Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Tất Niên Tết Tây...

Nhóm ĐTĐ2 nhẹ nhàng Tất Niên Tết Tây vào ngày "Ba Mươi Tết Tây". Sang năm mới, chúc anh em trong Nhóm dồi dào sức khỏe và có nhiều Chương Trình lý thú, bổ ích...

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Thăm bạn Võ Thành...

Hôm nay, anh em đã đến thăm CCB, thương binh cùng lớp HK15 ĐHTH Võ Thành. Vợ chồng bạn rất phấn khởi, chiêu đãi những món đặc sản vùng ven quê hương Quan Họ. Những kỷ niệm thời xa xưa, nhất là những hy sinh, vất vả, khó khăn của anh em, bạn bè những "Lính SV" trong đời quân ngũ thời chiến những năm đầu Thập Niên Bẩy mươi Thế Kỷ trước... đã được nhớ lại, kể lại cho nhau nghe mà cứ ngỡ như mới diễn ra ngày hôm qua...
Chúc bạn Võ Thành và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều dịp giao lưu cùng anh em.

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Chuyến Hành hương về quê Bác...(Tiếp theo 6.)

6. Kính Lễ, dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt Sỹ Đức Thọ, Hà Tĩnh, tại Phần Mộ bác Nguyễn Chí Điềm và Phần Mộ Liệt Sỹ Nguyễn Văn Ngọc.
Bác Nguyễn Chí Điềm, nguyên là Tư Lệnh đầu tiên Bộ đội Đặc công, là bố Liệt Sỹ Nguyễn Văn Ngọc (Liệt Sỹ Nguyễn Văn Ngọc hy sinh ngày 10/10/1968 tại TP Vinh, Nghệ An). Cầu mong linh hồn Bác và  LS Nguyễn Văn Ngọc thanh thản yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ cho non sông, đất nước...

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Chuyến Hành hương về quê Bác...(Tiếp theo 5.)

5. Dâng Hoa, dâng Hương Khu di tích Lịch sử Truông Bồn
Truông Bồn là một đoạn đèo nằm giữa 2 vách núi của tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường. Mỹ dùng không quân đánh phá ác liệt. Ta quyết giữ thông đường, bố trí nhiều đơn vị Công binh, phòng không, pháo cao xạ và C317 của Tổng đội TNXP đảm bảo "Địch cứ đánh, ta cứ sửa, ta cứ đi"...
Chỉ từ năm 1964 - 1968, đã có hơn 1.200 chiến sỹ đã hy sinh anh dũng trên cung đường huyết mạch này và sáng ngày 31/10/1968 đã có 13 chiến sỹ TNXP của C317 đã anh dũng hy sinh vì bom đạn Mỹ...
Các Cựu học sinh K5 Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến thăm, dâng Hoa, dâng Hương tại khu Tượng Đài, biểu tượng của sự hy sinh dũng cảm của hơn 1.200 Liệt sỹ và tại Nhà Tưởng Niệm 13 Liệt Sỹ TNXP đã hy sinh để đảm bảo cho tuyến đường chi viện cho chiến trường được thông suốt...

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Họp mặt Truyền Thống K5 phía Bắc...

... Tiếp theo là phần giao lưu, liên hoan, trò chuyện, chụp hình lưu niệm sôi nổi, tình cảm. Anh em nâng cốc chúc nhau luôn luôn khỏe mạnh để còn nhiều dịp gặp nhau...


Họp mặt Truyền Thống K5 phía Bắc...

Hôm nay, ngày 24/12/2017, tại Vườn Treo Pacific Đội Cấn, Bạn Trỗi K5 phía Bắc trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã họp mặt Truyền Thống. Đông đủ các bạn K5 đã tham gia buổi họp mặt. Các bạn từ xa như Võ Thúc Minh, Trần Quốc Sủng từ TP Vinh, Nghệ An, bạn Đặng Nam Từ Hà Tĩnh, bạn Vũ Tiến Chính ở thị trấn Phùng cũng đã đến từ sớm. Các bạn Quang Việt, Nguyễn Long từ TP HCM đang ở HN cũng có mặt.  Đến dự còn có anh Bùi Vinh K3, Trưởng BLL Trường, anh Phạm Hùng Trưởng BLL K4, anh Cát Thịnh BLL K4...
Sau phần tổng kết các hoạt động và công tác Tài chính của BLL K5 trong năm qua, các bạn Thế Bắc, Trần Quốc Sủng, Nguyễn Long, Phan Tuấn Khôi... đã có những phát biểu đóng góp cho phương hướng hoạt động trong thời gian tới...
Anh em cũng đã nhất trí bổ sung thêm vào BLL K5 các bạn Phạm Hồng Phương,  Phan Tuấn Khôi, để tăng cường các hoạt động của K5....
Nhân dịp này,  bạn Đặng Nam một lần nữa cám ơn các BạnTrỗiK5 đã gửi lời chúc mừng, đã đến dự Lễ Cưới con trai... Chúc các bạn và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, mọi điều như ý.

Lời cảm ơn

Vợ chồng Đặng Nam chân thành cảm ơn các BạnTrỗiK5, khi biết gia đình có tin vui, đã gọi điện, gửi tin nhắn qua Face, điện thoại chúc mừng và đã đến dự Lễ Thành Hôn của hai con chúng tôi là Trung Dũng và Thanh Quỳnh, chung vui cùng gia đình... Chúc các bạn và gia đinh luôn luôn mạnh khỏe, hẹn gặp nhau tại buổi họp mặt Truyền Thống ngày 24/12/2017.
Vợ Chồng Đặng Nam


Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Chuyến Hành hương về quê Bác...(Tiếp theo 4.)

4. Kính Lễ, dâng hương Nghĩa Trang Liệt Sỹ Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An.
Thanh Chương, Nghệ An là một trong những nơi sôi động nhất trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại Nghĩa Trang xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương ngoài Mộ của các Liệt sỹ các thời kỳ, còn quy tập được nhiều ngôi Mộ các Liệt Sỹ đã hy sinh những năm 1930 - 1931 của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đoàn Cựu học sinh K5 trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi kính cẩn dâng Lễ, dâng hương tưởng nhớ, biết ơn đến các Anh Hùng, Liệt Sỹ đã hy sinh cho Quê hương, Đất nước...

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội...

Nhóm CCB lớp Hóa ĐHTH họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Quân Đội 22/12 và tiếp đón bạn Hoàng
Dũng từ TP HCM. Ngoài việc hàn huyên về những kỷ niệm thời Quân Ngũ, mà đa phần anh em là lính Tái Ngũ, thì nhiệm vụ quan trọng là lập kế hoạch giao lưu, gặp mặt và đặc biệt là việc "Phân tầng, phân lớp" với nhiều "Tinh tiết tăng nặng và giảm nhẹ" trong tương lai...

Cám ơn BLL BạnTrỗiK5, cám ơn các bạn đã đến thăm...

Cám ơn BLL BạnTrỗiK5, bạn Nguyễn Long đang ở HN, các bạn học từ cấp 1, cấp 2 cùng phố đã đến thăm hỏi sức khỏe, ôn lại nhiều kỷ niệm từ thời xa xưa cho đến nay...

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Chuyến Hành hương về quê Bác...(Tiếp theo 3.)

3. Du lịch Đảo Chè Thanh Chương.
Nhờ có con đập ngăn nước lại mà các Đồi Chè trở thành các Đảo Chè xanh tươi, bồng bềnh trên mặt nước. Không gian tĩnh mịch, không khí trong lành, Đảo Chè xanh dịu lung linh bóng nước, thật là thú vị và thư giãn...

Chuyến Hành hương về quê Bác...(Tiếp theo 2.)

2. Thăm Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh. Thăm quê Ngoại, quê Nội Bác Hồ.

Bạn cùng "MaiSiu Grát" đến thăm...

Từ miền đất Quảng Bình xa xôi, cám ơn bạn Tấn Lộc đã đến thăm, động viên, tăng cường sức khỏe.
Bạn Tấn Lộc cùng lớp Hóa ĐHTH, cùng "Lính SV", cùng đơn vị ở "MaiSiu Grát Thủ Đô của Tắc Kè và Đom Đóm" huấn luyện quân "Đi B", rồi về "Luộc quân" tại Xanh Xuya, Tân Mộc phố, Ắch Xì Đằng, A Trưởng ở dốc Hổ Lao, Trung đoàn 568, QK Tả Ngạn, Hà Bắc...

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Cám ơn các bạn Trỗi K5 đã đến thăm hỏi sức khỏe...

Hôm nay các bạn Trỗi K5 đã đến thăm hỏi sức khỏe. Sức khỏe tôi cho đến nay đã ổn và đang nhanh chóng hồi phục. Cám ơn các bạn nhiều.

Chuyến Hành hương về quê Bác...(1.)

Từ TP Vinh trở về, tuy phải nằm Viện "Điều trị và Bảo dưỡng dài ngày", tôi luôn nhớ về những ngày hội ngộ của K5 ở Xứ Nghệ. Có thể khẳng định, chuyến Hành hương về quê Bác, do Bạn Trỗi K5 xứ Nghệ Võ Thúc Minh, Trần Quốc Sủng, đề xướng, lên chương trình, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đã thành công tốt đẹp. Một  chuyến đi thật đông vui và đầy ý nghĩa.
Cám ơn BLL BạnTrỗiK5 Thành phố Vinh, Nghệ An đã rất tình cảm, rất nhiệt tình, rất chu đáo và rất "Lính Trỗi". Chúc các Bạn và Gia đình luôn luôn mạnh khỏe, mọi điều may mắn, mọi điều an lành...
Cám ơn các Bác Sỹ K5 trong đoàn Hành hương đã nhanh chóng, kịp thời kiểm tra, cấp cứu các trường hợp bệnh đột xuất đảm bảo an toàn cho chuyến đi.
Cám ơn các Bạn Trỗi các Khóa đã yêu mến K5, yêu mến xứ nghệ đã nhiệt tình tham gia cứ như Bạn Trỗi K5 chính hiệu.
Hành trình của chuyến Hành hương về quê Bác, ngoài việc các cánh quân của K5 và các Khóa từ Bắc, Trung, Nam hành quân bằng mọi phương tiện: Máy bay, ô tô, tầu hỏa, hội ngộ tại TP Vinh,  thì chuyến Hành hương có một hành trình nhiều ý nghĩa: Đến dâng Hương Hoa tại Quảng Trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh, thăm quê Nội, quê Ngoại Bác Hồ, Du lịch đảo chè Thanh Chương, Dâng Hương Hoa nghĩa trang Liết Sỹ Truông Bồn, Thắp hương bác Nguyễn Chí Điềm và Liệt sỹ Nguyễn Văn Ngọc K5 tại Nghĩa Trang Liệt Sỹ Đức Thọ, Hà Tĩnh (Bác Điềm nguyên tư lệnh đầu tiên bộ đội Đặc Công, là bố của LS Nguyễn Văn Ngọc. LS Nguyễn Văn Nọc hy sinh ngày 10/10/1968 tại TP Vinh, Nghệ An), Thắp hương mộ bác Chinh ủy Bùi Khác Quỳnh, thăm khu tưởng niệm thi hào Nguyễn Du...
Khởi đầu là cuộc hội ngộ đầu tiên khi đến TP Vinh, do các bạn Võ Thúc Minh, Trần Quốc Sủng chiêu đãi các  món đặc sản xứ Nghệ, và kết thúc hai ngày sau đó là một buổi liên hoan chúc mừng dịp hội ngộ, chúc mừng chuyến Hành Hương thành công tốt đẹp.
Sau đây là những hình ảnh của hành trình chuyến Hành Hương về quê Bác:
1. Buổi gặp mặt đầu tiên, bạn Võ Thúc Minh và Trần Quốc Sủng chiêu đãi đặc sản xứ Nghệ