Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Quốc Việt K5 (ST) Bàn về Tết và Năm


Kính gửi anh chị em Bantroi

Xem trên TV, các nhà khoa học của ta giải thích chữ Tết - toàn theo cách giải thích của sách Tàu
Xin trân trong giới thiệu với anh chị em bài viết của ông Đỗ Thành, một học giả người Trung Quốc có thời gian sống ở Việt Nam  
Để tôn trọng nghiên cứu của tác giả, tôi giữ nguyên bài viết của Đỗ Thành trước đây 3 năm và anh chị em thông cảm vì có nhiều từ ông Đỗ Thành viết không đúng phát âm và cú pháp của người Việt.
Thật thú vị khi biết được người xưa mô tả và phát âm thế nào về Tết và Năm
Xin gửi anh chị em tham khảo.

Chúc Mừng Năm Mới - Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014


Bạn Trỗi K5: Chúc Mừng Năm Mới
Từ trái qua: Trần Dũng Triệu, Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Dũng Minh, Ngô Thế Vinh.

Tin buồn

                                                                 TIN BUỒN
Cụ Bà Trần Thị Huệ, sinh năm 1922, Thân Mẫu anh Bùi Thanh Châu Khóa 2, bạn Bùi Chương Khóa 5, Bùi Hoàn Trinh Khóa 7, Bùi Chuẩn Khóa 8, do tuổi cao bệnh nặng Cụ đã từ trần hồi 15h20 ngày 29/01/2014 (Ngày 29/12 năm Quý Tỵ), tại BV 354 Hà Nội.
Kế hoạch Lễ Tang sẽ được thông báo sau.
Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng anh Bùi Thanh Châu, bạn Bùi Chương, Bùi Trinh, Bùi Chuẩn và gia đình.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Chúc mừng năm mới !

 

 
Sang năm mới Giáp Ngọ 2014
Chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng.
Chúc các anh chị sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở.
Chúc mừng năm mới!

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Quốc Việt K5 Chúc Tết Giáp Ngọ 2014 anh chị em Bantroi

Kính gửi anh chị em Bantroi

Mình có 2 bài thơ đang trên Blog, dù nói chung với anh chị em mình nhưng cũng có tâm sự của cô giáo Đàm Thơ với bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi và bài Nhớ Nguyễn Lâm, cô Thơ cảm nhận rất nhanh về người yêu của Lính; anh chị em mải cãi nhau quá.

Bài viết về Đông Bộ Đầu, mình nói Đức Dũng “đi biên” rất hay vì hắn đá bóng, tiền đạo rất giỏi, thế nào xem lại thấy chữ “đi biển”. già nhìn chữ tác đánh chữ tộ, anh em thông cảm.

Trước thềm năm mới, gửi anh chị em bài Phú

Chúc Tết  Giáp Ngọ 2014

Năm mới, con Giáp vần xoay,




Các Cụ đã lên Một tuổi.
Vào Xuân, bốn Mùa chuyển tiếp,
Anh em càng lúc càng vui.
Cũng có khi chí choé cãi già,
"Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" là thế.
"Cưa sừng làm nghé", 60 hơn nên lúc dỗi, lúc hờn.
Nhiều phen thề "lành gáo, vỡ muôi," cứ tưởng phen này "tan xác pháo,"
Cà phê, cà pháo, chuyện râm ran "chín bỏ làm mười."
"Gừng càng già càng cay,"
"Muối càng lâu càng mặn."
Mặc ai chí viễn du - "Tây phương cực lạc([1),"
Nhóm Cafe nhỏ dần lại - "thiên lý hữu duyên."
"Bốn bể là nhà," trời Âu Úc bạn bè tụ hội,
Cả nước một mối, đất Bắc Nam anh em ngóng nhau.
Thi thoảng găp lại bạn –

Blog đăng ảnh lên,
Dò mặt xem từng người, 
Điểm xem ai gày, ai béo.
Ừ đó là Bạn Trỗi,
Người không quen cứ tưởng "Hội Bán Trời,"
Dù có kẻ đôi lúc h...  h...., cả một năm tự rao bán mình trên mạng.
Cũng có người, giận nhau ấ... ấ, còn cấm đến uống bia xứ Man Ta.
Lúc nào cũng tưởng mình bị "Mã Thượng".
Ngồi ôm mông, thỉnh thoảng kêu trời.
Mong bạn khoẻ là mừng rồi,
Lâu gặp nhau,  Mừng mừng tủi tủi.
Ừ thì Xuân -
Ta cũng vào Xuân.
Chúc các Cụ
"CƯ TRẦN LẠC ĐẠO"




[1] Khi hai năm mươi, viếng nhau người ta thường có câu này.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Quốc Việt K5 ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ – NHỚ TRẬN ĐÔNG BỘ ĐẦU - Kỷ Tỵ 1258

Kính gửi anh chị em bantroi

Đọc blog, thấy CB, Đức Dũng, Bắc Hải tham gia… mình rất vui, dù xa nhau nhưng lòng vẫn gần nhau, hướng về nhau..
CB tham gia hoạt động thương mại chắc sẽ rẩt bận, nhưng có lẽ là hướng đi đúng. Chúc CB thành công và chúc một năm mới vui vẻ.
Đức Dũng vẫn "đi biên" cực hay, hóa ra bạn mình có tài về thơ, mà nhớ anh em.
Hôm họp lớp, mình được lệnh cấm uống rượu vì vừa mổ mắt, hơi bần thần một tí nhưng vui với anh em. Vẫn chưa nhìn rõ lắm, mong anh em thông cảm

Gửi anh chị em bài viết đón Tết này.

ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ  – NHỚ TRẬN ĐÔNG BỘ ĐẦU - Kỷ Tỵ 1258

“Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong”                
Trần Nhân Tông


Nghĩa là:
”Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong”


Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Bạn tôi (Trần Văn Lưu K4)

Thân tặng bạn Chiến “Dế”. Chúc bạn vượt qua bệnh tật.
(Hiện nay anh Chiến đang nằm ở Phòng Cấp cứu Trung tâm Y học hạt nhân và Ung Bướu Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)

 Đôi bạn tri kỷ Lưu, Chiến thời trai trẻ                      Tác giả Lưu và Thắng, em trai của Chiến


Ngày xưa
Tôi và bạn thân nhau từ nhỏ
Học chung lớp những ngày thơ ấu
Ngủ cùng nhau, tắm chung bể nước
Tâm sự trong đêm, cãi nhau trong lớp
Đánh nhau rồi, lại tâm sự suốt đêm
Tôi và bạn cùng chơi một phía
Bạn bè hay quen gọi “Bồ tây”
Bạn kiêu hãnh, đẹp trai nhất lớp
Dáng thư sinh, phong thái ngang tàng
Tính vui vẻ, ân tình với bạn
Nói nhẹ nhàng, thỏ thẻ như yêu
Tính tự ái là đỉnh cao của bạn
Không thích ai chẳng bao giờ bạn nói
Ghét bạn nào khó dễ mà quên 
Nhưng với tôi bạn là thân thiết
Tôi quí bạn nhiều hơn tôi muốn
Một thời thơ ấu mãi bên tôi.

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

22.12 lần nữa.

Các bạn đã chiêm ngưỡng những hình ảnh do anh NTV xuất bản, ảnh đẹp, bình luận chuẩn xác và rất kỹ càng đến tên từng người, tuy nhiên vẫn còn thiếu hai nhân vật có mặt mà chưa có hình.
Thể theo nguyện vọng của hai cháu gái xinh đẹp K9, tôi đưa lên một số khuôn mặt vừa cũ vừa mới, chắc có trùng lặp thì mọi người cũng vẫn vui xem lại nhân ngày tết dương này.

Hai vị tổng quản chờ khách từ 8h sáng.

Hai ông khách tỉnh xa lại có mặt sớm nhất.



                                               Trọng Huấn và Văn Thắng cùng thầy Trực.

                                                     Khách quý đầu tiên




                                           Hai cháu k9, con chú QcViệt (Việt nhận thế)
                                     nhân một phút nghỉ ngơi bởi phục vụ các chú Trỗi quên mình.


                                             GĐ về hưu Hữu Việt chưa khi nào vắng mặt






                                          Gặp lại người quen vừa mới gặp tuần trước.


                                             Hoàng Việt cầm cái hôm nay.


                                          Hai quan chức chính phủ hỏi thăm sức khỏe thầy Trực.

                               QcViệt mơ màng sung sướng khi các bạn chúc diệu bà chủ nhà.

                                               Hai Lưu kẹp giữa một phu nhân họ Lưu.

                                           Nữ đại tá công an cũng biết uống rượu.



                                           Con gái nhà QcViệt cao hơn mẹ mấy cái đầu.

Chủ nhà rất nhiệt tình phục vụ khách bạn chồng.

                                           Hoan hô Kỳ Bắc vừa chạm chân nơi đất bắc.

                                               Hai tên Thắng lâu lắm mới chịu hội ngộ.

                                             Phan Hoài Lưu trổ tài...ăn quán.

                                  Nào cụng ly! Quan chức CP có khác, nâng chén cực sành điệu.

                                               Lần này đông đủ quá, những bốn tên Bắc

                                                          Lại cả bốn tên Sơn

                                                    Thêm cả hai ông Lưu nữa chứ.

                 Anh Bùi Vinh, trưởng BLL nhà trường rất tận tình trò chuyện cùng anh em k5


Nghiêm Xuân Minh vừa du hý Đồ Sơn kịp về nộp tiền quỹ lớp.

                                         Mọi người chỉ giúp xem cán bộ KGB nào sau lưng

Mặc các bạn say sưa, kế toán hội đang miệt mài làm việc, chắc bội thu.

Cuộc vui được ghi lại bằng tấm ảnh đại hội.
Mong lần sau cũng đầy đủ và náo nhiệt như lần này!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

XIN CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI 2014 THẬT MẠNH KHỎE, VUI VẺ, TRẺ TRUNG !