Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Lễ An Táng Tro Cốt bạn Vũ Lợi tại Nghĩa trang Thanh Tước Hà Nội



Bạn Vũ Lợi mất ngày 09/05/2013, gia đình đã tổ chức Lễ Tang và Lễ Hỏa Táng  ngày 12/05/2013, dự kiến ngày 15/05/2013 gia đình sẽ tổ chức Lễ An Táng Tro Cốt cho bạn. Nhưng kế hoạch có thay đổi, nên sáng hôm nay, ngày 31/05/2013 gia đinh mới tiến hành tổ chức Lễ An Táng Tro Cốt cho bạn Vũ Lợi tại Nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội.

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Trần Quốc Việt K5 (NC) SỰ DI CƯ CỦA LOÀI NGƯỜI – GENE SẮC TỐ DA

Anh chị em và bantroik5 thân.

Bài của Bắc Hải đầy thú vị và đòi hỏi nghiên cứu kĩ. Nhiều tranh luận thú vị xung quanh chủ đề này, mấy hôm nay mình bị ốm nên không thể viết được.
Xin guiwr anh chị em và bạn bè một bản nghiên cứu nhỏ:
SỰ DI CƯ CỦA LOÀI NGƯỜI – GENE SẮC TỐ DA

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Luận chữ NHẪN

 Hiểu chữ NHẪN thế nào cho đúng, không phải ai cũng biết!, tìm trên mạng có vài cao kiến khả dĩ cung cấp được những thông tin hay. Chữ Nhẫn có còn phù hợp với thời thế hay không chắc là tùy người mà nhận định thôi. Đọc để biết cũng là biết vậy. Đọc hết bài này mai ra đường bị đâm xe ngồi 'khóc' thôi!

Trong chữ Hán: chữ Nhẫn được hình thành từ  心 (tâm) + 刃(nhận) = 忍 Chữ 心 (tâm) (Nhận) 刃 nghĩa là sự nguy hiểm, mũi nhọn, chém giết.

忍 Nhẫn có nghĩa là nhịn. Như làm việc khó khăn cũng cố làm cho được gọi là kiên nhẫn 堅忍.Nhẫn là lòng khoan dung độ lượng. 

NỖI BẤT AN CỦA LỊCH SỬ (Hà Văn Thùy)

Ảnh minh họa trống đồng của tác giả Vũ Hải. 
Theo chân bạn Quốc Việt say sưa với đề tài lịch sử, hôm nay 3Chai xin giới thiệu một bài viết của tác giả Hà Văn Thùy.  QV có thể đã biết  tác giả HVT và bài viết này của ông.  Nhiều bạnTrỗi  khác cũng có thể đã đọc về Bách Việt, Triệu Đà... Đề tài còn có nhiều tranh cãi, nhưng tôi thấy thích cái thái độ dám tranh luận của ông HVT. Xin mời đọc.
Bài viết đăng tại: VHNA



NỖI BẤT AN CỦA LỊCH SỬ

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

HẠNH PHÚC

(Trần Quốc Việt K5 - Tuỳ but) 
Con người - suốt thế hệ này sang thế hệ khác, năm này sang năm khác, mòn mỏi đi tìn HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là gì?
Khoẻ như Héc Quyn, đẹp như Vệ nữ nhưng thiểu năng trí tuệ sẽ là tai vạ cho gia đình.
Kẻ Thông minh nhưng độc ác và lắm tiền sẽ là đại hoạ cho nhân loại.
Sau hàng tuần nắng oi ả, thế mag chỉ một cơn mưa thôi, Hạnh phúc đã về. Cơn mưa là ước mong, là cầu được ước thấy.
Hạnh phúc đâu chỉ là cái gì to lớn, một ngum nước giữa sa mạc, một bát cơm khi đói lòng, một cơn mưa khi nắng hạn, một nụ cười trẻ thơ, đã thành Hạnh phúc. Gặp được bạn bè, người thán khi lòng mình nặng trĩu ưu phiền, chỉ cần một tiếng cười, một giọng nói, một dòng tâm sự - đó là Hạnh phúc. Hạnh phúc thật xa vời khi người ta thừa thãi.
Loài người là sinh vật lạ lùng vì càng khó khăn, nó càng phát triển, càng sai lầm, càng thông minh. Con người trở nên khổng lồ và thống trị thế giới náy sai hàng loạt các thất bại, đổ nhiều mồ hôi và máu nữa.
Nếu như các sinh vật biến đổi theo sự biến đổi của Thiên nhiên, thì Con người đabg biến đổi Tự nhiên, thậm chí đoạt quyền của Tạo hoá khi giữ lại được âm thanh, hình ảnh và nay đang xây dựng thế giới ảo.
Tuy nhiên loài người phải Sống bằng cuộc sống Thật, nếu không, đó sẽ là sự tự sát mang tính tòn cầu.
Sách, vở, báo chí, TV, báo điện tử ... với đầy thông tin sai lệch đang làm con người soibgs ảo, kgoong còn biết đúng - sai, thật - giả. Trong muôn vàn giá trị ảo đó, muôn vàn tư duy lệch lạc đó, tìm ra cuộc sống Thật của mình mới thật hạnh phúc
Suy cho đến cùng, một Dân tộc bị diệt vong là do Văn hoá của họ bị tiêu diệt hay tự huỷ diệt. Họ từ bỏ nền Văn hoá truyền thống để chạy theo lối sống hàng hoá
Mọi giá trị hàng hoá sẽ biến đổi, song Văn hoá sẽ trường tồn.

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Nguyễn Quang Trung, em rể Lê Bình K5, khai trương Trang trại

Trang trại của Nguyễn Quang Trung cũng không xa trung tâm Hà Nội, khoảng 40 Km, tại thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Trung đã mời từ cách đây hai tuần, khai trương vào ngày 25/5/2013, anh em cũng rất háo hức, mong chóng đến ngày lên thăm Trang trại.
Do chưa luận ra ngay được, nên khi có thông báo là sẽ có "Chim Vành Khuyên" đi cùng, có anh đã giẫy nảy lên: "Ngại lắm, ngại quá, không đi cùng, không ngồi cùng gái trẻ đâu...". Gì thì gì chứ nói "Chim Vành Khuyên" là mọi người lại nghĩ đến con gái, với sự nhỏ nhắn, trẻ trung, xinh đẹp.
Rồi "Chim Vành Khuyên" xuất hiện, mọi người cười xòa và mọi việc trở nên rất vui vẻ. Đó chính là Nghệ sỹ Tố Uyên - Người đã nổi danh một thời với không ít thăng trầm, cay đắng - đóng vai bé Nga trong phim "Con chim Vành Khuyên" được công chiếu năm 1962. Và thế là trên đường đi các câu chuyện trở nên rôm rả, sôi nổi với sự tham gia rất thoải mái, rất "độ lượng với đời" của Nghệ sỹ Tố Uyên.
Đến nơi đoàn được "Trang chủ" cho đi thăm Trang trại, thực ra phải nói là "Đồi Trang trại" vì đấy là cả một quả đồi rộng rãi với nhiều cây cối. Trên đồi có nhà điều hành, giếng khơi, ven mé sườn đồi có dòng suối chảy đủ nước cho chăn nuôi và trồng trọt. Tuy nhiên chăn nuôi thì chưa có gì, còn xem Hoa Trái thì chưa ra tấm ra món nào cả. Quanh khu nhà trên đồi trồng nhiều xả, ngoài  đem bán còn để xua đuổi rắn, muỗi...

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Thăm trang trại của chú em Lê Bình

Chú em, đại tá đặc công về vườn, không cam chịu cảnh "đuổi gà cho vợ", bèn mua một quả đồi trên Ba vì, hôm nay "khánh thành" Trang trại, mời các anh K5 , bạn của Lê Bình lên dự bữa cơm thân mật và tham quan trang trại đang có rất  nhiều dự định theo  gương anh tổng Mạnh chỉ đạo: Trồng cây gì? nuôi con gì? luôn là nỗi bức xúc của chú em chưa cam chịu dừng bước trên con đường làm giàu, tuy nhiên, có vẻ nỗi lo lắng đang hằn sâu trong vẻ mặt viên đại tá! ( Ngồi đầu bên phải). Huyền thoại một thời "Chim vành khuyên" Tố Uyên dường như cũng chung nỗi lo lắng giúp bạn nên 'bám càng' theo Bạn Trỗi, vừa có cuộc Picnik cuối tuần vừa giao lưu với mấy tên Bán Trời không văn tự. Có một tên chưa vợ ( ngồi, thứ ba từ trái ) và cựu giai nhân, phu nhân vợ góa Lưu Quang Vũ nói chuyện rất rôm rả về chuyện nồi cơm nên có hai người, giao lưu cho nó thân mật, hehe!

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Trần Quốc Viêt K5 (ST) VÀI NÉT VỀ “CỤ HỒ”


Anh chị em và bantroi thân,
Đọc Sử liệu - khô khan lắm, mặc dù thỉnh thoảng thì hay nhưng nhiều quá thì mệt mỏi.
Xin gửi tới anh, chị, em và các bạn, bài chính luận của giáo sư Trần Chung Ngọc để ta cùng thưởng thức, tác giả đã giwosi thiệu về mình,:

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH MÔI TÍM CHÂN TRẦN, SÁNG 24/5/13



Cập nhật tình hình Môi Tím Chân Trần, sáng 24/5/2013
(Tin mới bổ sung IN CHỮ NGHIÊNG)
1- MỚI. Cơm Có Thịt (CCT) đã chính thức vào cuộc ủng hộ Môi Tím Chân Trần. CCT Hà Nội ngỏ ý đứng ra phân phối CD MTCT không những trong nước mà tới cả các chi nhánh Australia, Nhật, Nga... Sáng nay CCT Australia vừa kêu gọi “Nhà Úc” gom tiền để thu âm 1-2 bài (AuD250-500), chỉ sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đã có các bạn sinh viên du học Bùi Thu Thủy, Quynh Vu, Phuoc Nguyen, Hai Minhngan... góp mỗi người 5-30 AuD vào tài khoản: MS THU T BUI, BSB 064158, AC 1082 8816 để chuyển về Việt Nam cho quỹ làm đĩa MTCT.

Huhu! Hay vì sao gái Việt thích lấy chồng Tây!

Hé lộ nguyên nhân ’cốt tử’ sao Việt thích lấy chồng Tây 

  Có thể thấy đàn ông ngoại quốc không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài hấp dẫn, khả năng sex giỏi mà còn sở hữu những đức tính đáng mơ ước của mỗi bà vợ. Phải chăng vì vậy mà sao Việt nô nức đi lấy chồng Tây và cũng chính vì thế mà đừng vội đổ lỗi cho họ vì sao lại chê đàn ông Việt. Style dạo phố của sao Việt ở nước ngoài Trang web về hẹn hò du lịch MissTravel vừa đưa ra kết quả cuộc khảo sát trên 44.000 người độc thân tại Mỹ để tìm ra xem đàn ông quốc gia nào hấp dẫn nhất.

Xem để Thư giãn

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

HN nóng quá, nhờ hai anh giai này hạ nhiệt giúp!

Hình ảnh cứ như đùa, mà có thật mới hay chứ.
Giật mình thấy sư “cưỡi” môtô “khủng”


Hai nhà sư vừa bị “chộp” lại hình ảnh đầu không đội mũ bảo hiểm, “cưỡi” Kawasaki Ninja 300 lướt phố. 
Đây được cho là hình ảnh phản cảm khi những thầy tu (vốn là những người có lối sống giản dị, xa lánh bụi trần) lại đi một chiếc môtô thể thao trong khi đeo kính đen, đầu không đội mũ bảo hiểm.
Kawasaki Ninja 300 không phải là một chiếc xe đắt tiền ở Mỹ hay ở châu Âu, nhưng là loại xe dành cho đối tượng trẻ, có tính nghịch ngợm, đua đòi.
Các nhà sư đã nhiều lần bị bắt gặp dùng Iphone, lái xe ôtô đắt tiền, ghé thăm Spa. Điều này là trái với các quy định của giới tu, khi họ muốn đắc đạo thì càng cần rời xa những thứ vật chất đắt tiền càng tốt.
Hình ảnh nói trên hẳn cũng sẽ ảnh hưởng đến các nhà sư chân chính – những người vốn không hành động như vậy.

Theo TTTĐ

Bạn Vũ Văn Thu ra Hà Nội

Sau khi giải quyết xong việc gia đình, bạn Vũ Văn Thu dành thời gian  gặp gỡ anh em K5 tại Hà Nội. Dịp này cầu nối trực tiếp anh em Hà Nội và các bạn ở TP HCM, Đà Nẵng nhộn nhịp hẳn lên. Có lẽ do tuổi cao nên nhu cầu gặp nhau khi các bạn ở nơi xa đến ở cả ba miền Trung, Nam, Bắc là thiết yếu, là không thể không gặp. Thế Thịnh, Bồ Quang, Vũ Văn Thu ở TP HCM, Nguyễn Văn Thành ở Đà Nẵng, rồi sắp tới là Trần Quốc Sủng ở TP Vinh Nghệ An ( Hiện nay bạn Sủng đang ngao du các tỉnh miền núi phía Bắc), khi có dịp ra HN là thế nào anh em cũng gặp mặt nhau.

Vũ Ngự Chiêu - Ngô Đình Diệm Là Ai? (Tiếp theo)


TRẦN QUỐC VIỆT K5

Hôm qua anh em phía Bắc gặp Thu Cóc ở Hà Nội, chắc TK5 sẽ có ảnh và lời bình vì TV chụp đến đêm, có cả HOÀNG QUỐC HÙNG (giờ mới biết biệt danh là Hùng Khơ), NGUYÊN ĐÙ... ôm hôn tíu tít.
Gửi tiếp anh chi em và bantroi phần nghiên cứu sử của Tiến sĩ Vũ Bguwj Chỉêu 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Vào Hạ (Hoàng Giang K3)

   Anh Hoàng Giang Bạn Trỗi K3 cũng rất háo hức vào Hè, nhớ về tuổi thơ, thấy bên BanTroiK5 có nhiều thơ ca, hình ảnh Hoa Phượng đỏ tươi, Bằng Lăng tím biếc, anh HG cũng muốn góp Phượng Vĩ và Bằng Lăng của mình để hòa chung cảm xúc vào Hè, tạm biệt mùa Xuân đã khuấy động hồn thơ của Thi sỹ.
   Sau đây là bài thơ " Vào Hạ " của anh HG (Đã đăng ở BanTroik3) mà anh HG nhờ tôi đăng sang để góp vui.

         VÀO HẠ

Trời nhẹ nhàng dâng cao . “ * ”
Qua từng cơn mưa rào đầu hạ
Làn phượng vĩ âm thầm lấp lóa
Xa lắm rồi , tạm biệt nhé , mùa xuân !

Ai đã cùng ta một sớm bâng khuâng
Lặng đón bình minh giữa sương xuân nhè nhẹ
Để bây giờ ngắm phượng hồng tươi trẻ
Rực rỡ mặt hồ Trúc bạch ban mai .

Hạ về cởi áo đông Nàng Bân mặc cho ai
Áo cánh lụa tròn vai người trẩy hội
Soi bóng nước hồ Tây cho bằng lăng bối rối
Hoa tím hờn rơi rơi theo bước chân .

Có ai cùng ta chờ nghe tiếng ve ngân
Từ sâu thẳm trong tận cùng ký ức
Ôi , tiếng ve có gì như thổn thức
Hay tiếng hạ về náo nức góc tình thơ ,
Mà mênh mang , dìu dặt đến bây giờ !

Ta thẫn thờ buông một khúc mộng mơ
Trong xao xuyến ru hồn thơ vào hạ .
Ơ này , cơn mưa chiều hối hả
Có gì quen , gì lạ những mùa đi
Sen Quảng an đang trổ lá , nụ đương thì ...

Chân mưa , cái sấm vu quy
Chân tình vương vấn mỗi khi hạ về .

 “ * ” – Một câu hát trong nhạc phẩm Vào Hạ của Lê Hựu Hà .

                              Hà nội , vào Hạ 2013
                                 HOÀNG GIANG

Ngô Đình Diệm Là Ai? (Tiếp theo)

Ngoài lề: Cung cấp thông tin về nhân vật Vũ Ngự Chiêu, đọc bài trả lời phỏng vấn nói về chủ tịch Hồ Chí Minh của VNC ở  ĐÂY (BK5TNEW)
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Các anh chị em bantroi thân,
Bắc Hải hỏi mình có buồn khi đọc comment của bạn ấy không? Chắc chắn là Không. Minh rất sung sướng khi anh em đọc bài của mình, nghiên cứu rất kĩ, thậm chí tra cứu; Blog của bọn mình mà, bạn bè giúp nhau là như thế. . 
Bắc Hải dịch rất hay câu của Bùi Tín: “Tôi có thể nói rằng - cũng như mọi lãnh đạo VN khác, tôi biết rõ, và tôi tuyên bố dứt khoát rằng không còn một tù binh Mỹ sống sót nào ở VN”,
Tuyên bố này của Bùi Tín vào năm 2012, sau 40 năm kí hiệp định hòa bình Paris giữa Mỹ và Việt Nam, hai bên đồng ý trao trả hoàn toàn TÙ BINH CHIẾN TRANH cũng như thông báo cho nhau các trường hợp chết và mất tích. Chúng ta đã trao trả hết cho phía Mỹ toàn bộ số TÙ BINH CHIẾN TRANH trong năm 1973 và ông John McCain cũng là một người trong đám họ; Đến nay, ta vẫn hỗ trợ phía Mỹ tìm kiếm những trường hợp mất tích và đã chết. . 
Sau từng ấy năm – “không còn tù binh Mỹ sống sót nào ở Việt Nam” nghĩa là gì? Có khác gì sau 40 năm, một sĩ quan quân đội Mỹ tuyên bố “Tôi có thể nói rằng - cũng như mọi lãnh đạo Mỹ khác, tôi biết rõ, và tôi tuyên bố dứt khoát rằng không còn một Tù binh Việt Nam sống sót nào ở Mỹ”? 
Hàng vạn gia đình Việt Nam bây giờ vẫn đi tìm hài cốt bố, anh, chị của mình khắp chiến trường Đông Dương, thậm chí chỉ còn nắm đất; Cũng như vậy, con cái những lính Mỹ ấy, những nhân viên POW & MIA Mỹ đã chất vấn chúng ta. 
Nhưng thôi, đó là lỗi kĩ thuật, thành thật cảm ơn Bắc Hải và anh chị em bantroi..

Xin gửi anh chị em bantroi tiếp về Ngô Đình Diệm, tài liệu sử với các trích dẫn khô khan gây khó chịu, nhưng nên đọc hết:

 Ngô Đình Diệm Là Ai?
Bài từ Nguồn: Vũ Ngự Chiêu  (Tiếp theo)
Ths Trần Quốc Việt K5 (ST) 

Hoa Phượng đỏ, Bằng Lăng tím - Hồ Hoàn Kiếm



Cứ mỗi mùa hoa Phượng về, nay còn có thêm hoa Bằng Lăng song hành cùng nở, là trong lòng lại xốn xang như tuổi thơ ngày xưa mỗi khi Hè về...Mùa Hè về, với lũ trẻ con chúng tôi là Hồ Hoàn Kiếm, đường phố Hà Nội, Bách Hóa Tổng hợp Tràng Tiền, Hồ Tây, dọc bờ sông Hồng... là những nơi chúng tôi kéo nhau vui chơi, nô đùa thỏa thích. Bố mẹ thì đi công tác xa, bận đi làm, chẳng có ai trông nom, chúng tôi tự do trên đường phố. Chơi chán đến bữa cả lũ lại lon ton mang tem phiếu ra chợ Hôm mua rau, thực phẩm rồi về khu bếp tập thể cùng nhau nhồi bếp mùn cưa nấu thức ăn, nấu cơm cho cả nhà...mà hồi đó mới chỉ học lớp 3,4,5...  cho đến ngày 5/8/1964 - 1966, Mỹ  bắt đầu ném bom miền Bắc và Hà Nội ác liệt, các trường học đóng cửa, bắt buộc học sinh phải đi sơ tán.....

                                                              Mùa Hè đã về
                                                          Hoa Phượng đỏ tươi

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

CỤ PHÓ BẢNG Và đám Bèo Tây

TRẦN QUỐC VIỆT K5 - (NCLS)

Anh chị em Bantroi kính mến !
Do bận nhiều việc, có thể anh chị em ít biết về đám Hoàng Văn Chỉ, Đỗ Văn, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên..., nhưng lại nghe nhiều về tin đồn của họ - những kẻ chạy theo địch vào phút cuối cùng giống như đám bèo Tây mà bài phân tích dưới đây se nói rõ hơn..
1- Gần đây một số báo chí rộ lên đưa tin theo Hoàng Văn Chỉ, Bùi Tín và Vũ Thư Hiên: "Phó Bảng là loại bằng cấp hạng bét". Ý họ nói về cụ Nguyễn Sinh Sắc.
Tú Tài (Cử Nhân), Tiến sĩ, Phó Bảng là gì? Có thực thế không?
Trong chính quyền Nam Triều cũ, các quan chức cao cấp đều là người Công giáo, tốt nghiệp trường Tây hay trường dòng Công giáo ở Penang, Malaysia, chuyên đào tạo quan cai trị cho người Pháp.
Người Pháp chọn số này để thông ngôn thực thi cho chính sách khai hoá Văn Minh với xứ Mọi rợ An Nam. Từ thời Gia Long, Viện Cơ mật gồm toàn tu sĩ Công giáo Dòng Tên.
Tể tướng (tổng lý), thượng thư Bộ Lại Nguyễn Hữu Bài, là tu sỹ học ở Penang , Đề đốc Kinh thành Huế hàm thượng thư Ngô Đình Khả, bố đẻ Ngô Đình Diệm, cũng tu sĩ học ở Penang .... Các quan đầu triều Tây học với Văn hoá thấm đẫm Ki tô giáo ấy chấm thi thi loại chữ Nho với nền Khổng giáo đó đỗ cao nhất chỉ đáng là Phó Bảng thôi.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ AI - ( NHÀ SỬ HỌC VŨ NGỰ CHIÊU)(tiếp theo)

THS: TRẦN QUỐC VIỆT K5 (ST)

Tiếp theo phần lại lịch gia đình 3 đời bán nước của Diệm, phần này nói tới cuộc đảo chính cung đình và Ngô Đình Diệm với cha đỡ đầu (Nguyễn Hữu Bài đóng vai trò gì trong cuộc đảo chính. )
Nguyên Pasquier, với sự thỏa thuận của Albert Sarraut, quyết thực hiện một cuộc “đại cải cách” ở An Nam, đánh bóng uy tín vua Nguyễn để làm giảm bớt và điều-kiện-hóa các phong trào quốc gia mới–như cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Ðảng năm 1930, và nhất là sự du nhập và phát triển của phong trào Cộng Sản từ giữa thập niên 1920, bùng nổ thành những cuộc bạo động, khủng bố tại các đồn điền miền Nam, cùng phong trào Sô Viết Nghệ Tĩnh trong hai năm 1930 - 1931. Pasquier và Thibaudeau đoạn tuyệt với nhóm hợp tác cựu trào (Nguyễn Hữu Bài, Ki-tô giáo). Nhóm này chủ trương đồng hóa và thống trị theo kế sách của Giám mục Paul Puginier và Louis Caspar – nhằm Ki-tô hóa vua quan rồi khiến toàn thể dân Việt sẽ cải đạo, và vĩnh viễn trở thành “bạn của nước Pháp.” Từ thập niên 1890, nhóm hợp tác cựu trào trở thành một thứ kiêu binh của cái mà Phạm Quỳnh cũng như Bảo Ðại gọi là “một văn phòng phụ thuộc nho nhỏ của Tòa Khâm,” tức triều đình Huế, lúc nào cũng mang công lao của khối giáo dân bản xứ trong việc thiết lập chế độ Bảo hộ (dưới chiêu bài bảo vệ đạo) ra áp lực Pháp.

ANH VỀ THĂM HỘI QUÊ EM

Mời các bạn coi Trang Nhung và tốp múa trình bày "Anh về thăm hội quê em" của Trần Bắc Hải trên chương trình "Quán âm nhạc". Truyền hình cáp Việt Nam.
Ca khúc nằm trong đội hình album nhạc "Môi tím chân trần" gây quỹ cho các em bé vùng cao, dự kiến xuất bản cuối năm nay.
Để tài trợ, xin liên lạc với Nguyễn Thế Thịnh, 

Email: thethinh_tb@yahoo.com.vn; 
Mobile: 0918348444; 
Tài khoản: 2020103718005 Military Bank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn HCM
Xin chân thành cảm ơn. (Trần Bắc Hải, k5)

Ai biết Maria Ozawa thì giơ tay!


Sóng gió đang nổi  trong cộng đồng mạng. Nguyên nhân: Ngôi sao phim khiêu dâm người Nhật lai Âu đang được người Việt chi ra mười tỷ đồng để mời sang Việt nam làm Đại sứ Games.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

TRẦN QUỐC VIỆT K5 (ST) NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ AI?



Thân gửi anh, chị em và bạn bè bantroi.
Giới thiệu với anh chị em, tiến sỹ sử học Vũ Ngự Chiêu, có bút danh là Nguyên Vũ (trước 1975) và Chính Đạo (sau 1975); đã từng là trung úy pháo binh sư đoàn dù VNCH. Ông tốt nghiệp Tiến Sĩ Sử tại Đại Học Wisconsin-Madison năm 1984 và Tiến Sĩ Luật tại Đại Học Houston năm 1999. Ông đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu toàn bộ hồ sơ mật thám Pháp, hồ sơ Bộ Ngoại giao, Bộ Thuộc địa Pháp để tìm hiểu nguyên nhân thất bại của chế độ VNCH 
Xin trân trọng giới thiệu với anh chị em phần 1 khảo cứu lịch sử của tiến sỹ Vũ Ngụ Chiêu
Ngô Đình Diệm Là Ai ?
Chính Đạo
Sơ lược tiểu sử
JEAN BAPTISTE NGÔ ÐÌNH DIỆM (1897-1963):
THỜI KỲ CHƯA NẮM QUYỀN, 1897-1954
© 2004, 2010 Chieu N. Vu. All Rights Reserved.

Trần Quốc Việt K5 (NC) Một số nhận xét qua bài “Lưu manh hóa trí thức”



Kính gửi anh chị em bantroi

Quốc Việt xin lỗi mọi người vì đăng bài Chiến tranh Việt Nam đường đột mà quên không nói tới xuất xứ?
Ông Uwe Siemon-Netto, lực lượng đặc biệt Mỹ nay trở lại quốc tịch Đức, làm Mục sư và Giáo sư thần học, phụ trách nhiều Nhà xuất bản ở Mỹ và Đức; Ông ta vừa cho xuất bản một cuốn sách về Chiến tranh Việt Nam mà ông ta từng tham gia, cho rằng lỗi gây ra chiến tranh là tại người Việt – cũng có thể lắm – vì chính Ngô Đình Diệm kéo quân đội Mỹ vào; Nhưng cái làm mình điên ruột là vì ông mục sư này tuyên bố nay ông ta là người Đức nên vô can.



“Lưu manh hóa trí thức”

Bài “Lưu manh hóa trí thức” rất thú vị vì anh em bantroi cũng là thành phần lưu manh hóa đó.  
Mấy ông Tây - Việt Nam này đúng là “Lưu manh giả danh trí thức,” đem lại cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Bài viết của người không có tên này (blog FB củaTB) thiếu sự nghiên cứu nghiêm túc, không hề có một phân tích nào. Hình như người đó được đào tạo để không có đầu – không cần suy nghĩ. Mục tiêu của bài viết là gì? Lấy cơ sở nào để viết?  .
Từ số liệu của chính bài báo có thể rút ra:
(1) 3,5% dân số Việt Nam hay cứ 1000 dân có 35 người tốt nghiệp đại học hoặc tương đương và trên đại học. Có vẻ không nhiều lắm với một đất nước “Kinh tế Thị trường trí thức” như chính số liệu của bài báo đưa ra.
Theo tỷ lệ trên dân số, chỉ tính riêng các ngành nghề thiết yếu như Bác sĩ, Y sỹ, giáo viên, Kĩ sư điện, kĩ sư nông nghiệp, luật gia, các ngành xã hôi..., là bao nhiêu? Chưa kể các ngành nghề chuyên môn đòi hỏi đào tạo cao và tập trung như dầu khí, máy tính, phần mềm, hàng không, tên lửa, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, chế biến thục phẩm hoặc các Viện nghiên cứu chuyên môn..., 1000 công nhân xây dựng nếu chỉ 1 kĩ sư xem ra không ổn, nền móng, độ bền vật liệu, kiến trúc, kết cấu...?
Cứ 1000 dân mới có 1 bác sỹ hay 1 giáo viên thì chưa thể nói là mạnh, chưa thể nói cái xã hội đó là nền kinh tế trí thức. Đó là lí do tại sao người ta vẫn ăn gà thối, lợn chết, vào Bệnh viện Đông y Trung Quốc để chết, ăn cóc sống để chữa ung thư...

(2) Ta hãy xem bảng thống kê gần đây nhất

QUỐC GIA
DIỆN TÍCH Km2
DÂN SỐ
GDP/người
Kinh tế
tỷ lệ với VN
Philippine
300.000
97,703,638
2,614.00
USD 255,397,309,732.00
83.65%
Singapore
710
5,312,400
50,323.00
USD 267,335,905,200.00
87.56%
Malaysia
329.847
28,334,135
10,578.00
USD 299,718,480,030.00
98.17%
Việt Nam
331 698
86,025,000
3,549.00
USD 305,302,725,000.00
100.00%
Thailand
513.120
66,720,153
5,679.00
USD 378,903,748,887.00
124.11%
Indonesia
1.904.569
237,424,363
3,592.00
USD 852,828,311,896.00
279.34%
Nhật Bản 
127,000,000
36,218.00
USD 4,599,686,000,000.00
1506.60%

Năm 1995, khi tham gia ASEAN, Việt Nam là một cái lều trong khu cao ốc của 7 nước này, sau gần 20 năm, ta vươn lên cũng tạm, tất nhiên đừng an ủi. Nếu so sánh đội ngũ trí thức sẽ thấy ngay.
  (3) Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng cũng cần tiết lộ việc này:
- Trong 4000 tỷ USD mà người Mỹ chi trong chiến tranh Việt Nam lúc bấy giờ (GDP của Mỹ là 3000 tỷ USD bằng ½ GDP cả thế giới), người Nhật thu được 2000 tỷ USD, công nghệ, đội ngũ công nhân, kĩ sư đóng tàu chiến, máy bay, xe tăng... phục vụ cho cuộc chiến; Hàn Quốc và Đài Loan thu được 200 tỷ USD và công nghệ luyện thép, xi măng, điện tử, vũ khí, thức ăn và quần áo cho lính Mỹ; Thái Lan và Philippine được 50 tỷ USD công nghệ giải trí cho lính Mỹ; Singapore được 100 tỷ USD nhờ làm trung tâm tài chính, sửa chứa dụng cụ chiến tranh. Đó là cái bục nhảy của họ, còn ta từ dưới cái hố sâu muôn trượng. Năm 1840 Đài Loan đã có hệ thống tười tiêu mà nước tưới cho các ruộng được bán đến từng hộ nông dân.
- Họ nói với tôi: Đáng lẽ các anh phải chui xuống tận đâu rồi chứ. Nhưng vươn lên thì phải tự nhìn vào chính mình, các bậc đại biểu của các anh cứ đòi so sánh với Mỹ, NhậtSingapore... thì thật ấu trĩ.         
- Tôi cũng được làm việc với chính phủ nhiều nước, Mỹ, Nhật, Singapore, Tháiland, Indonesia ...và biết nhiều điều thú vị.
Singapore mặc dù chạy trước ta rất xa, bục nhẩy của họ năm 1995 hơn ta tới 97 lần, là một Hải cảng như TPHCM, Bình Dương với dân số chưa bằng tỉnh Thanh Hóa, đất đai gần bằng đảo Phú Quốc.

Tất nhiên, ta cũng cần xem lại về đào tạo, về ngành nghề, về đội ngũ trí thức, đặc biệt về Sử và Địa lý – Dân ta phải biết Sử ta - nhưng phủ nhận sạch trơn thì thật không nên. Ta cũng làm được nhiều việc và các bạn bè nhìn ta cũng khác. Một Dân tộc đi học phải trả giá đau đớn, kể cả sự ấu trĩ. Học bạn bè là đúng nhưng đừng bắt chước y chang

Đáng sợ nhất là người Việt không biết mình là ai, không biết mình ở đâu. Bóng đá Việt Nam phải nhất thế giới, còn thua là do trọng tài; Kinh tế phải hơn Mỹ, Nhật, còn chưa được thì về chửi nhau.

Cũng cần nhắc lại Việt Nam bị Bắc thuộc 978 năm, bị Pháp thuộc 83 năm, do đó sính ngoại cũng là lẽ thường và nhiều người còn nhầm tưởng tổ tiên mình là Nô Lệ từ phương Bắc sang. Qua phân tích ADN Mtd của giáo sư Y. Chu Đại học California Mỹ, Gene của người Việt và China không hề giống nhau.

Chủ Nô không trao đổi huyết thống với Nô tỳ hay Nô Lệ nữ, nếu có quan hệ tình dục thì sau đó cô gái cũng bị bóp chết. Đó là lý do từ đời Hán Vũ đế đến đời nhà Tùy, dân số Việt Nam lúc đó chỉ còn 1/3 (xem thống kế trên Wikipedia của sử liệu nhà Hán và nhà Tùy).


Những lý thuyết gia được các tổ chức NGO đào tạo 2 tuần có bằng cử nhân, kiểu “người cắn chó”, thì phải xem lại về tri thức.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

"Lưu Manh hóa tri thức"?


(Lưu ý:  Bài tham khảo từ Internet)

Theo số liệu thống kê cho biết : Cả nước hiện có hơn 9. 000 Giáo Sư, 24.000 tiến sĩ, 101.000 thạc sĩ và 2.700.000 cử nhân đại học [1] . Một con số lý tưởng cho nền kinh tế tri thức. Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát triển như : nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên,…. Tuy vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên nhân chính là ở yếu tố con người , do đất nước chúng ta không tôn trọng giá trị con người , không tôn trọng trí thức đích thực. Yếu tố con người chưa được quan tâm thích đáng trong khi nó mới là nhân tố chính cho sự hưng thịnh/ suy yếu của 1 quốc gia. Một xã hội bảo thủ, trọng thành tích, hám danh sĩ diện với bằng cấp thường đi đôi với sự coi thường sự tiến bộ của khoa học , kỹ thuật đương nhiên sẽ tụt hậu. Và Việt Nam đã và đang tụt hậu. Cũng theo số liệu thống kế cho biết các chuyên gia WB tính toán “Việt Nam phải mất rất lâu nữa mới đuổi kịp các nước trong khu vực Đông Nam Á: 158 hoặc cũng có thể là 175 năm với Singapore, 95 năm với Thái Lan và 51 năm với Indonesia.” [2]

Hoàng Sa là của chúng ta đã được Thế Giới 'Google' công nhận

Đây là hình ảnh cập nhật Biển Đông ngày hôm nay 16 - 5 - 2013 (TQtrung, từ Google Earth )


Bài: Ths: Trần Quốc Việt k5

                          Google Earth đã thể hiện Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

- Sau nhiều cố gắng của các nhà khoa học Thế giới trong đó có cả chính những nhà khoa học chân chính Trung Quốc và đặc biệt công sức lớn lao của các nhà khoa học Việt Nam tại Hải Ngoại cung cấp bằng chứng khoa học, sát thực cùng với sự đấu tranh không mệt mỏi đến nay trên Google Earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta!
Phầm mềm Google earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam (Paracel islands belong to Vietnam)
TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA THUỘC CHỦ QUYỀN VIỆT NAM
PARACEL ISLANDS & SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM ...
西沙群島和南沙群島屬於越南
Điều này cho thấy chân lý Hoàng Sa là của chúng ta đã được Thế Giới 'Google' công nhận!
Nhân dân Việt Nam, bạn bè Năm châu bốn biển hãy cùng nắm tay nhau quảng bá vào xem để đưa rating lên cao giúp bất cứ ai khi vào google sẽ hiện ra ngay hình ảnh này!
Nguồn Phùng Duy Hưng

Ths TRẦN QUỐC VIỆT K5 (NCLS) CHIẾN TRANH VIỆT NAM


Thân gửi anh Ninh

Rất mừng là anh có tin gửi em; đúng là Ông Uwe Siemon-Netto vốn là thành viên đoàn thanh niên Quốc xã Đức, định tử thủ Bá Linh năm xưa, nhưng không thành, sau đó được người Mỹ đưa đi đào tạo riêng ở Mỹ.
Ông này đã tham gia chiến tranh Việt Nam 5 năm, nguyên là thành viên đội Hoà bình Mỹ (CIA), tuyên uý Tin lành cho lực lượng đặc biệt Mỹ ở miền Nam Việt Nam, từng đổ bộ ra miền Bắc tiến hành các vụ thảm sât ở Con Cuông Nghệ An những năm 60's, là một nhân vật khét tiếng tàn bạo với biệt danh là "Níc cắt tai" với hàng sâu tai người Việt Nam bị giết trong chiến tranh Việt Nam, sau là phóng viên UPI Mỹ.
Chắc suốt đời ông ta không thể nào quên trận Làng Vây, khi bộ đội mình tiêu diệt doanh trại của số thám báo mà ông ta phụ trách nhưng ông ấy chạy thoát.
Không chấp nhận thất bại, ông ta hiện cùng với 1 ông bạn cũng là tuyên uý Tin lành cho lực lượng đặc biệt Mỹ vẫn bí mật tài trợ cho nhóm Vàng Pao (mà Chính phủ Mỹ đã bắt và truy tố. Vàng Pao sau đó đã chết). Nhóm phỉ Châu Phạ ở Thái Lan do nhóm Tin lành này tài trợ cũng sụp đổ rồi.
Anh bạn gửi tin này cho anh chắc thân thiết với ông Tuyên úy tin lành ấy. Từ lúc làm lính đánh thuê, bây giờ ông ta lại là người Đức và vô tội trong cuộc Chiến tranh Việt Nam – “tôi là người Đức, tôi không biết về cuộc chiến tranh này” – Anh xem ông mục sư ấy giảng đạo thế nào? Người Việt không quên nhưng khép lại quá khứ để mà thông cảm cho nhau.
Em gửi tới anh về Tông kết cuộc Chiến tranh Việt Nam của người Mỹ nhé.

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Cẩn thận với "Chiêu độc" ở Sầm sơn

Anh QV rất sáng suốt khi đi công tác kết hợp với Tây tiến xem phong cảnh. Chẳng giống như mấy người nhàn rỗi đi vào cái Nôi của máy chém giữa thời bình này.

Rất xin lỗi dân Thanh Hoá, nhưng mà cái cách kiếm tiền rất 'thông minh' này, sao mà khốn nạn vậy!!!



Khiếp đảm những chiêu chặt chém khét tiếng ở Sầm Sơn

Tuy đã cảnh giác cao độ với các “chiêu độc” nhằm “chặt chém” ở bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), nhiều du khách đến đây phải “ôm cục tức” ra về. Bãi biển này có thời gian trở thành nỗi khiếp đảm với không ít du khách. 

Giỗ đầu bạn Phạm Hữu Phùng


Thế là đã tròn một năm bạn Phạm Hữu Phùng xa chúng ta. Hôm nay gia đình làm Giỗ đầu cho bạn tại quê nhà thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định. Đại diện bạn Trỗi K5 đã dâng Lễ tại bàn thờ và ra mộ thắp hương cho bạn, Cầu mong bạn thanh thản yên nghỉ, Phù Hộ Độ Trì cho gia đình, anh em, bạn bè...

                                               Bạn Trỗi K5 thắp hương tại Bàn Thờ

                                                  Bạn Trỗi K5 thắp hương tại Mộ

TÂY BẮC (tùy bút)

Ths Trần Quốc Việt k5

Mình nhờ Quang Trung đăng bài của Quang Dũng, cùng Quang, cũng tài hoa. Mình gửi anh chị em bantroi thêm bài tuỳ bút.

TÂY BẮC
"Đường lên Tây Bắc xa xôi",

Hai bên đường đang là các cánh đồng thẳng cánh cò bay, thế mà mới qua Xuân Mai, thấy núi cứ đứng lên, dựng lên; "Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống" - Đã đến Hoà Bình.
"Qua miền Tây Bắc núi ngút ngàn trùng xa", Bài hát của đoàn Tây Tiến cùng Quang Dũng do tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy, nhận lệnh giải phóng Tây Bắc, chắc cũng đi tuyến đường này, nhưng các cụ đi bộ còn mình đi ô tô.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Bạn Trỗi K5 Hà Nội gặp mặt Bồ Xuân Quang và Nguyễn Văn Thành

Bồ Xuân Quang ở TP HCM, còn Nguyễn Văn Thành ở Đà Nẵng, đối với anh em ở HN cả hai bạn đều rất kin tiếng. Thế mà hai bạn lại cùng có mặt tại HN lúc này và thế là chiều 13/5/2013 anh em K5 họp mặt tiếp đón các bạn tại quán Bia hơi Tăng Bạt Hổ. Thêm  nữa lại có Vũ Đức Cường K9, là bạn thân của Nguyễn Thành, Trần Nguyên, Trần Lảnh... cùng lớp Trường Cao Đẳng thiết bị Ytế Cục Quân Y với Lê Trung Huân, Phan Dũng Tiến, Phan Thế Dũng, Tuấn Sỹ, Vũ Văn Thu...Chúng tôi cũng đã nhờ Cường tìm địa chỉ của Tuấn Sỹ, hiện nay đang ở HN nhưng hầu như không tiếp xúc với anh em. Thạc sỹ Bác sỹ Trần Huân Nữ Thủ Trưởng của Bác sỹ Bắc Việt cũng có mặt trong buổi gặp mặt thân mật này và bấm máy ảnh liên tục để giúp Bắc Việt lưu lại những hình ảnh đáng nhớ.

 Từ trái qua: Hà Văn Công, Trần Dũng Triệu, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Bắc Việt, Vũ Đức Cường K9, Bồ Xuân Quang, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Nguyên, Vũ Hùng, Phan Dũng Tiến, Lương Quốc Minh, Phạm Sỹ Long, Hoàng Minh Sơn, Bùi Chương, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Việt, Nguyễn Quang Vinh.

Cao nguyên Mộc Châu

Thạc sỹ Quốc Việt hiện đang có chuyến công du Tây Bắc. Cảm xúc trước cảnh quan tươi đẹp của đất nước, QV xin gửi đến các Bạn Trỗi xa gần vài tấm ảnh còn 'nóng' tính thời sự, kèm theo, xin mời các bạn thưởng thức lại bài thơ "Tây tiến" của nhà thơ Quang Dũng để cùng Quốc Việt sống lại một thời oanh liệt của cha ông chúng ta một thời xả thân dành độc lập cho dân tộc.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Bạn Trỗi K5 Sài Gòn đón bạn Hoàng Quốc Hùng và Trần Quốc Việt Hà Nội (Phạm Nhất Trung)

Ngày 5/5/2013 nhóm nhỏ K5 Sg tổ chức gặp mặt bạn Quốc Hùng từ HN vào. Vì nhà QH ở khu Phú Mỹ Hưng nên chỉ họp các bạn gần khu này cho tiện. Chỉ với nhóm nhỏ nhưng cũng rất ấm cúng. Bao nhiêu chuyện từ thời Trại Cờ, Đại Từ, Quế Lâm đến Hưng Hóa được kể ra như "ngô rang". Sau đó cả nhóm kéo lên thăm căn hộ mà sau này QH sẽ ở nếu gia đình chuyển vô Sg. Hùng nói khí hậu trong này rất tốt cho các bệnh tim mạch và dưỡng già. Sáng ra khí hậu trong lành, mát mẻ, có hồ bơi... sau khi đi bộ về có thể bơi ở hồ trên tầng 2.


Nhất Trung và phu  nhân Kim Loan cùng Bạn Trỗi k5 SG và Quốc Hùng 

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Lễ Tang bạn Vũ Lợi



Trưa nay, ngày 12/05/2013, Lễ Tang bạn Vũ Lợi đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang Lễ Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Trung Ương, Hà Nội. Các bạn Trỗi K5 đã đến đông đủ để tiễn biệt người bạn thân thiết của mình và cũng thắp hộ những nén nhang của các bạn Trỗi K5 ở xa, ở nước ngoài cho Vũ Lợi. Đến viếng Vũ Lợi còn có anh em K3 và K9. 



Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Chuyện thật mà như đùa.

Cơ trưởng Vietnam Airlines cho Lý Nhã Kỳ lên buồng lái

(Dân trí) - Cục Hàng không Việt Nam cho biết : Cơ trưởng và tổ bay Airbus 321 của Vietnam Airlines khi tự ý cho người đẹp Lý Nhã Kỳ lên buồng lái tạo dáng chụp ảnh, uy hiếp an ninh an toàn hàng không.
Sự việc thật mà như đùa này xảy ra trên chuyến bay VN 595 từ Hồng Kông về TPHCM hôm 11/4 mới đây.
Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng phi công trong buồng... lái máy bay



H1: Nữ đại sứ không học mà cũng lái được máy bay!

H2: Ăn mặc quần áo ngủ trong buồng...lái
ảnh được chụp khi máy bay đang bay và đã lấy độ cao ổn định. Trong buồng lái của máy bay, người đẹp Lý Nhã Kỳ thoải mái tạo dáng chụp ảnh cùng cơ trưởng, cơ phó và các tiếp viên hàng không. Thậm chí, Lý Nhã Kỳ còn đội mũ của phi công và ngồi vào ghế của cơ phó.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hành vi cho người lạ vào buồng lái vì bất kể lý do nào khi chưa được phép là sai quy tắc, đặc biệt là khi máy bay đang bay. Hành vi này của tổ bay VN 595 đã vi phạm Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn bay. Cục Hàng không cũng cho biết thêm, trong trường hợp này Lý Nhã Kỳ không có lỗi.
Theo tôi được biết: nếu bị phạt từ 3 ~ 5 triệu đồng thì pilot vẫn lời chán vì được chiều người đẹp trong buồng.... lái.

Tin buồn

                                                         TIN BUỒN
Bạn Vũ Lợi - Bạn Trỗi K5 - Sinh năm 1952, do bệnh nặng đã từ trần hồi 4h55 ngày 09/05/2013 tại Bệnh viện Bộ Giao Thông Vận Tải Trung Ương, Hà Nội.
Lễ viếng từ 11h - 13h, Chủ Nhật ngày 12/05/2013, tại Nhà Tang Lễ Bệnh viện Bộ GTVT Trung Ương, ngõ 1194 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Lễ Truy điệu và Đưa Quan lúc 13h.
Lễ Hỏa Táng tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội
Lễ An Táng tiến hành vào thứ tư, ngày 15/05/2013 tại Nghĩa Trang Thanh Tước - Hà Nội.
Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng với Gia đình bạn Vũ Lợi.
(Các bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 12h Chủ Nhật ngày 12/05/2013).

QUỐC VIỆT K5 - THĂM HỒ BA BỂ (Tùy bút)



Tham gia Blog, dần mới biết về kĩ thuật, mà kinh quá, mới biết các bậc đàn anh vẫn để mắt tới anh em mình; Tạ lỗi với các cụ.

Xin gửi tới anh chị em bantroik5

Thăm Hồ Ba Bể

MƯA RỪNG VỀ.
VẦN VŨ CẢ ĐÊM QUA, SÁNG RA NGỠ NGÀNG NHƯ ĐẤT TRỜI ĐỔI MỚI.
NÚI NHƯ MỌC LÊN TỪ MẶT ĐẤT. XANH THẪM, TINH TƯƠM,
CÂY CỐI ƯỚT ĐẦM, MÃN NGUYỆN.
ĐƯỜNG XUỐNG HỒ DÀI MẤY CHỤC CÂY SỐ, THOAI THOẢI ĐI XUỐNG, XUNG QUANH LÀ NÚI..
MÂY ẤP NÚI, MÀ KÌ LẠ, CÁC RẶNG NÚI ĐỀU HỚN HỞ ĐÓN NHẬN.
TRỜI THÌ ÂM U, NHỮNG ĐÁM MÂY NHƯ MỌC TỪ ĐẤT LÊN, NHƯ ĐÁM KHÓI, ĐỤN BÔNG.
ĐẤT THÌ RẠNG RỠ, MƠN MỞN, NẢY NỞ, THANH XUÂN.
CON ĐƯỜNG XANH KHÔNG THỂ CÓ Ở BẤT CỨ ĐÂU, CỎ CÂY CỨ TRÀN RA ĐƯỜNG.
VÀO RỪNG CẤM CỦA VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ; CÂY CỐI HOANG DÃ VÀ TRÊN RỪNG CÂY, MÂY CỨ NHẢ RA, MÀ KHÔNG PHẢI, ĐÓ LÀ RỪNG HOA TRẮNG NỞ, CÓ CẢ MÂY CHEN VÀO ĐÁM HOA.
HỒ ĐẤY! GIỮA NGÚT NGÀN RỪNG NÚI LỘ RA MỘT CHUỖI NGỌC XANH BIẾC, MÁT LẠNH.
HỒ NẰM GIỮA THUNG LŨNG TRẢI RA GIỮA HAI BỜ NÚI ĐÁ DỰNG ĐỨNG, CHẮC NƯỚC ĐÃ RÚT ĐI MỘT CHÚT VÀ CÂY CỨ BÁM CHEO LEO VƯƠN LÊN TRỜI XANH, NHIỀU CÂY RỦ BÓNG XUÔNG HỒ, THIÊN TẠO MÀ NHƯ NHÂN TẠO;
MẶT HỒ CỨ MỞ RA, NGÀY CÀNG RỘNG, NHIỀU NGÁCH NHỎ.
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG THẦN KÌ THẬT; MẶC NÚI ĐÁ, CÂY CỐI CỨ VƯƠN LÊN, VƯƠN LÊN, XUM XUÊ, NHƯ CON NGƯỜI VẬY. DƯỚI MẶT NƯỚC KIA CŨNG CÓ NÚI NON, CÂY CỎ ĐƯỢC PHẢN CHIẾU,
GIÁ NHƯ ĐƯỢC ÙM XUỐNG!.
HANG ĐỘNG NỮA, CHẮC VỚI CON MẮT TRẺ THƠ SẼ LÀ THẦN TIÊN;
THÂN CÂY GÌ KHÔNG BIẾT, TRẮNG MỐC NHƯ CON TRĂN THẢ TỪ TRÊN TRỜI XUỐNG, UỐN LƯỢN HÀNG ĐÀN, LẪN TRONG ĐÁM LÁ;
VÀ MÂY NỮA, QUẤN QUANH CỔ NHỮNG NGỌN NÚI.
NHƯ CÁC CÔ THIẾU NỮ; NÚI ƯỠN BỘ NGỰC NON TƠ KHOE HỜ TẤM VOAN NHẸ TRẮNG.
HỒ MÁT LÀM NHẸ LÒNG, NHỮNG LUỒNG KHÍ MÁT CỨ TRÀN VÀO, NGẬP TRÀN BUỒNG PHỔI.
CÁI ĐẸP CỦA BA BỂ LÀ CÁI ĐẸP TRINH NGUYÊN. TIẾNG VE KÊU GIỮA LÒNG HỒ NGHE LẢNH LÓT KHÔNG GIỐNG TIẾNG VE RÂM RAN Ở HÀ NỘI.
NGHE NÓI HỒ NÀY SÂU NHẤT THẾ GIỚI VÌ LÀ HỒ TRÊN NÚI.
YÊU LẮM CUỘC ĐỜI TRẦN THẾ NÀY, KHÔNG AI MUỐN ĐI TÌM NÀNG TIÊN CÁ DƯỚI ĐÁY HỒ.
CÂY CỨ NGỒI TRÊN ĐÁ, NĂM TRÊN ĐÁ, ĐỨNG TRÊN ĐÁ, VƯƠN LÊN TRÊN CÁC TẢNG ĐÁ, CHUI RA TỪ CÁC HỐC ĐÁ.
NHỮNG RẶNG NÚI ĐÁ XANH UM, LÀN NƯỚC HỒ XANH BIẾC LÀM LÒNG TA THỔN THỨC, SÂU LẮNG.

Ths. Trần Quốc Việt
      
        
         

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Tùy bút TRẦN QUỐC VIỆT - BÔNG HOA


Gửi anh chị em bantroi, 
Trước khi đi ngắm Hoa Ban, mình gửi anh chị em bài tùy bút của mình về Bông Hoa hay phái Nữ.
Bài tùy bút này mình viết cho các cháu gái của đơn vị trước đây 3 năm, mong các cháu không tự ti. 


BÔNG HOA

Ai cũng ví người con gái như bông hoa, nhưng thực ra Con Gái chỉ là Chiếc Lá thôi.
Khi lá xanh mơn mởn tràn về, ngút ngàn khắp núi rừng, ruộng đồng, bãi cỏ, thành phố, phủ lên một màu xanh huyền bí của sức sống, của tuổi trẻ; Đó là Mùa Xuân về.
Bông Hoa chính là một mầm lá biến thành, với ước mơ đem lại nguồn sống cho ngàn vạn đời sau. Chồi lá khẽ rùng mình, hé nụ, e ấp nấp sau chiếc lá, trông không khác lắm chiếc Lộc non.
Rồi đến một ngày, Nụ Hoa bung nở những cánh hoa mỏng mảnh, làm cả đất trời lộng lẫy. Bông Hoa như muốn nói: “Tôi đây, tôi đây, tôi đang đem lại Thiên đường cho thế gian”. Bông Hoa đẹp không chỉ vì màu sắc, mà chính vì sự thần bí, quyến rũ, sinh sôi; Đó là Chúa Xuân.
Hoa kết Quả, Bông Hoa vứt bỏ các cánh hoa rực rỡ của mình, trở nên nhẹ nhàng, giản dị, cúi xuống, ôm ấp trong lòng sinh linh mới. Chùm quả non ngơ ngác, ẩn mình trong đám lá; Đó là Nữ thần Mùa Hạ.
Mùa Quả Chín, mọng mẩy và khoe đầy màu sắc, múi hương quyến rũ, chào đón và ban phát sự No Ấm, Hạnh Phúc đong đầy cho Thế Gian; Đó là Nữ Hoàng Mùa Thu.
Từ Bông Hoa đến Quả Ngọt, từ Chúa Xuân đến Nữ Hoàng là vòng đời của Hoa. 
Ths TRẦN QUỐC VIỆT

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Nhân ngày 7/5 chiến thắng ĐBP, chúng ta cùng về:

Thăm ngôi nhà tuổi ấu thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Người dân Lệ Thủy, Quảng Bình luôn tự hào rằng, mảnh đất này đã sinh ra vị danh tướng huyền thoại của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những ngày tháng 5, không khí kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013) sục sôi khắp Quảng Bình.
Nơi ấy sinh ra vị danh tướng huyền thoại

Trần Quốc Việt K5 - TẠI SAO HỒ CHÍ MINH (tiếp)


Anh chị em và bạn bè bantroi thân.
Mình sắp đi Tây Bắc, thăm lại chiến trường xưa và bà con vùng cao.
Mùa này là mùa Hoa Ban đấy, các cô gái Thái – cũng giống như Hoa Ban, mở hội giữa núi rừng.  
Mình gửi bài để các bạn cùng tham khảo: