Lọ mà, lọ mọ, nấu nấu, nướng nướng hết món này đến món khác mãi rồi cũng..... muốn ra ngoài ăn hàng, ăn hiệu "Một cái" để xem "Thiên hạ" nó như thế nào? Phố xá, không khí, trời đất nó có biến đổi gì không? Nhóm ĐTĐ 2 bàn luận "Đánh bắt xa bờ" một chuyến xem sao? Cả nhóm thích "Vịt Cỏ", OK, thích thì chiều. Cơ bản "Vịt Cỏ" làm được nhiều món, vả lại ăn "Vịt Cỏ" nó cũng "Lành lành", ăn "Vịt Cỏ" cũng như ăn "Rau" ấy mà.....
Chúc sức khỏe trước khi xuất phát
"Làm một quả Tròn Tròn" cho ấm bụng cái đã....
Vịt luộc, vịt nướng, vịt hấp, vịt xáo măng, cháo vịt, bún vịt.... chén được
Không khí thoáng đãng, không gian rộng mở, phố phường nhộn nhịp.... người thấy thư thái, khỏe ra.
Vui nhẩy ! Chúc các bạn mạnh khỏe-hạnh phúc !
Trả lờiXóa