Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Tình cảm TT Dũng thật đáng khen.

TT Dũng từng là một người lính dũng cảm, tốt rồi. Hôm nay lại tốt nữa khi đã tìm lại đồng đội cứu mình năm xưa.

Ân nhân của Thủ tướng đón Tết trong niềm vui nhân đôi

Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Trung Kiên (67 tuổi), người đưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vượt sông trị thương bằng cối giã gạo hơn 40 năm trước, nay được vui Tết trong căn nhà đồng đội trao tặng. Niềm vui nhân đôi khi ông đã giúp đỡ nhiều đồng đội vượt qua khó khăn.(Bấm vào ân nhân thủ tướng để xem tiếp)

Những người như ông Tư Kiên, dù cuộc sống thăng trầm, gặp nhiều khó khăn, nhưng đã có lòng chắc ẩn từ bi, ra tay cứu rỗi, ắt có ngày tràn trề hạnh phúc như hôm nay.

Xuân về, nhớ Trường sa

".....Gạc ma, vùng biển đã hòa tan máu đào của bộ đội ta, giờ nằm trong sự chiếm đóng của kẻ thù. Nhìn cột chủ quyền của bọn Tàu dựng lên trên bãi Gạc ma mà đau xót. Bên cạnh đó là chiếc tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu 998 của giặc, chiếc tàu được nhìn từ khoảng cách 6-7 hải lý, gần 12km, thế mà vẫn to lừng lững. Nhưng chỉ có lòng căm thù, không hề sợ hãi.   "
Đó là trích đoạn bài viết của tác giả có nick name Dudu08 đăng trên site  phuot.vn trong dịp tác giả công tác Trường Sa, miền đảo thân thương của Tổ quốc, mời các bạn đón đọc bài viết ký sự ảnh của anh đăng trên http://www.phuot.vn/threads/7785-10-ngày-đến-Trường-Sa-xa-và-gần/page5
Đảo Gacma, giặc Tầu đang chiếm giữ
Tưởng niệm các chiến sỹ Hải quân hy sinh tại Gacma


Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Tết đến trong yên bình, hạnh phúc.

Sáng nay mồng 1 tết, không khí HN yên ắng lạ thường. Không có còi xe và dòng người hối hả bon chen, lũ chim sâu chuyền cành, hoạ mi hót líu lo, đúng là một ngày đầu xuân mới hạnh phúc và no đủ.
Chỉ mong sao cảnh này tiếp diễn, có nghĩa là ước gì một năm có đến 360 ngày đều là tết, ra đường vui vẻ không cảnh chen chúc tắc đường, muôn mặt đời thường nhìn nhau thân thiện.
Ước gì thiên hạ đi đâu cả,
Giữa ngã ba đường ta với ta!

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Lá thư từ TS Nguyễn Nhã

Như thế chúng ta thống nhất với nhau cần quảng bá rộng khắp trong và ngoài nước là sự thật lịch sử chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa & Trường Sa.
Chỉ vì chúng ta bị ngoại thuộc từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1909 khi bắt đầu bị Trung Quốc tranh chấp, Việt nam mất quyền tự chủ ngoại giao, nên không bảo vệ được chủ quyền để đến ngày nay bị xử ép và làm nhục như thế. Từ những nơi không tranh chấp bị họ biến thành tranh chấp rồi chiếm hữu.
Phải nắm lấy thời cơ này cả dân tộc ta trong và ngoài nước đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, trở thành cường quốc thì chẳng ai bắt nạt, xử ép, làm nhục mình được. Các bạn có đồng ý như thế không?
Tôi cũng đã từng nói rằng bất cứ ai làm cho đất nước suy hèn là có tội với Tổ tông và Dân tộc. Và như thế bất cứ ai làm cho đất nước hùng cường, trở thành cường quốc, thì hậu thế sẽ mãi mãi sẽ ghi ơn.

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Ngày xuân, Rượu, Hoa, và Thơ.

Anh Ngô thế Vinh k5 dù bận việc nhà riêng, vẫn không quên nhắc anh em nhà Trỗi về thơ.
Nhân dịp Xuân về, Tết đến mời anh em cùng đọc những bài thơ Tết, thơ Xuân của Thầy Nguyễn Phong





Tết thời bao cấp

Nhà năm người năm phiếu
Cả ngày lo xếp hàng
Hai tay xách, nách mang
Rộn ràng vui như Tết.

Cả đêm vợ chồng thức
Ngồi canh nồi bánh chưng
Bếp lửa hồng đỏ rực
Phòng ấm cúng tưng bừng.

Sáng ba mươi thong thả
Rong chơi lên Hàng Mã
Dạo xem chợ hoa xuân
Phố phường nhộn nhịp quá.

Lựa mua một cành đào
Hoa nở đẹp làm sao
Đem về nhà cắm lọ
Thế là xuân đã vào.

Tối ở trong Thành trực
Một mình nằm thao thức
Lắng nghe tiếng pháo ran
Xuân về lòng rạo rực.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Bài tham khảo: Ngày này 38 năm trước(Ở Quế Lâm)


N.H.Đ
1. Quế Lâm
Quế Lâm, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất Trung quốc thuộc tỉnh Quảng Tây. Tại đây có một bệnh viện nằm ngoại ô thành phố, chuyên điều trị cho những thương binh nặng hay cán bộ trung cấp Việt nam bệnh nặng. Anh chị em bệnh nhân dự định ngày Chủ nhật 20-1-1974 sẽ cùng nhau vào thànhphố và đi thăm một số nơi đã cưu mang giúp đỡ các thiếu sinh quân Việt nam. Sáng đó trời nắng đẹp, nhưng tất cả các hành lang đều có các bác sỹ và y tá án ngữ : Không ai được ra khỏi phòng bệnh. Điều này cũng xảy ra tại Quảng châu, nơi các cán bộ cao cấp đang an dưỡng.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Có hay không việc khai man lý lịch Đảng viên của đương kim chủ tịch huyện Tiên Lãng

Hôm nay, trên Trang Blog của 'Nhà văn Nguyễn quang Vinh' xuất hiện bài viết "Chủ tịch huyện Tiên Lãng gian dối lý lịch Đảng"
 Ai quan tâm đến ông quan phụ mẫu đời mới chuyên cướp đất có thể đọc theo đường dẫn này.
Tác giả rất tự tin về nhân chứng, vật chứng, vậy sự thật ra sao xin chờ hồi sau.
Chuyện khai man lý lịch Đảng không mới, từ trước đến nay đã có (từ nay về sau và sau không biết đến bao giờ nữa khi Đảng còn tồn tại) vẫn có và sẽ còn xảy ra dài dài.
 Vì sao mà người ta phải làm cái điều man trá đó ?

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Câu hỏi sau vụ chống cưỡng chế ở Hải Phòng

Vì sao những người dân Tiên Lãng, Hải Phòng, thường đã không làm mất lòng hàng xóm, nhưng đột nhiên lại xảy ra một sự biến đổi đến không ngờ trong hành động, sẵn lòng làm mất lòng chính quyền địa phương?
Câu chuyện gia đình chủ đầm Đoàn Văn Vươn nổ súng vào lực lượng cưỡng chế thu hồi đất đầm ở Tiên Lãng, Hải Phòng làm 6 công an và quân nhân bị trọng thương ngày 5/1 đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Ăn gì để khỏi bị mổ thay động mạch?


6 thực phẩm “hút sạch” chất béo

Muốn giảm béo một cách khỏe mạnh, hãy thêm các loại rau sau trong bữa ăn hằng ngày:
1. Măng
Nhiệt lượng: 19kl. Măng ít chất béo, ít chất đường và nhiều chất xơ.
Ăn măng không những thúc đẩy cho dạ dày đường ruột nhu động, trợ giúp tiêu hòa, đẩy thức ăn tích tụ và phòng chống táo bón, mà còn có tác dụng phòng chống ung thư đại tràng.
Măng thuộc vào thực phẩm có nhiệt lượng thấp và thực phẩm tự nhiên có hàm lượng chất béo thấp cho nên măng là thực phẩm tốt cho những người béo phì cần giảm béo.
(nhưng nhớ chọn loại măng không bị ngâm hóa chất giữ tươi)

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Sự thật vụ chìm tầu ngầm Kursk của Nga?

Ngư lôi Mỹ và 10 tỷ USD 'đánh chìm' tàu ngầm Kursk?
Nguyên nhân thực sự của vụ chìm tàu ngầm nguyên tử Kursk đã được che dấu bằng một thỏa thuận ngoại giao bí mật giữa Mỹ và Nga, gồm việc xóa khoản nợ 10 tỷ USD.

(ĐVO) Sau thảm kịch (>> xem thêm), một ủy ban đã được lập ra nhằm điều tra về vụ việc. Ủy ban này sau đó đã đặt ra tất cả các giả thiết có thể. Mãi 5 ngày sau, những người có trách nhiệm công bố trước công chúng về kết luận của ủy ban điều tra thảm họa.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Bàn luận về bản sắc dân tộc nhân dịp năm mới.

Năm 2011 vừa qua đi, để lại biết bao nhiêu nỗi buồn cùng nhiều thách thức. dù sao trong nhân gian cũng không vì cuộc sống quá ư khó khăn mà mất đi tính nhân văn vốn có của dân tộc ta, cho dù có nhiều tay Đảng viên lỡ cầm nhầm vài căn nhà  bạc tỷ cấp dưới biếu xén, mấy thằng chơi ngông đánh cờ tỷ thí nhau đến 5 tỷ đồng rồi gọi đầu gấu diệt nhau, lại có anh /đv cà trớn đi vào nhà nghỉ, mồm thì tư vấn pháp luật, tay thì sờ xoạng con người ta, rồi lại có anh dở hơi chui vô mùng vợ bạn, hay buồn cười nhất là tay chơi có hạng, cầm thẻ Đảng viên linh thiêng một thời đi cầm cố lấy tiền vay, dù còn bao điều ngang trái, nhưng vẫn có những con người với những tấm lòng cao cả làm rúng động cả nước, mang lại niềm tin yêu vào cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn.
Hẳn các bạn đã rất ngạc nhiên và sững sờ, không tin nổi khi xem báo hoặc nghe tin về chị bán vé số nghèo khổ, khi vận may đã cầm trên tay, nhưng vì chữ Tín trọng hơn tiền nên chị đã không màng đến giàu sang.
Tôi ở địa vị của chị thì xin lỗi, cũng không thể vượt qua được sự cố mang tính nhân văn này, xin bái phục chị, người phụ nữ cực nghèo có cái tên đáng yêu : Phạm Thị Lành.