Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Thị trưởng phá xe hơi bằng xe tăng nhận giải Ig Nobel
Thị trưởng thủ đô của Lítva, người từng cưỡi xe thiết giáp để nghiền nát xe hơi đỗ trái phép, được trao giải Ig Nobel Hòa bình năm nay.
Ông Arturas Zuokas, thị trưởng thủ đô Vilnius của Lítva, từng điều khiển cỗ xe thiết giáp để đè nát một xe hơi đậu trái phép bên làn đường dành cho xe đạp hồi tháng 8. Sau đó, ông quét những mảnh kính vỡ sót lại từ đống đổ nát và lên xe đạp phóng đi. Cảnh tượng này đã được ghi hình và đưa lên trang web của chính quyền thành phố.
"Đó là những gì xảy ra khi bạn đỗ xe trái phép", ông Zuokas tuyên bố trong đoạn video.

Chiến hạm Malaysia hỏng nặng khi đuổi tàu lạ

Ngày 17/9/2011, tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Malaysia đã bị chìm trong khi đang truy đuổi một tàu chiến nước ngoài.

An Thái (theo Bernama, Strait Times)

(ĐVO) Theo thông tin đăng trên trang mạng của Cơ quan thông tấn Malaysia (bernama.com), thủy thủ trên chiếc tàu chiến của Malaysia đã phải bỏ nhiệm vụ sau khi phòng máy của tàu bị ngập trong nước.
Tư lệnh hải quân Malaysia, đô đốc Tan Sri Abdul Aziz Jaafar cho biết thủy thủ trên chiếc tàu pháo KD Pari đã nghe thấy một tiếng nổ lớn sau khi chiếc tàu này rời vị trí neo đậu để truy đuổi một hộ vệ hạm của nước ngoài vào lúc 14h53 ngày 18/9.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam đá Trung Quốc một cú rất mạnh

Tựa đề chính: 
"Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam đá Trung Quốc một cú rất mạnh, nội tình giao phong giữa Việt Nam và uỷ viên quân uỷ ta."
Bài được đăng trên VietStadies với lời giới thiệu là do cụ Dương Danh Dy dịch từ bài báo đăng trên mạng Trung quân -Trung quốc ngày 22-9-2011. Mời đọc tham khảo

"Việt Nam trước hình thái chiến tranh mới"


Đó là tựa đề bài viết của tác giả Lê Ngọc Thống đăng trên Vietstudies, ai quan tâm đến chuyện quân sự xin mời xem như một tham khảo.

Bất kỳ một quốc gia nào nếu như muốn Tổ Quốc không bị bất ngờ thì phải biết được nguy cơ thách thức an ninh từ đâu đến? Lực lượng bao nhiêu? Đến bằng cách nào? Nhằm vào đâu? Và chuẩn bị để đón nó ra sao. Việt Nam cũng vậy thôi. Khi một láng giềng vốn hùng mạnh lại tăng cường lực lượng quân sự vượt khỏi giới hạn phòng thủ, không minh bạch, kèm theo thái độ nước lớn nghênh ngang, đe dọa dùng vũ lực; hành động ngang ngược, chèn ép bắt nạt… thì đó là vận hội hòa bình hay là nguy cơ chiến tranh? Dù không muốn thì Việt Nam cũng bắt buộc phải có ứng xử và hành xử với nguy cơ này. Bài phân tích và nhận định của Lê Ngọc Thống – nguyên sỹ quan Hải quân Việt Nam.

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Giải trí : Xem tài năng" Xăng pha nhớt" Thái lan

Một thí sinh tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng “Got Talent” của Thái Lan đã khiến ban giám khảo và khán giả bị sốc bởi khả năng hát rất truyền cảm bằng cả giọng nam và nữ.

1508027703_bell
Bell Nantita trình diễn trong cuộc thi Thailand’s Got Talent.
Xuất hiện trên sân khấu của “Thailand’s Got Talent”, Bell Nantita, nữ thí sinh xinh đẹp 27 tuổi, cho biết sẽ trình bày hát hai bài do chính cô phối lại.
Nantita mở đầu phần trình diễn với giọng ca nữ trong trẻo. Nhưng đến giữa bài hát, khán giá đã vô cùng bất ngờ khi Nantita chuyển khéo léo từ giọng nữ soprano mượt mà sang giọng nam tenor khỏe khoắn.
Nantita vốn sinh ra là một nam giới nhưng đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ giới, vì thế mà thí sinh này có thể hát bằng 2 giọng khác nhau. Nhưng tiết mục biểu diễn truyền cảm bằng cả 2 giọng nam và nữ cùng lúc của Nantita vẫn khiến nhiều người sửng sốt.
“Thật không thể tin được”, một thành viên ban giám khảo nói khi ông ca ngợi tiết mục biểu diễn của Nantita.
Phần trình diễn quá ấn tượng của thí sinh 27 tuổi đã giành sự ủng hộ của ban giám khảo để đi tiếp vào vòng trong cũng như những tràng pháo tay vang dội từ phía khán giả.

Vụ Vinashin: Thiệt hại gần 907 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra những sai phạm tại Vinashin và xác định thiệt hại tài chính tại tập đoàn này là gần 907 tỉ đồng.
Xem tiếp

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Sự thật lãng phí phi lý đang được nhân dân phản đối.

Mẹ Việt Nam anh hùng có cần tượng đài 410 tỉ?
(ĐVO) Xây dựng một tượng đài hoành tráng và tốn kém trong khi nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng đang phải sống kham khổ trong tuổi già có phải là điều nghịch lý?
Xem tiếp

Ôi! Báo chí

Những tấm ảnh của PV về học sinh một vùng quê Quảng bình phải bơi vượt sông đi học, cùng thời với việc dựng tượng đài Mẹ Vn anh hùng 410 tỷ làm xôn xao cộng đồng mạng cũng như dư luận xã hội. Thế nhưng đang có những nghi vấn về việc PV VNxpress đã dàn dựng màn bơi vượt sông. Mời xem tại đây
Vụ việc chắc còn phức tạp, ở Việt nam bây giờ loạn xạ ngậu, bắn pháo, phản pháo đủ kiểu, người đọc chẳng biết đâu mà lần.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Ảnh năm ngoái, ghé thăm gia đình Võ Thúc Minh

Năm ngoái, ghé thăm Thúc Minh ở Vinh, chụp mấy cái ảnh kỷ niệm nhưng chưa gửi và đưa lên mạng được, nay đăng lại, mời mọi người và gia đình TM xem cho vui.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Chuyện "Mẹ hy sinh cứu con" làm Internet nóng ran

Một phụ nữ trẻ đã hy sinh thân mình để che chở và bảo vệ đứa con nhỏ của cô trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản hồi tháng 3. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".

Câu chuyện xúc động này đang lan truyền khắp thế giới mạng, khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật.

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Quảng Nam trần tình về 410 tỷ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam giải thích, kinh phí hơn 410 tỷ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng mới là con số dự toán chờ Chính phủ phê duyệt, nguồn huy động chủ yếu từ đoàn thể, tổ chức xã hội...
(Nguồn ảnh internet, không thuộc bài dẫn dưới đây)

Xem tiếp

Xem lại ảnh cũ

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Trạng Quỳnh luận về “văn hóa từ chức”

(Dân trí) - Gần đây, dư luận lại rộ lên xung quanh “văn hóa… từ chức”. Mình lại hầu chuyện Cụ Trạng Quỳnh để xin lời chỉ giáo.
 
 (Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Thưa Quan Trạng! Vì sao ở ta, việc từ chức khó khăn thế. Hình như chúng ta chưa xuất hiện nét văn hóa đầy lòng tự trọng này?
Cậu chả hiểu gì cả.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Vừa hoang phí, vừa thiếu nhân đạo.


410 tỷ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định bổ sung 330 tỷ đồng cho dự án xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước, nâng tổng vốn lên gấp 5 lần so với kinh phí phê duyệt ban đầu là:
Trong khi đó không có tiền xây cầu, để cho lũ trẻ nhỏ phải bơi qua sông đến trường. Đất nước này khó hiểu quá, khó sống quá, không còn tính nhân văn nữa rồi, tình yêu đồng loại bây biến đâu rồi, 410 tỷ đồng được triển khai, đến 30% số đó sẽ chui vào túi các cán bộ có trách nhiệm, đau thật.
Các bà mẹ VNAH còn sống chắc chắn sẽ mắng bỏ mệ cái bọn hợm mình này.
 không có tiền xây cầu, để cho lũ trẻ nhỏ phải bơi qua sông đến trường

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Dân ta cũng bạo tay phết.

Vì quá bức xúc trước cảnh ô nhiễm môi trường sống, dân làng vùng lên cho lũ gây án biết tay.
Theo những người chứng kiến vụ việc kể lại thì khoảng 18 giờ ngày 17/9, một đoàn xe chở quặng chạy trên Quốc lộ 4E đoạn qua địa phận thôn Cố Hải (xã Sơn Hải, Bảo Thắng) thì bị người dân chặn lại. Một vài chiếc rú ga lao thẳng vào những người chặn đường chạy thoát, còn lại 2 chiếc xe bị người dân bắt lùi về phía ngã ba Xuân Giao.

Đến dốc Bụt (khu vực giáp ranh giữa địa phận xã Sơn Hải và Xuân Giao) thì hai chiếc xe tải dừng lại và bị người dân dùng đá chốt chặt 2 bánh xe.

Người dân khu thôn Cố Hải cho biết: Khoảng hơn một tháng kể từ sau vụ việc người dân thôn Đông Căm, xã Gia Phú chặn Quốc lộ 4E không cho xe tải trọng lớn chạy qua, lái xe chở quặng đã chuyển hướng đi từ ngã ba Xuân Giao qua đường Phố Lu rồi ngược lên Lào Cai, khiến Quốc lộ 4E đoạn qua xã Sơn Hải bắt đầu bị cày nát.

Trở lại sự việc xảy ra chiều tối 17/9, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe con BKS 24A - 001.06 to tiếng và xô xát với người dân.

Một số người chứng kiến còn cho biết thêm: Người đàn ông này rút súng bắn chỉ thiên, sau đó dùng báng súng đánh vào đầu một thanh niên đứng gần đó (chi tiết này vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ). Quá bức xúc trước hành động trên, nhiều thanh niên đã lao vào quyết “ăn thua” với người đàn ông này.

Thấy sự việc đã quá mức kiểm soát, người đàn ông này liên lạc với một chiếc xe con khác (BKS 19L - 9099) đến giải thoát. Những người chứng kiến vụ việc chưa hết bàng hoàng kể lại: Chiếc xe con BKS 19L - 9099 đi rất nhanh, thậm chí lao thẳng vào những người đi đường. Sau khi “giải cứu” được đối tượng gây xô xát với người dân, chiếc xe này phóng thẳng về hướng Phố Lu.

Nhận được tin báo của nhân dân, các lực lượng chức năng đã có mặt, nhưng do quá bức xúc và không có câu trả lời thỏa đáng, người dân vẫn không giải tán. Đến 1 giờ sáng 18/9, một số người dân đã đốt cháy chiếc xe con BKS 24A - 001.06. 
        
Vụ việc xảy ra ngay trên tuyến giao thông chính, vì vậy khi lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến tăng dần cũng là lúc tình hình tắc nghẽn xảy ra ngày càng nghiêm trọng. 

Trưởng thôn Cố Hải - ông Lưu Văn Quyết cho biết: Tình hình an ninh, trật tự ở thôn nhiều năm nay đều rất ổn định. Những ngày gần đây, do xe quặng quá tải chạy phá đường nên nhiều hộ đã vứt gạch đá ra đường nhưng sau khi thôn họp dân đã chấm dứt được tình trạng này. Sự việc xảy ra tối 17/9 không chỉ có người dân thôn Cố Hải (xã Sơn Hải), mà còn có rất nhiều người dân đến từ các địa bàn lân cận tham gia.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Nhóm PV Thời sự

Lại Lê Thất Đức: đến lượt tòa án Anh Quốc ra tay



Ảnh đăng lại từ báo The Age: Ngài Bill Lowther đứng cạnh Nữ hoàng Anh.

The Age, September 17, 2011
Nick McKenzie & Richard Baker

Sau vụ tòa án Úc truy tố 8 cán bộ cao cấp công ty Securency (thuộc Ngân hàng TW Úc) về tội hối lộ quan chức ngân hàng Việt Nam và Malaysia, nay tòa hình sự Anh Quốc cũng chính thức vào cuộc. Bill Lowther, nguyên phó chủ tịch Securency, tước Hiệp sĩ Anh Quốc, từng nhận những huân chương danh giá nhất của Hoàng Gia Anh và Hoàng Gia Bỉ, nay cũng ra tòa về tội âm mưu hối lộ thống đốc ngân hàng VN. Hành vi cụ thể là đóng học phí và tiền trọ học cho Lê Đức Minh, con trai của ông nói trên, vào học cao học tại trường ĐH Durham. Trước đó, ông Minh trả lời phóng viên của báo The Gardian, rằng là ông đi du học tự túc bằng tiền của gia đình. Ông Minh cho rằng ở trường Durham, các giáo sư và sinh viên cùng học chả ai nghĩ rằng ông ta là con nhà giàu.

Vấn đề là luật pháp ở các nước văn minh họ chả phân biệt giàu nghèo, là quan hay là dân, là bồ của người tiêu dùng hay là bịch của Nữ hoàng thì đều bình đẳng trước pháp luật.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Hay quá, cần phát huy.

Hôm nay thấy bài chú em phát biểu hay quá, TQ nghe xong vãi linh hồn.
http://dantri.com.vn/c20/s20-519008/thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-chi-vinh-quyet-giu-toan-ven-lanh-tho.htm

Huyết áp - Tim mạch: Sinh hoạt" quá độ làm tăng nhồi máu cơ tim

Ở những người cao tuổi, đặc biệt là những người “thi thoảng” mới “lâm trận”, thì tình dục lại thực sự không hẳn tốt.
Theo Thu Hiền - Sức khỏe & Đời sống/ AP



Ảnh minh họa

Tình dục vẫn được xem như là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Nó được coi là thứ gắn kết lứa đôi, là nhựa sống làm cho vợ chồng trở lên hòa quyện.
Nhưng có vẻ như nó chỉ đúng với những đôi uyên ương trẻ, còn ở những người cao tuổi, đặc biệt là những người “thi thoảng” mới “lâm trận”, thì tình dục lại thực sự không hẳn tốt.

Nó có thể là một yếu tố tiềm ẩn gây nhồi máu cơ tim. Đó là một kết quả nghiên cứu mới nhất được đăng tải trên tạp chí khoa học của Hội Y học Hoa Kỳ.

Nghiên cứu được thực hiện trên 6.000 người, từ 14 nhánh nghiên cứu nhỏ. Đối tượng nghiên cứu là những người đã có tiền sử nhồi máu cơ tim, người ta đi tìm hiểu nguy cơ hay công việc nào những người này đã làm hoặc hay làm trong khoảng 2 giờ trước khi bị nhồi máu cơ tim.

Và thật bất ngờ, đa phần đều hoặc là vận động quá sức hoặc là tình dục quá khích. Dựa trên kết quả này, các nhà khoa học khuyên, nếu bạn là người có độ tuổi trung niên, lại ít khi “lâm trận”, thì cách tốt nhất là hãy bình tĩnh, từ từ, kẻo bị nhồi máu cơ tim.

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Đón nghe bài gửi đá xây Trường sa của Nhạc sỹ Bachai: Giao lưu âm nhạc Hướng về Trường Sa




TPO - Hướng về Trường Sa, một đêm giao lưu âm nhạc với mục đích làm ấm lòng những người lính đảo, truyền sức mạnh và niềm tin cho các anh thêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước sẽ diễn ra vào 20h tối mai, 17-9.
Ca sĩ Đức Tuấn, Trang Nhung, Trọng Tấn sẽ có trình diễn trong đêm giao lưu
Cũng trong đêm ca nhạc này, sẽ có phần giao lưu với các nhạc sĩ thuộc hai thế hệ viết về Trường Sa, phát động ủng hộ Trường Sa qua đầu số 1408 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia và cùng nhìn lại hoạt động của cộng đồng hướng về Trường Sa.

Những người thực hiện chương trình mong muốn đóng góp vào việc khơi dậy và vun đắp tình yêu nước, yêu vùng biển đảo trong mỗi người dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ và nhằm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa.
Trường Sa tuy xa nhưng lại thật gần trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Trong đó là những chia sẻ của các nhạc sĩ về tình cảm với biển đảo quê hương, quá trình sáng tác những ca khúc về đảo thân yêu.
Bên cạnh đó là cuộc giao lưu với nhà báo về những chuyến đi thực tế tại Trường Sa, sức sống đảo Trường Sa, giao lưu với Thượng tá Ngô Duy về chuyện lính Trường Sa và những tâm tình của lính đảo Trường Sa qua điện thoại.

Trong chương trình, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những ca khúc hào hùng và nhiều ý nghĩa như Nơi ấy Trường Sa (Xuân Nghĩa), Nơi đảo xa (Thế Song), Bay qua biển Đông (Lưu Việt Khánh), Gần lắm Trường Sa (Huỳnh Phước Long), Gửi đá xây Trường Sa (Trần Bắc Hải), Khúc quân ca Trường Sa (Đoàn Bổng)… qua giọng ca của các ca sĩ Trọng Tấn, Đức Tuấn, M4U, Trang Nhung...
Chương trình truyền hình trực tiếp đêm giao lưu âm nhạc Hướng về Trường Sa do Đài TH KTS VTC, Báo Tuổi Trẻ, mạng Go.vn phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC5, VTC8 và kênh VTC-HD3.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Tắm" tiên"

"Tiên nữ "đang tắm với khách

Đại gia Việt: Ăn chơi thế này mới sướng:

Gần đây, một số điểm ở khu vực quần đảo An Thới (thuộc đảo Phú Quốc, Kiên Giang) đã trở thành bãi tắm tiên của các đại gia, dân chơi các tỉnh, thành lân cận.

Theo một số dân chơi, trước đây tắm tiên ở Phú Quốc chỉ là bạn bè, người thân tự tắm với nhau hoặc cánh mày râu mang theo “hàng xách tay” ra du hí. Nhưng gần đây lại rộ lên dịch vụ thuê “tiên nữ” tắm cùng.
Các “tiên nữ” này đều là là gái “sinh thái”, gái địa phương với đủ các thành phần là: học sinh, nhân viên bán quán cà phê, làm tóc, làm thời vụ bóc tôm, ướp cá... cho các cơ sở chế biến hải sản. Giá cả cho một “tiên nữ” đi tắm cùng khách dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng tùy thời gian ngắn dài, dáng dấp, độ tuổi, nhan sắc, “phục vụ” đến mức nào...  (Bọn trẻ nó gọi là "rau sạch" hehe!!!)  

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Hà Nội: Chủ tịch phường Điện Biên thua kiện, phải bồi thường 62 triệu cho dân

Bình luận riêng: Đại tá, nguyên Chánh văn phòng Tổng thanh tra Quân đội mà còn bị đập nhà, dân thường chắc ra bã.
(Dân trí)- Ra quyết định vi phạm thời hiệu, vi phạm thẩm quyền xử lý nhưng UBND phường Điện Biên vẫn tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng khiến công dân bức xúc khiếu kiện. Tòa án Hà Nội vừa tuyên Chủ tịch phường thua kiện, con gái người đã khuất bật khóc tại tòa.
 >>  Lật tẩy hành vi "gian dối" trong vụ án 194 phố Huế
“Nhiệt tình” quá quyền hạn
Theo hồ sơ vụ án cho thấy, năm 1999 ông Phạm Ngọc Nhân được mua căn hộ 400 C2- Tập thể 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội theo Nghị định 61/CP. Căn hộ này trước đây (năm 1984) được Bộ Quốc Phòng cấp cho ông Nhân, nguyên là Chánh VP Tổng Thanh tra quân đội. Năm 1995 do chỗ ở chật chội, gia đình ông Nhân xây thêm một gian nhà cấp 4 khoảng 20m2 trên phần diện tích trước sân nhà. Việc xây dựng thêm đã được các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Ban quản trị nhà ở khi ấy đồng ý.
Ngày 27/7/1999, ông Phạm Ngọc Nhân đã được UBND TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích 61,81m2 của căn hộ 400C2, đồng thời khi đó gia đình ông Nhân cũng nộp thuế cho diện tích 20m2 ngoài sổ đỏ nêu trên (việc nộp thuế cho phần diện tích này tiếp tục được duy trì từ đó cho tới nay).
Tháng 3/2008 tổ dân phố này đã họp để bàn thực hiện Dự án ốp nhà C2. Không đồng tình với phương án hỗ trợ sau khi ốp nhà, ông Phạm Ngọc Nhân có đơn khiếu nại.

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

KHÚC HÁT CHO HOÀNG SA






Ballade pour Hoang Sa
Nhạc: Jean Pierre Pousset
Lời: André Menras Hồ Cương Quyết
Ca sĩ: Jean Pierre Pousset

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Cán bộ chống tham nhũng Cần thơ mời đám cưới con

Bình luận riêng: Việc này có khác gì một lời nhắc khéo người được mời, liệu mà đi tiền mừng cho khéo, không ông cho rũ tù ( vì tội tham nhũng)

..."Dư luận ở TP Cần Thơ đang xôn xao về đám cưới vợ cho con trai của ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng của thành phố. Đám cưới tổ chức ở nhà hàng khách sạn Cửu Long, trưa 5/9.


Một số người dự đám cưới kể lại, đám cưới khá đông, có hàng trăm xe bốn bánh đủ biển số xanh, đỏ, trắng. Nhân viên nhà hàng không cho biết số lượng bàn cụ thể, chỉ nói khu vực ấy nếu xếp tối đa được 90 bàn. Riêng tiền thức ăn, một bàn từ 1,3 đến 1,8 triệu đồng, nhưng không nói rõ đã được đặt giá nào.

Đáng chú ý là ở bao thư của thiệp mời. Ở góc phải, bên trên bao thư được in hàng chữ, nguyên văn: “NGUYỄN HÙNG DŨNG, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về Phòng Chống Tham Nhũng”. Nhiều người nhận được thiệp mời đã nói với PV Tiền Phong: “Nhát ma hay sao”. Một số cán bộ lãnh đạo ở Ủy ban Kiểm tra và Đảng ủy Dân Chính Đảng Thành ủy Cần Thơ cũng không tán thành việc đề chức danh ngoài bao thư như thế.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nói, cán bộ công tác ở cơ quan khác có thể đề chức danh nhưng ở vị trí công tác “nhạy cảm” thì không nên. Lãnh đạo Đảng ủy Dân Chính Đảng nói, có thể đề chức danh để người được mời biết rõ thêm, tránh nhầm lẫn, nhưng nên ghi ở tờ thiệp bên trong, dưới chữ ký tên, không nên in ngoài bao thư.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Sơn nói với PV Tiền Phong: “In chức danh như thế là sai rồi”. Ông Sơn cho biết thêm, khi nhận được thiệp mời, ông đã phát hiện và gọi điện cho ông Dũng, nhắc nhở là việc tình cảm gia đình, không phải quan hệ công tác, không nên in như thế, dễ gây suy nghĩ là có ý lợi dụng.

Cũng theo lời ông Sơn, ông Dũng thanh minh, chỉ đề một số bao thư gửi cho cán bộ thôi, và khi được nhắc nhở, ông Dũng nhận khuyết điểm, xin rút kinh nghiệm.

Được biết, một số lãnh đạo chủ chốt của TP Cần Thơ đi công tác xa, không dự đám cưới. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cũng không dự đám cưới. Ông nói với PV Tiền Phong, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ đang nỗ lực làm nhiều việc lớn để phát triển, nhưng vài việc lặt vặt xảy ra đã ảnh hưởng đến nỗ lực chung."

(Theo Tiền phong)

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Những khoản đóng góp mang tên "tự nguyện"

 Thứ bảy, 10/09/2011, 08:41 GMT+7
Kêu mãi mà bao nhiêu năm nay vẫn thế!!!!
Đầu năm học mới, Bộ và các Sở Giáo dục đều có chủ trương “siết chặt” các khoản đóng góp đầu năm, trong đó, quy định ngoài các khoản thu cố định học sinh sẽ chỉ phải nộp các khoản thoả thuận như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền đồ dùng cá nhân, tiền học phẩm, tiền nước uống và có 4 khoản không được thu là bảo vệ, trông xe, an ninh và vệ sinh. Nhưng thực tế, các ông bố bà mẹ vẫn không hề bớt lo lắng, nhất là khi hiện nay nhiều trường "lách luật", đưa ra những khoản đóng góp mang tên "tự nguyện".



Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Mời đoán xem con gì ?

Đây là loại hình nghệ thuật mới, âu cũng là sự giải trí sau buổi làm việc mệt nhọc.

How to make war at Vietnam sea?

ĐÓ là đầu đề một bài viết hôm nay tôi đọc được trên mạng của thế hệ trẻ bàn về thế trận giữ nước, các tham mưu con này bày đặt phân tích, giả định tình huống như những nhà "chiến lược" Hehehe! tuy là lời con trẻ nhưng nghe chúng bàn cũng sướng tai, dẫn về đây mời mọi người đọc thử cho...vui!!! ( nguyên văn và cả cách hành văn của tác giả blogLãng)

Sản phẩm đề phòng quý ông ngoại tình

Chuyện lạ thế giới, tuy nhiên khá nhạy cảm, đây là biện pháp cảnh báo Qúy Ông cho nên Qúy bà nào tò mò thì không nên bấm vào chữ xem thêm dưới đây:

"TQ ảnh hưởng tới chính trị VN tới đâu ?"

(BBC Tiếng Việt  mời đọc  để tham khảo)
 Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã có điện tín dài bốn trang đánh giá về ảnh hưởng của Trung Quốc tới chính trị nội bộ Việt Nam.
Điện tín đánh đi ngày 27/1/2010 được Wikileaks công bố cho thấy Đại sứ Michael Michalak dùng tới những từ như "móng dài" và "răng nhọn và sắc" của "gấu trúc", ám chỉ Trung Quốc.
BBC không có điều kiện để kiểm chứng toàn bộ các ý kiến nêu ra trong những điện tín ngoại giao của Mỹ bị rò rỉ qua Wikileaks nên chỉ có thể trình bày lại các nét chính để giới thiệu.
Điểm chung của nội dung này là Hoa Kỳ theo dõi rất kỹ các cuộc tranh luận nội bộ và biết đến nhiều nhân vật tại Việt Nam, từ quan chức quốc phòng, Đảng, giới nghiên cứu và đại biểu quốc hội.
Nhưng kết luận của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ về mức độ ảnh hưởng của Bắc Kinh lại khác xa so với những người chỉ trích Trung Quốc ở Việt Nam.

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

“HÃY ÐỂ MÁU CHÚNG TA NHUỘM ÐỎ BIỂN ÐÔNG!”

"... Nuôi đi em, cho đến lớn đến già.
     Mầm HẬN ấy trong lồng xương, ống máu
      Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu,
     Mà hôm nay ta đã nhóm trong lòng..."
                                        TỐ HỮU


[04.09.2011 14:24 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) “Đã 23 năm nhưng chúng ta không hiểu tại sao đến giờ họ mới được gặp mặt. Chuyện đâu phải đáng để giấu, kẻ thù vẫn hằng ngày nói về ngày đó như là chiến thắng vinh quang của họ, còn làm phim để giáo dục con cháu họ kia mà?”.
Loạt đạn đầu tiên từ súng 37 ly bắn thẳng vào những chiến sĩ Hải quân công binh dầm mình trong nước tay không giữ đảo

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Người cùng thời: "Ông Bảy phi công"


TP - Ông lui về sống với mảnh đất nơi ông sinh ra ở xã Hòa Thành, TT Lai Vung (Đồng Tháp). Men theo con đường đất dọc bờ kinh, cây cối rậm rạp, sâu hun hút. Chỉ cần nói “ đi vô trại ông Bảy”, thì dân xứ này ai cũng biết. Ông là Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Bảy, một trong 3 phi công đầu tiên được phong tặng danh hiệu cao quý này...
Ông Bảy cùng những củ khoai mỳ to tướng đào được ở vườn nhà
Ông Bảy cùng những củ khoai mỳ to tướng đào được
ở vườn nhà.