Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Hoa Iris- Danh họa Van Gogh và bức tranh Hoa Diên vĩ


Vincent Van Gogh là một họa sỹ nổi tiếng người Hà Lan. Sống trong lòng châu Âu vào thế kỷ 19 nhưng sinh thời, tranh của ông không bán được, phải sống trong cảnh nghèo túng. Điều nghịch lý là một thế kỷ sau khi ông qua đời, trong một cuộc bán đấu giá tranh tại New York, bức "Hoa diên vĩ" của ông đã được bán với giá 53.900.000 USD, bức "Hoa hướng dương" với giá 40.000.000 USD. Hai bức tranh này đã xếp hàng thứ ba và thứ bảy trong danh sách những bức tranh đắt giá nhất thế giới!
Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của
trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới trường phái dã thú (Fauvism) và trường phái biểu hiện tại Đức.
Cách mà Van Gogh vẽ tranh có lẽ không có họa sỹ nào có bút pháp tương tự, có cái gì đó ma thuật, ảo diệu mà sau này có người đánh giá là chỉ có từ những người ...tâm thần! Dù gì thì nếu còn sống, với cái giá người ta sẵn sàng trả cho những bức họa của ông thì hẳn là Van Gogh đã có một cuộc sống không đến nỗi phải giận dữ đến độ cắt phăng đi cái tai của mình!!!

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Gã ăn mày thi sỹ

Nguyễn Quang Lập
Hè năm 2002, mình đến Hội văn nghệ Quảng Bình thăm cái Huế, thủ quĩ- văn thư của Hội. Hồi ở Huế, nó làm thủ quĩ- văn thư của Hội văn nghệ Bình Trị Thiên, anh em đồng hương đồng khói rất quí mến nhau, coi nhau như anh em. Khi nào nhậu kẹt tiền mình đều a lô cho nó, trăm lần như một nó đều lén lấy tiền Hội đem ra cho mình mượn. Quán rượu chị Phước phía sau Hội, mình nhậu kí nợ ở đó thường xuyên, lâu lâu không thấy mình trả nợ, chị Phước chẳng thèm hỏi mình, cứ hỏi cái Huế là nó đưa liền. Anh em chí thiết như thế nên khi nào về Đồng Hới, người đầu tiên mình tới thăm là nó.

Lễ An Táng bạn Phạm Hữu Phùng tại Quê nhà Nam Định

     Hôm nay ngày 30/5/2012, gia đình đưa Tro Cốt bạn Phạm Hữu Phùng về An Táng tại quê nhà, tại Nghĩa Trang Thượng Đồng, Thôn Thượng Đồng, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

              Đón Tro Cốt bạn Phạm Hữu Phùng về quê nhà từ Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Hà Nội

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Lễ Tang bạn Phạm Hữu Phùng tại Hà Nội

Lễ Viếng - Truy Điệu -  Đưa Tang  bạn Phạm Hữu Phùng được tiến hành từ 9h - 11h tại Nhà Tang Lễ BQP và Lễ Hỏa Táng được tiến hành từ 12h - 13h ngày 29/5/2012 tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ. Sau đây là một số hình ảnh về Lễ Tang :


Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Tin buồn

Bạn Phạm Hữu Phùng - Bạn Trỗi Khóa 5, sinh tháng 8/1951, bị bệnh hiểm nghèo đã từ trần hồi 11h10 ngày 26/5/2012, tại Bệnh Viện Quân đội 108 Hà Nội.
Lễ viếng từ 9h - 11h thứ Ba, ngày 29/5/2012, tại nhà Tang Lễ BQP - Số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.
Lễ Đưa tang và Hỏa táng tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội.
Các bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 10h.
Hôm sau, thứ Tư ngày 30/5/2012, gia đình bạn Phùng đưa Tro Cốt bạn Phùng về an táng tại quê nhà, tại Nghĩa Trang Thượng Đồng, Thôn Thượng Đồng, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên - Nam Định.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Vĩnh biệt Phùng

KQ vừa cho biết Phạm Hữu Phùng đã ra đi sáng nay.
Nhớ Phùng là một trong những bạn Trỗi K5 đầu tiên nhóm họp nhau tại SG.
Nhớ lần tới thăm tổ ấm đầu tiên của bạn ở SG, nhớ cả ngày cùng mấy thằng ĐN, TL... họp nhau uống rượu nhắc bạn giữ tổ đừng tan.  Bây giờ thấy vô duyên. Bạn đã sống như cách bạn muốn. Chẳng phải tất cả chúng ta đều làm được như vậy.
Cầu mong bạn siêu thoát.


Cung cách làm ăn kiểu Buồn!

Chuyện Vinalines làm nóng diễn đàn Quốc hội
Ông nhận định một đất nước nhiều biển nhiều cá như Việt Nam đương nhiên cần ngành hàng hải, đóng tàu, nhưng không thể đi nhanh, đi vội để vươn tới vị trí nhất nhì thế giới trong lĩnh vực này, bởi thực tế ngành đóng tàu vẫn chủ yếu gia công, sửa chữa. Do quản lý Nhà nước lỏng lẻo, thiếu giám sát nên đến khi thanh tra vào cuộc, người ta mới vỡ lẽ ra Vinalines thua lỗ và làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước. Cũng vì thiếu giám sát, nên khi bị phát hiện sai phạm, nguyên lãnh đạo Vinalines đã bỏ trốn.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Tình hình sức khỏe bạn Trần Minh Sơn và Phạm Hữu Phùng

Hôm nay là ngày thứ 9 Trần Minh Sơn vừa truyền Hóa chất vừa Xạ trị. Bạn đã thích ứng được với tia Xạ nên đã hết sốt, giảm ho và tỉnh táo hơn nhiều. TMSơn có được kết quả như vậy có lẽ là do Hạ Thanh Xuyên, cứ chiều tối lại vào BV xoa bóp, bấm huyệt cho Sơn. Nghe Xuyên kể mới biết Xuyên đã học 2 năm Đông Y, Xoa bóp, Bấm huyệt. Thảo nào Xuyên thao tác thành thạo, có nghề và chính vì thế mà bạn Sơn nhà mình mới thông khí, thông huyết nên khỏe khoắn hơn, thích nghi hơn. Người nhà bệnh nhân, nhân viên BV cứ tưởng Xuyên là con gái vào chăm cho bố, khen Xuyên hết lời lại khen cả Sơn có đứa con gái chăm ngoan, hiếu thảo. Còn tôi thì bảo tại Xuyên trông thì vừa trẻ lại vừa xinh nên mọi người mới hiểu lầm, tôi bị Xuyên lườm cho mấy cái và suýt bị ăn đấm đấy. Tuy vậy Xuyên vẫn nói vui là sẽ tiếp tục vào BV để xoa bóp, bấm huyệt cho " Bố " Sơn để " Bố " mau chóng khỏi bệnh. Cám ơn Xuyên rất nhiều.

                                                   " Con gái " đang chăm sóc cho " Bố " tại BV

Nhưng khi đến với bạn Phạm Hữu Phùng thì đau buồn quá. Phùng hiện nay rất mệt, rất yếu. Các cơn đau bắt đầu hành hạ, bạn phải liên tục tiêm thuốc giảm đau. Thời gian còn lại là rất ngắn. Các bạn K5 ở Hà Nội tranh thủ thời gian vào thăm bạn Phùng. Cầu mong có phép lạ giúp bạn khỏe trở lại.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

TRĂNG SÁNG MẮT ĐEN


Nhạc: Trần Bắc Hải
Thơ: Ngô Long Phúc Chiến
Phối khí: Yên Lam
Trình bày: Lâm Minh Huy và tốp nam
                                                 Thân mến tặng bạn Trỗi.
                 Cô gái và chàng trai trong bài thơ này là ai, có bác nào dám nhận không đây?
Trần Bắc Hải

Dân Trỗi là thế đấy

"Có những lời - hơn mọi bài ca! "
Còn đây là hình ảnh chân thật và giản dị, hơn vạn lời bình phẩm về dân trường Trỗi.
Nói là nói vậy thôi, cũng phải có lời bình chứ.
Bạn Trần Minh Sơn của k5 Trỗi chẳng may bị bệnh hiểm nghèo, nhà lại nghèo do bạn là thương binh, làm ăn bị ảnh hưởng, không kiếm ra tiền.
Khi biết bạn bị bệnh, anh chị em xa gần đều một lòng thương cảm, tuy không cùng một khóa, nhưng cậy mình có bạn là ông GĐ bệnh viện nên Thắng k6 (Thắng híp-Bacu) đã vui vẻ giúp đỡ MS rất nhiều những ngày nhập viện. (tuy vậy Thắng híp chẳng nói gì với mọi người, thằng này quá láo).

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Bạn Trỗi K5 Hà Nội thăm Phụ Huynh và bạn Trỗi đang nằm Viện

Thân Mẫu bạn Hoàng Việt Dũng K5 bị ngã gẫy chỏm xương đùi, đã phẫu thuật, hiện Cụ đang điều trị tại Viện Hữu Nghị Việt - Xô. Vết thương đang dần hồi phục nhưng phải kiên trì, lâu dài. Kính chúc Cụ điều trị hiệu quả, mau chóng bình phục.
Bạn Phạm Hữu Phùng đang được điều trị tích cực tại Viện 108, Phòng Cấp cứu, Tầng 4, Khoa A6. Bạn đã tỉnh táo hơn nhiều so với hôm mới chuyển từ Đà Nẵng ra. Chúc bạn tai qua, nạn khỏi.
Các bạn Trỗi Khóa 5 Hà Nội đã nhiều lần vào Bệnh Viện thăm Thân Mẫu bạn Hoàng Việt Dũng và bạn Phạm Hữu Phùng.
                                                                       
                 Hoàng Việt, ThắngK5 ( KV ), Lê Bình đến thăm Thân Mẫu bạn Hoàng Việt Dũng

               Trương Đông Nhân, ThắngK5 ( KV ), Hoàng Việt đến thăm bạn Phạm Hữu Phùng

Bantroik5new đón bạn MN ra thăm đất bắc.

Mấy hôm rồi, hội bạn MN, mà toàn cánh Hải quân ra thăm đất bắc mới hay chứ, chúng tụ tập rủ cả bọn chíp hôi vỡ lòng ngày xưa đi lên Mộc châu kỷ niệm ngày học làm đồng bọn. Khi về đến HN, chúng tẩu tán lung tung, Nguyễn Đôn Hòa thì đưa anh chị lên hồ Núi Cốc thưởng ngoạn, Hoàng Đôn Hà vi vu cùng bạn trăm năm không thấy mặt, duy nhất có Trương Đông Nhân mời hội MB gặp nhau tỷ thí nơi 19C Ngọc Hà, anh em HN không quản ngại gian nguy tiếp cận liền.
                                                 
                              Trương Đông Nhân hiền lành bên hội trưởng Lê Bình.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Bí thư Hải Dương xây nhà vườn trăm tỷ?

Khu nhà đang xây dựng ở thôn Đông Tân - xã Ninh Thành - Ninh Giang - Hải Dương


Khu nhà vườn rộng tới 5.000m2 tọa lạc xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương), được thiết kế thành một quần thể nhà vườn hoành tráng mà giới bất động sản ước tính có giá trị lên tới cả trăm tỷ đồng

Chủ nhân của khu nhà vườn tiền tỷ này được cho là của ông Bùi Thanh Quyến, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương.

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Thông tin về sức khỏe bạn Phạm Hữu Phùng

Bạn Phạm Hữu Phùng sau  hành trình bằng xe cứu thương từ Đà Nẵng tối hôm qua ( 18/5/2012 ), đến 15h chiều nay 19/5/2012, bạn Phùng đã được chuyển vào Viện 108, Phòng số 12, Tầng 4, Khoa A6.
Tình hình sức khỏe của bạn rất kém, thể trạng gầy, yếu và phù nề nhiều.
Các bạn Trỗi K5 tranh thủ vào viện thăm hỏi, động viên bạn Phạm Hữu Phùng.

Tin liên quan đến một Trỗi k5

Một bài đăng bên UT liên quan đến bạn Trỗi k5 ở  Đây, Xin mời xem

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Kỷ niệm 19-5: Chuyện chưa kể về loài lan hài mang tên Bác


Lan hài Delenatii.

Tỏa hương, khoe sắc giữa trời Âu, loài lan hài mang tên Hồ Chí Minh toát lên vẻ đẹp mộc mạc và thanh cao của núi rừng Việt Nam.
 Cây “cha” và cây “mẹ”
Theo ông Đỗ Khắc Tài, một nhà sưu tầm hoa lan, đang sinh sống tại thành phố Bochum, Đức, lan hài Hồ Chí Minh là một loài cây lai giữa hai loài lan hài bản địa đặc biệt quý hiếm của Việt Nam. Hai loài này có tên khoa học lần lượt là Paphiopedilum Delenatii và Paphiopedilum Vietnamense.
Paphiopedilum Delenatii, “cha” của lan hài Hồ Chí Minh có một số phận khá long đong. Loài lan đặc hữu này được nhà thực vật học người Pháp tên là Poilane phát hiện vào năm 1922 ở tỉnh Khánh Hòa. Một số cành của cây lan Delenatii được đưa về trồng ở Pháp, nhưng chúng đã không sống được lâu.
Bị quên lãng bởi chiến tranh, sau năm 1975, một số nhà sưu tầm cố gắng tìm kiếm lan Delenatii ở Khánh Hòa, nhưng không thể thấy bóng dáng loài cây này. Lan Delenatii được xem như đã tuyệt tích.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Chàng trai Mỹ gốc Việt đánh cược sinh mạng vì Việt Nam

-Khuyên chú em một điều, hãy vào những nơi nghèo khổ, tầm thường nhất mà xin ăn và tìm chỗ ngủ, chỗ nào nhà cao, cửa rộng, người nào mặt giống 'quan phụ mẫu' béo tốt, phương phi, mắt híp bụng to, má phính nhờn mỡ thì chớ có động vào!
*

ANTĐ - Một người Mỹ gốc Việt đang quyết định thực hiện kế hoạch xuyên Việt mà không mang theo một đồng tiền, cắc bạc nào chỉ để chứng tỏ cho thế giới thấy người Việt Nam vô cùng tốt bụng và dễ mến.
Người nước ngoài phản ứng với du lịch Việt Nam: Ở đâu cũng có "tốt và xấu"

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Chuyện cũ

Một trong những biểu hiện của tuổi già là hay nhớ lại chuyện cũ. Chẳng còn trẻ nữa đành thả cho ký ức bay về 'những ngày xưa thân ái'. Hôm nay chủ nhật, rỗi rãi chạy lăng quăng thế nào lại phi qua phố cổ, định ra Ô quan chưởng làm bát bún ốc nguội, trời nóng các cháu thèm ăn chua ngồi chật quán, không có chỗ để xe đành lướt qua, thăm khu phố Tàu ngày xưa vậy.
Khu này ngày xưa với anh em Trỗi sống ở khu tập thể Phúc xá nhiều kỷ niệm lắm. Vốn là khu gia binh dành cho cán bộ trung cấp thời đó nên bọn con cái như chúng tôi không cần 'kín cổng cao tường' lắm, sau giờ học là chạy khắp phố. Rất hay léo hánh lên khu phố Tầu cũ xung quanh Hàng Buồm, Tạ Hiện, Hàng Chiếu v.v.., không phải vì có tiền vào cao lâu ăn đồ Tầu đâu, mà chung quy chỉ tại cái tội thích xem tích Tầu cổ, thường mò đến các rạp hát nhỏ như Kim Phụng, Chuông Vàng, Kim Môn Lạc Việt v.v... Vào cái thời 58,59 ở các rạp này thường diễn các tích tuồng cổ như Phụng Nghi đình, Lã Bố hý Điêu thuyền, Quan công đại chiến Bàng Đức, Tiết đinh San và còn hàng trăm các tích khác. Cái áp phích vẽ các võ tướng, hiệp khách, Công chúa, Hoàng tử v.v.. to tướng với cân đai áo mão đường bệ, giáp trụ sáng ngời kích thích trí tưởng tượng ghê gớm, mình có thể đứng ngắm hai cái lông chim gắn trên đầu Lã Bố hàng giờ liền không mỏi cổ hehe! Làm gì có tiền xem hát, đành tò mò tìm chuyện 'kiếm hiệp'để đọc nào tàn Đường, thuyết Đường, Tam quốc Tây du v.v.. Mà hồi đó chuyện đó cấm tiệt, muốn xem phải lạy lục mấy thằng gốc Hà nội nhà nó còn giữ được để mượn mà xem, mê lắm! đến nỗi có lần vót vài con dao nhỏ bằng gỗ, ngậm vào miệng phun phè phè, hảo hán phun xa vài trăm mét, giết được vài mạng người mà mình phun mãi chỉ rơi lẹt bẹt, không quá được một bước chân hihi!
Có lần đi qua rạp Văn lang hay Chuông Vàng gì đó, thấy diễn tích gì đó có cái tên Địch Nhân Kiệt, rất thích nhưng tìm mãi chuyện về ông mà chẳng thấy, có lẽ là một đoạn trong Thuyết Đường mà thằng bạn nó dấu không cho xem, nỗi ấm ức vì không biết đầu cua tai nheo câu chuyện làm mình cú lắm, định bụng tìm cho ra để đọc cho thỏa trí tò mò, thế rồi lớn lên một chút, cuộc sống biến động, không có thời gian tìm xem nữa, mãi gần đây, đọc báo mạng có câu chuyện về ông tường Tầu này, thấy hay hay, thôi thì mang về đây mời anh em đọc cùng, cho nó hạ hỏa vì mấy ngày nay toàn nói chuyện Tiên lãng rồi Văn giang, hy vọng câu chuyện này giúp anh chị em qua được vài trống canh!

Chuyện tình đơn phương chưa từng được biết đến của Võ Tắc Thiên

Khi ngồi ở ngôi nữ hoàng, Võ Tắc Thiên trước sau đã sủng hạnh không ít đàn ông. Đó là điều mà ai cũng biết. Tuy nhiên, có lẽ cũng chính vì vậy mà ít người có thể tin được rằng, cả đời Võ Tắc Thiên lại yêu thầm một sủng thần của mình dù bị người này liên tục từ chối.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là, người đàn ông mà Võ Tắc Thiên thầm yêu trộm nhớ lại chính là vị quan phá án nổi tiếng triều Đường – Địch Nhân Kiệt.

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

VOV phản ứng với phát ngôn của lãnh đạo Hưng Yên


Chiều 10.5, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thiếu tướng Trần Huy Ngạn và Phó Giám đốc, Đại tá Bùi Ngọc Phi đã có buổi làm việc ban đầu với đại diện lãnh đạo và Đảng ủy Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng hai nhà báo bị hành hung trong vụ cưỡng chế tại Văn Giang hôm 24.4.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Cập nhật thông tin các bạn Trỗi Khóa 5 thăm hỏi, ủng hộ, giúp đỡ bạn Trần Minh Sơn

BLL K5, Trần Minh Sơn và gia đình chân thành cám ơn các bạn Trỗi Khóa 5, các Khóa trong Trường Trỗi và Khóa 9 đã thăm hỏi, ủng hộ giúp đỡ Trần Minh Sơn đang điều trị bệnh và đồng thời chân thành cám ơn  Lãnh đạo Bệnh Viện, các Y, Bác sỹ, nhân viên Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội đã hết lòng cứu chữa, tận tình chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh Viện nói chung và cho anh Trần Minh Sơn nói riêng.
Sau đây là cập nhật thông tin tính từ ngày 08/05/2012, ngày ra thông báo vận động ủng hộ, giúp đỡ.( Không kể trước đó BLL K5 và nhiều bạn Trỗi k5 ở Hà Nội đã liên tục vào thăm, tích cực liên hệ để chữa tốt nhất cho bạn ).

     Ngày               Họ, Tên                     Ủng hộ                   Ghi chú  

09/05/2012    1. Nguyễn Thế Thịnh         500.000 đ         Gửi qua Hoàng Việt Dũng
                      2. Nguyễn Tất Thắng         300.000 đ                            - nt -
                      3. Phùng Duy Hưng        3.000.000 đ       - Gửi qua Ngô Thế Vinh,đã đưa cho
                                                                                       T.M.Sơn. Sơn đã gọi điện cám ơn.
                      4. Nguyễn Thiện Nhân                               - Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                                                                                        Bạn tặng 1 tháng lương PTT
                      5. Ngô Thế Vinh                                        Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      6. Đỗ  Quang Việt K2                                Đến BV trực tiếp thăm hỏi

10/5/2012      1. Phan Hoài Lưu                                       Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      2. Hoàng Mạnh Chiến                                 Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      3. Hoàng Quốc Hùng                                            - nt                        
                      4. Mai Lâm                                                           - nt -                                                
                      5. Đinh Việt                                                           - nt -                                
                      6. Bùi Công Chính                                                 - nt -
                      7. Hà Văn Công                                                    - nt -
                      8. Nguyễn Công Toàn                                           - nt -
                      9. Hoàng Việt                                                        - nt -
                    10. Lê Đại Cương                                          K4    - nt -
                    11. Nguyễn Quốc Thắng                                K6     - nt -
                    12. Nguyễn Văn Hải ( BS                              K9      - nt -
                         Phẫu thuật Ung Bướu)
                    13. Nguyễn Mạnh Bắc                                   K9      - nt -
                             KTQS K10
                    14. Quang KTQS K10                                  K9      - nt -
                    15. Phạm Sỹ Long                    500.000 đ     - Gửi Ngô Thế Vinh ( đã chuyển
                                                                                           cho HVDũng )
                    16. Bạn Trỗi K4                    2.000.000 đ      Gửi qua H.V.Dũng, Mạnh Hùng
                                                                                           trao trực tiếp cho TMSơn ( 27/5 )
                    17. Nguyễn Hải Thành              500.000 đ       Gửi qua H.V.Dũng
                    18. Hoàng Sùng                        500.000 đ       Gửi qua H.V.Dũng
                    19. Trần Quốc Việt                   200.000 đ        Gửi qua HVDũng
                    20. Bùi Chương                        200.000 đ       - Gửi Ngô Thế Vinh ( đã chuyển
                                                                                            cho HVDũng )

11/5/2012      1. Lê Quang Bắc                                            Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      2. Nguyễn Mạnh Hùng                                               - nt -
                      3. Hoàng Chương                                                       - nt -
                      4. Hoàng Sơn                                                              - nt -
                      5. Nguyễn Quang Vinh           500.000 đ        - Gửi Ngô Thế Vinh ( đã chuyển
                                                                                             cho HVDũng )
                      6. Ngô Thế Vinh                                            - Đến BV thăm hỏi trực tiếp,
                                                                                            tặng bộ ảnh NTN tới thăm

 12/5/2012     1. Nguyễn Bắc Việt                                         Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                      2. Nguyễn Tiến Bắc                                                      - nt -
                      3. Lê Bình                                                                     - nt -
                      4. Bạn Trỗi K5 TP HCM    14.100.000 đ        Gửi qua H.V.Dũng
                         * Danh sách cụ thể:
                      - Phan Nam                              500.000 đ
                      - Một bạn Trỗi K5 dấu tên         500.000 đ
                      - Trần Kiến Quốc                      500.000 đ
                      - Nguyễn Tăng Lực                   500.000 đ
                      - Trương Đông Nhân             1.000.000 đ
                      - Nguyễn Chí Hùng                    500.000 đ
                      - Phạm Nhất Trung                    500.000 đ
                      - Trần Mạnh Lảnh                      400.000 đ
                      - Vũ Văn Thu                             500.000 đ
                      - Trần Bá Kiên                          300.000 đ
                      - Hà Huy Dũng                          300.000 đ
                      - Lê Hồng Tân                           100.000 đ
                      - Nguyễn Xuân Long                  300.000 đ
                      - Nguyễn Phụng Nghiệp             200.000 đ
                      - Trần Bắc Hải                        5.000.000 đ
                      - Trần Hòa Bình                         200.000 đ
                      - Nguyễn Chỉnh Huấn                 600.000 đ
                      - Nguyễn Phúc Cần                    200.000 đ
                      - Nguyễn Khánh Hòa                  500.000 đ
                      - Dương Minh K4                       500.000 đ
                      - Nguyễn Công Trường              500.000 đ
                      - Phạm Kháng Trường               500.000 đ

 13/5/2012     1.Trịnh Mạnh Tường                                               Đến BV thăm hỏi trực tiếp
                      2. Trần Dũng Triệu                                                                 - nt -
                      3. Nguyễn Tùng Sơn                                                               - nt -

14/5/2012     1. Phan Đức Dũng                  1.000.000 đ        - Gửi qua Phùng Duy Hưng, nhờ
                                                                                                N.T.Vinh đã chuyển giúp. Sơn đã
                                                                                                 gọi điện cám ơn Đức Dũng
                     2. Đỗ Quang Việt K2                                         - Đến BV trực tiếp thăm hỏi,
                                                                                                tặng bộ ảnh NTN tới thăm

 15/5/2012   1. Thắng K5(K.Vân)              1.000.000 đ        -Thắng, Châu, Nam gửi qua
                    2. Trịnh Việt Châu                     500.000 đ         NTVinh, đã chuyển cho TMSơn.
                    3. Nguyễn Hoài Nam K8        1.000.000 đ         Sơn đã gọi điện  cám ơn
                                                                                                Thắng, Châu, Nam.
                    4. Đỗ Quang Việt K2                                         - Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    5. Võ Minh Đạo                                                   Đến BV trực tiếp thăm hỏi

16/5/2012    1. Hạ Thanh Xuyên                                              Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Đỗ Quang Việt K2                                                          - nt -

17/5/2012    1. Nguyễn Ngọc Hà K3                                      Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Đỗ Hữu Hạnh                                                                  - nt -
                    3. Mai Lâm                                                                          - nt -
                    4. Hoàng Đôn Hà                       500.000 đ          Gửi qua Hoàng Việt Dũng
                    5. Hạ Thanh Xuyên                                               Đến BV trực tiếp thăm hỏi

18/5/2012    1. Nguyễn Thị Mẫn                     500.000 đ        - Gửi NTVinh, đã chuyển cho
                                                                                                Sơn. Sơn đã điện cám ơn Mẫn.
                    2. Đỗ Quang Việt                                                  Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    3. Nguyễn Mạnh Hùng                                                           - nt -

19/5/2012    1. Vợ Chồng Trương Vĩnh Phúc                             - Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                         ở Phố Nỉ, Sóc Sơn                                      
                    2. Hoàng Việt Dũng                                               - Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                                                                                                   trao tiền ủng hộ cho TMSơn

20/5/2012    1. Hạ Thanh Xuyên                                                  Đến BV trực tiếp thăm hỏi

21/5/2012    1. Đỗ Quang Việt K2                                              Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Hạ Thanh Xuyên                                                               - nt -

22/5/2012    1. Đỗ Quang VIệt K2                                               Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Thanh Long K2                                                                - nt -
                    3. Hạ Thanh Xuyên                                                               - nt -

23/5/2012    1. Đỗ Quang Việt K2                                                Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Hạ Thanh Xuyên                                                                - nt -

24/5/2012    1. Hạ Thanh Xuyên                                                   Đến BV trực tiếp thăm hỏi

26/5/2012    1. Bùi Chương                                                           Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Đỗ Quang Việt                                                                    - nt -

27/5/2012    1. Lương Quốc Minh                                               Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    2. Nguyễn Mạnh Hùng                                             - nt - Trao tiền ủng hộ của
                                                                                                   Bạn Trỗi K4 và bạn Trỗi K5.
                    3. Nguyễn Thái Sơn                500.000 đ               - Gửi qua HVDũng, Mạnh Hùng
                                                                                                    trao trực tiếp cho TMSơn
                    4. Đỗ Quang Việt K2                                               Đến BV trực tiếp thăm hỏi
                    5. Hạ Thanh Xuyên                                                                 - nt -

* Hết ngày 27/5/2012 sẽ Tổng Kết đợt vận động ủng hộ, thăm hỏi bạn Trần Minh Sơn đang điều trị bệnh Ung Thư Phổi. Việc cập nhật thông tin sẽ tạm ngừng tại đây. Các bạn tiếp tục ủng hộ, thăm hỏi xin liên hệ và đến trực tiếp với Trần Minh Sơn: Đang điều trị tại Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội -  Phòng Cấp cứu, Tầng 2 Khoa Xạ trị, Nhà C - Điện thoại TMSơn: 01262254387.  Xin chân thành cám ơn.
                                                                                                      
Những hình ảnh bạn Trỗi thăm Trần Minh Sơn

Ngày 09/05/2012
                                               





Bạn Nguyễn Thiện Nhân và Trần Minh Sơn

                     




Bạn Nguyễn Thiện Nhân, anh  Đỗ Quang Việt K2, Ngô Thế Vinh đến thăm
                                                   




Ngô Thế Vinh và Trần Minh Sơn










Ngày 10/05/2012




Các bạn Trỗi K5 vào thăm. Từ trái qua: Ngô Thế Vinh, Trần Minh Sơn,  Hoàng Mạnh Chiến, Mai Lâm,              
Hoàng Quốc Hùng, Phan Hoài Lưu, Bùi Công Chính, Đinh Việt.







              




T.M.Sơn nhận 3 triệu đồng của Phùng Duy Hưng K5 TP HCM  nhờ chuyển giúp

                                       






Phan Hoài Lưu bạn trỗi K5 Miền trung đến thăm







Ngày 12/05/2012
                                       





BS Nguyễn Bắc Việt và Trần Minh Sơn








Ngày 14/05/2012
                                 




T.M.Sơn nhận 1 triệu đồng của Phan Đức Dũng ở Đức gửi qua Phùng Duy Hưng nhờ chuyển giúp








Ngày 15/5/2012
                                               





BS Võ Minh Đạo và Trần Minh Sơn

TMSơn nhận 2,5 triệu đồng của : Thắng K5 ( Khánh Vân ) 1 triệu đồng  + Trịnh Việt Châu 0,5 triệu đồng +  Nguyễn Hoài Nam K8 1 triệu đồng

   



 Anh Đỗ Quang Việt K2, Võ Minh Đạo, Ngô Thế Vinh thăm Trần Minh Sơn sau buổi xạ trị đầu tiên









Ngày 17/5/2012
             





Anh Nguyễn Ngọc Hà K3, Đỗ Hữu Hạnh, Mai Lâm đến thăm








Ngày 18/5/2012




TMSơn nhận 0,5 triệu đồng của Nguyễn Thị Mẫn nhờ chuyển giúp.
Hiện nay TMSơn chuyển sang nằm tại phòng Cấp cứu của Khoa Xạ trị.









19/5/2012







Vợ chồng Trương Vĩnh Phúc ở Phố Nỉ, Sóc Sơn vào thăm
                                                                                                                                                                                                                                          







Trương Vĩnh Phúc và Trần Minh Sơn
                                                         





Hoàng Việt Dũng, Vợ chồng Trương Vĩnh Phúc và Trần Minh Sơn













Hoàng Việt Dũng, Trương Vĩnh Phúc thay mặt BLL K5 trao số tiền 17,8 triệu đồng ủng hộ của bạn Trỗi K5 và các khóa cho Trần Minh Sơn.








24/5/2012




 Hạ Thanh Xuyên Thường xuyên vào BV chăm sóc, bấm huyệt, xoa bóp cho Trần Minh Sơn. Người nhà bệnh nhân, nhân viên BV cứ tưởng là " Con gái " vào chăm sóc cho " Bố ".








26/5/2012

                 





Bùi Chương và Trần Minh Sơn









27/5/2012






Lương Quốc Minh và Trần Minh Sơn
                            





Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt BLL K5 trao 2,5 triệu đồng của: Các anh chị Trỗi K4 ủng hộ 2 triệu đồng  + Nguyễn Thái Sơn 0,5 triệu đồng.






* Hết ngày 27/5/2012 sẽ Tổng Kết đợt vận động ủng hộ, thăm hỏi bạn Trần Minh Sơn điều trị bệnh Ung Thư Phổi. Việc cập nhật thông tin và các hình ảnh sẽ tạm ngừng tại đây. Xin chân thành cám ơn.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Phóng viên VOV bị đánh: Báo động tình trạng phạm pháp của cảnh sát

INFONET
Việc 2 phóng viên VOV bị lực lượng cảnh sát đánh đập dã man trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm pháp luật trong công tác thực thi nhiệm vụ của lực lượng này đối với người dân.
> Lời kể của nhà báo VOV bị đánh: "May mà chúng tôi đội mũ bảo hiểm"
> Hai nhà báo của VOV xác nhận bị hành hung tại Văn Giang
Ngày 24/4/2012, hai nhà báo của Trung tâm tin, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long, khi đang tác nghiệp trong vụ cưỡng chế đất tại xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã bị lực lượng CA cả mặc sắc phục và thường phục của huyện Văn Giang, Hưng Yên đánh đập dã man. Clip về vụ "đánh hội đồng" này thực sự là tiếng chuông báo động đỏ về cách sự hành xử lạm quyền của nhiều cá nhân trong hệ thống lực lượng chấp pháp.
Việc các cán bộ công an, cảnh sát đánh đập người dân trong khi thực hiện nhiệm vụ đã thể hiện sự vi phạm pháp luật, mất đạo đức và cả sự yếu kém trong thực thi pháp luật.
Thậm chí trong một số trường hợp nhiều cán bộ công an, cảnh sát đã dường như 'mặc nhiên' coi mình có toàn quyền đàn áp dân để thỏa mãn bức xúc cá nhân trong từng hoàn cảnh cụ thể mà bỏ qua tư duy và qui định của người thừa hành nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong khuôn khổ pháp luật. Điểm lại, thực tế trong các vụ việc vi phạm của cán bộ công an, có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ mắc vi phạm với tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ, như vậy hệ thống giáo dục đạo đức, tác phong, kiến thức nghiệp vụ của ngành công an quả là có vấn đề khi đào tạo ra những cán bộ non kém về nghiệp vụ dẫn đến hành xử trình độ kém, thiên về sử dụng 'vũ lực thô thiển'.
Hiện hai nhà báo cho biết, cả hai đều tác nghiệp trong khu vực cho phép.

VOV lên tiếng về vụ 2 nhà báo bị hành hung ở Văn Giang

Trung tâm tin (Đài tiếng nói Việt Nam) vừa gửi Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên công văn đề nghị làm rõ việc nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị hành hung. Hai nhà báo xác nhận, họ chính là người bị đánh trong clip được cho là ghi trong bối cảnh cưỡng chế tại Văn Giang.
> Lãnh đạo Hưng Yên báo cáo về vụ Văn Giang
Ngay trong ngày cưỡng chế thu hồi đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan, Văn Giang (24/4), trên mạng xuất hiện clip dài hơn một phút cho thấy nhiều người mặc sắc phục công an và thường phục đeo băng đỏ đánh hai người đàn ông. Dù phải nhận các đòn đánh tới tấp nhưng hai người đàn ông mặc áo sơ mi, đội mũ bảo hiểm không có động tác phản kháng. Xem tiếp tại đây

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Thông báo V/v: Ủng hộ, giúp đỡ bạn Trỗi Khóa 5

Trần Minh Sơn bạn Trỗi Khóa 5 -  Bị bệnh Ung Thư Phổi - Thương binh chống Mỹ cứu nước, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bạn đang truyền hóa chất và xạ trị tại Phòng số 6, Tầng 2, Nhà C Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội - Số 42A Thanh Nhàn - ( Phía sau Bệnh viện Thanh Nhàn ).
BLL  Khóa 5 đề nghị các bạn Trỗi Khóa 5 gần, xa tham gia ủng hộ, thăm hỏi động viên giúp đỡ bạn Trần Minh Sơn. ĐT Trần Minh Sơn: 01262254387. 
Đăng ký ủng hộ liên hệ với Hoàng Việt Dũng: 0912070864. Địa chỉ: Số 1, Ngõ 150, Đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.
Hoàng Việt Dũng sẽ nhận ủng hộ qua Tài Khoản : 
Chủ Tài khoản Ngô Thanh Sơn - Số Tài khoản: 12310000131437 - Ngân Hàng BIDV Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

Lựa chọn!

Tuổi thanh xuân, bạn dằn vặt vì cô đơn

Bạn muốn yêu và mất rất nhiều công lao để có một mối tình

Ghê rợn khi Trung Quốc dùng xác trẻ em làm thuốc

Đó là tựa đề trên VNmedia, nhưng có lẽ nói Trung quốc chung chung là chưa đúng, chính phủ của họ có thể cướp biển Đông, giết chiến sỹ Việt nam nhưng khó có khả năng bật đèn xanh cho ngành Dược nước này sản xuất loại thuốc vô nhân tính ấy. Có thể là từ một doanh nghiệp mà thôi. Điều đặt ra là: Đưa sang Hàn quốc rồi nhưng họ có tha Việt nam không? Chắc không! vậy có bao nhiêu người Việt đã được thưởng thức món thịt người này nhỉ?
Ngày 07/05 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã tiết lộ một thông tin gây chấn động trên toàn thế giới khi họ phát hiện hàng ngàn viên thuốc con nhộng chứa bột được nghiền từ thi thể của những em bé đã chết. Đây là việc làm ghê rợn và cần được lên án khẩn cấp.
Chính phủ Hàn Quốc được cho là không muốn công khai chỉ trích trực tiếp Trung Quốc về vụ thuốc làm bằng thi thể trẻ em nói trên vì sợ làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước. Tuy nhiên, tiến trình mà người ta làm thứ bột thuốc kinh hoàng từ xác trẻ em là một trong những câu chuyện ghê rợn nhất, khó tưởng tượng nhất. Được biết, một số người tin rằng, bột được nghiền từ thi thể trẻ em có tác dụng chữa bệnh và loại thuốc khủng khiếp này được làm ở vùng đông bắc Trung Quốc.
Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, thi thể của những em bé đã chết được chặt ra thành từng phần nhỏ và được làm khô trong lò trước khi được đem ra tán thành bột để làm những viên thuốc con nhộng. Các quan chức hải quan Hàn Quốc đã từ chối không cho biết chính xác những kẻ làm thuốc lạnh lùng kia là ai và chúng đã lấy thi thể các em bé đã chết từ đâu.
Trung Quốc là nước thực thi rất nghiêm luật mỗi gia đình chỉ có một con. Từ đó nảy sinh ra nạn phá thai vì nhiều gia đình ở Trung Quốc chỉ muốn có con trai. Năm ngoái, các quan chức Trung Quốc từng ra lệnh điều tra một vụ sản xuất thuốc từ phôi thai hoặc thai nhi đã chết.
Trong khi đó, theo các quan chức Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, từ tháng 8 năm ngoái, họ đã phát hiện 35 vụ cố tình nhập lậu 17.450 viên thuốc con nhộng làm từ thi thể trẻ em được gắn mác là thuốc “tăng cường sức đề kháng”. Thay vì chứa những chất có lợi cho sức khỏe, loại thuốc làm từ thi thể trẻ em này có chứa những vi khuẩn nguy hiểm và nhiều chất độc hại khác chưa được xác định rõ.
Đáng kinh ngạc là không kẻ buôn lậu loại thuốc kinh hoàng trên bị bắt bởi các quan chức hải quan Hàn Quốc cho rằng, số lượng thịt người chứa trong những viên thuốc đó quá nhỏ và những kẻ buôn lậu không trực tiếp làm ra loại thuốc đó. Về phần mình, những kẻ buôn lậu khẳng định, họ không hề biết loại thuốc này có chứa thịt người và chỉ nghĩ đó là những loại thuốc tăng cường sức đề kháng thông thường.
Kiệt Linh

vntimes

Hai nhà báo của VOV xác nhận bị hành hung tại Văn Giang

Hai nhà báo này chính là nhân vật bị Công an Hưng yên hành hung trong clip bị Phó chủ tịch Hưng yên Hào cho là làm giả. Miệng "quan" thời nay là thế, dựng chuyện, bịa đặt không thấy xấu hổ, tư cách Đảng viên bây giờ toàn kiểu ấy chăng- mạt vận rồi! Một hình thức cát cứ mới đang hình thành.
Theo Báo Thanh niên
Sáng 24.4.2012, UBND H.Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đã huy động lực lượng thực hiện cưỡng chế thu hồi 5,8 ha đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan.



Sau khi vụ việc kết thúc, trên một số trang mạng điện tử đã xuất hiện đoạn video được cho là ghi lại vụ cưỡng chế, trong đó có hình ảnh một số người dân bị lực lượng cưỡng chế (có công an mặc sắc phục) hành hung. Hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (SN 1970), Trưởng phòng và Hán Phi Long (SN 1979), phóng viên Phòng Phóng viên thời sự, chính trị, kinh tế (Trung tâm tin, Đài tiếng nói Việt Nam - VOV) đã xác nhận với Thanh Niên, họ chính là hai người bị đánh trong đoạn video nói trên (ảnh).
Ông Nguyễn Ngọc Năm sau đó bị còng, đưa lên xe về trụ sở Viện KSND H.Văn Giang; còn ông Hán Phi Long thì tự đến Công an H.Văn Giang để tường trình sự việc.
Theo ông Năm, đến nay mặc dù hai phóng viên đã có đơn và VOV có công văn gửi đi nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có động thái nào. Chiều qua PV Thanh Niên đã nhiều lần liên lạc với các lãnh đạo tỉnh Hưng Yên như Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thông, Chánh văn phòng UBND Bùi Huy Thanh nhưng không ai nghe máy. Giám đốc Công an Hưng Yên Trần Huy Ngạn từ chối cung cấp thông tin về vụ việc. Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Chánh văn phòng công an tỉnh xác nhận đã nhận được công văn của VOV, tuy nhiên ông Hiếu cho biết vụ việc còn đang được xem xét.
Tr.Sơn


Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Đôi nét về Trần Minh Sơn - Một bạn Trỗi Khóa 5

Trần Minh Sơn là cựu học sinh Khóa 5 Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi. Anh sinh ngày 19/03/1951. Rời Trường Trỗi sớm từ cuối năm 1968, anh vào làm việc trong môi trường Quân đội và chính thức nhập ngũ tháng 9/1969, đơn vị E12 F320 B.
- Tháng 3/1970, đi B đơn vị Đoàn 2233 ( C7 D8 E3 F9 ), Đông Nam Bộ.
- Tháng 9/1970, đánh VothaMay ( CPC), bị thương do mảnh pháo vào đầu và lưng.
- Tháng 6/1971, tham gia chiến dịch ChenLa 1 ở Congpong Cham, bị thương ở đùi do đạn AR15.
- Cuối 1971- Đầu 1972, tham gia chiến dịch ChenLa 2 ở CongPong Thom, bị chấn thương do bom hất tung hầm trú ẩn.
- Từ tháng 3 - 8/1972, đơn vị hỏa lực ( B41), phối thuộc Đặc công, tham gia đánh Thị xã Bình Long, bị thương do tên thiếu tá Ngụy bắn vào tay phải và chân phải và đã nhanh tay tiêu diệt được tên này.
- Đánh trận cuối trước cửa sân bay tại Bình Long ngay trước ngày Hiệp định Paris 1973 về ngừng bắn. Đóng quân tại TT Huấn luyện Quận Hóc Môn, ( E3 F9 Quân Đoàn 4 ), sau đó chuyển sang Ban Quân quản.
- Tháng 2/1976, chuyển ngành công tác ở Đông Nam Bộ, Đồng Nai.
- Năm 1977, học kinh tế tại Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bộ Công nghiệp nhẹ.
- Năm 1981, tốt nghiệp về công tác tại Sở Công nghiệp Đồng Nai.
- Năm 1982, công tác tại Gốm Đồng Nai.
- Năm 1985, ra Bắc về Sở Công nghiệp Hà Nội, công tác tại Nhà máy Điện Thông - Bạch Mai.
- Từ năm 1989 - 1995, Công ty không có việc, làm ngoài.
- Năm 1995, nghỉ việc theo chế độ 176...

Trần Minh Sơn đang sinh sống ở Khu TT Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội, số 201 Phòng 15 Nhà A5.Vợ bạn đã mất năm 2005 do bị bệnh hiểm nghèo. Hai vợ chồng bạn có hai cháu trai, cháu đầu sinh năm 1987, cưới vợ năm 2010, đã có 1 con gái. Cháu thứ hai sinh năm 1995 hiện đang đi học. Thu nhập của bạn 1 tháng khoảng 2 triệu đồng gồm:  chế độ thương binh: 640.000 đ/tháng và chế độ chất độc da cam: 1.452.000 đ/tháng.
Có lẽ do có nhiều vết thương trên người trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Đất Nước, có lẽ do hoàn cảnh gia đình khó khăn và có lẽ do con người và xã hội bây giờ mà bạn luôn có vẻ đăm chiêu, khắc khổ, cái dáng đi vất vả cứ như xiêu xiêu về phía trước...
Tôi rất quý Trần Minh Sơn ở cái thật lòng, nói thẳng, hết lòng với anh em, bạn bè. Bạn chỉ thích gặp anh em Trỗi để nói và để cười. Tôi rất thích nghe cái cách bạn nói và kể chuyện: Rất hóm hỉnh và dân dã dù cho bạn có  nói nhiều, nói to và nói liên tục...
Ngoài xã hội, với những kẻ xấu, hay hoạnh họe, chèn ép, vụ lợi... bạn có thể nói cho mất mặn, mất nhạt cho đến khi không dám giở trò gì nữa...

Hiện nay bạn Trần Minh Sơn bị Ung Thư Phổi, đang điều trị tại Bệnh Viện U Bướu Hà Nội. Khối U nằm giữa phổi chèn sang bên phải làm suy yếu chức năng hô hấp của phổi phải, khi ăn nuốt vào thường bị nghẹn.
Chúng tôi đã liên hệ với  Bác sỹ Phan Thanh Chương bạn Trỗi Khóa 5, chuyên gia về bệnh phổi Viện 108 để xin tư vấn. Phan Thanh Chương muốn Trần Minh Sơn chuyến sang Viện 108 để điều trị. Tuy nhiên sau khi Trần Minh Sơn trao đổi và tham khảo thì thấy rằng: Tuy Viện 108 chữa rất giỏi và rất tốt nhưng Viện U Bướu do chữa rất nhiều bệnh nhân về U Bướu nên phần nào có kinh nghiệm hơn và chuyên sâu hơn.
Mong rằng với kinh nghiệm và chuyên môn của các Bác sỹ, bệnh của bạn sẽ ngày càng thuyên giảm. Các bạn Trỗi Khóa 5 ở Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và sẽ có những hình thức giúp đỡ thiết thực cho bạn.
Cầu chúc cho bạn tai qua, nạn khỏi.


Không để đất đai là cái mầm sinh ra bất ổn

Đó là tiêu đề bài viết đăng trên Xây dựng Đảng, bài viết hay về thực trạng đất đai ở Việt nam.
TRÍCH:
"....Khi những cán bộ có chức, có quyền thoái hoá, biến chất có sự móc nối, ăn chia lợi nhuận với đại gia thì họ bỗng nhiên tự biến mình thành “đại ca”. Đó là những cán bộ “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...” mà Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng vừa chỉ rõ. Có lắm tiền thì thành đại ngôn nhiều khi lấn át cả pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà ức hiếp dân, vi phạm dân chủ. Đó là cái bàn cờ đô-mi-nô của đất đai, gọi là “lục đại” của đất (đại tham, đại ác, đại lợi, đại gia, đại ca, đại ngôn). Cả 6 cái “đại” đó là một trong những nguyên nhân sinh ra những vụ khiếu kiện từ đất dấy lên. Rồi cũng do đất đai mà xã hội xuất hiện những vấn đề bất ổn do hậu họa của việc mua bán, sang nhượng, chuyển quyền sử dụng vi phạm pháp luật, xảy ra các vụ tranh chấp, có cả những vụ cướp đoạt trắng trợn. Bất công xảy ra, làm mất lòng dân phần lớn do việc thực thi pháp luật không nghiêm minh, giải quyết thiếu công bằng. Có những kẻ chiếm dụng đất sai luật, lợi mình hại người, nhưng lại được bao che, dung túng với nhiều thủ đoạn, dạng thức rất phức tạp. Nhiều “cò đất, cáo đất” chỉ lòng vòng xách văn bản hợp đồng, cả những “dự án ma”, đi xin chữ ký mà chẳng mấy chốc trở thành đại gia. ...) Xem toàn văn bài viết trên XÂY DỰNG ĐẢNG

Ảnh cũ Hà nội

Hà Nội, thế kỷ trước, mời mọi người xem lại vài chiếc ảnh sưu tầm trên internet

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Lãnh đạo Hưng Yên báo cáo về vụ Văn Giang

Nguyễn khắc Hào cho rằng video clip về "cưỡng chế Tiên Lãng" là do' thù địch' dàn dựng. Tuy nhiên anh ta không nói rõ căn cứ vào điểm nào để khẳng định là do các "thế lực thù địch" làm video giả.
 Xét về mặt kỹ thuật, rất khó để lồng ghép, đóng kịch làm giả CA với súng ống, dùi cui, với đầy đủ lệ bộ đàn áp như trong clip, chính hình ảnh người "Công an Nhân dân" mặc quần túi bắt gà, giày Xăng đá, mũ chống đạn, khiên giáo tua tủa, súng ống đầy minh dàn hàng ngang kiểu lùa vịt mới là những hình ảnh phản cảm, dù có hình ảnh đánh túi bụi vào người dân hay không thì chính quyền Hưng yên, lũ quan tham đứng về phía lũ Tư bản đỏ phản lại nhân dân cũng không chối bỏ được tội ác tày trời. đó là làm xấu đi nghiêm trọng hình ảnh của Chính quyền Cộng sản vẫn luôn nói ra rả rằng DO DÂN và VÌ DÂN.
  Trong đội ngũ này có bao nhiêu Đảng viên Cộng sản đã từng giơ tay thề một lòng phục vụ nhân dân?

Hình ảnh này có phải đã được dàn dựng không? Cái tay mặc áo xanh giơ tay lên để "Chào" hay đánh dân vậy?
Theo VnExpess

"Vụ việc ở Văn Giang có sự móc nối các phần tử chống đối trong và ngoài nước. Các thông tin, được tường thuật tại chỗ, từng giờ để xuyên tạc, dàn dựng các video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”, Phó Chủ tịch UBND Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào báo cáo.
Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì diễn ra sáng 2/5 có sự tham gia của lãnh đạo 63 tỉnh, thành và các bộ, ngành.