Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Quái chiêu phòng the của các ông vua Trung Quốc

(Phunutoday) - Sở hữu trong tay 3.000 mỹ nữ đều vào loại quốc sắc thiên hương vì vậy, trong lịch sử, gần như ít có vị Hoàng đế nào không gắn tên mình với mấy chữ phong lưu thành tính hay thậm chí là hoang dâm vô độ. Sau mỗi buổi chầu uy nghi trên thánh điện, các vị Hoàng đế luôn có những cuộc truy hoan bất tận nơi hậu cung mà những người bình thường có nằm mơ cũng khó tưởng tượng được.
Tuy nhiên, một người đàn ông sống giữa hàng ngàn mỹ nữ mà mỗi đêm chỉ sủng hạnh một cô cũng khiến các vị Hoàng đế cảm thấy nhàm chán. Vì vậy, không ít các vị Hoàng đế Trung Quốc đã tìm mọi cách thực hiện một cuộc “cách mạng tình dục” nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình…
1. Cuộc “cách mạng” về tình dục được cho là vô sỉ và dâm loạn nhất có lẽ là do ông vua cuối thời Đông Hán có tên gọi Hán Linh Đế thực hiện. Người ta nói rằng, trong việc cai trị đất nước, Hán Linh Đế chẳng để lại công trạng gì, tuy nhiên, cho tới tận ngày nay, các sử gia vẫn không thể không nhắc tới ông vua triều Hán này vì những thành tích ăn chơi, hưởng lạc khét tiếng số một trong lịch sử. 



Cung nữ


Cuộc “cách mạng” đầu tiên mà Hán Linh Đế thực hiện chính là cuộc cách mạng về trang phục cho các phi tần trong hậu cung của mình. Vốn là người háo sắc và dâm loạn có tiếng, nên mỗi khi Hán Linh Đế nhìn thấy ai vừa mắt mình là lập tức kéo ngay lên giường “hành sự”.
Trong chốn hậu cung 3.000 mỹ nữ mà chỉ có một người đàn ông, các phi tần cả ngày chỉ biết đến chuyện điểm trang, quần áo sao cho mình thật đẹp để vừa mắt Hoàng đế, thành ra ai cũng quần là áo lượt.
Thế nhưng, những bộ quần áo lộng lẫy này đôi khi lại phản chủ, đặc biệt là đối với một ông vua tai quái như Hán Linh Đế. Trong rất nhiều những lần nổi hứng bất thình lình, ông vua dâm loạn này đã bị những bộ quần áo lượt thượt cản trở chuyện “sủng hạnh” chớp nhoáng của mình. 
Chính vì vậy, Hán Linh Đế quyết định ra lệnh cho tất cả các phi tần, trên từ Hoàng hậu, Quý phi, dưới từ tài nhân, cung nữ đều phải mặc loại quần thủng đáy để thuận tiện cho việc “sủng hạnh” của mình. Hán Linh Đế cho rằng, một khi các cung nữ mặc quần thủng đáy, thì việc “sủng hạnh” không chỉ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho một bậc Hoàng đế vốn trăm công ngàn việc mà còn giảm được không ít “sức lực” khi phải đối mặt với một đống quần là áo lượt mà các phi tần mang trên mình. Tuy nhiên, sức sáng tạo của ông vua nhà Hán không chỉ dừng lại ở đó.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Nhận biết dấu hiệu khởi phát đột quỵ não

 Đột quỵ não tiến triển qua 3 giai đoạn: giai đoạn bùng lên của những yếu tố bệnh lý thuận lợi cho tai biến xuất hiện như tăng huyết áp, bệnh tim...
Thời kỳ khởi phát của tai biến mạch máu não, đau đầu mang tính chất kỳ dị, khác hẳn với những lần đau đầu thường ngày và thường kèm theo những rối loạn tâm thần mà dân gian mê tín cho là "nói gở".
 Đối với tắc mạch não, định khu đau đầu thường ở chỗ não thường liên quan đến vị trí tắc nghẽn mạch ở khu vực đó. Tiếp theo đau đầu, đột quỵ xuất hiện.


Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Thầy Phong và những vần thơ.

Ngô Thế Vinh - đương kim BLL trường và k5, rất tâm đắc với những tâm huyết của thầy giáo mình. Bạn đã chép lại những áng thơ hay của thầy và giới thiệu với chúng ta. Xin mời ACE trường Trỗi cùng thưởng thức.
(Bạn Ngô Văn Cửu rinh cả tập thơ của thầy về nhà, rồi im lặng không biết đến bao giờ.
Hai tên họ Ngô, hai bản sắc khác biệt,  thôi vẫn còn may là đã có Ngô Vinh )


Những bài thơ của Thầy Nguyễn Phong.
Đến dự buổi gặp mặt truyền thống k5 Nguyễn Văn Trỗi ngày 24/12/2011 tại 23 Nguyễn Đình Chiểu HN, Thầy Nguyễn Phong đã tặng anh em K5 một số bài thơ, BTk5 New xin đăng trước ba bài mà Thế Vinh sưu tập được để mọi người thưởng lãm.


***
  

 Hồ Gươm đêm giao thừa

Hồ Gươm rạo rực đón Xuân này
Cờ xí đèn màu khắp đó đây
Lấp lánh Ngọc Sơn in đáy nước
Mờ mờ Tháp Bút vẽ chân mây
Tay cầm tay dắt, người đông nghịt
Xe ngược xe xuôi, phố chật đầy
Bỗng nổ đì đùng,rồi tỏa sáng 
Nền trời rực rỡ sắc hoa bay.
                           
                                     Giao thừa kỷ Mão
  

Chuyện quan chức" Cộng sản chúng ta" : Một ván cờ tướng có giá 5 tỷ tiền Bác Hồ

"Quan" ở Sóc Trăng đánh cờ tướng mỗi ván 5 tỉ đồng


Chủ Nhật, 25/12/2011 09:41
(NLĐO)- Sáng ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tống đạt lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe hạng 3 tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi đánh bạc. “Bạn cờ” của ông Tân là ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng cũng bị tạm giữ hình sự cùng hành vi trên.

Chúc mùa Giáng sinh vui vẻ !

Năm nay, giáng sinh chìm trong giá rét (nhà đài nó bảo thế)
dù sao cũng không là gì với các ông bà và các em già tuyết.








Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Ngày 22.12.2011 tại HN của K5 TVHQĐ NVT

Hôm nay 22.12  tại 23 NĐC. Khóa 5  lại quây quần vui vẻ như thuở nào. Mời các bạn cùng chung vui. 

 Nhân vật đặc biệt hôm nay là bạn Phạm Hữu Phùng mới từ Đà Nẵng ra thăm HN  

    PGĐ Khang đang tra hỏi phó tổng GĐ Vicom vụ bài bạc tại Đà Nẵng năm trước, Chí Hoà ghi biên bản

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Những ngày 22/12

Ảnh cũ đưa lên nhân ngày họp mặt K5 tại SG, KS Ba Son trưa ngày 24/12/2011



Cái trống đồng của Nguyễn Ánh

TRẦN NGHI HOÀNG
SGTT
Phạm Khương tới Hoa Kỳ du học từ năm 71. Năm 84, 32 tuổi, ông thành tiến sĩ Khương. Ông Nam kỳ Khương gặp cô Bắc kỳ Xuyến và cô Xuyến thành bà Khương. Cô Xuyến qua Mỹ năm 75, lúc mới 11 tuổi. Bản tính thích làm đẹp, nên xong trung học cô chọn ngành beauty.
Hiện tại, ông Khương đã 42, Xuyến 30 chẵn. Nhưng, nếu không vì cái đầu trí thức hơi hơi hói, cái bụng ăn nhiều bơ lại ít hoạt động nên to một tí, thì nhìn ông và cô Xuyến vẫn đẹp đôi. Cô Xuyến đẹp, đó là tất nhiên khi ông Khương chọn vợ. Ông vốn háo sắc. Còn ông Khương đẹp nhờ cái bằng tiến sĩ. Cũng nhờ cái bằng này, nên tuy ông hơi lùn, đi đâu cũng thành cao!
Lần này, ông Khương đưa Xuyến về Việt Nam, về thăm quê ông.
Xe đã ra khỏi thành phố. Những bận dằn xóc liên tục làm Xuyến bèo nhèo. Xuyến nhăn nhó níu tay ông Khương: “Đi nhiêu lâu mới tới vậy anh?” Ông Khương tìm đôi mắt người tài xế trong kính chiếu hậu. Người tài xế tươi cười: “Chạy liền liền không nghỉ nhiều thì độ bốn, năm tiếng là tới Tân Thuỷ. Và nếu hên, lúc qua bắc Mỹ Tho không bị kẹt lâu!”
Xuyến kêu lớn: “Trời đất! Gì mà tới bốn, năm tiếng. Đường xấu vầy chắc em chết quá”.
Dĩ nhiên, Xuyến không chết và cuối cùng xe cũng tới Tân Thuỷ lúc gần 12 giờ trưa. Tại Tân Thuỷ, người tài xế phải dừng lại năm lần bảy lượt hỏi thăm, mới tìm ra nhà chú ông Khương.
Cảnh chú cháu ông Khương trùng phùng quả là một màn bi hài. Rồi thì ông chú cũng qua cơn xúc động, buông ông Khương ra, dõng dạc nói với đám hàng xóm đang nhấp nhó ngoài cửa chính, cửa sổ: “Đây là thằng cháu Khương, con anh Hai tôi. Nó ở bên Mỹ hơn hai chục năm rồi. Nó làm giáo sư bên đó. Bây giờ nó về thăm tôi”.
Ông chú lúc lắc vai ông Khương, bàn tay kia giương ngón chỉ: “Thím cháu bây giờ già lắm rồi. Tụi thằng Ngọc, con Ngà đã có gia đình, đi làm ăn xa hết. Còn thằng Tơ, con Lụa cháu chưa biết mặt đâu. Hai anh em nó kìa. Thằng anh coi to lớn vậy chớ khờ lắm. Nó hai mươi mà bị dụ hoài à”

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Nguyên thủ các nước Cộng sản đều giỏi: Cố chủ tịch Triều Tiên từng là golf thủ siêu hạng

Thực hư của câu chuyện này không thể kiểm chứng. Nhưng, việc đạt thành tích 38 gậy âm trong một sân golf 18 hố với par-72 là điều chưa một người nào làm được. Kể cả những huyền thoại của golf thế giới như Jack Nicklaus hay Tiger Woods..


Có giai thoại cho rằng ông Kim Jong Il - mới qua đời hôm 17/12 - từng đạt thành tích 38 gậy âm tại một sân golf ở Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-Il (đeo kính đen) lúc sinh thời.




Hịch tiến sĩ - Thực trang Việt Nam

Trên mạng có cái Hịch hay hay, mời  mọi người đọc .
 
Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.
Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…
Thật khác nào:
Ðem cổ tích biến thành hiện thực
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Một thời đã qua- nhớ lại và suy ngẫm: tem phiếu thời bao cấp

DVO: Đó là những mảnh giấy nho nhỏ, nhưng quyền năng thì… vô hạn bởi chúng quyết định đời sống của người Việt Nam trong nhiều thập niên.
“Phiếu thực phẩm”, “Tem vải”, “Phiếu mua chất đốt”, “Phiếu cung cấp thịt cơ động”, “Phiếu sữa trẻ em”, “Phiếu bồi dưỡng người đẻ”... là kỷ niệm của thời kỳ mà nhiều mặt hàng thiết yếu của cuộc sống được phân phối, chứ khó có thể mua được bằng tiền.
Hình ảnh của tem phiếu đã đi vào dĩ vãng trên 2 thập niên. Nhưng giờ đây, chúng đã tái xuất hiện trong triển lãm mang tên “Việt Nam 25 năm trên đường đổi mới” đang diễn ra tại bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Tại đây, hàng chục mẫu tem phiếu từ thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cho đến giai đoạn đầu của Đổi mới đã được giới thiệu trước công chúng. Những hiện vật đặc biệt của thời bao cấp này đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.
Ông Phạm Văn Hòa, một du khách trung niên, chia sẻ: “Nhìn lại những tấm tem phiếu này tôi cảm thấy thật xúc động. Chúng khiến tôi hồi tưởng về một thời kỳ có biết bao nhiêu kỷ niệm. Những tháng ngày ấy khó khăn lắm, nhưng vẫn đầy ý nghĩa. Tình cảm giữa mọi người với nhau rất ấm áp”.
Nguyễn Thanh Nga, sinh viên ĐH Hà Nội nhận xét: “Qua những hiện vật mà trước đây chỉ biết đến qua các câu chuyện kể, em cảm thấy hiểu hơn về cuộc sống của thế hệ ông bà, cha mẹ mình ngày trước và qua đó càng trân trọng hơn những gì mình đang có hiện nay”.
Một số hình ảnh về các mẫu tem phiếu được trưng bày, Đất Việt ghi nhận:



Tem phiếu thời bao cấp rất phong phú về chủng loại hàng hóa cung cấp, từ thực phẩm, vải vóc, chất đốt tới phụ tùng xe đạp...



Phiếu thực phẩm loại C, quý 4 năm 1973 do Bộ Nội thương phát hành, được Xí nghiệp sửa chữa đồng hồ cấp cho bà Nguyễn Thị Bảy ở phố Hàng Khoai.



Trên phiếu thực phẩm ghi rõ khổi lượng của từng loại thực phẩm được nhận: 5kg thịt lợn, 1kg thịt bò, 1 con gia cầm, 2kg đậu phụ, 20 quả trứng...

Phiếu cung cấp thịt cơ động 1972, có giá trị 2kg thịt lọc.

Phiếu vải 4m dành cho một đối tượng "nội thành, nội thị", năm 1973.

Người trong quân đội thì có hệ thống tem phiếu riêng.



Phiếu bồi dường người đẻ dành cho "nhân dân nông thôn" ở tỉnh Cao Bằng năm 1980.

Gia đình nào có trẻ em sẽ được phát thêm "Phiếu đường trẻ em".

Và "Phiếu sữa trẻ em".

Một số loại tem phiếu khác.

"Sổ gạo" năm 1988 của gia đình ông Phan Văn Sinh, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội.


Những hiện vật đặc biệt của thời bao cấp này đã đem lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Hanoi Timelapse - Hà nội, thời gian hối hả trôi, nhưng cũng thật đáng yêu trong mắt người nước ngoài.

Timelapse là một kỹ xảo quay Video đang được các bạn trẻ Tây Ta sử dụng.
Tác giả của clip này là Pim Roes, một giáo viên người Anh đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Trước đó, anh cũng đã có một Video về Thành phố HCM rất hot trên mạng internet. Đay là videp tiếp theo về Hà nội, theo cách nhìn của Pim Roes.

K5 thêm tướng mới

Bạn  Trần Quốc Việt là 1 trong 58 tướng (nhiều thế?) vừa được nhận hàm hôm rồi. Chúc mừng bạn!
Hoá ra Việt cận mà chả cận tý nào. nhưng mà lại chán. Bạn lên ngôi rồi ắt sẽ phải đánh chén đây
Thật là hạnh phúc khi suốt ngày phải đánh đấm với quân...ẩm thực!

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Đi tìm kỷ vật cho ngày 22.12 năm nay

Hôm qua chúng tôi mấy thằng CCB đi HD, nhằm công ty Chu Đậu, nơi sản xuất đồ gốm nổi tiếng một thời, rồi cũng chìm lắng một thời, giờ đang được thế hệ trẻ phát huy thành công rực rỡ,

                                 BLL gặp gỡ ban Giám đốc công ty gốm.

                                Vật kỷ niệm chúng tôi chọn đã được thế hệ Vàng ghi dấu ấn.

                                 Các sản phẩm chính của công ty, nhìn mà hoa cả mắt.

                                Xong chuyện chính, nhưng phía trước vẫn còn nhiều gian khó
                               cần giải quyết tức thời:  Đánh chén.
                               Quân ta mời ban GĐ công ty gốm và ban LĐ lữ đoàn 454, QK3 tỷ thí.
                           

                                Phi vụ thành công, lũ chúng tôi  vui vẻ chia tay bạn, lên đường về....nhà.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Pháp luật ơi, chờ đến bao giờ.....?

Kho vũ khí này BQP nhìn thấy mà thèm.

Vụ đấu súng kết thúc, phát lộ cả kho hàng nóng, đủ trang bị cho cả đại đội lính đi bắn chim.
"Hung thủ  đấu súng” với công an có cả kho "hàng nóng"
(TNO) Khám xét nhà của Tạ Chí Hoàng (SN 1972, tạm trú số 62 đường số 52, Q.6, TP.HCM) - hung thủ dùng súng bắn người và “đấu súng” với công an trên phố - cơ quan điều tra đã "ngỡ ngàng" vì nhà Hoàng có cả... một kho "hàng nóng".
Ngày 14.12, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, bước đầu, Hoàng khai các món “hàng nóng” trên do hắn sưu tầm chứ không phải tàng trữ để buôn bán.
Trước đó, vào chiều tối ngày 13.12, sau khi bị bắt, Hoàng đã được công an dẫn giải về nhà để thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp.
Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm “hàng nóng” gồm: súng ống, đạn dược và các loại mã tấu, dao găm…
ĐN: BQP cử người đến tham quan và đặt hàng mua cho các đơn vị còn thiếu nhiều vũ khí.


                                             Chủ nhân ông này có thể thay cho TGĐ Vaxuco.

Anh Nhanh lại có cháu mới

Đi BMW không biển, tự xưng cháu Tướng Nhanh, thách thức công an
Thứ Tư, 14/12/2011
Không những không hợp tác khi công an đề nghị xuất trình giấy tờ, đôi nam nữ còn xưng là cháu Giám đốc Công an Hà Nội và nhổ nước bọt thách thức tổ công tác.
Khoảng 15h chiều 13/12, tổ công tác Y4/141 - CAHN đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe BMW X6 màu đen, không biển kiểm soát, chở 4 người trên xe đi từ hướng Âu Cơ - Thanh Niên.
Vừa xuống xe, nam thanh niên lái xe và phụ nữ ngồi ghế phụ lập tức giới thiệu là người nhà bác Nhanh (tức Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CAHN) và anh Chung (Đại tá Nguyễn Đức Chung ­ Phó GĐ CAHN). Khi Tổ công tác hỏi quan hệ thân thiết với Ban giám đốc Công an thành phố như thế nào thì đôi nam nữ này đùng đùng bỏ đi nơi khác với lý do… bận họp. xem tiếp ở đây

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Tư cách nhỏ của con nợ lớn.

Nhạc sĩ Hà Dũng bị buộc phải trả 1,3 triệu USD


Muốn khẳng định hợp đồng thế chấp căn nhà để bảo lãnh vay 1,3 triệu USD cho nhạc sĩ Hà Dũng (ông Hà Hùng Dũng) bị vô hiệu là do lỗi của chủ sở hữu, Ngân hàng ACB yêu cầu Tòa phúc thẩm quy lỗi cho người này.
Ngày 13/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, có trụ sở tại quận 3). HĐXX tuyên bố hợp đồng thế chấp giấy tờ căn nhà của bà Phùng Trịnh Thị Vinh (Công ty hàng không Đông Dương - Indochina Airline của ông Hà Dũng dùng để thế chấp cho khoản nợ 1,3 triệu USD) bị vô hiệu là hoàn toàn do lỗi bà Vinh, bởi bà này không thực hiện cam kết công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.
Trao đổi với VnExpress.net sau phiên xử, đại diện nguyên đơn cho biết họ chỉ muốn khẳng định sự thật, phía bà Vinh đã không giữ chữ tín trong kinh doanh khiến hợp đồng thế chấp bị vô hiệu.
Khoản vay trên được công ty Đông Dương đảm bảo bằng hợp đồng thế chấp giấy tờ căn nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) do bà Vinh đứng tên (nhưng không được công chứng, không đăng ký giao dịch bảo đảm) và chứng thư bảo lãnh của nhạc sĩ Hà Dũng cam kết trả nợ thay cho công ty.
 Ngày 26/7, TAND TP HCM đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty Đông Dương phải trả số tiền hơn 1,3 triệu USD cho Ngân hàng ACB. Nếu Công ty Đông Dương không còn khả năng thanh toán thì ông Hà Dũng phải có nghĩa vụ trả thay.
Về tài sản thế chấp tòa sơ thẩm cho rằng, hợp đồng thế chấp căn nhà của bà Vinh và ACB là vô hiệu do lỗi của cả hai bên. Vì vậy, tòa buộc phía ngân hàng phải trả lại bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Vinh.
Ngay sau đó, phía ngân hàng ACB đã có đơn kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử lại theo hướng quy trách nhiệm cho chủ căn nhà về việc hợp đồng thế chấp tài sản bị vô hiệu.
Về pháp luật thì ACB quá ư là dốt. Toà án đã làm rất đúng luật.
Không trả người ta bản chính GCN quyền sử dụng đất (Dù chỉ là cam kết cho mượn lại), thì đến ông cụ Tổ của cái bà Vinh có nhà kia có được pháp luật cho công chứng, có được cho đăng ký bảo đảm giao dịch không ?
Đúng là có lắm tiền mà cũng dốt, lạ thế chứ.
Riêng tôi thì thấy cái ông Hà dũng này phải trả nợ là quá đúng, vì tư cách ông này chỉ mê mẩn mấy em chân dài, chả chịu làm ăn gì cả.
Ngoài ra với phong cách đích thực như ông, khi vô cớ dẫm nát hàng hoa đẹp đẽ kia cũng đủ thấy tay này không xứng tầm ông chủ.


Về cuộc tranh luận của giới trẻ "Tây hay Ta" - Người lớn nghĩ gì ?

Một số đàn ông Tây lấy vợ Ta, rồi nuông chiều, nhưng đó chỉ là 000,1% mà thôi. Họ rất thích sex nên thử hỏi họ có chung tình mãi mãi với một phụ nữ như đàn ông Việt Nam?

Xem bức thư của cô gái mất gốc ở đây: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ


Gửi cô Quách Thu Trang,

Tôi là một công dân Việt Nam và hiện sống ở Thụy Điển được 18 năm. Tôi đã đọc bức thư “chế nhạo” đàn ông Việt của Quách Thu Trang và xin thưa rằng, đàn ông Tây đúng là có người vô cùng lịch sự và nuông chiều phụ nữ châu Á, khi họ thích nét đẹp và phong tục của phụ nữ ở vùng đất này. Song, họ cũng rất công bằng và sòng phẳng trong cuộc sống lứa đôi.

Ảnh minh họa.


Ví như, ở chỗ tôi sinh sống, đàn ông Tây khi lấy vợ từ Thái Lan, hàng tháng họ giao cho bao nhiêu tiền để mua đồ ăn thì đều phải ghi lại. Nếu hai vợ chồng có thu nhập thấp thì chi phí trong gia đình chia đôi. Khi đi siêu thị, họ mang theo một tờ giấy thống kê mua hết bao nhiêu tiền và sau đó về nhà chia đôi với vợ mình… Thậm chí, trong công việc hàng ngày cũng vậy, vợ nấu cơm thì chồng rửa chén; vợ giặt đồ thì chồng đi đổ rác.

Còn nói về biểu hiện yêu thương vợ của đàn ông Tây, như mỗi sáng trước khi đi làm, họ hôn vợ và nói “anh yêu em”, hay điều gì cũng nói cám ơn, thì đôi lúc trong mắt người châu Á nói chung, người Việt Nam chúng mình nói riêng, lại coi đó là một sự giả tạo vì với vợ con đâu cần phải lịch sự thái quá. Vì thế mới nói, yêu thương vợ con của đàn ông Tây lộ ra ngoài, còn với đàn ông châu Á là thầm kín trong lòng. Đó là nét đẹp của văn hóa phương Đông, chứ không phải như Tây, trong tim có thể có một hình bóng phụ nữ khác, nhưng vẫn ra vẻ lịch sự với vợ…

Tôi không biết cô Trang đã có hiểu biết gì về nền văn hóa phương Tây, mà lại dám nói tất cả đàn ông Tây đều tốt đẹp, trong khi họ lăng nhăng, ngoại tình nhiều hơn đàn ông Việt Nam đến cả trăm lần. Cổ chỉ nhìn thấy một số đàn ông Tây lấy vợ Việt Nam, rồi nuông chiều, nhưng đó chỉ là 000,1% mà thôi. Họ rất thích sex nên thử hỏi họ có chung tình mãi mãi với một phụ nữ như đàn ông Việt Nam không?

Cô chưa sống ở Tây nên cô chưa biết, vấn đề ly hôn phổ biến trong cuộc sống gia đình của đàn ông Tây, gấp hàng trăm lần người Việt, kể cả ở trong nước lẫn ngoài nước. Cô đang phát biểu lung tung! Theo tôi hiểu, cô là thành phần đại diện cho lớp con gái thiếu kiến thức thực tế, lại kiêu ngạo, thích đua đòi, a dua. Khi nào cô tìm hiểu được kỹ càng nền văn hóa phương Tây thì xin liên lạc với tôi (
f-181@hotmail.com), chúng ta sẽ bàn về văn hóa, phong tục tập quán của phương Đông và phương Tây.

Tôi cũng nghĩ cô có chút nhan sắc, nên tự cao tự đại, đòi lấy chồng Tây, đòi được hưởng thụ như phụ nữ Tây. Tuy nhiên, xin lỗi cô, phụ nữ Tây rất đẹp và kiến thức của họ tuyệt vời nhưng đối với họ, mọi thứ là xa xỉ phẩm. Vì thế, đàn ông Việt Nam ở bên Tây, có người đã sống đến 20, 25 năm mà vẫn không lấy gái Tây… Cô hiểu sao không? Đó là văn hóa khác biệt. Phụ nữ Tây không coi trọng hai chữ trinh tiết và sex là tự do.

Cô Trang ham lấy chồng Tây, nhưng phụ nữ Việt bên Thụy Điển lại không ai ham “hàng ngoại” đâu!



theo datviet

Những bức ảnh mang tính tiêu biểu cho những sự kiện đã xảy ra trong năm 2011. p2

Tiếp tục với những bức ảnh mang tính tiêu biểu cho những sự kiện đã xảy ra trong năm 2011. Trong năm qua, thế giới đã có thêm một quốc gia mới là Nam Sudan, dân số vượt mốc 7 tỷ người và nhiều các sự kiện khác. Có thể sẽ có một vài bức ảnh cùng nội dung với phần một, nhưng chúng ta cũng nên dành ít thời gian xem qua để nhìn lại năm 2011 và hướng về năm 2012 sắp tới.
s y01 RTR2JTXO [Photo] Những bức ảnh tiêu biểu của năm 2011 (P2)

Một con sóng tiến vào thành phố Miyako từ cửa sông Heigawa ở quận Iwate sau trận động đất mạnh 9,0 độ richter, xảy ra ngày 11/03/2011. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được biết xảy ra ở Nhật Bản, kèm theo sóng thần, đã khiến gần 16.000 thiệt mạng, tàn phá nhiều khu vực ven bờ biển Đông Bắc và gây nên thảm họa rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Liên tiếp cháy xe Honda

Thời gian gần đây, liên tiếp chảy ra các vụ cháy nổ của nhãn hiệu xe máy Honda Nhật đang lưu hành trên khu vực Hà Nội, tháng trước đã có hai vụ cháy xe Hon da liên tiếp nhau tại khu vực Keangnam, gần đây là vụ cháy nổ làm chết người của một chiếc xe Honda mới mua mấy tháng làm một phụ nữ đang mang thai bị chết và một cháu nhỏ đang cấp cứu, vài hôm trước là một vài xe AirBlade và hôm nay đến lượt một chiếc SH Honda cháy trụi giữa phố. Việc liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến xe Honda- mà chỉ loanh quanh khu vực Hà nội gây ra những lo lắng chính đáng cho người dân, chúng ta chờ đợi Nhà chức trách làm rõ vấn đề nhưng thực ra là hơi muộn. Đáng ra khi có tín hiệu từ những chiếc xe đầu tiên bất ngờ bị cháy thì hãng xe Hon da cũng như các cơ quan chức năng phải sớm vào cuộc để tránh thiệt hại cho người dân cũng như uy tín của một hãng xe lớn như Honda Việt nam. Là người tiêu dùng thông minh, chúng ta không thể thờ ơ trước mối lo ngại đang càng tăng này. Bạn Trỗi đang dùng phương tiện xe máy HD nên đề cao cảnh giác, ít ra là cũng tăng cường khả năng ngửi, nếu ngửi tốt chắc chắn sẽ nghe được mùi cháy từ đâu đó mà nhanh chân chạy không sẽ có nguy cơ thiệt thân. hehe!
 Hà Nội: Xe của hãng SYM tự cháy trên cầu Chương Dương
Thứ ba 13/12/2011 17:54
(GDVN) - Chiếc chiếc xe máy Elizabeth trị hàng chục triệu đồng bỗng biến thành đống sắt vụn khi đang lưu thông trên cầu Chương Dương

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Thời loạn lạc chắc cũng sắp đến chăng ?

Chẳng hiểu sao mà dạo này hội CSGT, HS, PV các báo bị tụi thừa học nó xử  nhiều thế ! cứ như bọn đầu trọc nó sống nơi không có người ấy.
Ai có bạn sống ở nước ngoài mới về, hãy cố gắng không gặp mặt một thời gian để bạn mình sống quên trong nước hãy làm quen, kẻo bị họ đạp vào mặt mà kg rõ vì sao đấy.

"Thiếu gia" hành hung nữ phóng viên đang tác nghiệp
Trong khi đang tác nghiệp với Tổ công tác 141 CAHN, nữ phóng viên đã bị đối tượng "thẳng tay" phi bật lửa và bao thuốc lá trúng vào mặt...
       
       Chu Đăng Khoa  ở Vinh, nghệ An - người đã "thẳng tay" phi bật lửa và bao thuốc vào nữ phóng viên.

                                    Tang vật phát hiện trên chiếc xe Camry BKS 29Z - 9496 .

Khoảng 1h20’ sáng 11/12, Tổ công tác Y2/141 CAHN do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng, chốt chặn tại nút giao thông Tràng Tiền – Hàng Bài, có sự phối hợp với phóng viên báo chí để phản ánh vấn đề. Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ôtô Poscher màu trắng BKS 37A - 033.33, thì bất ngờ bị đối tượng Chu Đăng Khoa (SN 1982, ở thành phố Vinh, Nghệ An) dùng cả bật lửa và bao thuốc ném thẳng vào một nữ phóng viên Báo Đời sống & pháp luật đang tác nghiệp gần đó.
Khoảng cách ném rất gần, nên bao thuốc và chiếc bật lửa đã trúng thẳng mặt nữ phóng viên, khiến máy ảnh bị rơi xuống đất và hư hỏng.

Lý giải cho hành vi bạo lực, vô văn hóa và coi thường pháp luật của mình, Khoa ngụy biện rằng: “Do thời gian dài sống ở nước ngoài, mới về nước, nên… “chưa quen”?!.

Cổ súy cho hành vi của Khoa, cả 3 đối tượng đi trên xe đồng loạt có những lời lẽ và hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Bất bình trước hành vi coi thường pháp luật này, rất nhiều người dân đã lao vào “đòi xử” Khoa và một thanh niên đi cùng, khi các đối tượng định tấn công các nhà báo đang tác nghiệp, ghi hình lại hành vi trên.

Nhiều người dân còn đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh nhóm thanh niên trên, vì nếu đã từng sinh sống ở nước ngoài, học hỏi văn minh của thế giới và là người có học thức, không thể hành xử thiếu văn hóa như vậy. Sau khi giải thích rõ cho 3 thanh niên về hành vi trên, Tổ công tác đã dẫn giải nhóm thanh niên và chiếc xe “siêu sang” về cơ quan điều tra làm rõ.

Chỉ sau 10 phút, nhóm thanh niên có mặt tại Phòng CSHS, đã có rất nhiều “siêu xe” chở từng tốp người đến tụ tập, gọi điện, gây náo loạn, với mục đích xin xỏ cho Khoa và nhóm bạn. Một trong những nhóm người xin xỏ Khoa không thành, điều khiển xe Audi Q5 qua chốt giao thông Tràng Tiền - Hàng Bài, bị Tổ công tác Y1/141 kiểm tra, phát hiện ngoài việc xe BKS 29A - 388.66 không có đăng ký đi kèm, còn có một cặp BKS 30Y - 6433 cất giấu sau cốp xe. 2 thanh niên đi trên xe cũng bị triệu tập về Phòng CSHS làm rõ.
    
Cùng thời điểm trên, khi nhóm PV đang tác nghiệp cùng tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng, đã bị một thanh niên đi cùng nhóm trên xe taxi 7 chỗ xuống, vừa ngậm thuốc, vừa xưng là cảnh sát hình sự huyện Từ Liêm lao vào giằng và che máy ảnh của phóng viên Báo Hà Nội mới. Thậm chí, nếu không có sự can ngăn của Tổ công tác, đối tượng trên đã định đập máy ảnh của phóng viên này.

Tiếp đó, khoảng 2h30', Tổ công tác Y1/141 chặn giữ xe ôtô Camry BKS 29Z - 9496 để kiểm tra, thì Vũ Minh Quế (SN 1981) ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng (ngồi cạnh lái xe) đã hạ kính xuống chửi thật to lực lượng CA: “Chúng mày kiểm tra cái gì thế!”. Tuy nhiên, khi kiểm tra cốp phía sau xe, tổ công tác phát hiện một cặp “song đao” lớn, có cả phi tiêu đi kèm. Ngay lập tức Quế cùng 3 bạn đồng hành (trong đó có 1 phụ nữ) bị áp giải về Phòng CSHS Hà Nội.
                                                                                                         Theo Thịnh Nguyễn - Kiều Tuyết

Nhiếp ảnh gia Kelley Ryden chụp trẻ em

 Sau khi xem bài của TK5, bức xúc bức xúc!!! bức xúc quá!
Xem cái ảnh em bé để xả xì trét vậy.

Nhắc lại không thừa: Trời rét, coi chừng đột quỵ

(Đất Việt) Một cơn đau đầu nhẹ cũng có thể là dấu hiệu của cơn đột quỵ. Bạn càng phải cảnh giác nếu điều đó xảy ra trong thời tiết lạnh.
Thời tiết đột ngột trở lạnh khiến số người cao tuổi nhập viện do đột quỵ gia tăng tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Theo các bác sĩ phải cẩn trọng với đột quỵ trong thời tiết này.
Bác sĩ Lê Anh Việt, Phó chủ nhiệm khoa Khám bệnh, Bệnh viện quân đội 354, cho hay, mùa lạnh là thời điểm đột quỵ xuất hiện nhiều nhất, tăng 60% so với các mùa khác. Người bị đột quỵ nhẹ có thể để lại các di chứng như chân tay run rẩy, đi lại khó khăn, liệt, nếu nặng rất dễ tử vong.
Dấu hiệu bị đột quỵ

Theo bác sĩ Việt, những dấu hiệu nhận biết đầu tiên của đột quỵ có thể chỉ là cơn đau đầu nhẹ, sau đó dồn dập và co thắt. Mời Xem tiếp

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Đao kiếm đòi nợ Trần Bắc Hải



Hỏi bác Guk "đòi nợ Trần Bắc Hải", sẽ thấy hiện trường TẠI ĐÂY.

Máy bay Liên Xô thả bom nguyên tử

Hehe! Nhưng mà là tư liệu lịch sử thôi! xem lại để mà SỢ !

Tsar Bomba được kích nổ lúc 11:32 ngày 30 tháng 10 năm 1961 trên khu vực thử nghiệm hạt nhân Vịnh Mityushikha.
Tsar Bomba, dịch nghĩa "bom-Sa hoàng", là tên hiệu của quả bom khinh khí AN602 (mã hiệu "Ivan" (do những người phát triển nó đặt) — là vũ khí hạt nhân lớn nhất, mạnh nhất từng được cho nổ, và hiện vẫn là thiết bị nổ mạnh nhất con người từng cho nổ trong lịch sử nhân loại.
Được phát triển tại Liên xô, quả bom ban đầu được thiết kế để có đương lượng nổ khoảng 100 mêga tấn TNT; tuy nhiên, đương lượng nổ đã được giảm đi một nửa để giới hạn khối lượng bị phóng xạ sẽ phát tán. Chỉ một quả bom loại này được chế tạo và thử nghiệm ngày 30 tháng 10 năm 1961, tại quần đảo Novaya Zemlya.
Cảnh long trời lở đất khi máy bay Liên Xô thả bom nguyên tử
Đám mây hình nấm của Tsar Bomba
Những vỏ bom còn lại được đặt ở: Bảo tàng vũ khí hạt nhân Nga, Sarov (Arzamas-16); Bảo tàng Vũ khí hạt nhân, Viện nghiên cứu Kỹ thuật Vật lý Toàn Nga, Snezhinsk (Chelyabinsk-70). Không vỏ bom nào trong số trên có cùng cấu hình ăng ten như thiết bị thực tế đã được thử nghiệm.
Thiết bị này được gán cho nhiều cái tên trong văn học. Cái tên nào là chính xác, được đưa ra để đánh lạc hướng đối phương hay theo thực tế là vấn đề chưa được giải quyết: Số dự án- Dự án 700; Mã sản phẩm- Mã sản phẩm 202 (Izdeliye 202); Tên định danh- RDS-220 (РДС-220), RDS-202 (РДС-202), RN202 (PH202), AN602 (AH602); Bí hiệu- Vanya; Tên hiệu- Big Ivan, Tsar Bomba.
Thuật ngữ "Tsar Bomba" đã được tạo ra trong một sự suy luận với hai dự án lớn khác của nga, Tsar Kolokol, quả chuông lớn nhất thế giới của Nga, và Tsar Pushka, bích kích pháo lớn nhất thế giới. Dù quả bom được các nguồn tin phương Tây gọi tên như vậy, cái tên này hiện được sử dụng tại Nga.
Cảnh long trời lở đất khi máy bay Liên Xô thả bom nguyên tử
Địa điểm vụ nổ
Tsar Bomba là một quả bom khinh khí ba giai đoạn với một đương lượng nổ 57 megaton (Mt). Nó tương đương 10 lần lượng thuốc nổ được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, gồm cả Little Boy và Fat Man, những quả bom đã tàn phá Hiroshima và Nagasaki.
Một quả bom H ba giai đoạn sử dụng một quả bom hạt nhân ban đầu để tạo ra một phản ứng nhiệt hạch tiếp theo, như trong hầu hết các quả bom H, và sau đó sử dụng năng lượng từ vụ nổ này để tạo ra một giai đoạn nhiệt hạch lớn hơn nữa.
Tuy nhiên, có bằng chứng rằng Tsar Bomba có một số giai đoạn thứ ba chứ không phải chỉ là một giai đoạn rất lớn duy nhất.
Thiết kế ba giai đoạn ban đầu có khả năng tạo ra vụ nổ xấp xỉ 100 Mt, nhưng sẽ tạo ra quá nhiều bụi hạt nhân. Để giới hạn bụi hạt nhân, giai đoạn ba, và có thể cả giai đoạn hai, có một tamper chì thay cho một tamper uranium-238 (nó khuếch đại cực mạnh phản ứng bằng cách phân hạt các nguyên tử uranium với các neutron nhanh từ vụ nổ nhiệt hạch).
Cảnh long trời lở đất khi máy bay Liên Xô thả bom nguyên tử
Một vỏ bom kiểu Tsar Bomba được trưng bày tại Sarov
Điều này giúp làm hạn chế sự phân hạt nhanh bằng các neutron ở giai đoạn tổng hợp, vì thế xấp xỉ 97% tổng năng lượng có được từ sự tổng hợp hạt nhân (như vậy, nó là một trong những quả bom hạt nhân "sạch nhất" từng được chế tạo, tạo ra một khối lượng bụi hạt nhân khá nhỏ so với đương lượng nổ).
Có một sự khuyến khích rất lớn với kiểu thiết kế này bởi hầu hết bụi hạt nhân của vụ thử nghiệm bom sẽ rơi trên vùng lãnh thổ có người ở của Liên xô.
Các thành phần được thiết kế bởi một đội các nhà vật lý dưới sự lãnh đạo của Academician Julii Borisovich Khariton và gồm cả Andrei Sakharov, Victor Adamsky, Yuri Babayev, Yuri Smirnov, và Yuri Trutnev.
Một thời gian ngắn sau khi Tsar Bomba được cho nổ, Sakharov bắt đầu phát biểu chống lại các loại vũ khí hạt nhân, cuối cùng biến ông trở thành một người bất đồng.
Tsar Bomba được đưa tới nơi thử bởi một chiếc máy bay ném bom Tu-95V đã được sửa đổi đặc biệt, do Thiếu tá Andrei Durnovtsev điều khiển, cất cánh từ một sân bay trên bán đảo Kola.
Cảnh long trời lở đất khi máy bay Liên Xô thả bom nguyên tử
Vùng bị Tsar Bomba phá hoại hoàn toàn (ví dụ – phạm vi lớn hơn bản độ Paris): Vòng đỏ = Bị phá hủy hoàn toàn (bán kính 35 km), vòng vàng = quả cầu lửa (bán kính 3,5 km).
Chiếc máy bay ném bom được tháp tùng bởi một máy bay quan sát Tu-16 lấy các mẫu trên không và quay phim vụ thử nghiệm. Cả hai máy bay đều được sơn sơn phản quang trắng đặc biệt để hạn chế hư hại do nhiệt.
Quả bom, cân nặng 27 tấn, quá lớn với chiều dài 8 mét và đường kính 2 mét khiến chiếc Tu-95V chở nó phải bỏ các cửa khoang bom và thùng nhiên liệu trong thân. Quả bom được gắn một dù giảm tốc 800 kilôgam, để chiếc máy bay ném bom và máy bay quan sát có thời gian bay khoảng 45km khỏi điểm nổ.
Tsar Bomba được kích nổ lúc 11:32 ngày 30 tháng 10 năm 1961 trên khu vực thử nghiệm hạt nhân Vịnh Mityushikha (Sukhoy Nos Zone C), phía bắc Vòng Bắc Cực trên hòn đảo Novaya Zemlya tại Biển Arctic.
Quả bom được thả từ độ cao 10.5km; nó được dự định nổ ở độ cao 4km trên mặt đất (4.2km trên mực nước biển) bằng các cảm biến khí áp.
Cảnh long trời lở đất khi máy bay Liên Xô thả bom nguyên tử
So sánh các quả cầu lửa của một số loại vũ khí hạt nhân, gồm cả Tsar Bomba. Các hiệu ứng luồng gió rộng hơn rất nhiều lần bán kính của quả cầu lửa.
Ước tính ban đầu về đương lượng nổ của Hoa Kỳ là 57 Mt, nhưng từ năm 1991 mọi nguồn tin của Nga đều nói rằng nó có đương lượng nổ 50 Mt. Khrushchev đã cảnh báo trong một bài phát biểu được quay phim trước nghị viện Liên Xô về sự tồn tại của một quả bom 100 Mt (về kỹ thuật việc thiết kế một quả bom có đương lượng nổ này là có thể).
Quả cầu lửa chạm tới mặt đất, gần tới cao độ của chiếc máy bay ném bom, và được nhìn thấy và cảm thấy từ 1000km từ ground zero. Sức nóng của vụ nổ có thể gây bỏng độ ba 100 km (62 dặm) từ ground zero.
Đám mây hình nấm sau đó cao khoảng 64km (gần cao hơn bảy lần Núi Everest) và rộng 40km. Vụ nổ có thể được quan sát và cảm nhận thấy ở Phần Lan, làm vỡ kính cửa sổ tại Phần Lan và Thuỵ Điển.
Hội tụ khí quyển gây ra thiệt hại ở khoảng cách lên tới 1000km. Sóng địa chấn do vụ nổ gây ra có thể đo được thậm chí ở lần chạy quanh Trái đất thứ ba.

Mức sóng địa chấn của nó khoảng 5 tới 5.25. Lượng năng lượng khoảng 7.1 trên thang Richter nhưng bởi quả bom được cho nổ trên không chứ không phải ngầm dưới đất, đa số năng lượng không được chuyển thành sóng địa chấn.
Theo Giáo Dục Việt Nam

Việt Nam mua thêm 2 chiến hạm Gepard

Hộ tống hạm Đinh Tiên Hoàng
Tin BBC: Tàu hộ tống Gepard là loại chiến hạm hiện đại nhất của hải quân Việt Nam
Tin cho hay Việt Nam vừa ký hợp đồng mua thêm hai chiến hạm Gepard của Nga để nâng cao năng lực hải quân.
Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin từ Triển lãm Hàng hải và Hàng không Langkawi, Malaysia, nói hợp đồng thứ hai này được ký tại chính nơi triển lãm với tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

kinh nghiệm chọn xe ô tô thời nay.

Hà Nội:
Tai nạn liên hoàn, xe buýt “cắn” nát đuôi xe Yaris
(Dân trí) - Khoảng 10h hôm nay, 8/12, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên phố Tây Sơn. Chiếc xe buýt tông thẳng vào đuôi một ô tô 4 chỗ, ủn chiếc xe này đâm tiếp vào 2 xe ô tô phía trước.
 chiếc xe con bị hư hỏng nặng phía đuôi, còn xe buýt vưỡn ung dung vì chỉ bẹp chút xíu phần mép đầu.


Cú đâm mạnh đã “ủi” chiếc xe con này đâm vào một chiếc taxi đi cùng chiều phía trước. Chiếc xe taxi tiếp tục vào một chiếc xe con nữa. Tuy nhiên, 2 chiếc xe này chỉ bị trầy xước nhẹ nên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe Yaris bị hư hỏng nặng. Toàn bộ kính sau vỡ vụn, đèn hậu bên phải tung ra. Chiếc xe bus chỉ bị lún phần đầu, vô tư đi lại hàng vài năm nữa kg cần sửa chữa.
Kinh ngiệm rút ra qua vụ này cho những ai chuẩn bị mua xe ô tô là:
Nhất thiết cần mua xe ô tô buýt cho nó lành.

Hé lộ một phần bi mật bản thảo bí ẩn nhất thế giới

Ông Latvala từ chối giải thích cụ thể thông điệp trong mật mã trên bởi theo ông thì không có một “người bình thường” nào có thể giải mã được. Michael Wilfrid Voynich được biết tới là bản thảo bí ẩn nhất thế giới vì nó được tạo lên từ vô số các hình minh họa đã làm các chuyên gia bối rối trong nhiều thế kỷ.

Hé lộ bản thảo bí ẩn nhất thế giới, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,
Những hình vẽ bí ẩn trong bản thảo Michael Wilfrid Voynich
Trong bản thảo Michael Wilfrid Voynich chứa rất nhiều hình vẽ trông giống như hình ảnh của các sinh vật ngoài Trái Đất và các ký tự không ai có thể hiểu được ngoài chính tác giả của nó.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là không ai biết tác giả của nó là ai và thậm chí bản thảo cũng không được người này đặt tên.
Bản thảo Michael Wilfrid Voynich được phát hiện vào thế kỷ 15. Đã có rất nhiều tiền bạc được đầu tư, nhiều chuyên gia giải mã vào cuộc, gồm cả các thành viên xuất sắc nhất của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nhưng vẫn không thể tìm được chút bí mật nào từ chúng.
Các bản thảo mang ký tự và hình vẽ bí ẩn này chỉ được đặt tên là bản thảo Michael Wilfrid Voynich sau khi người đàn ông này phát hiện ra chúng.
Hé lộ bản thảo bí ẩn nhất thế giới, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,
Michael Wilfrid Voynich người phát hiện ra bản thảo bí ẩn trên
Tuy nhiên, mới đây, một doanh nhân Phần Lan đã đột ngột tuyên bố ông phát hiện ra bí mật của bản thảo trên với sự giúp đỡ của một người có quyền năng cao siêu.
Viekko Latvala tự nhận rằng ông là một nhà tiên tri của Thiên Chúa và tuyên bố rằng bản thảo Michael Wilfrid Voynich là một tác phẩm được tạo ra bởi một người ghi chép về thực vật (là một nhà nghiên cứu thực vật, chiêm tinh học, dược phẩm và thiên văn học) sống hàng trăm năm trước để dùng cho các mục đích khoa học và y học.
Hé lộ bản thảo bí ẩn nhất thế giới, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,
Một trang bản thảo Michael Wilfrid Voynich bí ẩn
Ông Latvala từ chối giải thích cụ thể thông điệp trong mật mã trên bởi theo ông thì không có một “người bình thường” nào có thể giải mã được nó bởi không có phương pháp đọc văn bản này và vì đó là ngôn ngữ của các nhà tiên tri.
Tuy nhiên, ông Latvala có đưa ra bằng chứng là một bản dịch mô tả về thứ được gọi là thực vật 16152 mà theo ông, chúng có thể được tìm thấy tại Ethiopia ngày nay. Bản dịch có nội dung như sau:
“Tên của hoa là Tim của Lửa. Nó có tác dụng làm đẹp da khi bào chế như thuốc mỡ. Dầu của nó được ép từ các chồi. Thuốc mỡ này được sử dụng để xóa các nếp nhăn. Nó có tác dụng bổ thận và đầu, hoa có tác dụng ngừa viêm và kháng sinh. Cây cao 10cm. Phát triển ở nơi nóng và khô. Lá cây có màu xanh tươi sáng”.
Hé lộ bản thảo bí ẩn nhất thế giới, Phi thường - kỳ quặc, bi an,bi an lich su,bi an lich su the gioi,
Theo ông latvala, ngôn ngữ của bản thảo này khá phức tạp. Nó được tạo lên từ sự kết hợp giữa các âm tiết của tiếng Tây Ban Nha và Ý.
Đây là một dạng phương ngữ Babylon hiếm dùng của một khu vực nhỏ ở châu Á. Theo ông, tác giả bản thảo trên đã không hề biết viết bất kỳ một ngôn ngữ nào nên người này đã phát minh ra cách ghi lại cách phát âm của mình.
Ông Latvala đã sáng tạo ra một bảng chữ cái riêng để giải mã các ký tự trong bản thảo bí ẩn trên.
(Theo Giáo dục)

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Người giàu cũng khóc

VN cũng không thoát khỏi cảnh: Người giàu cũng khóc nhỉ.
Thế mới biết giàu nghèo chả khác nhau là bao.
Thật thương cảm cho những ai giàu có đang phải chui rúc trong khu chung cư này.


                                           Vũ khí hiện đại thời @ được mang ra chống lại chủ nhà.
Tất nhiên với giá 4000đ/m2 sinh hoạt của TP Hà Nội đưa ra làm gì có Internet, bể bơi, nhà tập luyện thể thao, và các tiện ích xa xỉ khác nữa, nhưng các ông bà người giàu này chẳng nhẽ khi mua nhà mà không có đường vào nhà ư ? Vậy họ tuyền là Ngu chắc ? Làm sao leo lên tầng thứ 48 được ?
Quá phi lý nhưng vẫn có lý vì các chủ nhân này đã ký văn bản mua nhà mà không có khoản thang máy. (thang máy là của chủ đầu tư) Vậy còn kêu chi đây !!!