Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Mải xem đá cầu quá

Sáng nay đi tập về thấy bên CVHTTTN TBH nhộn nhịp, tưng bừng, cờ quạt, trống vang, tiếng reo hò náo nhiệt.... Hóa ra đang thi đấu Giải đá cầu.

Ban Tố Chức
Phải xem "Một tí" mới được, vì cái "Máu" đá cầu trong tôi từ quãng những năm 1960 - 1964 cũng nổi lên tưng bừng (Sau những năm này là phải đi sơ tán). Chả là hồi đó bọn trẻ con chúng tôi (Cấp 1 học trường Võ Thị Sáu phố Trần Hưng Đạo, cấp 2 học trường Ngô Sỹ Liên phố Hàm Long)  rất mê đá cầu. "Hở ra một tí" là lại rủ nhau đi đá cầu, ở sân trường lúc ra chơi, ở hè phố lúc tan học, lại còn rủ nhau đi học sớm để đá cầu nữa. Thường là đá ở "Sân hạng A" khi tan học, chỗ hè trước Bộ Văn Hóa phố Ngô Quyền giáp Hàm Long, vì hè rộng, thoáng. Quả cầu bây giờ được sản xuất bằng các chất liệu hiện đại.... Còn quả cầu của bọn trẻ chúng tôi trước kia là do tự làm, cũng phải kỳ công lùng tìm những đồng trinh tiền cổ, mỏng thôi, có chữ nho xung quanh và một lỗ vuông nhỏ ở giữa. Mài bớt vòng quanh đồng tiền một tí, lấy giấy "Pơluya" hoặc "Nilon" mỏng, luồn hai đồng trinh, vuốt cái đuôi cầu cắt vừa đủ độ dài để tâng cầu, tạt cầu "Nuột".... Thế là có 1 quả cầu chơi thoải mái....
Chúng tôi thường "Tâng Cầu" bằng đùi, lòng bàn chân và hay tạt cầu bằng "Má ngoài", "Mu bàn chân" khi ở xa lưới... Số lần chạm cầu không hạn chế, thường tâng bằng đùi tiến đến sát lưới thì "Dúi" cầu qua, hoặc tạt cầu bằng lòng bàn chân qua sát lưới....

Quang cảnh, sân bãi thi đấu

                                                                Đá đơn Nam

Đá đôi Nam Nữ

Đá ba Nam

                                                                   Niềm vui chiến thắng

                                                                  Có giải thưởng rồi....

Cứ nghĩ đi tập về tranh thủ xem "Một tí" rồi về, còn tắm rửa và ăn sáng nữa chứ, hỏi giờ thì đã đến trưa rồi, đành phải gộp ăn sáng vào ăn trưa thôi. Điện thoại thì nạp pin để ở nhà, có bạn TQT đi qua nhà gọi điện rủ uống nước mà cũng chả biết.... Hẹn bạn hôm khác nhé vì mải xem đá cầu quá.

3 nhận xét:

  1. Mình cũng như Vinh mê đá cầu. Câu chuyện đá cầu cũng tương tự, gọi là cầu chinh. Sang QL mình thấy Kha Tư Xô đá rất hay. Bây giờ vẫn nhớ hình ảnh KTX đa cầu có quả "vô lê" hay lắm. Một thời để nhớ !

    Trả lờiXóa
  2. Lẽ ra Vinh cũng vào đăng ký một chân đá mới phải. Ban Tổ chức có cháu áo đỏ như đang tìm ai cùng vào đá đôi?

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment