Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Tầu Khựa chiếm Hoàng sa. Nhìn lại để suy ngẫm

Tại sao Mỹ im lặng khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam (phần 3)

Qua cuốn "Kỷ yếu Hoàng Sa" do UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) và NXB Thông tin - Truyền thông xuất bản tháng 1/2012 và cuốn "Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua" (NXB Sự thật, 1979), người ta càng hiểu rõ việc Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa là kết quả của một sự mua bán bẩn thỉu trên lưng nhân dân Việt Nam!
CUỘC MUA BÁN BẨN THỈU TRÊN LƯNG NHÂN DÂN VIỆT NAM

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Nướng CD

Sáng kiến nướng CD là của vợ chồng Bình Hương. Các em đi chợ và cùng chị Nhuận lụi hụi chuẩn bị đồ ăn từ đêm trước

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Cô nàng Penny không học mà vẫn trở thành Bác sĩ siêu.

Một phụ nữ tại Anh phát hiện mình bị ung thư vú khi cô chó cưng 18 tháng tuổi liên tục sục mõm vào ngực bà, theo Daily Mail.

Nga bắt đầu trở lại VN


Sau nỗ lực của CP, và CT nước TTS, Gấu bắc cực cựa mình, chuẩn bị quay lại Quân cảng Cam Ranh, canh gác cho biển Đông thôi nổi sóng dữ.
Nga có thể thiết lập cơ sở bảo dưỡng tàu ở Cam RanhViệt Nam sẽ cho phép Nga thiết lập cơ sở bảo dưỡng tàu biển tại cảng Cam Ranh, tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tới Nga.
Cảng sẽ không phải là căn cứ quân sự của Nga, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời Đài tiếng nói Liên bang Nga (VOR) trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Valadimir Putin. Tuy nhiên, chủ tịch nước cho biết cảng Cam Ranh sẽ được sử dụng để giúp tăng cường hợp tác mọi mặt giữa hai nước.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

'Truyền thông Trung Quốc đang bôi đen Việt Nam'

"Truyền thông Trung Quốc cứ ra rả rằng Việt Nam chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, chiếm nguồn dầu khí của họ. Trung Quốc là bậc thầy của kiểu tuyên truyền "biến thủ phạm thành nạn nhân”, học giả Dương Danh Dy phân tích.
>Trung Quốc mưu đồ thâu tóm Biển Đông như thế nào

- Theo ông, Biển Đông có ý nghĩa thế nào trong bàn cờ chiến lược của Trung Quốc?
- Biển Đông với Trung Quốc không chỉ là tham vọng bá quyền, mà là vấn đề sống còn. 30 năm nay, Trung Quốc đã khai thác đất liền cạn kiệt, giờ phải hướng ra biển. Nhưng thử nhìn xem, phía bắc, phía đông thì vướng Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, đều là các nước có quan điểm rất cứng rắn. Chỉ còn phía nam là Biển Đông, nơi các nước yếu thế hơn.

Nhân ngày 27-7 năm nay, 7 cán bộ, chiến sĩ quân ta đã về Yên Mỹ, Đại Từ thăm và tặng quà cho mẹ liệtsĩ Đỗ Khắc Tiến - k6 của trường ta.Bức ảnh rất quý này không biết là CP ta, hay là k5 trường Trỗi tặng quà cho mẹ Tạ Thị Khảm, mẹ Ls Tiến - k6.Mấy anh đứng bên còn đeo cả huy hiệu trường Trỗi nữa kia.Dù sao thì cũng rất vui mừng khi quân trường Trỗi ta có mặt trong những ngày này,Cám ơn các anh!


Về thăm xã Mỹ Yên - Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/07/2012

         Nhận lời mời của Lãnh đạo xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên, nhân dịp Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, các Giáo viên, chị nuôi đã công tác tại Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi hiện sinh sống tại xã Mỹ Yên, vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/07/2012, anh em Trường Trỗi đã lên đường về thăm xã Mỹ Yên ( Anh Đỗ Quang Việt K2, Ngô Thế Vinh, Tạ Minh, Trần Dũng Triệu, Hoàng Việt, Trương Vĩnh Phúc K5, Nguyễn Quốc Thắng K6 )
        Đoàn xuất phát lúc 6h30 ngày 26/07/2012, tại Phố Nguyễn Tri Phương - Hà Nội, trên chiếc xe Tucson của Tạ Minh do chính anh cầm lái.

                                       Đón Trương Vĩnh Phúc - Nhà tại Phố Nỉ - Trung Giã

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Hoan hô CA Hưng Yên đã chịu truy tìm, và tìm ra 2 CA của HY đánh phóng viên.

Đã tìm ra hai công an hành hung nhà báo ở Văn Giang

Xem tin gốc bản tin báo Đất Việt

TRẦN TIẾN ĐÃ KHÓC THẾ NÀO

"Bữa trước Trần Tiến rủ mình (Nguyễn Quang Lập) đi nhậu. Anh chìa ra bài báo: “Bản đồ Trung Quốc 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa”, xúc động nói: Đời tao bị lừa nhiều quá rồi. Thành ra trong chuyện TS-HS tao không tin chính phủ, không tin báo chí, không tin cả chúng mày. Nhưng nhìn cái bản đồ này thì tao tin, tin 100% TS-HS là của Việt Nam. Nói xong thì anh khóc....(Xem tiếp trên trang  QUÊ  CHOA   )
Nếu bạn chưa biết bài báo đã làm người nghệ sĩ khóc, thì hãy tìm đọc Ở ĐÂY.
Quê choa có thể khó vào, mời xem toàn bài ở dưới đây:

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Một số hình ảnh Khóa 5 khóa 4 trong dịp gặp gỡ ở Quy Nhơn

K5 + k9
Trong dịp anh em k4 tổ chức cuộc gặp kỷ niệm 43 năm ngày 'tòng quân' . Sự góp mặt của đông đảo anh em các khóa và nhất là anh em khóa 5 với vai trò đặc biệt của Nhất Trung đã góp sức tạo nên một cuộc gặp hết sức vui vẻ, thắm thiết tình bạn bè anh em bạn Trỗi. Xin mời anh em xem một số ảnh ghi lại những ngày vui  đó tại Quy Nhơn ( Thông cảm, đưa ảnh muộn vì Bạn K5 Trỗi dành chỗ cho các thông báo tin buồn về các bạn đã mất)


Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Cập nhật thông tin bán Album nhạc " Hành khúc ngày bình yên " tác giả Trần Bắc Hải, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa

Thông tin về bán Đĩa hát " Hành khúc ngày bình yên " của tác giả Trần Bắc Hải để gây quỹ Kính tặng Nghĩa Trang 10 nữ Anh Hùng Liệt sỹ Ngã Ba Đồng Lộc và 01 gia đình Thương binh Đảo Gạc Ma - Trường Sa.
( Điểm bán 16A, Tăng Bạt Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội - ĐT: 0904278744 )

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Lễ tang bạn Trần Minh Sơn

Hôm nay, ngày 16/07/2012, Bạn Trỗi K5 và Gia đình đã tổ chức Lễ Tang cho Bạn Trần Minh Sơn tại Nhà tang Lễ Thanh Nhàn - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội. Lễ viếng từ 7h30 - 9h30, Lễ Hỏa táng lúc 11h tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội.


                                       

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Tin buồn

Bạn Trần Minh Sơn - Bạn Trỗi Khoá 5 - Thương binh chống Mỹ - Sinh ngày 19/03/1951, bị bệnh hiểm nghèo, đã từ trần hồi 14h13 ngày 13/07/2012 ( Tức ngày 25/05 Nhâm Thìn ), tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội - Số 42A, Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lễ viếng từ 7h30 - 9h30 thứ 2, ngày 16/07/2012, tại Nhà Tang Lễ Thanh Nhàn - Số 44, Phố Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lễ Đưa tang và Hỏa táng tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội.
Các bạn Trỗi K5 đến viếng lúc 8h30.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Thắp hương 49 ngày bạn Phạm Hữu Phùng - Bạn Trần Minh Sơn đã qua đời

Hôm nay, ngày 13/07/2012 ( tức ngày 25/05 Nhâm Thìn ) gia đình làm giỗ 49 ngày bạn Phạm Hữu Phùng tại quê nhà, thôn Thượng Đồng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

                                                    Bạn Trỗi K5 thắp hương tại Mộ

BÁN ĐẤT CHO NGOẠI BANG: TỘI CHÉM


Điều 74.
Những người bán ruộng đất ở bờ cõi cho người nước ngoài thì bị tội chém. Những người bán nô tỳ và voi ngựa cho người nước ngoài, thì bị tội chém.

Quan phường xã biết mà không phát giác, thì tội giảm một bậc. Quan lộ, huyện trấn, cố ý dung túng, thì cùng một tội, vô tình không biết thì xử tội biếm hay phạt.

Luật Hồng Đức (Quốc Triều Hình Luật, thế kỷ XV)

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

3Chai kính báo


Kính báo
Sau một thời gian lao động cực mà vui, với sự giúp đỡ chí tình của các nhạc sĩ Quỳnh Hợp, Yên Lam, họa sĩ Đỗ Hoa và một số bạn hữu khác, album “Hành khúc ngày bình yên” của Trần Bắc Hải đã hoàn tất và được Dihavina phát hành đầu tháng 7/2012.
Đồng tác giả phần ca từ các ca khúc trong album gồm các cựu chiến binh Lê Bá Dương, Nguyễn Thái Sơn, Văn Hiền, Ngô Long Phúc Chiến, Trần Quang Trung.
Mười một ca khúc trong album được thể hiện bởi giọng ca chuyên nghiệp của các ca sĩ Y Jang Tuyn, Trang Nhung, Diệu Hiền, Dương Quốc Hưng, Lập Huy, Đức Quang..., guitarist Mai Bá Trung và các nhạc công khác
Toàn bộ 11 ca khúc của album đã được đưa lên online tại để phục vụ miễn phí mọi người có yêu cầu nghe tại:
- nhacso.net
Nhân dịp này, với mục đích gây quỹ đền ơn đáp nghĩa các thương binh liệt sĩ, và được sự trợ giúp của các bạn hữu, một số đĩa không giới hạn sẽ được bán thông qua các đại lý đặc biệt của tác giả. Bạn có thể chỉ định số tiền mua đĩa(50 ngàn đồng/đĩa, trừ đi tiền bưu cước nếu cần gửi qua bưu điện), và số tiền ủng hộ thêm (nếu có) được chuyển tới 1 trong 2 (hoặc cả 2 nếu mua nhiều đĩa) địa chỉ sau:
-          “Đồng Lộc”: Dành cho việc duy tu Nghĩa trang 10 nữ liệt sĩ Ngã Ba Đồng Lộc.
-          “Hoàng Sa-Trường Sa”:  Quà biếu cho 1 gia đình liệt sĩ/thương binh trận Gạc Ma-Trường Sa, chiến dịch CQ 1988. Các bạn trẻ HoangSa.org đã nhận lời giúp chúng ta chọn một gia đình như vậy mà có hoàn cảnh thực sự khó khăn cần đến sự giúp đỡ của xã hội.
Các đại lý đặc biệt bao gồm:
Tổng đại lý: Anh Nguyễn Thế Thịnh (CCB, Cựu TSQ NVT K5) đt 09183-48444. Số tài khoản: 202.01.03718005. Ngân hàng Quân Đội CN Bắc Sài Gòn - HCM
Hà Nội: Anh Ngô Thế Vinh (CCB, Cựu TSQ NVT K5), đt 09042-78744. Tài khoản: 0011 0036 48143 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
Hà Nội: Chị Phạm Thanh Bình (Cựu sinh viên KGU 1977), đt 09034-07869.  Tài khoản ngân hàng: PHẠM THANH BÌNH; Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Kim Mã, Hà Nội; Số TK : 14020703139012
Hà Nội và Miền Trung: Chị Trần Thị Minh Nguyệt (KGU 1980) , đt 09123-55475. Tài khoản ngân hàng: Trần Thị Minh Nguyệt, Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Trung tâm, Thành phố: Hà Nội, mã TK: 13320700280016.  
Đà Nẵng: Chị Huỳnh Thanh Nga (KGU 1980), đt: 016838-42229.  
Nha Trang: Anh Lê Bá Dương (đang chờ xin ý kiến)
Nghệ An: Anh Văn Hiền (đang chờ xin ý kiến)

Khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của các đại lý đặc biệt này, các bạn đừng quên ghi rõ nội dung chuyển tiền của mình là “Đồng Lộc” hay “Hoàng Sa-Trường Sa”. Vì không muốn lạm dụng thời gian và công sức của các đại lý đặc biệt, chương trình bán đĩa gây quỹ vì việc nghĩa sẽ được giới hạn trong vòng 3 tháng. Nếu được sự ủng hộ tích cực của các bạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn nữa để kịp thời trợ giúp những người đang cần giúp đỡ.

Song song với chương trình bán đĩa gây quỹ nói trên, chúng tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ các doanh nghiệp và cá nhân mua số lượng lớn đĩa để làm từ thiện theo chương trình riêng.  Doanh nghiệp/cá nhân mua số lượng lớn có thể được giảm giá tới 50%. Trường hợp quý vị có nhu cầu, chúng tôi có thể in thêm một vài dòng thông tin về doanh nghiệp/cá nhân lên bìa CD. Quý vị có nhu cầu này xin liên hệ:
NS Quỳnh Hợp:
 email: hopquynhradio@gmail.com (tiêu đề ghi rõ Mua album Hành khúc ngày bình yên)
Điện thoại: 0983 674 075
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của các quý vị và các bạn.
Nơi gửi:
-          Trang web của cựu sinh viên KGU
-          Blog Bạn Trỗi K5 và các khóa khác
-          Tất cả các bạn quan tâm

Trần Bắc Hải