Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Thăm Trương Vĩnh Phúc ở phố Nỉ, Sóc Sơn.

Nghe tin Trương Vĩnh Phúc bị ngã gãy xương bàn chân, hôm nay anh em K5 tranh thủ lên phố Nỉ thăm bạn một tí. Nhờ bó thuốc lá cây gia truyền, nay bạn cũng đã tập tễnh chống nạng đi quanh nhà. Nói đến Trương Vĩnh Phúc, anh em đều nhớ tới một người bạn tốt bụng, chân thành, nhiệt tình tham gia các hoạt động của bạn Trỗi K5, nhớ tới câu chuyện Thầy Đại Thành trên đường "Mang chè về xuôi" dừng chân ăn phở đúng quán nhà bạn, nhớ tới cây chuối Ngự trong vườn nhà bạn có đến trên một trăm nải, nhớ tới các buổi chào cờ Tổ Quốc đầu tuần của gia đình bạn để thể hiện sự Kính trọng, tình yêu thương, niềm tự hào đối với Đất Nước và Dân Tộc.... 


Cũng thật may, Trương Vĩnh Phúc có thể đi lại được, dù là tập tễnh. Nói chung kết quả là khả quan, chỉ ít ngày nữa bạn có thể đi lại bình thường.

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Lời cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn BLL Trường, các anh chị em Khóa 5, Khóa 6, Khóa 7 và các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi....  Khi biết tin Thân Mẫu và Mẹ vợ chúng tôi là Cụ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng qua đời, đã đến chia buồn, dự Lễ Tang, phúng viếng và tiễn đưa Cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc Tang gia bối rối có điều gì sơ suất gia đình xin được lượng thứ.

                                                                            Thay mặt gia đình:  Nguyễn Dũng Minh K5
                                                                                                          Nguyễn Dũng Tuấn K7
                                                                                                          Nguyễn Hồng Quân K6

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Lễ Tang Cụ Nguyễn Thị Thúy Hằng Thân Mẫu Nguyễn Dũng Minh K5 .....

Chiều nay, ngày 16/08/2014, tức ngày 21/07 năm Giáp Ngọ, Cục Dân Quân Tự Vệ và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ Tang Cụ Nguyễn Thị Thúy Hằng, nguyên Thiếu Tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Thân Mẫu Nguyễn Dũng Minh, bạn Trỗi K5, Nguyễn Dũng Tuấn K7, Mẹ vợ Nguyễn Hồng Quân K6, tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Đông đủ các cơ quan, đơn vị, đồng đội, đồng chí, anh em bạn bè, họ hàng thân thích, bà con khối phố... cùng các bạn Trỗi K5, K6, K7 và các Khóa Trường Trỗi đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa Cụ Nguyễn Thị Thúy Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Đài Hòa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội .... Cầu mong Linh Hồn Cụ siêu thoát, phù hộ cho gia đình, các con, các cháu....
Cụ Nguyễn Thị Thúy Hằng sinh năm 1932, mất ngày 14/08/2014 (Tức ngày 19/07 năm Giáp Ngọ).

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Tham khảo: Vụ thảm sát kinh hoàng ‘thế giới chưa từng biết đến’ ở Trường Sa

(Hải chiến Trường Sa 1988) - Đây là một trong những tội ác trắng trợn nhất thời hiện đại.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi thủ phạm đã không nói gì về nó, nhưng đáng ngạc nhiên là cả nạn nhân cũng im lặng. Người ta đã chọn cách làm như vậy, có lẽ là để sau này thiếu bằng chứng cho thế giới thấy, nó đã xảy ra.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Tin buồn

                                                   TIN BUỒN
Cụ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1932, Thân Mẫu bạn Nguyễn Dũng Minh, bạn Trỗi K5,   Nguyễn Dũng Tuấn K7, Mẹ vợ Nguyễn Hồng Quân K6, do tuổi cao, bệnh nặng, Cụ đã từ trần hồi 6h15 ngày 14/08/2014, tại bệnh viện TW Quân Đội 108, hưởng thọ 83 tuổi.
Lễ viếng được tổ chức từ 13h45 đến 15h15, thứ 7, ngày 16/08/2014, tại Nhà Tang Lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ Truy Điệu và Lễ Đưa Quan từ 15h15.
Lễ Hỏa Táng tiến hành vào chiều cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

                                                                                       Kính báo 
                                                                        (Tin từ Nguyễn Dũng Minh) 

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Dũng Minh, Nguyễn Dũng Tuấn, Nguyễn Hồng Quân  và gia đình.
(Bạn Trỗi K5 tập trung viếng vào lúc 14h, ngày 16/08/2014)

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Tham khảo: TQ từng xóa lời chống Mỹ của Bắc Việt

Trang Wikileaks lại vừa công bố một loạt điện tín ngoại giao của Hoa Kỳ trong đó có nhiều tài liệu liên quan đến Hoa Kỳ, Trung Quốc và Bắc Việt Nam vào giai đoạn 1973-1976.


Cuộc gặp Mao Trạch Đông và Richard Nixon ở Trung Quốc năm 1972 đã đổi hướng quan hệ Trung - Mỹ


BBC Tiếng Việt trích lược một số phần năm 1973 về quan hệ Trung – Mỹ vốn được thúc đẩy sau chuyến thăm của Tổng thống Richard Nixon sang Trung Quốc năm 1972.
Các bài liên quan

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Giỗ đầu bạn Lê Minh

Hôm 24/07/2014, khi gặp mặt các Thương Binh K5 tại nhà Đỗ Hữu Hạnh, anh em đều nhớ tới Lê Minh, Thương Binh chống Mỹ cứu nước. Cũng dịp này năm trước bạn đã đến gặp mặt các Thương Binh K5 nhân dịp ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/07/2013, tại nhà Vũ Tiến Chính ở thị trấn Phùng..... và sau đó một tháng bạn đã ra đi do bệnh hiểm nghèo....
Hôm nay, ngày 10/08/2014 (Tức ngày 15/07 năm Giáp Ngọ), là ngày Giỗ đầu bạn Lê Minh. Bạn Trỗi K5 đã đến nhà thắp hương bạn, luôn luôn nhớ tới bạn, cầu mong Linh Hồn bạn siêu thoát, phù hộ cho gia đình, anh em, bạn bè.....

                                       Lê Minh mất ngày 21/08/2013 (Tức ngày 15/07 Âm)

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Thông điệp ẩn chứa trong những món quà ngoại giao

VOV.VN -Văn hoá tặng quà của các vị lãnh đạo thế giới chú trọng nhiều đến ý nghĩa quốc thể hoăc truyền tải một thông điệp nào đó...
1. Khi bạn muốn tặng ai đó một món quà, tất nhiên bạn sẽ phải suy nghĩ, tìm hiểu sở thích của người đó để chọn một món quà ý nghĩa, nói lên được chủ định của mình với người được tặng.
Với người thường còn vậy, với những vị lãnh đạo cao cấp hay nguyên thủ quốc gia thì món quà được trao tặng trong các chuyến thăm cấp Nhà nước, được truyền thông hai nước và thế giới “săm soi” thì càng không thể là một món quà tầm thường.

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Xuc động khám phá cộng đồng Người Kinh ở Trung Quốc

Quốc Việt sưu tầm

(Lịch sử Việt Nam) - Đối với chúng ta, rất ít người biết có một cộng đồng rất nhỏ (khoảng 22,000) người Jing (người Kinh) sống ở Tam Đảo (Quảng Tây, Trung Quốc) là một “khám phá” gây nhiều cảm xúc. Rồi lúc được biết họ đã rời xa Việt Nam 500 năm mà vẫn cố gắng duy trì bản sắc văn hóa dân tộc Việt trước sức đồng hóa rất mạnh của TQ, xem những điệu múa, đánh đàn bầu, nghe họ hát tiếng Việt làm ta xúc động…

Vào khoảng thế kỷ 16, có một số người Việt di cư lên phía bắc lập nghiệp ở vùng Trường Bình – Bạch Long. Vùng đất đó bấy giờ thuộc Đại Việt nhưng theo Công ước Pháp-Thanh ký năm 1887 giữa Pháp và nhà Thanh thì Trường Bình bị sáp nhập vào nước Trung Hoa. Người Kinh tại đây là một trong số 56 dân tộc được công nhận tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Người Kinh ở Trung Quốc mặc áo dài truyền thống