Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Thông báo chương trình trồng cây lưu niệm tại Trại Cờ và dự Lễ Hội Trại Hòe

BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi tổ chức trồng cây lưu niệm nhân kỷ niệm 50 năm Trường Nguyễn Văn Trỗi tại Trại Cờ (Nơi Trường đã từng đóng quân thời kỳ đầu tiên: Tháng 3 - 8/1965) và tham dự Lễ Hội thôn Trại Hòe. Chương trình như sau:
+ Thành phần: Đại diện các Thầy, Cô, bạn Trỗi các Khóa và có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, Trường xe PKKQ.
+ Kế hoặch: Đi trong ngày 04/03/2015 (Tức ngày 14 tháng Giêng năm Ất Mùi). Cụ thể:
- Tập trung: Lúc 6h00 (Thứ Tư, ngày 04/03/2015), tại Bảo tàng Quân đội, số 28A Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Xuất phát: Đúng 6h15 (Phương tiện ôtô).
- 08h15 có mặt tại Trại Hòe để dự Khai mạc Lễ Hội và Dâng Lễ.
- 09h30 trồng cây lưu niệm tại Trại Cờ (Trường xe Quân chủng PKKQ hiện đang đóng quân).
- 10h45 quay về thôn Trại Hòe tiếp tục dự Lễ Hội và ăn trưa.
- Dự kiến trở về Hà Nội trước 16h30.
+ Kinh phí: Các Khóa hoặc cá nhân đóng góp - Cụ thể sẽ liên hệ và nộp cho BTC/Ngô Thế Vinh K5.
+ Đề nghị Trưởng BLL các Khóa: Phổ biến nội dung trên tới các bạn Trỗi trong Khóa, tổng hợp và thông báo quân số tham dự cho BTC (Ngô Thế Vinh K5 / ĐT: 0904278744) trước thứ Ba, ngày 03/03/2015, để BTC chuẩn bị xe đầy đủ.
Lưu ý:
+ Các anh chị em bố trí đi bằng phương tiện riêng có thể tham gia xuất phát cùng Đoàn hoặc chủ động thời gian đến Trại Hòe sớm: Trước 08h15 thứ Tư ngày 04/03/2015.
                                                                                       Ban Tổ Chức 


Lễ Hội thôn Trại Hòe năm 2014.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Q3C hội ngộ đầu năm, bạn Trỗi K5 Hà Nội - HCM - BerLin

Một cuộc gặp mặt đầu Xuân đầy đủ đại diện bạn Trỗi K5 cả ở trong nước và nước ngoài, cả ở trong Nam và ngoài Bắc. Phan Đức Dũng ở Đức về nước ăn Tết, Quang Việt, Đôn Hà từ TP HCM, thế là bạn Trỗi K5 Hà Nội có dịp gặp mặt đầu Xuân chúc Tết các bạn ở xa về Hà Nội. 

                                                       Q3C hội ngộ đầu năm.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Ca nhạc nhẹ mừng xuân - nhóm nhỏ bạn Trỗi tại Cột cờ

Mấy anh em nhân đầu Xuân rỗi rãi, gặp nhau vui vẻ tại nhà VănThắng

Lưu Linh trình bày ca khúc 'Và anh yêu em..'
Uống một chút, tí ti- để mừng xuân

Quốc Việt K5 - RƯỢU SAY

Kính gửi anh chị em bạn Trỗi

Cái bài thơ Chúc Tết Ất Mùi mình gửi cho nhiều bạn bè không phải nhóm Bantroi, bạn bè cũng thích nhưng đôi chỗ cũng khó hiểu, ví như NNN hay CCC. Chẳng dấu dốt làm gì, mình hứa sẽ hỏi lại anh em rồi trả lời sau. Cụ Hữu Thành đe: Chúng nó thù mày lắm.
Gặp lại anh em bạn bè, thằng bạn nối khố của mình, cục tính nhưng thật thà như đếm, hỏi nhóm NNN là gì? Hắn nói: "Lòng Lợn Luộc". - NNN cơ mà? Hắn bảo: Ngu thế, LLL thì ra cái gì?
- Thế còn CCC?
Ôi giời, miềng nghe hắn giải thích mà choáng, đã thấy "chân Nam đá chân Chiêu" như say rượu.
Bác Xuân Dũng K9 – bạn bác Quang Việt K2 - nhà thơ tay ngang, thủng thẳng:
- “Ta đây cái gì cũng biết
Chỉ không biết mình là ai”
Đúng quá, chỉ không biết mình là ai mới bị chê là ngu. Bác ấy có bài thơ về say rượu rất hay mà mình học mãi không thuộc, uống xong cốc Cafe chỉ nhớ mang máng được 2 câu đầu, còn quên tiệt. Phải nhờ bác Việt Thắng K4 chép lại:
- "Ta hỏi rượu rằng: ta là ai
Rượu bảo ta rằng: mi là chai
Rượu uống phải ta say be bét
Không biết thằng kia tròn hay dài."
Hoá ra tác giả rất tỉnh, chỉ quan sát ông bạn nhậu thôi, còn biết cả mình lẫn rượu, còn biết cả chai tròn hay vuông... thì tỉnh lắm. Mình nghĩ cái anh say rượu là không còn biết trời đất gì mới sướng, như cái bận:
"Bước thấp,
bước cao,
Hè phố.
Đường đi ... lởm khởm
Lung lay...."
Trong bài "Chớm thu - tặng bác Hoàng Giang". Đã say thì hè phố, vỉa ba toa, lề đường, thậm chí cả cây cổ thụ....có nhằm nhò gì, cứ là húc vào tất.
"Ta hỏi rượu rằng ta là ai?" Cái bác Xuân Dũng hóm thật, cứ như thách đấu trên võ đài. Mà "rượu bảo ta rằng mi là chai" thì đúng là say thật rồi, nhưng ông cụ thì tỉnh lắm. Say thật chỉ khi nào các cụ đã điểm tâm xong một can...  Khi đã say rượu thì thật lạ, cái anh chàng hỏi chai rượu đã là buồn cười, nghe chai rượu trả lời thì còn buồn cười hơn. 
Lúc đó...  Nghe nói ....ông bạn nối khố của mình ngồi trên tàu hoả vào Đà Nẵng mơ mộng thế nào bỗng cảm thấy mình đang vượt Đại Dương, chân cẳng nhẹ bỗng, bước đi bồng bềnh; Lúc đó ....nghe nói ....có cụ trở về thời 16 tuổi vượt cả ngàn cây số để thăm NGƯỜI TRONG MỘNG; Rồi lúc đó .....nghe nói ....nhà thơ Bán Trời bỗng nhiên được cả hai NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG ra thăm nhà khiến nhà thơ bỏ chạy thục mạng, cứ tưởng trời sập hôm ấy. Nghe nói... có lẽ say nhất là cụ cứ quần đùi, áo may ô chạy 7 vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm từ 4 giờ sáng hôm Mồng Một Tết, báo hại mấy anh Công an phường đuổi theo, chắc sợ cụ nhảy xuống hồ.  
Cuộc đời đẹp như những bài thơ ấy của anh chị em bạn Trỗi vẫn đầy xúc động, cứ như cảnh THIÊN LÝ TẦM DUYÊN khi xưa vậy.
Thật là
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng" .
Các cụ từ xưa ý vị thật, say rượu lại nói thành rượu say, hay là rượu say thật.
Xin mời anh chị em mình thưởng thức với Tết.
RƯỢU SAY

"Hỏi rượu: Ta là ai?
Rượu bảo: Ta là .... chai!
Chai ôm rượu say khướt
Rượu hay ta
thế này?

Chỉ có rượu mới biết
Bụng rộng đến cỡ nào
Hết can rồi lại hũ
Không biết rượu đi đâu?

Giống như cái hũ chìm
Ta uống hay rượu uống
Cả hai cùng thi đấu
Thằng nào .... sợ thằng nào?"

Mới tối hôm qua thôi
Bạn miềng vào múc rượu
Lẫm chẫm sờ soạng sao
Lăn tòm vào chum rượu

Cả đêm dài lẩm bẩm
- "Ta hay chum thế này?
Cứ uống, cứ uống mãi
Rượu say hay ta đây?"
Có ông bạn hỏi riêng mình, Tết rồi có thằng nào nhảy vào chum rượu thế? Chịu, khó nói lắm, rồi nó thù mình thì....khốn. 

Bác Hoàng Giang kính mến, nếu có động chạm tí ti thì bác thông cảm nhé. Nghe thơ mà say quá. Em xin kiếu các cụ... Rượu say đi chầm chậm thôi. 

Phan Đức Dũng tập luyện quanh Hồ Hoàn Kiếm

Hôm qua, Đức Dũng gọi điện chúc Tết và hỏi buổi sáng có đi tập ở Bờ Hồ không? Ngày nào chẳng tập! OK, hẹn Đức Dũng sáng sớm ra tập. Tuy ở mãi bên nước Đức, nhưng qua Blog và Facebook, Đức Dũng biết anh em K5 thường xuyên sáng sớm tập luyện ở Bờ Hồ, còn rủ cả Quang Dũng ở Huế khi ra Hà Nội cũng đi tập, nên đợt này về nước ăn Tết, sau khi ở TP HCM, về thăm quê, khi ra Hà Nội, bạn rất muốn cùng anh em K5 rèn luyện sức khỏe bên hồ Hoàn Kiếm và dạo quanh Phố Cổ Hà Nội để cùng nhau ăn sáng Phố Cổ, Cafe Phố Cổ.... để nhớ lại một thời tuy khó khăn, vất vả nhưng thanh bình, ấm áp ngày xưa....

"Đồng diễn thể dục tay không" Đức Dũng, Ngô Vinh.

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Đầu năm gặp mặt

Nhân dịp đầu Xuân và nhân dịp Nguyễn Quang Việt, Kiến Quốc đang ở Hà Nội, Nguyễn Thế Bắc và Nguyễn Quang Việt đã tổ chức buổi gặp mặt Bạn Trỗi đầu năm tại nhà. Anh em K5, K3, K6, K9 họp mặt đông đủ và náo nhiệt trong tiết trời Xuân ấm áp....

                                            Nâng cốc chúc sức khỏe đầu năm.

Lễ Tang Cụ Lê Trọng Nghĩa

Sáng nay, ngày 24/02/2015 (Tức ngày 06/01 năm Ất Mùi), tại Nhà Tang Lễ Viện Quân y 354, Hà Nội, gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ Tang Cụ Lê Trọng Nghĩa. Đông đủ họ hàng, con cháu, anh em, chiến hữu, đồng đội của Cụ...., anh em Khóa 5, Khóa 7 và các Khóa Trường Trỗi đã có mặt để Phúng Viếng và tiễn đưa Cụ Lê Trọng Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính cẩn nghiêng mình trước Linh Cữu, chúng ta vô cùng Kính trọng,  mến mộ và thương tiếc Cụ Lê Trọng Nghĩa, một trong các nhà Lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa 19/08/1945 tại Hà Nội, một người đã có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập, tự do cho Dân Tộc, thống nhất Đất Nước. Cụ Lê Trọng Nghĩa là người trọng nghĩa, khảng khái, không chịu khuất phục, nhưng Cụ cũng là người nhẫn nhịn, chịu đựng vượt qua những khó khăn, vất vả hàng ngày.....
Vĩnh biệt Cụ Lê Trọng Nghĩa, cầu mong Linh Hồn Cụ siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ độ trì cho các con, các cháu....

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Bạn Trỗi K5 gặp mặt đầu năm.

Đầu năm gặp mặt, TDBH, ĂS, CF ... là "Lập trình" của nhóm BTK5. Hôm nay đã là mùng 5 Tết, nhưng phố xá vẫn yên tĩnh, thoáng đãng, tiết trời ấm áp, không khí trong lành, thật là thư thái dễ chịu... 
Ven hồ Hoàn Kiếm....

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Tin buồn

                                                                       TIN BUỒN
Cụ Lê Trọng Nghĩa, sinh năm 1921, Thân Phụ các bạn Trỗi: Lê Trọng Huấn K5, Lê Trọng Thắng K7, do tuổi cao, bệnh nặng, Cụ đã từ trần hồi 13h50, ngày 22/02/2015, tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.
Lễ Viếng từ 7h00 - 8h50, ngày 24/02/2015 (Tức ngày 6 tháng giêng năm Ất Mùi), tại Nhà Tang Lễ Bệnh viện 354, Ba Đình, Hà Nội.
Lễ Truy Điệu và Đưa Tang từ 8h50. Lễ Hỏa Táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng bạn Lê Trọng Huấn, Lê Trọng Thắng và gia đình.
Bạn Trỗi K5 tập trung viếng vào lúc 7h30 ngày 24/02/2015.

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Bạn Trỗi rèn luyện sức khỏe, khai Xuân Mùng một Tết.

Nhóm bạn Trỗi ưa rèn luyện sức khỏe, ưa thưởng thức hương vị thiên nhiên đầu Xuân đã có mặt từ sớm ở hồ Hoàn Kiếm để khai Xuân. Gì thì gì, chứ Giời cho sức khỏe và cho đắm mình vào thiên nhiên vui vầy.... thì chắc chắn nhiều năm có thừa.
Đường phố thoáng đãng, sạch đẹp, mưa Xuân rả rích lất phất bay đủ ướt nhẹ cỏ cây hoa lá, làm cho con người cũng càng thêm khỏe khoắn, phóng khoáng, trong người rạo rực như cũng muốn đâm chồi, nảy lộc....Mong sao cả năm, ngày nào cũng là mùng một Tết, để cho "Xóm Hà Nội" và "Ao Hoàn Kiếm" lúc nào cũng trong lành và yên bình....

Khai Xuân, rèn luyện sức khỏe: Thi đấu "Kéo co bằng tay" giữa K5 và K7, có K8 làm trọng tài, ghi hình và có Tháp Rùa chứng kiến. Giời cho sức khỏe, Giời cho vui vẻ, Giời còn cho nhiều nữa....

Chúc Mừng Năm Mới.

Chúc Mừng Năm Mới - Xuân Ất Mùi 2015.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Quốc Việt K5 CHÚC TẾT ẤT MÙI.

Kính gửi anh chị em Bạn Trỗi

Năm Mùi thật lạ, ứng với Văn học và tài năng thiên bẩm, nhưng cũng ứng với hành vi Dê Cụ, “thả dê vào Vườn Thơ”
Kính gửi anh chị em bài phú về Xuân, mong các cụ an lành và sức khỏe:
 
CHÚC TẾT ẤT MÙI. 

Anh chị em mình:

Năm Ngựa đang qua, mong các cụ đừng phi như Ngựa...
Tết Dê vừa tới, mọi gia đình hãy thủng thẳng như Dê.....

Mong rằng:
Lấy an lành làm tiêu chí đầu tiên, chớ lấy "TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC" làm trọng.
Bè bạn bốn cõi mong đợi, chén cơm nhạt, miếng bánh chưng còn quý hơn vàng.
"Sớm tối vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no,
Đêm năm canh nằm ngáy pho pho, thủa thái bình cửa thường bỏ ngỏ"...(NGUYỄN CÔNG TRỨ).


Thế mà:
Lúc lên PHÂY (Facebook) khi vào LỐC (blog), câu vui đùa quên cả tuổi đã già.
Thoảng "THẰNG NỌ", bận "CON KIA", sáu mươi hơn cứ như mười tám tuổi.
Đám "NHÀ THƠ" lo "NHÀ CHÁY", dòng thơ toàn mấy cảnh YÊU YÊU (Yêu=cái eo lưng)
Bạn "Y CỤ" (các cụ hay ốm đau coi như được dùng làm dụng cụ y tế) chúc mừng nhau, cứ gặp là "CÃI CHÀY, CÃI CỐI".

Nguyên do:
Về già hay bực bội, cóc cần ai nên mở hội "TÝ TEO":
- Chân cột cờ lập quán" C...C...C....(Q3C)
- Gò Đống Đa ghi danh "Nờ...nờ...n..."(NNN)


Khổ nỗi:
Con rủ nhau ra riêng cả, vợ chồng già bỗng trở thành son.
Cháu nội ngoại có lúc về đầy nhà, nhà ông tướng hoá ra nhà trẻ.
"MỖI CÂY MỖI HOA", đến khi ra trái.
"MỖI NHÀ MỖI CẢNH", càng ngẫm càng vui.

Cho nên:
Bực mình mà làm gì, cơn hoả bốc khéo “ĐI VĂN ĐIỂN"sớm
Ghét nhau lại càng khốn, "TUỒNG MỘT MÌNH" tự diễn khó coi.

Kết:
Mong năm nay các cụ chỉ vui thôi
Giữ sức chút giành cho con, cho cháu.
Đừng cụ nào phải đeo kính quấy cháo, mang tiếng "CHA GIÀ CON CỌC" khổ thân đời.
Món lẩu dê thì thật tuyệt vời, nhưng chỉ tốt khi còn trên bàn nhậu.
Ừ thì Xuân, ta cũng vào Xuân, Xuân cứ mãi cho đời tươi bất tận.

Ờ đã Tết, nhà nhà đón Tết, anh em mình cứ gặp là vui.

Tập thể dục Bờ Hồ Tất Niên 30 Tết.

Sớm 30 Tết tập thể dục Tất Niên Bờ Hồ. Tận cuối năm vẫn tập, ngay đầu năm sẽ tập, tập cả năm, tập quanh năm, cầu Trời, khấn Phật mong sao sức khỏe ngày càng khỏe....

Nhớ chị Phương Thị Hiếu.

Những hình ảnh Thầy Trò Trường Trỗi cùng chị Hiếu và các Chị Nuôi trong dịp Lễ Hội thôn Trại Hòe năm 2012, 2013, 2014.

     Chị Hiếu (Mặc áo nhung xanh), đứng giữa, cùng Thầy Trò Trường Trỗi tại nhà chị Hiếu.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Thương tiếc tiễn đưa chị Phương Thị Hiếu.

Sáng nay, ngày 17/02/2015, gia đình và thôn xóm đã tổ chức Lễ Truy điệu và An táng chị Phương Thị Hiếu ở quê nhà, xóm Trại Mễ, thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đoàn đại diện BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến viếng, dự Lễ Truy điệu và tiễn đưa chị Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn cũng đã chuyển các Lễ phúng viếng của BLL giáo viên, CBCNV, BLL Trường, BLL các Khóa và cá nhân các học sinh tới gia đình chị Hiếu cùng lời chia buồn sâu sắc nhất. Cách đây dăm hôm thôi, đại diện Thầy Trò Trường Trỗi còn lên thăm chị, thế mà đến hôm nay chị không còn nữa. Dẫu biết rằng chị bệnh nặng khó qua khỏi, nhưng khi chị ra đi vẫn mãi để lại cho gia đình, anh em nỗi đau buồn, thương tiếc....

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Tin buồn

                                                                     TIN BUỒN
Chị Phương Thị Hiếu, Chị Nuôi Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, sinh năm 1946, trú quán tại xóm Trại Mễ, thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Do lâm bệnh nặng, chị đã từ trần hồi 19h00, ngày 15/02/2015 (Tức ngày 27/12 năm Giáp Ngọ), tại nhà riêng, hưởng thọ 69 tuổi.
Lễ Viếng tiến hành từ 9h00, ngày 16/02/2015 đến 8h00, ngày 17/02/2015, tại nhà riêng xóm Trại Mễ, thôn Ngọc Tân, Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang.
Lễ Truy điệu từ 8h00, ngày 17/02/2015. Lễ An táng được tiến hành cùng ngày tại Nghĩa Trang Đồng Đom, thôn Ngọc Tân.

BLL Giáo viên, CBCNV và BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi xin chia buồn cùng gia đình chị Phương Thị Hiếu.
BLL Giáo viên, CBCNV và BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi tổ chức viếng và tiễn đưa chị Phương Thị Hiếu vào sáng ngày 17/02/2015. Các anh chị em nào bố trí được thời gian đi viếng chị Hiếu, liên hệ với Ngô Thế Vinh K5, ĐT: 0904278744.

Bạn Trỗi K2, K4, K5 cùng các chị Hiếu, Ninh, Khải và các con, cháu, chắt của chị Hiếu.  Chị Hiếu đứng giữa, mắc áo dài mầu tim, có hoa. Ảnh chụp vào dịp Lễ Hội thôn Trại Hòe năm 2013, trước nhà chị Hiếu, lúc anh em Trỗi K2, K4, K5 cùng các chị Ninh, Khải đến thăm nhà chị Hiếu.

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Thăm chị Phương Thị Hiếu bị ốm nặng

Chị Phương Thị Hiếu là "Chị nuôi" của Trường Trỗi ta, thời gian từ Trại Hòe cho đến cuối năm 1968 ở Hưng Hóa. Chị Hiếu sinh năm 1946, nguyên quán thôn Trại Hòe (Nay là Ngọc Tân), xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cụ Ông Thân sinh chị Hiếu là Cụ Phương Văn Thảo là Cấp Dưỡng của Trường ta từ thời Trường VHQĐ ở Lạng Sơn về Trại Hòe và Cụ còn tiếp tục làm việc ở Trường Trỗi đến hết thời gian ở Hưng Hóa. Khoảng tháng 3/1964, Cụ Thảo xin cho chị Hiếu vào Trường làm Cấp Dưỡng. 
Các lần Thầy Trò Trường Trỗi lên thăm, họp mặt tại Trường xe Quân Chủng PKKQ hoặc tham dự Lễ Hội thôn Trại Hòe  hàng năm vào dịp 14, 15 tháng Giêng Âm lịch đều được gặp mặt các Chị Nuôi ở đây, đó là các chị: Chị Hiếu, chị Ninh, chị Khải, chị Tính, và được các chị mời về nhà tiếp đón thân tình, với tình cảm thân thiết, quý mến như đối với người thân trong gia đình cùng nhớ lại những kỷ niệm, những câu chuyện cảm động "Ngày xưa" ở Trường Trỗi.
Chị Hiếu bị bệnh U, Bướu cổ. Dăm tháng trở lại đây, chị Hiếu trở bệnh.  Đến nay bệnh đã rất nặng, chị không ăn được, nuốt rất khó, sự sống chỉ còn tính hàng ngày....

Biết tin, hôm nay ngày 13/02/2015 (Tức ngày 25/12 Âm Lịch), BLL Trường và BLL các Thầy Cô giáo đã cử ngay đại diện Thầy Trò Trường Trỗi gồm Thầy Nguyễn Đức Lương, Ngô Thế Vinh K5, Nguyễn Thị Thái K8, lên Trại Hòe thăm chị Hiếu. Tuy rất yếu, không nói được, nhưng chị Hiếu luôn tỏ vui mừng, cảm động, vẫn luôn gật đầu, vẫn biết, vẫn hiểu được những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ của Thầy Trò Trường Trỗi....
Cầu mong cho chị Hiếu chóng khỏe, tai qua, nạn khỏi. 

Q3C Tất Niên

Q3C Tất Niên cuối năm. Sau nhiều lần anh em "Tự làm, tự ăn", lần này các món ăn mới được "Chăm chút" do bàn tay của phụ nữ, nói chung là ngon và ngốn rượu....

Tất Niên cuối năm - Chúc nhau sức khỏe.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Thắp hương tưởng niệm các Liệt Sỹ Phòng Không - Không Quân

Tất Niên cuối năm, thắp hương tưởng niệm các Liệt Sỹ Phòng Không - Không Quân tại Quân Chủng PK - KQ.

Luôn luôn ghi nhớ công lao của các Liệt Sỹ

Quốc Việt K5 MẤY LỜI ĐÓN TẾT SỚM (ĂN TẾT HMONG)

Kính gửi anh chị em

Vừa rồi lên thăm lại vùng cao, cảnh và văn phải nhờ cụ Hữu Thành và cháu Việt Hà, mình ứng tác được mấy câu chúc Tết anh chị em. “Lời quê góp nhặt dông dài”
 Về hưu rồi, cái làm được thật ít ỏi nhưng vui và thấm đẫm tình người
Gửi anh chị em cùng thưởng thức./.

ĐÓN TẾT SỚM (ĂN TẾT HMONG)



Ừ Tết sắp đến rồi
Mà sao mình nhớ mãi Tết trên vùng cao năm ấy 
Cũng nụ cười bé thơ mà thân thương đến vậy
Đêm Đông này, bé có lạnh lắm không?

Chốn thị thành dù bão tố, mưa giông
Sao so được trên núi cao - dù một cơn mưa nhỏ
Sao sánh được bọn trẻ con vượt thác ghềnh đi tìm con chữ 
Muốn thoát đói nghèo, con chữ hơn con trâu

Đã lớn rồi hỡi bé Páo, bé Pâu,
Đã về hưu rồi, ông lên thăm là việc khó 
Dù đã già, mong sao mình vẫn cháy lên ngọn lửa
Thắp sáng lòng tin cho các cháu vùng cao 

Ngọn lửa trong tim hơn ngàn vạn ngọn đèn dầu
Với ước mơ – Con người vượt lên tất cả
Dù hôm nay còn nghèo nàn, đói khổ 
Đất nước mình rồi sẽ đẹp hơn tranh 

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Kết luận họp BLL Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

Chiều ngày 04/02/2015, tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức họp. Thành phần tham dự gồm: Lê Kinh Tuyến K1, Lương Sơn K2, Lữ Thái K3, Cát Thịnh K4, Ngô Thế Vinh K5, Nguyễn Thắng K6, Hoàng Mạnh Thắng K7, Bùi Chuẩn, Nguyễn Thị Thái K8.
Trưởng BLL Trường Bùi Vinh chủ trì cuộc họp gồm các nội dung sau:
1. Kiểm điểm việc thực hiện các công việc từ cuộc họp lần trước.
2. Những nội dung công việc chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (1965 - 2015)
3. Báo cáo tài chính. 


                      Các nội dung trên đã được thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

Nhóm "NNN" và nhóm "BTK5" Tất Niên cuối năm.

Vợ chồng Mai Lâm hôm nay đã tổ chức buổi gặp mặt nhóm các "Nhà Nông Nghiệp" và nhóm "Bạn Trỗi K5" tại nhà nhân dịp cuối năm.
Yên Hưng, Phu nhân của Mai Lâm, đã trổ tài nấu nướng, làm một bữa tiệc tiễn đưa  năm cũ, giới thiệu nhiều món ăn ngon, độc đáo, in đậm dấu ấn "Tay nhà làm ra" và "Của nhà trồng đươc", đảm bảo thơm, ngon, an toàn tuyệt đối, càng ăn càng muốn ăn thêm....

                           Nâng cốc chúc nhau luôn luôn mạnh khỏe - Chào mừng Xuân mới.

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Q3C ngày cuối năm...

Đặng Nam vừa ở quê ra, mang theo món mắm Tép đặc sản quê nhà tuyệt vời cùng với đặc sản nem chua vùng cạnh quê nhà. Để lâu thì không thích, muốn anh em đến Q3C nếm thử xem sao? Thôi thì cũng là cuối năm Âm lịch, tất niên sớm....Mắm Tép chưng "Đòi " thêm thịt lợn luộc hai, ba chỉ, nem chua rán tẩm bột kèm dưa hành, dưa cải, rau thơm... Tất cả được "Trộn kỹ với rượu trong miệng" rồi nuốt, cũng rất tuyệt, rất ngon....

                                                 Nào, Tất niên sớm... Q3C ngày cuối năm.