Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Lễ Cưới con trai Nguyễn Phúc Cần

      Đúng hẹn với Nguyễn Phúc Cần, khoảng 10h hôm nay, thứ bẩy ngày 30/3/2013 anh em Trỗi K5 đã có mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - Hà nội, để dự Lễ Cưới con trai bạn. Lễ Cưới được tổ chức theo truyền thống địa phương, cùng thời gian Tiệc mặn nhà Trai tổ chức riêng ở nhà Trai, nhà Gái tổ chức riêng ở nhà Gái, xong Tiệc mặn hai nhà bày Tiệc trà, bánh kẹo để đón và tiễn Dâu. Tại nhà Trai, cô Dâu và chú Rể ra mắt, cùng nhau rót rượu Cưới, chúc rượu đại diện hai Nhà, mời nước trà hai Họ và khách dự Lễ Cưới. Bà Nội cháu Hoàng Dương cùng Cô Dì, Chú Bác ở Huế, Thân phụ Nguyễn Phúc Cần từ Thành phố HCM, vợ chồng chú là Bác sỹ Nguyễn Phúc Học Trỗi K7 ở Đà Nẵng, chú Nguyễn Quốc Thắng Trỗi K6 cùng vợ là Cô của cháu Hoàng Dương ... dù ở xa, gần đều có mặt đông đủ mừng cho hai cháu. Lễ Cưới rất vui cùng Lễ đón Dâu truyền thống đã làm náo nức lòng  người cả ở nhà Trai và nhà Gái. Chúc mừng hai Họ, chúc mừng hai Gia đình, chúc mừng hạnh phúc hai cháu.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Tin vui: Nguyễn Phúc Cần ra Hà Nội gặp mặt Bạn Trỗi K5 và mời anh em dự Lễ Cưới con Trai

       Cháu Nguyễn Phúc Hoàng Dương, công tác ngành Ngân hàng, là con trai vợ chồng Nguyễn Phúc Cần, sinh sống và làm việc tại thị trấn Phú Xuyên - Hà Nội đã bén duyên cùng cháu Trần Thu Thủy là giáo viên dạy cấp II gần chỗ cháu Dương ( Nhà cách thị trấn Phú Xuyên khoảng 3 Km ). Và thế là sáng ngày 26/03/2013, Nguyễn Phúc Cần đã bay ra Hà Nội để chuẩn bị Lễ Cưới cho con Trai.
       Sau khi đi Phú Xuyên để thống nhất chương trình, kế hoạch giữa hai gia đình, chiều ngày 27/03/2013 tại nhà hàng Bia hơi Tăng Bạt Hổ, anh em Trỗi K5 tại Hà Nội đã có cuộc gặp mặt thân mật cùng Nguyễn Phúc Cần. Anh em lâu ngày mới gặp lại nhau nên có nhiều chuyện để hàn huyên, chia sẻ, và nhân dịp này Nguyễn Phúc Cần có lời mời anh, chị em Trỗi K5 tới dự Lễ Cưới con Trai tại Phú Xuyên Hà Nội.

                                          Nguyễn Phúc Cần ở phố Tăng Bạt Hổ - Hà Nội

                                           Anh em gặp nhau hàn huyên đủ chuyện

                                                      Tin vui 
       Vợ chồng Nguyễn Phúc Cần tổ chức cưới vợ cho con trai, trân trọng kính mời các Bạn Trỗi K5 đến dự Tiệc Cưới vui chung cùng gia đình lúc 10h thứ bẩy, ngày 30/03/2013 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thị trấn Phú Xuyên - Hà Nội.
       Rất hân hạnh được đón tiếp.

BÁC TẠO ĐI BIỂU TÌNH


NGUYỄN TRỌNG TẠO. Được tin tàu Trung Quốc nã đạn vào ngư thuyền Quảng Ngãi trên vùng biển thuộc hải phận Việt Nam, lại nhớ đến những cuộc biểu tình chống TQ xâm phạm lãnh hải trước đây. Giờ thì im lặng quá, vì đã có “đảng và nhà nước lo”. Lại nghe các ông nghị đưa ra nhiều đề xuất phản cảm như “Đi kiện phải nạp tiền đặt cọc”, “Gửi tiền tiết kiệm phải nộp thuế”, “CA có quyền bắn người chống người thi hành công vụ”, “Quân đội chỉ trung với đảng…”, v.v… Nghe cứ tức anh ách. Đành phải cho mấy con chữ nó đi biểu tình thay người vậy…
NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH

Dân không được biểu tình. Những con chữ biểu tình
Những con chữ dàn hàng ngang hàng dọc
Quảng trường giấy, chữ sắp hàng dày đặc
Chữ hô vang “đả đảo”, “hoan nghênh”…

Đả đảo bọn ngoại bang cướp thuyền, cướp biển
Đả đảo bọn quan tham quan nhũng hại Dân
Đả đảo bọn cướp ngày chém giết
Bọn đạp lên pháp luật làm càn.

Hỡi những chiếc dùi cui hãy quay về đúng hướng
Hỡi súng ngắn súng dài đừng nã đạn vào Dân
Hỡi quân đội hãy xả thân vệ quốc
Hỡi đảng hãy nghe Dân như từng đã bao lần…

Những con chữ hiến thân vì Tổ quốc
Dù mực đen mực đỏ mực xanh
Viết trên mạng hay viết trên giấy úa
Viết bằng tim bằng máu của chính mình.

Chữ hoan nghênh chính đại quang minh
Chữ đâm thủng trò mị dân đen tối
Hoan nghênh người có công, tuyên phạt quân phạm tội
Chữ hát vang Bài ca chữ tự do…

Chữ biểu tình cho áo ấm cơm no
Chữ biểu tình cho dân giàu nước mạnh
Chữ biểu tình cho quyền được sống
Chữ biểu tình cho Độc lập Hòa bình

Hỡi đàn-cừu-con-chữ hãy đứng lên
Đứng dày đặc trên bản đồ Tổ quốc
Những con chữ mấy nghìn năm có được
Chữ là Dân – chữ không chết bao giờ
.

Hà Nội, 26.3.2013
Nguồn: NTT

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Vợ chồng Trịnh Việt Châu cưới vợ cho con trai

  Chú Rể Quang Việt và Cô Dâu Hạnh Trang 
       Trưa  nay, ngày 23/03/2013, anh em Trỗi K5 tập trung tại Nhà Hàng Long Vĩ 175 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội dự tiệc cưới con trai Vợ chồng Trịnh Việt Châu. Không gian tổ chức cưới nằm trong khuôn viên Nhà máy in Tiến Bộ, khá rộng rãi. Khán đài nằm trên mặt hồ nước, các phòng tiệc bao hai bên và lầu trên bán đảo nhỏ xếp hơn chục mân trông sang khán đài.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Trật tự đô thị “múa gậy” chặn xe vì... chỉ tiêu 50 triệu

Ngày 21/3, Trật tự đô thị (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) chạy ra “múa gậy” chặn xe người tham gia giao thông tại khu vực ngã ba đường Láng – Thái Thịnh, khiến nhiều người dân bức xúc.


Trật tự đô thị tuýt còi chặn xe người tham gia giao thông như CSGT--------------------------->
 . Ảnh: Minh Đức
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Công an phường Thịnh Quang, nói: “Tôi đã chỉ đạo các công an viên, trật tự đô thị không được lập chốt chặn xe. Lực lượng này chỉ được phép hỗ trợ công an phường giải quyết việc bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, ùn tắc giao thông”.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Tiệc Cưới Quốc tế Việt - Lào

Chú Rể Đặng Như Cường và Cô Dâu Thipphasone Somphone
       Trưa nay, Thầy Cô giáo và anh em Trường Trỗi các Khóa đã đến khá đông dự Tiệc Cưới cháu Đặng Như Cường con trai Dương Diệu Thúy K9 ( Con gái Thầy Dương Hưng Tuấn là Hiệu trưởng Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi ), Đặng Mậu Tuấn và cháu Thipphasone Somphone con gái bà Soukakhone Somphone ở Viêng Chăn Lào. Tiệc Cưới được tổ chức tại Hội Trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội ( 42 Yết Kiêu ).
       Chúc mừng hai gia đình, chúc mừng hai cháu, chúng ta chúc tình hữu nghị Việt - Lào luôn luôn gắn bó, thủy chung.

                                  

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Triển lãm tranh " Nối hai Thế Kỷ " của Thầy Phạm Lực

        Thầy trò tại phòng trưng bầy tranh
       Hôm nay, hồi 17h ngày 19/03/2013, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội - Anh em Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi do anh Bùi Vinh dẫn đầu - đã đến dự Lễ khai mạc triển lãm tranh " Nối hai Thế kỷ " ( do CLB những nhà sưu tập tranh Phạm Lực tổ chức ) gồm 70 bức tranh của Thầy Phạm Lực, từ bộ sưu tập của TS Nguyễn Sỹ Dũng, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Thầy. Triển lãm diễn ra từ ngày 19/03/2013 - 29/03/2013 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
       Thời gian xuyên qua hai Thế kỷ là thời gian Thầy Phạm Lực bền bỉ, liên tục sáng tác với một khối lượng tác phẩm hội họa đồ sộ thể hiện tâm hồn,  tình cảm yêu thương, chất lính  đối với cảnh vật, thiên nhiên đất nước, con người Việt Nam, được thể hiện trên nhiều chất liệu: Lụa, bột mầu, khắc gỗ, sơn mài... và rất đặc biệt và độc đáo là bao tải thời chiến tranh, mầu sắc rất riêng với lối vẽ giản dị, thực tế và phóng khoáng...
     Tranh của Thầy được triển lãm trong nước và các nước Mỹ, Úc, Nhật, Singapore... Thầy còn được mệnh danh là Van Gogh của Việt Nam.
     Vừa đến nơi, anh em Trỗi tìm gặp Thầy ngay. Thầy trò gặp nhau tay bắt, mặt mừng, Thầy rất vui cùng anh em Trỗi chụp ảnh kỷ niệm ngay tại phòng tranh trưng bầy, sau đó Thầy mới ra dự Lễ Khai mạc.
     Nhân dịp này, chúng em kính chúc Thầy đồi dào sức khỏe, mọi sự như ý, tiếp tục sáng tác thành công nhiều tác phẩm để đời về đất nước, con người Việt Nam. Kính chúc Thầy và gia đình hạnh phúc và thành đạt.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Chúc mừng hạnh phúc hai cháu Văn Hoài Phương và Phạm Đức Linh

        Hôm nay, hồi 11h30 ngày 17/03/2013, tại Phòng Khánh tiết Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội,  hai gia  đình nhà Gái và nhà Trai đã tổ chức Tiệc Cưới cho hai cháu Văn Hoài Phương và Phạm Đức Linh.

     Trần Thị Thanh Thủy và hai cháu Văn Hoài Phương, Phạm Đức Linh tiếp đón Bạn Trỗi K5

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Tổ quốc đón anh về với đất liền


(Dân trí) - “Tổ quốc đón anh về” của tác giả Phan Vỹ, nguyên là cán bộ cơ yếu Trung đoàn công binh 83 Quân chủng Hải quân (công binh E83) sáng tác vào năm 2008, để kính viếng hương hồn đồng đội trong sự kiện Trường Sa 14/3/1988. Dân trí xin trân trọng giới thiệu.

Tổ quốc đón anh về 

 Phan Vỹ

Tháng ba này chúng tôi đến Trường Sa
Qua Đảo Gạc Ma hai mươi năm về trước
Thả hoa tươi lặng lẽ viếng hương hồn
Trước mặt trời lên! Đồng đội ơi có biết?

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

" Không biết các quý vị có biết tôi là ai không ? "


Câu trả lời quá dễ: TK5.
Đúng rồi đấy, nhưng sao lại có câu hỏi quá dễ kiểu kỳ cục vậy ?
Xin thưa là do bắt chước nhưng có chọn lọc ngôn từ cho hợp với Blog mà thôi.
Và xin mời các bạn xem Bản gốc này, vui thật.

Trớ trêu chuyện các “vị“ “biết tao là ai không“

Báo Xã luận

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

14/3/1988 - Sống lại "Vòng tròn bất tử"

(NLĐO) - Các cựu binh Trường Sa bồi hồi quây quần bên nhau. Anh hùng Nguyễn Văn Lanh đột nhiên vòng qua nắm tay cựu binh Mai Xuân Hải và những người khác, thốt lên: "Cách đây 25 năm, chúng ta cũng từng làm nên những "vòng tay bất tử" như thế này trên đảo Gạc Ma để bảo vệ cờ tổ quốc"...

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Chúc mừng ngày 8 - 3 - 2013

Xin chúc mừng tới một nửa thế giới nhân loại!
cầu mong ai cũng an nhàn, dịu dàng xinh đẹp!