Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Ngày 22.12.2011 tại HN của K5 TVHQĐ NVT

Hôm nay 22.12  tại 23 NĐC. Khóa 5  lại quây quần vui vẻ như thuở nào. Mời các bạn cùng chung vui. 

 Nhân vật đặc biệt hôm nay là bạn Phạm Hữu Phùng mới từ Đà Nẵng ra thăm HN  

    PGĐ Khang đang tra hỏi phó tổng GĐ Vicom vụ bài bạc tại Đà Nẵng năm trước, Chí Hoà ghi biên bản


   
     Hai thằng Việt: Vũ và Đinh, còn thằng Hoàng Việt nó rình nơi nao ?

      Công Toàn  trụ trì chùa Yên Hoà góp mặt.
 
      Bè lũ bốn tên một thời

       Trí Sơn lâu lắm mới ló mặt.

      Tiến Bắc đang hứng chí kể chuyện thâm cung bí sử của CP.
   
    Bạn Mẫn đang tiếp chuyện thầy Phong cùng khách mời. Phía cuối là Hoàng chương và Công Toàn

    Sư trưởng 361 PK cũng có mặt. (Hai thằng: Đức ó và V.Dũng cùng ở F.361 hồi năm 73)
   
    GĐ Vũ Hữu Việt đang tiếp kiến quan chức CB Văn phòng CP
  
    Hai thằng cùng tổ, cùng vào một trường đại học, cùng đi lính xe tăng, và giờ cùng hưu an toàn.
    Không ngờ thành bất ngờ khi BLL được biết hôm nay cũng là ngày sinh nhật Nguyễn Thái Sơn.

     Nào thì chúc mừng bạn sang năm thêm tuổi, gặt hái thêm nhiều.
   
     Chúc mừng Huấn vừa lên chức Bố vợ phải đấm có mấy ngày (mặt vẫn còn bình yên, chưa xưng)

    Có mỗi một bông hoa mà các bạn cũng chèn ép dữ quá.  Cát Thịnh K4 đang ban phát diệu Noel.

    Em Thuý (con thầy Tuấn) giữa vòng vây của kẻ thù - Những con sâu diệu đáng yêu.

13 nhận xét:

  1. ủa-tìm mãi trong ảnh chẳng thấy đồng chí dương thành bắc.khánh vân ơi!nhà bắc có còn ở đội cấn?

    Trả lờiXóa
  2. @PC VT: Ảnh #12 & #13, đầu hói ngồi góc bàn.

    Trả lờiXóa
  3. công toàn và vài thằng mới nửa "sư" thôi. MSƠN mới xứng làm "sư cả"

    Trả lờiXóa
  4. Điện tín trả lời Vũng Tàu:
    DTBắc chuyển nhà về khu Yên Hoà, nhà gần sư chú là Công Toàn.
    Nhìn kỹ thì thấy Dương Bắc không những có ảnh mà còn tham lam đến hai cái, hình trực diện luôn.
    BH không bay luôn ra HN đợt này có phải cũng góp mặt rồi kg ?
    Trời rét mà tay VDũng nó cứ dục ACE uống bia có hại nhau kg !
    Sau đó Lê Bình gom anh em đưa Bs,GĐ Vũ hữu Việt từ Nam Định lên đi KARAOKE mệt nghỉ.

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay đông nhẩy, có cả Dương Bắc (bận việc ít khi tham gia), Tiến Bắc, Thế Bắc - 3 đ/c quan chức.
    Vui quá!

    Trả lờiXóa
  6. Đức ó, Trí Sơn cũng mới đấy!

    Trả lờiXóa
  7. KV ơi, sao lại 22/12. Họp hôm kia à???

    Trả lờiXóa
  8. À, cái bọn HN này nó muốn kết hợp 2 in 1 ấy mà, tức là vừa họp 2212, vừa vui mùa giáng sinh 2012 vui vẻ, và quả thật hôm nay như KQ nói: vui nhẩy, rất đông vui.
    tuy nhiên không hoành tráng bằng K5HCM.

    Trả lờiXóa
  9. Từ TP.HCM, TP gửi lời chào đến các bạn Trỗi K5 ở miền Bắc nhân ngày họp mặt truyền thống. Rất cảm động, bồi hồi nhớ lại một thời chúng ta cùng học chung một mái trường Quân đội. Sau hơn 40 năm, các bạn vẫn hồn nhiên, yêu đời. Đó là cái chất đáng quý của lính Trỗi mà mỗi chúng ta còn giữ mãi đến bây giờ. Ngoài những bạn đã nhận ra trước đây, mình nhận ra thêm các bạn: Lương Quốc Minh, Nguyễn Trí Sơn và Đinh Việt (bạn vẫn để kiếu tóc ngày xưa, đáng yêu quá!). Chúc bạn Phạm Hữu Phùng có thêm nghị lực, niềm vui để chiến thắng bệnh tật. Rất mong được thường xuyên gặp các bạn trên trang Blog!

    Trả lờiXóa
  10. Trần Phong có nhận ra tôi và Đặng Trần Dũng không?Những người cùng tiểu dội đó.Tôi đang bá vai Công Toàn ở ảnh thứ 3 .Hôm nay tôi cũng tham dự đoạn đầu ,sau đó tôi về sớm để buổi trưa còn xuống Mai Dịch làm lễ đón linh hồn ông già về nhà làm giỗ.Hoàng Chương.

    Trả lờiXóa
  11. Hoàng Chương! Mình nhận ngay ra bạn đứng cạnh Đặng Trần Dũng. Bạn vẫn không khác xưa nhiều lắm. Lớp mình có bốn bạn tên Chương. Trong ảnh, còn có bạn Trần Bùi Chương rất dễ nhận ra. À, lớp mình có bốn bạn nữ là: Mẫn, Xuyên và Hoa (hình như cả bạn Huyền nữa). Trong ảnh, chỉ có mỗi bạn Mẫn thôi! TP gửi lời chào các bạn nữ K5.

    Trả lờiXóa
  12. Đã tên "Chuơng mo" thì cúng chuẩn rồi.

    Trả lờiXóa
  13. TK5 thật tuyệt cú mèo
    Treo ảnh rồi còn in lời theo
    Xa bạn nhiều năm, khéo quên tiệt
    May có chữ, còn biết mặt bạn nào

    Ghi chú: Riêng sư thầy MS (L) thì rất là dễ nhận biết. Nguy cơ là bây giờ nhiều bạn khác cũng bắt chước xuống tóc. E mai mốt mắt kém rồi, dùng tay mà rờ thì chả còn đoán ra sư thầy hay ni cô nữa.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment