Cái "Tay này" nấu nướng đấy. Cái "Tay kia" uống rượu đấy. Cái "Tay này" ăn cái kia, cái "Tay kia" uống cái này... Nhiều tay quá ! Không biết "Tay nào" vào với "Tay nào" cả? Thôi thì đành "Tay gặp ... tay nhau" vậy.....
"Tay gặp Tay nhau" món thứ nhất.
"Tay gặp Tay nhau" món thứ hai.
"Tay gặp Tay nhau" món thứ ba.
Nhậu vào về đọc chẳng hiểu gì. Còm phát ! Ok !
Trả lờiXóaThành phần "Tay gặp Tay nhau" món thứ ba: Rượu ngâm chân Đà Điểu nhắm với dâu tự trồng trên sân thượng, chữa lửa bằng "Viagra" pha mật ong. Nhất các bố!
Trả lờiXóa