Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Quốc Việt K5 (ST) KẺ THÙ CỦA CHINA NAZI



  CHINA NAZI (Phát xít Trung Hoa) hay viết gọn là CHINAZI, là khái niệm dùng thay cho tên gọi Ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đang đưa China vào con đường Chủ nghĩa Quốc xã, những kẻ luôn hô hào tư tưởng Đại Hán tộc sô vanh, sẵn sàng đi cướp bóc, tàn sát những dân tộc yếu hơn để giành không gian sống.

Bài viết của Bá Dương chỉ nói tới kẻ thù của người Trung Quốc là người Trung Quốc; tuy nhiên, người sẽ dập tắt được chủ nghĩa phát xít Trung Hoa ấy (CHINAZI), chỉ có thể là người dân Trung Quốc, dù họ chỉ là người dân bình thường nhất, kể cả nhóm người lưu vong sang Việt Nam mà chúng ta vẫn gọi là đồng bào người Hoa. Về bản chất, người Hoa chính là những tộc Việt cổ đã tràn lên vùng Giang Nam hàng ngàn năm trước rồi bị đẩy đuổi về Tổ Quốc của mình (Việt Nam).
Sự kiện Tân Cương, Tây Tạng, Vân Nam, Nội Mông, Quảng Đông rồi Chiết Giang .... gần đây đang chứng tỏ mặt trái trong chính sách Đại Hán tộc của Chnazi, một khi những người dân không chịu nổi ách đè nén của Chinazi nữa. 
Tự thấy mặt trái của mình để đứng dậy, có lẽ là một cách làm đúng; xin gửi các anh chị em bài viết của một người Đài Loan về thói xấu của Chinese, có lẽ cũng là mặt yếu của người Việt mà ta phải khắc phục. 

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Bình nói, không biết Bình có nghe hay điếc ?

Việt Nam triệu đại diện Trung Quốc, phản đối vụ đâm chìm tàu cá

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đến để phản đối các hành động đe dọa, tấn công tàu cá, xâm hại tính mạng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông.

Từ đầu tháng này, nhiều tàu cá của Việt Nam đã bị các tàu của Trung Quốc liên tục khống chế, xua đuổi, gây thiệt hại về tài sản. Nghiêm trọng hơn, lực lượng chức năng Trung Quốc đã có những hành vi đánh đập, gây thương tích, đe dọa tính mạng ngư dân Việt Nam.
Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối, thông cáo của bộ cho biết.
Gần đây nhất, vào lúc 16h00 hôm qua, tại khu vực có tọa độ 15o16’42” vĩ Bắc - 111o01’30” kinh Đông, ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90152 TS cùng 10 ngư dân trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã đâm chìm. Hiện 10 ngư dân đã được lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.
anh-Le-hai-binh-cut-8325-14008-4872-9271
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình. Ảnh: Nguyên Anh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiếp tục làm phức tạp tình hình trên Biển Đông.
"Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế đồng thời xử lý nghiêm những người có liên quan, không để tái diễn những hành động tương tự và bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân Việt Nam", ông Bình nói.
Lâu lắm rồi BNG mới có sự việc động trời như thế này.
Dù là nước nhỏ nhưng cứ phải mạnh tay và mạnh mồm mới mong đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi đất nước.

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Khai mạc Triển lãm Tranh lần thứ 23 của Thầy Phạm Lực


     16h30 ngày hôm nay, 26/05/2014, nhà Triển lãm Mỹ Thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội, và Câu lạc bộ sưu tập tranh Họa sỹ Phạm Lực, đã khai mạc Triển lãm tranh lần thứ 23 của Thầy Phạm Lực với nhan đề "Rực Rỡ Tháng Năm". Anh Bùi Vinh, trưởng BLL Trường và anh chị em các Khóa trường Trỗi đã đến dự Lễ Khai mạc và chúc mừng Thầy. 
     Những bức tranh của Thầy như được thổi vào cái rực rỡ của nắng vàng tươi đầu hè tháng Năm, cái rực rỡ của sắc màu hoa lá, của Bằng Lăng tím biếc và Phượng Vĩ đỏ tươi, và hơn nữa là sự nóng bỏng của biển đảo, bầu nhiệt huyết sục sôi của người Việt Nam chúng ta trong việc bảo vệ đất nước, đuổi quân xâm lược TQ ra khỏi vùng biển của Tổ Quốc. Cuộc Triển lãm lần này của Thầy còn bán tranh để lấy tiền ủng hộ các chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

                                        Anh chị em trường Trỗi chúc mừng Thầy Phạm Lực

Người Nga phản đối bài báo "Láo" của một bồi bút Nga.


“Là một tế bào của nước Nga, tôi xấu hổ trước bạn bè Việt Nam”

(Dân trí) - “Là một tế bào của nước Nga, tôi thấy xấu hổ trước bạn bè Việt Nam của mình - những người do có bài báo của Kosyrev được đăng trên một trong những tờ báo hàng đầu của nước Nga mà có chút nghi ngại đối với sự chân thành và tử tế trong quan hệ của chúng ta…”. 

Sau khi đọc bức thư ngỏ của nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi Tổng Giám đốc Hãng tin Nga về một bài viết với những lời lẽ sai lệch, xúc phạm đến lịch sử của Việt Nam, bà Evghenia Golovnya (Евгенния Головня) - nguyên giảng viên trường Đại học Điện ảnh Quốc gia toàn Liên Xô, nguyên Giám đốc Trung tâm Điện ảnh và vô tuyến truyền hình dành cho thanh thiếu niên - đã có đôi dòng chia sẻ cùng một người bạn Việt Nam là NSƯT Phạm Thanh Hà (Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Việt Nam). Được sự đồng ý của chủ nhân bức thư, Dân trí xin đăng lại bức thư thấm đẫm tình cảm của người Nga yêu Việt Nam này.
“Sự thành tâm và nỗi đau trong thư của bạn khiến tôi suy ngẫm quan điểm của riêng mình…
Tiếc thay, mỗi dân tộc và mỗi thế hệ đều có những người- kỳ- nhông đổi màu để thích ứng với hoàn cảnh sống tiện nhất cho họ lúc ấy. Cái hoàn cảnh sống bây giờ của Kosyrev đem lại cho ông ta lợi lộc gì, những động cơ nào thúc đẩy ông ta - những cái đó không đáng quan tâm. Điều đáng quan tâm là điều bạn nói về bài báo đó. Bạn nói đúng -“Tại sao phải minh chứng cái cần thiết của một quan hệ mới bằng cách phủ nhận tình bạn cũ? Đó là điều xa lạ với tính cách của cả người Nga và người Việt”. Điều đó không chỉ xa lạ với tính cách của hai dân tộc chúng ta, nó còn trái ngược với chất người BÌNH THƯỜNG.
Là một nhà báo, Kosyrev thiển cận và thiếu học, vì là người phụ thuộc và không trong sạch. Ông ta không có tầm tư chất báo chí đáng kể đối với xã hội để có thể phản ánh ý kiến của nhân dân Nga. Khi tôi còn là sinh viên, có những bạn Việt Nam cùng học. Khi tôi làm giáo viên, trong số sinh viên có các bạn người Việt. Chăm chỉ, chân thành, tử tế - họ được tôn trọng bởi lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc của mình. Đó là những người bạn, những người đồng chí của chúng tôi.
Là một người làm phim tài liệu, tôi biết lịch sử hiện đại của các bạn không phải qua ai. Tôi biết những thước phim chiến tranh Việt Nam, tôi cũng biết những thước phim về những ngày yên bình. Tôi quen nhiều người là đồng bào của tôi từng sống và làm việc tại Việt Nam. Chưa bao giờ tôi nghe thấy một lời nào không hay về nhân dân Việt Nam, một lời nào có hại cho quan hệ hai nước.
Là một tế bào của nước Nga, tôi thấy xấu hổ trước bạn bè Việt Nam của mình - những người do có bài báo của Kosyrev được đăng trên một trong những tờ báo hàng đầu của nước Nga mà có chút nghi ngại đối với sự chân thành và tử tế trong quan hệ của chúng ta. Tôi tin nhiều đồng bào của tôi đang có cảm giác tương tự. Và họ cũng như tôi đang đề nghị một điều: Xin đừng nghĩ về nước Nga và nhân dân Nga căn cứ vào những bài báo mà kẻ viết ra chúng thậm chí ngay cả nước Nga kẻ đó cũng đâu thực sự biết đến. Không biết và không yêu. Xin thứ lỗi.”.
Евгенния Головня

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Nhục quá!

Đài truyền hình Tây Ban Nha "Cấm chó và người Trung Quốc”

1 / 3
Hình ảnh trích từ chương trình Aida (Tây Ban Nha), nội dung "Cấm chó và người Trung Quốc"
Vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước, kênh truyền hình Telecino của Tây Ban Nha phát sóng chương trình có tên Aida.
Đây là một chương trình truyền hình hài kịch châm biếm. Trong nội dung được phát người xem thấy cảnh một chủ quán bar tại Tây Ban Nha đang viết một tấm bảng với dòng chữ "Cấm chó và người Trung Quốc".
Vậy là Trung Hoa to xác được thế giới biết tới như thế này đây.

Phẫn nộ rồi, giờ thì Buồn mọi người ơi!


BUỒN CÙNG NHỮNG CA KHÚC NGA
   
Từng say với Triệu Bông Hồng
Giật mình có đúng hay không chuyện này?
Đôi Bờ khi trước cầm tay
Bây giờ ai nỡ ngoắt quay nghĩa tình?
Tổ Quốc - Vì nước hy sinh
Nhưng sao chỉ nghĩ cho mình mà thôi?
Chiều Maxcơva buông rồi...
Giọng ai bỗng chốc như nhồi tim ta?
Volga xinh đẹp xưa mà
Tự dưng sao lại nói ra những lời?
Cây Thuỳ Dương phía chân trời
Còn đâu mềm mại như người từng yêu?
Chiều Hải Cảng tím cả chiều
Buồn sao ai nỡ đặt điều dối gian?
Đàn Sếu nối cánh chứa chan
Lẽ gì bội bạc  cho đàn tứ tung?
Tình Ca Du Mục bão bùng
Trách ai gieo gió hãi hùng cho ai?
Đỉnh Núi Lê Nin hùng oai
Một chiều lại thấy mệt nhoài nhìn lên...
Đôi Mắt Mầu Hạt Dẻ hiền
Xin đừng hoá dại, hoá điên một giờ...
Cánh Đồng Nga dệt nên thơ
Nỡ lòng nào lại bất ngờ đầy sâu
Điệu Nhảy Trên Trống còn đâu
Thấy ai đang đổ thêm dầu lửa kia
Thời Sôi Nổi hoá cắt chia
Anh em sao lại nỡ lìa xa nhau
Mặt Trời Khuất Sau Núi đau
Tối đen như dạ phai mau máu đào…
                                                                                                                                  TS Lê Thống Nhất
 23 Tháng 5 2014 

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Mời tham dự triển lãm tranh của Thầy Phạm Lực

Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền và Câu lạc bộ Sưu tập tranh họa sĩ Phạm Lực 

Kính mời các Thầy Cô và các Bạn Trỗi
Tới dự khai mạc Triển lãm tranh của họa sĩ Phạm Lực,
Vào hồi 16h30 ngày 26/05/2014, tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

    Trên đây là nội dung giấy mời tới dự Triển lãm tranh lần thứ 23 của Thầy Phạm Lực với tên gọi "Rực rỡ Tháng Năm". Cuộc Triển lãm lần này nhằm bán tranh để lấy tiền ủng hộ CSBVN bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngày khai mạc, Thầy sẽ trao tượng trưng trước số tiền mấy chục triệu cho các chiến sỹ Hải quân. 
    Vậy kính mời các Thầy Cô, các anh chị và các bạn trường Trỗi cùng K9 đến ủng hộ Triển lãm đầy ý nghĩa của Thầy. Ngoài những bức tranh đắt tiền, Thầy nói Triển lãm này có cả những bức tranh giá thấp để phục vụ được nhiều người hơn, gây quỹ được nhiều hơn. 
    Nếu có thể, nhờ mọi người chuyển giúp lời mời này tới bạn bè, người thân, những người quan tâm tới nghệ thuật, hay chỉ đơn giản là muốn làm một việc gì đó thật thiết thực cho Hoàng Sa, Trường Sa.
                                                                 
                                                                           BLL Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi 



Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Hùng khí Quang Trung - Nguyễn Huệ



"....Hoàng đế Quang Trung hỏi:
- Như thế xưa nay có ai đánh Tàu không?
Thưa :
- Nước ta có Trần Hưng Đạo, đánh quân Tàu ở sông Bạch Đằng, Lê Thái Tổ đánh quân Tàu ở Đông Quan, nhưng đều đánh khi chúng tiến sang, chứ chưa có tiến sang đất Tàu mà đánh chúng. 
Quang Trung nói: 
- Nay ta sẽ đánh Tàu cho ngươi xem...."

   Với tư thế vững vàng của người chiến thắng, vua Quang Trung đã vạch trần bản chất tham lam, độc ác của nhà Thanh và kiên quyết dùng mọi biện pháp để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Trong tờ biểu gửi cho Càn Long, Quang Trung đã chỉ rõ:
“Nay lấy thiên triều to lớn để đi tranh giành với một nước nhỏ để thoả lòng tham lam, tàn bạo, lại muôn đeo đuổi vũ lực đến cùng, xua quần chúng ra nghi trận địa để chịu thảm độc, thì lòng Thánh thượng cũng không nỡ làm thế, nếu vạn nhất đánh nhau liên miên không dứt thì lúc đó thần không còn lấy nước nhỏ để trọng nước lớn nữa, buộc phải nghe theo mạng trời. Việc xảy ra không thể lường trước được, để rồi ra sao thì ra”.
Tiếp được thư của vua Quang Trung, Thang Hùng Nghiệp kinh sợ nói với sứ giả Hô Hổ hầu rằng: “Nay không phải là lúc hai nước đánh nhau, sao lại nói toàn giọng tức giận”. (1). 

Báo mạng: "Trung Quốc mở xổ số trúng giải sang Việt Nam tìm vợ"


   Liên quan đến vấn đề này, báo mạng VNXPRESS còn giật tít : ( bấm xem) "Dịch vụ môi giới cô dâu Việt nở rộ ở Trung Quốc"

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Seven days ภาวะโลก LUV [Official Music Video]

Phan Tuấn Khôi đã về nước

Trưa nay, ngày 20/05/2014, Phan Tuấn Khôi và anh em K5 có buổi gặp mặt thân mật tại Bia Tăng Bạt Hổ, HN, nhân dịp Phan Tuấn Khôi kết thúc đợt công tác nước ngoài dài ngày, về nước nhận nhiệm vụ mới. Kể từ buổi Lễ Cưới cho con trai Phan Tuấn Tú (Nguyên MC của chương trình "Chiếc nón kỳ diệu") cách đây 2 năm, đến nay Phan Tuấn Khôi và anh em mới có dịp gặp lại nhau.... Anh em chuyện trò, hàn huyên mọi chuyện và các câu chuyện thì kéo dài không dứt, "râm ran" suốt từ 11h cho đến hơn 15h mới tạm dừng.... hẹn lần sau tiếp tục....

                   Phan Tuấn Khôi tranh thủ lấy số điện thoại của anh em để còn thông tin, nhắn nhủ....

Đọc thêm

Anh Thắng nhà ta rất giỏi tiếng Tầu, đề nghị anh dịch bản tin dưới đây ( có đường dẫn kèm theo) cho anh em biết nó là cái gì với nhé.
nếu anh Thắng nhà ta lười thì mọi người có thể copy rồi dán vào Google dịch mà đọc, cũng tạm hiểu đấy.

http://www.secretchina.com/news/14/05/18/541002.html

一触即发?大批部队集结中越边境(组图)

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Báo Bạn tốt mười sáu chữ so sánh thực lực quân sự và đe dọa bạn bốn tốt

  “Hải không quân TQ muốn lấy Việt Nam là một “vật thử nghiệm” để nâng cao bản lĩnh tác chiến lập thể trên biển-trên không, không biết lượng sức sẽ bị hủy diệt”  (trích dẫn từ Sina.com)

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

QUỐC KỲ VIỆT NAM


Lá cờ này sẽ hiện hữu và tung bay trên biển tại vị trí  từng là nơi hạ đặt khoan HD 981 của TQ


Mua Vigilant hay Kilo?

  Các pác VN nên góp tiền mua vài trăm cái xuồng này, mỗi chiếc chở 300 kg C4, điều khiển từ xa thì 100 cái giàn khoan Tầu khựa cũng đi đứt , hehe!

(Soha.vn) - Mẫu xuồng không người lái Vigilant của công ty Zycraft có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ cảng biển một cách độc lập.( Bài báo lờ đi một tác dụng tuyệt vời là làm Kamickaze trên biển) 
Tạp chí quốc phòng IHS Jane's (Anh) cho hay Zycraf, nhà phát triển các hệ thống hàng hải không người lái có trụ sở tại Singapore đang nhận được những tín hiệu quan tâm mạnh mẽ từ hải quân một số quốc gia ở Trung Đông và Đông Nam Á về loại xuồng không người lái (USV) Vigilant.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Bài thơ của người Lính Biển

 Tiếng biển:
Vợ yêu ơi em có nghe tiếng biển
Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết
Những ngày này trong mỗi người dân Việt
Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi...
Hậu phương đất liền yên tâm nhé vợ ơi
Cuối tuần về quê cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ
Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi...
Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi...
Em có nghe tiếng biển trong lòng người
Tiếng của hòa bình tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi...
Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi
Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười
Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới
Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi...
Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi
Đâu riêng vợ yêu mà hàng triệu triệu người
Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển
Mong bình yên cho tàu cá ra khơi...
Vợ yêu ơi, anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé, hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển... tiếng yêu đời...

Hoàng Phương

Việt Nam cần đồng minh

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Chúng tôi mừng ngày 9- 5 chiến thắng.

Kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức 9-5/1945, chúng ta chúc cho nhà nước xô viết đời đời bền vững !
Những CCB Trỗi vui mừng họp mặt, đập phá Cafe quán của con trai anh Quang Việt đến vài cái đồng hồ.

Cũng định mít tinh phản đối nhà cầm quyền TQ đưa giàn khoan vào Biển nước ta, nhưng mà nghe nói CP đã phân công cho tỉnh Quảng Trị và dân đảo Lý Sơn đại diện rồi, nên anh em đành thôi.
Hội quân chè cháo còn vui vẻ, chứ hội đàm với thằng anh mất dạy chắc là mất mẹ nó vui.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Điều này đến giờ mới biết

Tin trong ngày :
Hình như tôi ngồi giữa 2  người là em của Giáo sư Văn Như Cương và em của bác TBT .Oai chưa ?


Rất lạ là ông Phục Nghiệp lại là bà con của Q Thắng K6


Nơi bình yên - Quê tôi sông Hương đoạn qua cồn Hến - Vỹ Dạ


Diễu binh trên quảng trường Đỏ

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Muốn Nhổ vào mặt.


 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng với  những tuyên bố của Mỹ trước việc Bắc Kinh đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.
Một ngày sau cuộc họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2014 tại Hà Nội, Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin: Tàu Việt Nam và Trung Quốc có va chạm.
Từ báo này dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hoa Xuân Oánh tuyên bố trong một cuộc họp báo ngày hôm qua. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Việt Nam và cộng đồng quốc tế, bà Hoa Xuân Oánh vẫn ngoan cố bảo vệ quan điểm cho rằng hoạt động của giàn khoan HD-981 trên vùng Biển Đông là hợp pháp. Nhân vật này còn cho rằng, các hoạt động của Trung Quốc diễn ra trong phạm vi lãnh thổ chủ quyền của nước này, hoàn toàn không liên quan đến Việt Nam và Mỹ.
Trung Quốc thách thức Mỹ về giàn khoan trái phép ở Biển Đông
Huy Hoàng - theo Trí Thức Trẻ | 08/05/2014 
Bà Jen Spaki - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Phẫn nộ: Giàn khoan Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam           Bà Jen Spaki - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Trước đó, ngày 6/5, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã chỉ trích việc Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu lớn vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ở Biển Đông, coi đây là một hành động khiêu khích, không có lợi cho hòa bình, ổn định và càng làm tăng thêm những căng thẳng trong khu vực.
Bà Jen Psaki phát biểu: “Chúng tôi cực kỳ quan ngại về cách hành xử và hăm dọa nguy hiểm của tàu bè tại các vùng biển có tranh chấp. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, hành xử một cách an toàn và thích hợp, giải quyết các yêu sách chủ quyền một cách hòa bình, thông qua ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế.” Đây có thể coi là động thái thách thức mới nhất của Bộ ngoại giao Trung Quốc đối với Mỹ. Nó cho thấy sự ngoan cố, lì lợm và quyết tâm thực hiện đến cùng kế hoạch thâm độc của họ ở Biển Đông.

Nhìn Bà Jen Psaki phát biểu, thấy trân trọng và đáng yêu làm sao!
Nhìn lên con mẹ xề Hoa xuân Oánh mà muốn "Đ..." vào mặt nó.

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Tư liệu tham khảo: Tướng Nguyễn Ngọc Loan và bức ảnh hành quyết

  Dù giải thích cách nào thì hành vi bắn tù binh chiến tranh, khi không còn vũ khí trong tay vẫn là một hành vi đê hèn, tuy nhiên, người Việt đối xử với người Việt như kiểu Nguyễn Ngọc Loan chẳng có gì lạ. Đáng tiếc là thằng này vẫn có cơ hội sống đến khi bệnh tật giết chết nó, chứ không phải một cái chết danh dự nếu đồng đội của Bảy Lốp ra tay trả thù cho đồng đội.
 Kỷ niệm 30- 4, mời đọc bài viết để tham khảo về sự kiện bức ảnh nổi tiếng này của Nguyễn Ngọc Chính, bài viết phản ánh quan niệm riêng của tác giả.

Trước hết, xin được nói rõ, tác giả bài viết này, Nguyễn Ngọc Chính, và Nguyễn Ngọc Loan chỉ là sự trùng hợp họ và đệm chứ hoàn toàn không có mối liên hệ nào. Tôi chỉ là anh trung úy giảng viên Anh ngữ quèn dưới thời VNCH trong khi Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan (1930 – 1998) là Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nha An ninh Quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương Tình báo.
Tướng Nguyễn Ngọc Loan là người đã cầm súng bắn thẳng vào đầu một đặc công Việt Cộng, có người xác nhận đó là đại úy Bảy Lốp (Nguyễn Văn Lém), có người lại nói đó là Bảy Nà (Lê Công Nà).

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Giỗ năm thứ 2 bạn Phạm Hữu Phùng

Thế là đã đến Giỗ năm thứ 2 Bạn Phạm Hữu Phùng. Hôm nay ngày 04/05/2014 (Tức ngày 06/04 năm Giáp Ngọ) gia đình đã làm Giỗ cho bạn tại quê nhà, thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bạn Trỗi K5 đã đến dự và thắp hương cho bạn Phạm Hữu Phùng.

Thư giãn Cuối tuần

Quốc Việt giới thiệu: Video clip: ẢO THUẬT tại Britain's Got Talent

 

xem thêm Việc lạ.