Bạn Trần Quốc Việt là 1 trong 58 tướng (nhiều thế?) vừa được nhận hàm hôm rồi. Chúc mừng bạn!
Hoá ra Việt cận mà chả cận tý nào. nhưng mà lại chán. Bạn lên ngôi rồi ắt sẽ phải đánh chén đây
Thật là hạnh phúc khi suốt ngày phải đánh đấm với quân...ẩm thực!
Hoan hô KQ đã phát hiện ra nhân tài mới cho Bantroik5.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaTuổi này thêm một hạt chưa chắc đã phúc, thời này thêm một hạt chưa chắc đã sang.
Trả lờiXóaDù sao cũng chúc mừng trên tinh thần bạn Trỗi :-)
HT lói cứ như thầy đồ ấy nhỉ.
Trả lờiXóadù sao thì Có còn hơn không, và tướng quân ta còn hơn tướng cướp.
Hay nhất vẫn là được đánh chén mừng thằng tướng cái đã.
@Tk5: câu đầu là nói theo hơi xã hội, còn câu sau là nói theo "lợi ích nhóm".
Trả lờiXóaHai mặt của cái huân chương, muốn đeo mặt nào ra cũng được cả. Nếu mà có đánh chén thì mình sẽ đeo mặt trước ra trước, giống kiểu đi của con voi :-)