Thế là đã 9 ngày mải miết cùng các "U 60 K5", "Sải cánh bay lượn" không biết mệt mỏi, khắp mọi vùng Đất, vùng Trời, vùng Biển của Quảng Ngãi - Lý Sơn - Ba Tơ - Đà Nẵng - Huế ... "Cứ tưởng", cứ thế "Bay" thẳng" lên "Thiên Đàng" để hưởng" Vinh Hoa Phú Quý". Nào ngờ "Ông Trời" lại bảo "Chưa đến lượt", phải "Về quê" chịu khó rèn luyện sức khỏe, làm ăn chăm chỉ, không "Buôn bán Động Vật", khoảng "60 năm" nữa thì "Ông Trời" mới "Xem xét" đến...
"Tủi thân", thế là sáng sớm nay, 18/06/2015, lại ra "Ao làng" thôi, loanh quanh "Ao" luyện tập, tăng cường sức khỏe, càng ngày càng khỏe, để lại còn được cùng anh em K5 "Bay cao, bay xa" nhiều lần nữa....Và nghe theo "Lời Trời" chăm chỉ, lọ mọ, cặm cụi quẩn quanh bên "Ao làng", chân chất "Mưu sinh, kiếm sống" như "Cái Cò, Cái Vạc, Cái Nông" ngày xửa, ngày xưa...
Ai mua đây..,
Xòe ra, giấy dán như còn thiếu,
Thu lại, xem ra giấy dán thừa...
Chúc mừng Vinh luôn khỏe mạnh và lạc quan. Cố gắng dịp 50 năm thành lập Trường xong lại làm 1 vòng "chu du thiên hạ" nữa.
Trả lờiXóaChúc mừng Vinh luôn khỏe mạnh và lạc quan. Cố gắng dịp 50 năm thành lập Trường xong lại làm 1 vòng "chu du thiên hạ" nữa.
Trả lờiXóaCám ơn Bùi Chương, OK, tiếp tục "Bay cao, bay xa"....
Trả lờiXóaVịnh cái quạt giấy:
Trả lờiXóa... Mười bảy hay mười tám đây ...