khí với số lượng lớn và đa dạng giúp Trung Quốc 

chiếm ưu thế trong một cuộc chiến tranh truyền thống

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Mông to - IQ cao!

Đây là phát hiện của một chuyên gia tâm lý học người Mỹ. Suốt 5 năm nghiên cứu, ông nhận thấy, trong số 276 người tham gia kiểm tra trí thông minh (IQ), có 152 người vòng 3 tương đối lớn. Điểm trung bình của họ là 137 điểm, cao hơn 31 điểm so với những người có vòng 3 nhỏ hơn, 106 điểm.


Vòng 3 càng lớn, trí thông minh càng cao
Bạn có biết những nhân vật đình đám, kiệt xuất trong lịch sử, đều có vòng 3 không nhỏ chút nào, như nữ hoàng Cleopatra, hoàng đế Napoleon ^^.
Nhắc đến vòng 3 nghe có phần hơi thô, nhưng chắc chẳng ai có thể phủ định, vòng 3 là một trong những bộ phận quan trọng giúp tôn lên vẻ đẹp của phái nữ. Tuy nhiên, ngoài chuyện rất đỗi đời thường mà ai ai cũng biết đó thì các nhà tâm lý học còn phát hiện ra một khía cạnh khác rất bất ngờ và thú vị - vòng 3 lớn hơn, trí thông minh cao hơn.

Xơi chuột thay thịt- nhưng không phải ở Hà Nội


Học trò vùng cao săn chuột để thoả cơn thèm thịt

Dựng lều tạm, chiều bẫy chuột, sáng lấy chuột về làm thịt ăn… là cuộc sống hằng ngày của các em nhỏ vùng cao Kim Bon, Phù Yên, Sơn La trên con đường học chữ.
                                    Lều tạm do học sinh tự làm để ở...........>

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Vợ chồng Nguyễn Thái Sơn K5 cho con trai ra ở riêng

Hồi 11h hôm nay ngày 02/01/2013, vợ chồng Nguyễn Thái Sơn K5 tổ chức Tiệc Cưới cho con trai ra ở riêng, tại Trung Tâm Hội nghị Quốc tế số 6A - Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội.


Đón tiếp bạn Trỗi K5