Theo mệnh lệnh của anh Bachai. Xin trân trọng gửi đến tất cả các bạn Trỗi và bạn bè thân thiết: Bantbe, k9, k10 một tặng phẩm đầy ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày Các chiến sỹ Hải quân Việt nam ngã xuống để bảo vệ Trường sa dưới họng súng của giặc Tầu, những người bạn bốn tốt, mười sáu chữ cùng chung lý tưởng cộng sản vĩ đại đang mài dao kéo bên kia biên giới, đó là Bản nhạc bướm bài hát 'Gửi, (góp) đá xây Trường sa' Xin cùng hát với anh Bachai để tôn vinh các liệt sỹ đã bỏ mình vì nước đang âm thầm nằm trong bụng cá ở đảo Garma.


Cảm ơn anh QT.
Trả lờiXóaCác cuộc giao lưu với thanh niên sinh viên được tổ chức tại đây.
May quá, đọc bài này mình không thấy xấu hổ tí nào, bởi hình như mình cũng có góp một mẩu đá bé xíu xây TS.
Trả lờiXóaBác Bachai có về dự được không ?
Trả lờiXóa