Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Bãi biển Đồ Sơn một chiều thứ 7...

Nhân chuyến về thăm TP Hải Phòng, anh em đã có một chiều thứ 7 tắm mát tại bãi biển Đồ Sơn và đón Bình Minh...

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Thăm gia đình họ hàng, thắp hương Kính Lễ các Cụ...

Hôm qua, thứ 7 ngày 29/07/2017, anh em họ Bùi Nội Ngoại ở Hà Nội đã về TP Hải Phòng, đến thăm các gia đình họ hàng Nội Ngoại và thắp hương Kính Lễ các Cụ. Cầu mong các Cụ thanh thản yên nghỉ, phù hộ cho các con, các cháu. Cám ơn các Cô, Dì và các em, các cháu đã tổ chức gặp mặt đông đủ, tiếp đón thân tình, mời cơm gia đình thân mật và tình cảm. Kính chúc Cô, Dì luôn luôn mạnh khỏe, chúc các em làm ăn phát đạt, mọi điều thuận lợi...
Đến chiều, anh em đã có mặt ở Đồ Sơn để ngày mai tham quan Đồ Sơn và Hòn Dáu...
Hôm nay Chủ Nhật, ngày 30/07/2017, theo kế hoạch, anh em kết hợp sáng nay sẽ tham quan Đồ Sơn, Hòn Dáu và buổi chiều sẽ về thăm các gia đình họ hàng, thắp hương Kính Lễ các Cụ ở TP Hải Dương, nhưng do có việc đột xuất nên sáng sớm hôm nay anh em đã dừng kế hoạch và về ngay Hà Nội. Hẹn dịp khác sẽ tiếp tục về thăm TP Hải Phòng, TP Hải Dương...

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Thắp hương các Cụ và Liệt Sỹ Phạm Văn Hạo (Phạm Vũ Nhân)...

Hôm nay, ngày 25/07/2017, BạnTrỗiK5 đã cùng anh Phạm Văn Hiển, anh trai Liệt Sỹ Phạm Văn Hạo, về quê ở xã Toàn Thắng, Gia Lộc, Hải Dương, thắp hương các Cụ và Liệt Sỹ Phạm Văn Hạo.
Liệt Sỹ Phạm Văn Hạo (Khi đi bộ đội đã đổi tên thành Phạm Vũ Nhân) là BạnTrỗiK5, sinh năm 1953, nhập ngũ T12/1970, đơn vị "Công Trường 7" Tây Ninh, hy sinh T8/1971. Sau nhiều năm tìm kiếm, đến năm 1997, gia đình mới đưa được bạn về với quê hương. Cảm ơn anh Hiển và các cô em đã làm một bữa cơm "Cây nhà lá vườn" đậm chất quê hương, rất ngon miệng, ấm cúng và tình cảm. Luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của các Liệt Sỹ trong đó có Liệt Sỹ Phạm Văn Hạo, cầu mong Linh Hồn bạn siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ cho gia đình, anh em, bạn bè...

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Gặp mặt các Thương Binh K5...

Hôm nay, ngày 21/07/2017, BạnTrỗiK5 đã tổ chức gặp mặt các Thương Binh K5 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/07/2017 sắp tới. Đến dự buổi họp mặt có hai bạn Thương binh Vũ Tiến Chính và Trần Mạnh Cường, còn bạn Đỗ Hữu Hạnh đang nằm viện do bị viêm gan Virus (Ngay chiều nay, Ngô Thế Vinh và Nguyễn Mạnh Hùng đã vào Bệnh viện Đống Đa thăm Đỗ Hữu Hạnh. Bạn đang truyền dịch, gầy và xanh, nhưng tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị. Hôm nay đã chụp cắt lớp, mai chắc biết kết quả, mong điều tốt đẹp), còn bạn Lê Minh đã mất năm 2013... Đặc biệt có bạn Phan Hoài Lưu, ở Đà Nẵng, đang có mặt tại Hà Nội, đã tham dự buổi họp mặt. Nhân ngày Thương Binh Liệt sỹ, xin chúc các bạn Thương Binh K5 và gia đình dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mọi điều tốt đẹp.


 Vũ Tiến Chính, nhập ngũ T12/1971, đơn vị E48 F320B. Tham gia chiến dịch Thành Cổ Quảng Trị từ T3/1972 - T9/1972. Bị thương ngày 12/09/1972 tại Thành Cổ, Quảng Trị do đạn pháo khắp người : vào trán, đầu, ngực, mặt, chân.... vẫn còn mảnh ở háng phải, ngực phải và giữa khớp chân trái... Hiện nay gia đình bạn đang sinh sống ở phố Phùng Hưng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.

Đỗ Hữu Hạnh, nhập ngũ sớm từ cuối 1968, đơn vị Q153..., binh trạm 28, 29, phối thuộc, biệt phái E28 F365... cao xạ, tham gia mặt trận Khe Xanh, A Lưới, Quảng Trị, Đông Hà. Bị thương cuối năm 1971 do sức ép bom nổ: dập bên mắt trái (còn 2/10), gãy xương mỏ quạ vai, xương đòn, xương sườn, chân, mảnh ở ngực... Hiện gia đình bạn sinh sống ở nhà A4, khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Trần Mạnh Cường, nhập ngũ T6/1970 vào Đại Học Quân Y, tốt nghiệp năm 1977. Là Bác Sỹ Quân Y công tác tại các đơn vị Quân Đoàn 4, Quân Khu 9 tại biên giới Tây Nam, chiến trường Campuchia cứu chữa và tổ chức cứu chữa cho các thương, bệnh binh với các cương vị Đội trưởng đội điều trị, Viện phó Bệnh viện 122 và Bệnh viện PhnomPenh từ những năm 1977 - 1986. Bị thương năm 1984 trong khi đưa đội Phẫu thuật phục vụ chiến dịch biên giới Thái Lan - Campuchia, trên đường rút về PhnomPenh, xe chở các Bác sỹ và nhân viên Quân y bị trúng mìn chống tăng, Trần Mạnh Cường bị chấn thương sọ não, gẫy 3 xương sườn, thủng màng nhĩ. Sau điều trị Trần Mạnh Cường tiếp tục công tác tại Campuchia đến năm 1986 thì được chuyển vùng ra Bắc, về công tác tại bệnh viện quân y 108 và tiếp tục được điều về làm Chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Phòng Không. Ngay từ năm 1979 do có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng hai Huân chương Chiến công hạng Hai và hạng Ba, là Bác sỹ đầu tiên và duy nhất mổ thành công lấy quả đạn M79 chưa nổ nằm kẹp trong hốc mắt Thương Binh, Trần Mạnh Cường đã được đề nghị xét danh hiệu Anh Hùng. Nhưng thời gian này Trần Mạnh Cường lại được gọi ra học chuyên khoa sau Đại học 2 năm, nên việc xét duyệt bị ngừng lại... Hiện nay gia đình bạn đang sinh sống ở phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Thăm gia đình, thắp hương các Liệt sỹ BạnTrỗiK5 tại Hà Nội...

Sắp đến kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/07/2017, hôm nay ngày 20/07/2017, anh em BạnTrỗiK5 đã đến thăm gia đình và thắp hương các Liệt Sỹ K5 tại Hà Nội, để tưởng nhớ biết ơn những người bạn từ thời Niên Thiếu đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ Quốc. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của các Liệt Sỹ K5. các Liệt Sỹ trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi và các Liệt Sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Dân Tộc, Đất nước.
Liệt Sỹ Trịnh Thúc Doanh hy sinh ngày 16/09/1972, tại Thành Cổ Quảng Trị. Cụ Nguyễn Lê Mai, Thân Mẫu LS Trịnh Thúc Doanh, năm nay đã 90 tuổi, nhưng vẫn tỉnh táo, nhớ nhiều chuyện về Trịnh Thúc Doanh. Đã 2 năm nay, Cụ không đi lại được do bị ngã gãy chỏm xương đùi. Cụ còn bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp nên không phẫu thuật được. Hiện nay Cụ vẫn duy trì điều trị ở nhà. Kính chúc Cụ điều trị kết quả tốt, chóng lành bệnh.


Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

"Nhọc Nhằn Mưu Sinh..."

Quyết tâm bám Biển,
Nhọc nhằn Mưu Sinh...
Buổi sáng Cá, Ghẹ...
Trưa, chiều Xích Lô...
Quyết xây Biệt Phủ,
Ngay bên Bờ Hồ.

Mùa Hè Biển Đảo...

CCB phường Phạm Đình Hổ "Hành quân ra biển..."...

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Anh em hội ý một tý...

... Và nhất trí thống nhất Chương trình, Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/07/2017:
- Đến thăm gia đình và thắp hương các Liệt sỹ Trịnh Thúc Doanh, Liệt Sỹ Vũ Kiên Cường, Liệt Sỹ Nguyễn Lâm...
- Họp mặt toàn thể anh em cùng với các Thương Binh Vũ Tiến Chính, Đỗ Hữu Hạnh, Trần Mạnh Cường với tình thần đông vui và khỏe mạnh...

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Lễ Tang bạn Trịnh Duy Đức...

Chiều nay, ngày 04/07/2017, Lễ Tang bạn Trịnh Duy Đức đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang Lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đông đủ các BạnTrỗiK5 và các Khóa đã đến phúng viếng, tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình...Vĩnh biệt bạn Trịnh Duy Đức, cầu mong Linh Hồn bạn sớm siêu thoát, thanh thản yên nghỉ, phù hộ cho gia đình, anh em, bạn bè...

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Tin buồn

                                                                 TIN BUỒN
BạnTrỗi K5 Trịnh Duy Đức, sinh năm 1953, do bệnh nặng hiểm nghèo, bạn đã từ trần hồi 06h00 ngày 30/06/2017 (Tức ngày 07/06 năm Đinh Dậu), tại Bệnh viện 175 TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 65 tuổi.
Lễ Viếng được tiến hành từ 15h30 - 17h00, thứ 3, ngày 04/07/2017 tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ Truy Điệu và Đưa Tang được tiến hành từ 17h00. Lễ Hỏa Táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.
                                                                                           BạnTrỗi K5 kính báo

BạnTrỗi K5 xin chia buồn cùng gia đình bạn Trịnh Duy Đức.
BạnTrỗi K5 tập trung viếng lúc 16h00.