Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Tin vui

Vợ chồng Bạn Trỗi K5 Phan Thanh Chương, Lê Minh Hằng tổ chức cưới vợ cho con trai, trân trọng kính mời các Bạn Trỗi Khóa 5, trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi tới dự bữa cơm thân mật chung vui cùng gia đình, tổ chức vào hồi 17h30, thứ ba, ngày 02/12/2014 (Tức ngày 11 tháng 10 năm Giáp Ngọ) tại SẢNH TIỆC VEN HỒ - LONG VĨ PALACE số 175 phố Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Rất hân hạnh được đón tiếp các Bạn.
                                                                       Phan Thanh Chương, Lê Minh Hằng.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Lễ tang bạn Nguyễn Tất Thắng K5

Sáng hôm nay, ngày 28/11/2014, Lễ tang bạn Nguyễn Tất Thắng đã được tổ chức trọng thể tại nhà Tang Lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Bạn Trỗi Khóa 5 và các Khóa đã đến đông đủ để phúng viếng, tiễn đưa người bạn thân thiết của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Trần Quốc Sủng từ TP Vinh, Đôn Hà từ TP HCM cũng đã có mặt từ sớm dự Lễ Khâm Liệm. Một số bạn Trỗi K5 đã học cùng Tất Thắng từ hồi lớp Vỡ Lòng, trong đó có Đôn Hà còn tiếp tục học Đại học và thực tập tốt nghiệp Đại học tại trường Đại học Kỹ thuật Otto Von Guerike Magdeburg ở Đức. Bạn Trỗi K5 cùng học tại trường Đại học này ở Đức cùng với Nguyễn Tất Thắng và Đôn Hà còn có Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thanh Chương.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Giỗ đầu Cụ Phạm Thị Hồng, Thân Mẫu Lê Bình K5.

Nhanh quá, thế là đã một năm Cụ Phạm Thị Hồng Thân Mẫu của Lê Bình, đã "Đi xa"....
Hôm nay, ngày 27/11/2014, Lê Nam và gia đình đã tổ chức Giỗ đầu cho Cụ. Cầu mong Linh Hồn Cụ siêu thoát, phù hộ độ trì cho các con, các cháu.....

Kính cẩn dâng Lễ, thắp hương cho các Cụ, các con cháu luôn luôn tôn kính, biết ơn, ghi nhớ công ơn của các bậc sinh thành, lão thành suốt đời vì Dân vì nước....

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Đôn Hà từ TP HCM ra HN tiễn đưa bạn Tất Thắng.

Chiều hôm nay, ngày 26/11/2014, Đôn Hà đã có mặt tại Hà Nội, vừa là thăm người nhà, vừa là để ngày kia 28/11/2014, tiễn bạn Tất Thắng, người bạn với Đôn Hà từ hồi học lớp Vỡ lòng cho đến 5 năm ở trường Trỗi, rồi cho đến  suốt những năm học Đại học và thực tập tốt nghiệp đại học ở nước ngoài....về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà, ở Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên.
Cũng nhân dịp này, các bạn Trỗi K5 tại TP HCM đã gửi Đôn Hà Lễ viếng Tất Thắng và đã được Đôn Hà trao cho BLL K5 phía Bắc để tới ngày 28/11/2014 này cùng vào thắp hương viếng, tiễn đưa bạn. Gia đình Tất Thắng và BLL K5 phía Bắc xin chân thành cám ơn các Bạn Trỗi K5 TP HCM, tuy ở xa nhưng đã ân tình, chu đáo gửi Lễ, thắp hương tiễn đưa người bạn thân thiết của mình. 

 Đôn Hà trao cho H.Việt trường BLL K5 HN, Lễ viếng Tất Thắng của các Bạn Trỗi K5 TP HCM.  Đồng thời Ngô Vinh cũng đã trao Lễ viếng của Vũ Hùng gửi BLL K5 để Viếng Tất Thắng.

Ảnh Thầy Trò, Bạn Trỗi K7 quãng những năm 1987 - 1988....

Các bạn K7 thân mến, Trung Quốc K7 có mấy tấm ảnh chụp Thầy và các bạn K7 họp mặt tại nhà Trung Quốc ở phố Lò Đúc, thời gian quãng những năm 1987 - 1988...
Trung Quốc muốn đăng những tấm ảnh này để anh em K7 nhớ lại thời ngày xưa , cái thời còn trẻ trung, trai tráng, ai nấy đều có dáng người "Gọn gàng", "Thanh mảnh", nét mặt "Thanh tú", "Rắn rỏi"....chứ chưa "Phề phệ", "Bầu bầu" như bây giờ....
Trung Quốc xin mời anh em nhớ xem, đoán xem có còn nhớ mặt, nhớ tên Thầy, bạn nào hồi đó không?
Còn mình ở K5, nhìn các tấm ảnh là nhận ra ngay hai "Nhân vật Họ Triều", đó là Thầy "Triều Văn" và bạn "Triều Cái", vì đến nay, Thầy và bạn vẫn giữ được "Dáng và nét" của ngày xưa..... Và hình như còn có cả Thầy Đạo nữa?

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

K5 NVT viếng mẹ của K1 K4 K5

Các ban K5 trong SG thay mặt K5 đến viếng mẹ của P Hưng K1,P Quốc K4 và P Nghiệp K5










Sau đó các bạn cũng nhờ anh Thế Thịnh chuyển lời chia buồn và phúng điếu đến bạn K 5 vừa đột ngột ra đi

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Tin buồn

                                                             TIN BUỒN
Bạn Nguyễn Tất Thắng, Bạn Trỗi K5, sinh năm 1953, do bị trọng bệnh đã từ trần lúc 3h38 ngày 23/11/2014, tại Bệnh viện TWQĐ 108, hưởng thọ 62 tuổi.
Lễ Khâm Liệm từ lúc 6h00, Lễ viếng được tiến hành từ 9h30 - 11h30, thứ 6, ngày 28/11/2014, tại Nhà Tang Lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ Truy điệu từ lúc 11h30, Lễ Di quan lúc 12h00, Lễ An táng tiến hành cùng ngày tại Nghĩa Trang xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 10h30, ngày 28/11/2014.
                                                                                    
                                                                               Bạn Trỗi K5 Kính báo

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn Tất Thắng. 

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Tin buồn

TIN BUỒN

Cụ bà Nguyễn Thị Lan Anh, thân mẫu anh Phục Hưng k2 và 2 bạn Phục Quốc k4, Phục Nghiệp k5, mất lúc 4g05 sáng ngày 21/11/2014; thọ 90 tuổi.
Lễ viếng từ 10.00 ngày 23/11 đến hết ngày 24/11/2014, tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Phạm Ngũ Lão, GV, TPHCM.
Lễ truy điệu vào 7.00 sáng 25/11/2014; sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Dương.
---
BLL nhà trường xin chia buồn cùng anh Phục Hưng, 2 bạn Phục Quốc, Phục Nghiệp cùng đại gia đình.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Cuộc thi câu cá sôi nổi tại Trang trại Nguyễn Công Toàn K5.

Hôm nay, nhóm ĐTĐ 2, thực hiện "Nghiêm túc ý tưởng" đã nhất trí từ hôm trước, "Hành quân" lên Trang trại của Nguyễn Công Toàn, ngoài việc tham quan, thì nội dung chính là cuộc thi câu cá của các "Danh Câu" có tiếng.  Hai "Câu Thủ" trong cuộc thi này là Vũ Tiến Chính, thương binh, CCB Thành Cổ Quảng Trị và Mai Lâm CCB chiến trường Khu 5 ác liệt thời chống Mỹ cứu nước. Vũ Tiến được lệnh rút khỏi Thành Cổ ngày 12/9/1972 thì bị pháo địch bắn bị thương khắp người, cố bò lết từ 9h cho đến 18h đến bờ sông Thạch Hãn thì ngất đi, may có quân tiếp viện cứu giúp. Hiện bạn đang ở phố Phùng Hưng thị trấn Phùng, HN2. Còn Mai Lâm hiện ở phố Trần Quang Diệu, ĐĐ, HN1. Về kinh nghiệm, Vũ Tiến Chính có nhỉnh hơn một chút do ở nơi có nhiều ao, chuôm hơn, thực hành "Câu kéo" nhiều hơn trên mặt nước....

Đón Vũ TIến Chính ở thị trấn Phùng, "Năm anh em trên một chiếc ô tô" do Phạm Thế Dũng cầm lái, phi thẳng lên Trang trại của Nguyễn Công Toàn.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

K5 HN gặp mặt tại "QCCC"

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, cùng với bạn Trỗi các Khóa, bạn Trỗi K5 HN đã có các hoạt động tham gia buổi gặp mặt, dã ngoại, du lịch Hồ Núi Cốc cùng các Thầy Cô giáo, đến thăm Thầy Nguyễn Phong mới mổ "U gai", thăm Thầy Thẩm Gia Đạo hiện nay trí nhớ bị suy giảm....
Và hôm nay 20/11/2014, ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúng em xin kính chúc các Thầy Cô Giáo và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Buổi gặp mặt tại "QCCC" hôm nay là ôn lại những câu chuyện, những kỷ niệm giữa Thầy và Trò trường Trỗi với những năm, tháng, day và học không thể nào quên....
Các đầu bếp "Đàn ông" trổ tài nấu nướng. "Muốn ăn thì lăn vào bếp", chắc hẳn là dành cho hội "Đàn ông" rồi. Khi không có phụ nữ, hoặc "Cánh phụ nữ" đi vắng, hoặc chỉ có "Cánh đàn ông" với nhau, muốn có món gì đó để "Nhậu" thì cứ "Lăn vào bếp" là có thôi...."Đơn giản mà"...Cứ cho tất cả nguyên vật liệu vào nồi, đổ nước, mắm, muối, gia vị, rau thơm.... nói chung là có cái gì cho tất vào... đun lên là "Xong"....

                                       Chủ "QCCC" kiêm "Đầu bếp" "Tung Chưởng"

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Bạn Trỗi K5 thăm Thầy Nguyễn Phong

Hôm nay, ngày 19/11/2014, bạn Trỗi K5 đã đến thăm Thầy Nguyễn Phong. Thầy mới mổ "U gai" ở cuối đuôi mắt bên phải, mới cắt chỉ ít hôm nay. Đến nay vết mổ đã ổn định, kết quả điều trị tốt. Thầy Cô rất vui khi có các Trò đến thăm. Thầy kể nhiều chuyện về thời gian công tác ở trường Trỗi, vẫn nhớ nhiều học trò và hỏi thăm từng người. Hai vợ chồng Thầy ở tầng 4, khu TT số 36B, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN. Tuy tuổi đã cao nhưng Thầy Cô vẫn còn minh mẫn, trí nhớ tốt....

                                               Thầy Cô tiếp đón các Trò đến thăm

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Bạn Trỗi K5 HN cứ nhớ nhau là lại "Ới" nhau.

Từ hôm qua, 17/11/2014, Trung Quốc K7 đã hẹn sáng nay ra Cafe HC gửi một số ảnh của K7 chụp từ hồi đầu năm 1980 tại nhà Trung Quốc ở phố Lò Đúc để đăng lên Blog Bạn Trỗi với ý muốn anh em K7 ôn lại những kỷ niệm "Ngày xưa". Hẹn nay mai trời nắng đẹp sẽ chụp lại, đăng lên để các bạn K7 thưởng thức, bình luận.
Lại nhớ tới Trần Dũng Triệu chiều hôm qua có việc không đến cùng K5 gặp Kháng Trường liền gọi bạn xem sao?  Bạn kể đơn vị cũ có một số việc cần đến anh em nên cũng bận, vì thế có lúc không gặp nhau được, những hôm nay thì thoải mái đi....

 K5, K7 và K9 trò chuyện (K9 là chị Dâu của Khánh Tần K5, vợ anh Tiệp....  nhưng lại là bạn cùng với Trung Quốc K7 và nhiều bạn Trỗi khác)

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Bạn Trỗi K5 Hà Nội tiếp đón Phạm Kháng Trường.

Sau chuyến công tác trên Tam Đảo, Nghĩa Lộ và về thăm quê hương tại Bắc Ninh, sáng hôm nay, ngày 17/11/2014, Phạm Kháng Trường đã có mặt tại nhà Ngô Thế Vinh ở Hà Nội, bắt đầu ngày gặp mặt, giao lưu với các anh em K5.

                                  Phạm Kháng Trường đã được người cháu đưa ra Hà Nội.

                                                                  Bạn đã đến nhà,

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Bạn Trỗi K5 HN gặp mặt Bắc Hải.

Vợ chồng Bắc Hải về nước ra Hà Nội lần này với nhiệm vụ quan trọng là hộ tống các Cụ Thân sinh về thăm Quê hương, nơi các Cụ đã từng công tác lâu năm và thăm bà con, họ hàng ở Hải Phòng, Hà Nội và một số nơi khác.....Các Cụ tuổi đã cao, sức khỏe cũng đã yếu, nhưng việc đi lại, thăm hỏi lại nhiều nên vợ chồng Bắc Hài luôn luôn chú trọng công việc chăm lo sức khỏe, sắp xếp chỗ ăn, nghỉ cho các Cụ thật chu đáo để đảm bảo sức khỏe, cho nên thời gian rảnh rỗi không nhiều.
Cho đến tối ngày 15/11/2014, Bắc Hải cùng vợ đã có buổi gặp mặt anh em K5 ở Hà Nội. Bắc Hải vẫn thế, người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, thân mật cùng anh em trò chuyện.....

                                                       Chúc mừng vợ chồng Bắc Hải

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Cuộc thi "Vua đầu bếp" nội bộ.

Vừa rồi trên TV có chương trình "Vua đầu bếp", cuối cùng thì cuộc thi "Chung Kết" là của hai người Nữ, rất xứng đáng là "Ngôi 1" và "Ngôi 2" của cuộc thi.
Thực ra thì cũng chẳng có gì liên quan, nếu như không có Trung Quốc "Ới" - "Có con cá to sang uống rượu đi" - "Thế uống rượu với cá sống à?" - "Không đã có "Đầu bếp danh tiếng rồi" - "Người ta thi Vua đầu bếp ầm ầm, mình thi vua đầu bếp nội bộ đi" -  "OK".
Thế là buổi trưa ngày 15/11/2014, nhà Trung Quốc ở bên thôn Ngô, P.Thạch Bàn, Q,Gia Lâm đã trở thành tâm điểm của cuộc thi. Đến nơi đã thấy mấy "Ông" Triều, Minh, Thanh tay xách, nách mang, lủng củng các thứ túi, có lẽ đựng các "Nguyên vật liệu"...."Thế không có Nữ à" - "Không, chỉ có Nam thôi, lấy đâu ra Nữ...."
Đầu bếp chính: Triều, phụ tá: Minh. Chỉ nấu món "Ta". Nguyên liệu: cá trắm. Số lượng món: 2 món. Thời gian: 30 phút. Bắt đầu.

Đầu bếp Triều quyết định làm 2 món R " Rán và Riêu", và tiến hành với một phong thái trầm tĩnh, 
tập trung, chăm chú, thao tác dứt khoát, thái cắt gọn gàng, đổ rót chính xác của một đầu bếp giầu kinh nghiệm, đầy bản lĩnh.... 

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Gặp mặt Thầy Trò trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi tại Hồ Núi Cốc

Hôm nay, học sinh các Khóa Trường Trỗi rất vui mừng và phấn khởi được tiếp tục tham gia buổi gặp mặt, tham quan, dã ngoại hồ Núi Cốc cùng với các Thầy Cô giáo và CBCNV của Trường. Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014, xin kính chúc các Thầy Cô giáo, CBCNV của Trường và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Đặc biệt năm nay, có sự tham gia đảo của lực lượng các Thầy Cô và các anh chị hiện đang ở TP Thái Nguyên: Thầy Lê Văn Phảng , Thầy Triệu Quốc Đạt, các anh chị Nguyễn Bá Long, Cao Thị Ngọc Quỳnh (Vợ Thầy Phảng), Lưu Thị Liên, Đồng Thị Mạc, Dương Thị Ngọc, Trần Thị Hồng Bắc, Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Thị Son.

Trước giờ xuất phát

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

MỘT BẠN K6 NVT ĐÃ RA ĐI TRONG NIỀM THƯƠNG NHỚ CỦA MỌI NGƯỜI

TIN BUỒN
Được Kiến Quốcthông báo Duy Đảo K6 sinh hoạt tại TP HCM đã mất ngày 10/11 vì trọng bệnh .Tuy đã được các BS và bè bạn hết sức quan tâm chạy chữa .Duy Đảo là 1 người bạn NVT tốt .

Dự án Trung Quốc trên đèo Hải Vân nắm ở vị trí “yết hầu” có thể chia cắt đất nước!

Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)


    Sau khi báo điện tử Infonet đưa tin Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có văn bản kiến nghị Chính phủ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên – Huế (TT-H) chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận đầu tư khu nghỉ dưỡng của Công ty cổ phần Thế Diệu (Trung Quốc) trên núi Hải Vân do nằm trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính giữa hai địa phương và có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, đông đảo bạn đọc đã bày tỏ sự hoan nghênh.
Để bạn đọc hiểu rõ thêm tính chất trọng yếu về an ninh quốc phòng của vị trí mà phía Trung Quốc được cấp phép xây dựng dự án, PV Infonet đã trao đổi với Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng, nguyên Chỉ huy phó Bộ chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (QN-ĐN), Chỉ huy phó BCH Quân sự TP Đà Nẵng (sau khi chia tách tỉnh năm 1997) và một số người khác.

PHONG CÁCH NGƯỜI NHẬT

Kính gửi anh chị em Bantroi

Ông anh họ mình gửi cho mình bài báo, có lẽ không phải của người Việt nên mình phải chỉnh lại một chút
Tuy nhiên bài báo đáng suy ngẫm về tính kỉ luật của một dân tộc mà dân tộc Việt Nam vốn có trong chiến tranh đã bị đánh mất khi phát triển kinh tế thị trường, khi người ta cho rằng tự do bừa bãi là quyền bất khả xâm phạm khi xây dựng xã hội mới.
Xin gửi anh chị em đọc cho vui.

Tin buồn

                                                                  TIN BUỒN 
Cụ Triệu Chính Lạc, sinh năm 1920, Thân Phụ Triệu Kim Loan, Bố vợ Nhất Trung K5, đã từ trần lúc 16h30 ngày 10/11/2014, hưởng thọ 95 tuổi.
An táng lúc 14h ngày 11/11/2014 tại An Mỹ, Tuy An, Phú Yên.
                                                              Tin từ Nhất Trung, ĐT: 0913408289

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng Triệu Kim Loan, Nhất Trung và gia đình. 

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Các ông già nhưng còn máu lên trời

                              Nhưng không lên trời được thì gặp những người từng lên trời để hỏi thăm vậy

Trò Trường Trỗi thăm Cô Giáo Phạm Thị Nhâm

Sáng nay, đại diện các Trò trường Trỗi đã đến thăm Cô Giáo Phạm Thị Nhâm, kính chúc Cô luôn luôn mạnh khỏe, nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014. Cô Nhâm là giáo viên dạy Toán ở trường Trỗi. Sau năm 1970, Cô tiếp tục dậy học ở trường Trưng Vương, Hà Nội. Thái Nữ K8, đã chu đáo "Tiền trạm" từ cuối tháng trước để chuẩn bị cho cuộc hẹn đến thăm Cô ngày hôm nay, Điểm mặt "Quân ta" thì lực lượng C11 là "Chủ lực" và đông đảo, có mỗi một "Ông con trai " K5. Các chị em các Khóa có : Hòa, Thái K2 - Yên K3 - Tâm K4 - Hằng K7 - Liên, Thái K8.
Cô Nhâm năm nay đã 94 tuổi, nghe đã kém nhiều, trí nhớ đã giảm sút...., nhưng Cô vẫn nhanh nhẹn, tỉnh táo. Được Trò Thái K8 "Nói" bằng chữ viết lên tấm bảng trước mặt, Cô như đã hồi tưởng và nhớ ra nhiều. Có lẽ là Nhà Giáo, lại dạy môn Toán, nên khi nhìn những chữ Thái K8 viết ra Cô đã nhanh chóng chắp nối và liên hệ được sự việc ngay. Các Trò  rất cảm động khi thấy Cô vui vẻ mời Trò uống nước, ăn mứt.... Cô bắt tay từng người,  hỏi han từng trò, gọi tên, hỏi thăm chồng con thế nào... Chúng em xin kính chúc Cô và gia đình luôn luôn mạnh, mọi điều tốt đẹp.

Gặp mặt các bạn Quang Việt và Thanh Chương

Quang Việt và Thanh Chương đang ở Hà Nội. Các bạn cũng mới "Bay" từ TP HCM ra. Chiều qua và trưa nay, Bạn Trỗi K5 đã gặp mặt, giao lưu cùng Quang Việt và Thanh Chương. Văn Thắng đang "Đóng" cả hai vai, vừa là chủ nhà, vừa là chủ "Quán CCC' Hà Nội. Văn Thắng với tấm lòng cởi mở, luôn mong muốn, sẵn sàng tiếp đón, chiêu đãi các anh em từ phương xa, cũng như các anh em ở gần đến "Quán" để hàn huyên, trò chuyện....
Nói chung, sức khỏe của hai bạn Quang Việt và Thanh Chương hiện nay là tốt. Các bạn cũng đã đều trải qua những giây phút hiểm nghèo, nhưng đã đều vượt qua được. Các bộ phận bị đau, bị ốm đã được các bạn tích cực điều trị và có hiệu quả. Riêng bạn Thanh Chương có "Chiêu trị bệnh" độc đáo, hiệu quả cao. Tuy đơn giản những không phải là dễ, đòi hỏi quyết tâm cao, cũng như nghị lực cũng phải cao. Phương pháp không phổ biến công khai, rộng rãi vì thực hiện rất khó khăn, có lúc "Nguy hiểm", nên bạn nào muốn theo, hãy hỏi Thanh Chương để được hướng dẫn cụ thể...

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Mải xem đá cầu quá

Sáng nay đi tập về thấy bên CVHTTTN TBH nhộn nhịp, tưng bừng, cờ quạt, trống vang, tiếng reo hò náo nhiệt.... Hóa ra đang thi đấu Giải đá cầu.

Ban Tố Chức

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Thông báo của BLL Trường

BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi thông báo về việc tổ chức gặp mặt các Thầy Cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014.

Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đề nghị đại diện BLL Trường và BLL các Khóa ở cả ba Miền chủ động tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các Thầy Cô giáo, đặc biệt đối với các Thầy Cô giáo đau ốm nặng và có hoàn cảnh khó khăn, với truyền thống "Tôn sư trọng đạo" và "Uống nước nhớ nguồn".

Riêng khu vực Phía Bắc và quanh Hà Nội, BLL Trường, BLL các Khóa và BLL các Thầy Cô - CBCNV tổ chức buổi dã ngoại, du lịch Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014.
- Thành phần: Các Thầy Cô giáo, CBCNV Trường khoảng 35 người (25 người đi từ HN và khoảng 10 người ở Thái Nguyên) và đại diện học sinh các Khóa (Mỗi Khóa từ 2 - 3 người).
- Thời gian: Đi trong ngày 14/11/2014 (Thứ 6). Xuất phát lúc 6h30 tại Báo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Trở về Hà Nội lúc 16h00.
- Phương tiện: Có 01 xe 45 chỗ cho các Thầy Cô giáo và đại diện học sinh các Khóa. Các Khóa đi đông bố trí thêm xe riêng đi cùng đoàn.
- Kinh phí: Các Khóa đóng góp theo số lượng người tham dự.
- Thời hạn đăng ký: Trưởng BLL các Khóa đăng ký ngay quân số và xe riêng đi cùng (Nếu có) với BTC trước ngày 08/11/2014. Liên hệ với Ngô Thế Vinh K5, ĐT: 0904278744.

                                                                                             Trưởng BLL Trường
                                                                                                   
                                                                                                      Bùi Vinh