Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Gặp mặt Trần Bình...

Chiều nay, anh em K5 đã có buổi gặp mặt Trần Bình. Gia đình Trần Bình tổ chức cưới vợ cho con trai ở Hà Nội. Vì ở xa không chủ động được nên Trần Bình không kịp mời anh em đến dự. Nhân buổi gặp mặt chiều nay, Trần Bình đã cho hai con đến chào các bác. Các bác có một chút quà chúc mừng ngày vui của các cháu. Chúc Trần Bình và các cháu luôn khỏe mạnh, mọi điều  như ý.

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Thăm "Ao làng" của Bấy Bủng...

Bấy Bủng khoe "Ao làng" quê hắn to lắm. Cứ nghĩ hắn phóng đại lên thế thôi, nhưng đến nơi thì mới thấy đúng là to thật. Vừa đi, vừa nghỉ mỏi cả chân mà không hết một đoạn cong cong của "Ao". Đến trưa dừng chân ở quán "Đầu làng" dùng món "Tôm Ao" nướng sém cạnh cùng "Cá Ao"om dưa càng cảm thấy hương vị đậm đà chất quê hương của đặc sản "Ao làng"...

 

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Sơ duyệt phim "Mái Trường sinh ra trong khói lửa"...

Chiều nay, ngày 03/04/2018, BLL Trường cùng Truyền hình QPVN tổ chức sơ duyệt phim về Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, theo kế hoạch và kịch bản đã được BLL Trường, các Khóa đóng góp ý kiến ngày 28/03/2017. Phim có nhan đề "Mái Trường sinh ra trong khói lửa" gồm 3 tập, mỗi tập khoảng 30 phút, với các tựa đề: Tập 1 "Sinh ra trong khói lửa", Tập 2 "Dấu ấn Thiếu Sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi", Tập 3 "Còn mãi với thời gian". Tham dự có Thầy Chi Phan, anh Bùi Vinh Trưởng BLL Trường, đầy đủ đại diện các Khóa từ Khóa 1 đến Khóa 8 và tổ làm phim của TH QPVN. Các Khóa đều có nhiều phát biểu góp ý vào 3 tập phim. Tiếp thu những ý kiến đóng góp, BLL Trường, Thầy Chi Phan sẽ tiếp tục làm việc cùng tổ làm phim của TH QPVN để chỉnh sửa, hoàn thiện... Cố gắng trong thời gian sớm nhất có thể, phim sẽ được phát sóng trên kênh Truyền hình QPVN. Thời gian phát sóng sẽ được TH QPVN thông báo.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Thăm bạn Đỗ Hữu Hạnh nhân ngày nắng to đầu mùa...

Nhân ngày nắng to đầu mùa, anh em đã đến thăm bạn Đỗ Hữu Hạnh, một Thương Binh, CCB, Họa Sỹ sau một thời gian nằm viện điều trị đã bình phục, nhanh nhẹn, vui khỏe. Các "Chỉ số về bệnh tật" đã trở về các mức rất tốt. Chúc mừng bạn, mong mọi điều tốt đẹp. Cũng nhân dịp này, anh em cũng lưu luyến tạm biệt chiếc xe "Thương Binh 3 bánh" đã gắn bó thân thiết một thời cùng Đỗ Hữu Hạnh rong ruổi khắp các tuyến đường Hà Nội. Một trong nhiều kỷ niệm, đó là Đỗ Hữu Hạnh đã chở anh em trên chiếc xe này đến thăm Cố Thương Binh Trần Minh Sơn lúc đó đang điều trị tại Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội...  Cùng nhau nâng cốc, chúc nhau luôn luôn mạnh khỏe.