Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Súng ống- ai dài hơn ai ?

Bản đồ phân bố các nhà máy hạt nhân, ta có thể thấy rõ các nhà máy điện hạt nhân đươc xây dựng chủ yếu tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật.

Bản đồ các mạng xã hội, Việt nam đang trong tầm ảnh hưởng của mạng Zing (mầu tím nhạt)
Bản đồ kích cỡ Vòng 1 của Phụ nữ thế giới, Nga vĩ đại nhất, nhưng VN cũng ngang ngửa  với các nước châu  Á và châu Phi

Bản đồ chỉ số IQ, chỉ số màu xanh nhạt từ 90-99 Vn nằm trong số phổ biến này cùng Nga, Mỹ, châu Âu, Úc, kém Mông cổ , Trung quốc, Nhật , Anh và một số nước bắc Âu, họ nằm trong vùng xanh sẫm có IQ từ 99 đến 106.

Bản đồ kích cỡ "cậu nhỏ" của đàn ông thế giới, tuy hơn TQ 0,5 cm nhưng đều nằm ở cuối bảng.
Chỉ số Hạnh phúc của người dân, dân VN ta được tính trong vùng hạnh phúc ngang TQ, Nga, Ấn độ và vài nước Nam Âu,  lần này thì hơn Mông cổ, nhưng kém Thái lan

Trung quốc đang mạnh mẽ vươn lên hòng tranh đoạt vị trí cường quốc hàng đầu thế giới, cạnh tranh kịch liệt với siêu cường duy nhất hiện nay là nước Mỹ. Về kinh tế đã trở thành nền kinh tế thứ hai sau Mỹ, vượt qua Nhật bản và các đối thủ châu Âu. Họ đã náu mình chờ thời và nay thì đã đến lúc bôc lộ. Máy bay tàng hình J20 đã trình làng làm người Mỹ khiếp vía, có tin gần đây họ đã sắp hoàn thành một chiếc tàu sân bay 50 vạn tấn, đóng xong chạy ra Hoàng sa, Trường sa là dân Việt ta cũng khiếp vía theo Hoa kì luôn.
Sức mạnh của người Tàu đang lớn mạnh, quốc gia của họ cũng to đùng, dân số cũng to đùng, mấy tỷ dân!
To vậy, lớn vậy nhưng quý vị đừng lo! dân Việt Nam ta cũng có cái hơn họ, đọc bài báo dưới đây để biết rằng họ to, họ lớn nhưng súng ống của họ kém ta, chỉ 0,5 cm thôi, nhưng cái nửa xăng ty mét này rất có ý nghĩa, ít nhất là nó cũng có tác dụng động viên mấy anh lâu nay sùng bái người Tầu có thể bớt run một tý, may ra tinh thần dân tộc lên cao được chút nào chăng!!!
Với tựa đề “ Cậu nhỏ của đàn ông Hàn quốc bé nhất thế giới” Trang mạng nổi tiếng của Việt nam Vnxpress , tuy đưa tin nhằm làm cho mấy cháu gái ham lấy chồng Hàn quốc nản lòng nhưng thực chất đã tôn vinh người Việt trong lĩnh vực súng ống so với “vũ khí” của người Tầu, không tin xin mời xem bài viết sau đây:

'Cậu nhỏ' của đàn ông Hàn Quốc bé nhất thế giới

Trang web Targetmap vừa phác thảo một bản đồ về kích thước 'của quý' trung bình của đàn ông trên thế giới. Theo đó, các quý ông châu Phi có 'công cụ' lớn nhất, còn cánh mày râu châu Á lại hơi khiêm tốn về điều này.

Đặc biệt, đàn ông Congo có dương vật dài nhất thế giới, tới gần 18 cm.
Theo M24digital, ngược lại với châu Phi, châu Á là khu vực có "bộ phận nhạy cảm" nhỏ nhất, điển hình là Hàn Quốc, với kích cỡ chưa tới 10 cm. Số đo này của nam giới Trung Quốc là gần 11 cm, còn đàn ông Việt Nam xấp xỉ 11,5 cm.
Ở khu vực Mỹ La tinh, đứng đầu là đàn ông Ecudo với kích cỡ dương vật 17,59 cm, tiếp đó là Colombia với chiều dài 17,03 cm, Argentina là 14,59 cm, còn Chile gần nhỏ nhất khu vực với độ dài 14,88 cm.
Đàn ông Tây Ban Nha đứng thứ 74 thế giới với chiều dài "cần tăng dân số" trung bình là 13,85 cm.
Đàn ông Mỹ có kích cỡ "của quý" trung bình 12,9 cm, Mexico 15,68 cm, Brazil là 13,78 cm, Hungary 16,51 cm.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Một vài tài năng nhí tham gia America's Got Talent

Kaitlyn Maher

Jessica Sanchez

Alexis Jordan

Và đây là bài báo viết về Jackie Evancho
Jackie Evancho - "Viên ngọc thô" 10 tuổi quý giá của nước Mỹ Thứ sáu, 13/08/2010 00:20
(2Sao) - Cô bé đáng yêu chỉ mới 10 tuổi nhưng sở hữu giọng ca đẳng cấp diva. Jackie liệu có thể sẽ là một Susan Boyle, Justin Bieber của thế hệ mới? Sau sự kiện Susan Boyle, có vẻ như mỗi ngày đến lại có thêm những ngôi sao mới bất ngờ được phát hiện thông qua các chương trình tìm kiếm tài năng. Từ giọng ca nam giống diva Whitney Houston đến kinh ngạc Lin Yu Chun của Đài Loan đến cụ bà 81 tuổi với giọng hát khỏe khoắn Janey Cutler, khán giả truyền hình đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi lẽ họ không ngờ những ca khúc tuyệt vời nhất đôi khi lại được cất lên từ những người rất bình thường trong cuộc sống....Xem tiếp tại
http://2sao.vietnamnet.vn

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Rhema Marvanne- Đứa trẻ tài năng nhất 2010

Tin nhanh
"..Vừa tròn 7 tuổi nhưng Rhema Marvanne (ảnh), đến từ Texas - Mỹ, đã trở thành người nổi tiếng khắp thế giới và được vinh danh là Đứa trẻ tài năng nhất 2010.
Rhema Marvanne với những bản thánh ca  bắt đầu tạo ấn tượng với người nghe nhạc khi được mời thể hiện ca khúc chủ đề trong phim Machine Gun Preacher của Butler (bộ phim đề cập con đường hoàn lương của một kẻ buôn bán ma túy trong việc bảo vệ những đứa trẻ). Với ca khúc Amazing Grace, Rhema đã khiến cho thời khắc một kẻ xấu trở thành một người tốt - bằng lễ rửa tội - thêm thiêng liêng.
1673613114_8_9_rhema
Điều không thể phủ nhận là danh hiệu đó phần nào bắt nguồn từ giọng hát rất thánh thiện của Rhema Marvanne. Quá bất ngờ với giọng hát tuyệt vời của Rhema, ê kíp làm phim quyết định cho em ghi âm thêm một loạt ca khúc khác và đưa lên website Youtube.  Và đoàn làm phim Machine Gun Preacher dự đoán không sai.  Amazing Grace, O Holy Night, những ca khúc từng gắn với tên tuổi của Celine Dion, The Prayer (cùng với giọng ca Terry White) và ca khúc I Love The Lord từng gắn với tên tuổi của danh ca Whitney Houston  được em thể hiện đã trở thành hiện tượng trên mạng với hơn 1 triệu lượt người truy cập. Thậm chí, hàng ngàn người đã chọn ca khúc O Holy night với tiếng hát của Rhema làm quà tặng âm nhạc cho người thân của mình. Không chỉ là một hiện tượng âm nhạc trên cộng đồng mạng, Rhema Marvanne còn nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn trên khắp thế giới, mới đây nhất là chương trình Star King ở Hàn Quốc, dù em mới xuất hiện và được biết đến trong vòng một tháng nay.
Rhema bắt đầu tập ca khi em đang học nói. Người ta cho rằng tài năng của Rhema là món quà tuyệt vời mà mẹ cô bé, bà Wendi Marvanne - vốn là một ca sĩ dòng nhạc thánh ca đã qua đời năm 2008 vì bệnh ung thư buồng trứng - để lại cho em. Khi còn sống, bà thường hát cùng  Rhema và muốn cô bé hát lại cho mình nghe. Nói về tài năng đặc biệt cũng như sở thích của mình với dòng nhạc thánh ca, Rhema thổ lộ: “Đó là món quà mà em muốn tặng cho mẹ”. Cha của Rhema, ông Voaritskul, nói rằng: “Tới nay, tôi vẫn nghĩ khả năng ca hát của Rhema là điều không thể tin được. Dẫu vậy, tôi chỉ làm những điều mang lại hạnh phúc cho Rhema. Nếu Rhema muốn thành ca sĩ, tôi sẽ theo từng bước chân của bé”.
Rhema cho biết mẹ em và Whitney Houston là những ca sĩ yêu thích của mình. Nhưng ca khúc mang phong cách cổ điển của Celine  Dion như The Prayer mới gây nhiều khó khăn cho cô bé khi hát: “Nó thật sự là ca khúc khó nhất mà em từng hát trước đây. Dẫu vậy, em rất thích nó. Đó là một ca khúc rất tuyệt” - Rhema nhận xét.
Bản ghi âm chính với tên gọi Voaritskul của em đang được thực hiện để ra mắt khán thính giả trong thời gian tới. Hiện Rhema đang nỗ lực hết mình trong phòng thu để hoàn thành một album nhạc thánh ca dành cho mùa lễ Giáng sinh và  thực hiện các buổi diễn khắp đất nước. Album dự kiến có 6 ca khúc mang tên của cô bé, Rhema Marvanne ".

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Nhìn ra nước Nhật, lại thèm

Trích thư của Ts Nguyễn Đình Đăng hiện sống ở tâm chấn động đất và sóng thần gửi về.
......
Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức
công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ."
Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy.

.......
Trộm nghĩ, sao VN ta cho nhập khẩu bao thứ hàng hoá, có cái tốt, có hàng rác độc hại, sao không nhập khẩu Tư duy, Dân trí, Văn hoá Giáo dục, Đạo đức đối nhân xử thế của dân tộc Nhật Bản về cho dân ta học hỏi cho nên người nhỉ ? Nhìn lại quan hệ xã hội người Việt ta thời gian qua mà phát chán, .....thật là buồn !!!

Nhìn ra nước Nhật mà thèm

Bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật
(Dân trí) - “Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất.”
Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm.
Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết.
Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển, mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân.
Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.
Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".
Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.
Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
lemac@yahoo.com


Bài viết được gửi về từ đất nước đang trong tình trạng chết chóc, khốn khó nhất, nhưng qua đó chúng ta lại tìm thấy ở đó bản chất nhân văn của con người, cho dù là còn quá ít tuổi, giá mà VN ta được như thế này !!!

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Ông Tây và ông Ta- ông nào bình thường?


Hình Lord Chris Patten, Hiệu trưởng ĐH Oxford, lấy từ nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/BBC

Lãnh đạo nước ngoài đi công tác bằng hàng không giá rẻ là chuyện đã lâu.
Thủ tướng Anh David Cameron di chuyển bằng xe đạp hay đi bộ cũng là chuyện đã cũ.
Mới đây Lord Chris Patten, Hiệu trưởng ĐH Oxford, được bầu làm chủ tịch BBC. Ông sẽ làm việc cho BBC 3 ngày 1 tuần, với mức lương 110 nghìn bảng một năm. Ông tuyên bố sẽ đi làm bằng tàu hỏa và xe bus. Khoảng cách từ nhà ông ở Barnes đến trụ sở BBC khoảng 10km.
Thu nhập của BBC năm tài chính 2009/2010 là 4.26 tỉ bảng. Trong đó khoảng 3 tỉ rưỡi thu trực tiếp từ thuế sử dụng TV (ở Anh nhà nào dùng TV phải đóng 145 bảng mỗi năm), và khoảng hơn 800 triệu từ các hoạt động kinh doanh (2008/09).
Các con số trên và rất nhiều chi tiết khác đều được công khai. Những lời phê phán thuế TV cũng được đăng công khai.

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2011/03/110316_bbc_new_chairman_patten.shtml

Các ông Tây làm chuyện như vậy được coi là bình thường. Tôi mơ đến một ngày khi nào nước Ta có các ông Ta làm được như vậy mà không bị coi là điên.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Chiến hạm mới mang tên Đinh Tiên Hoàng

Bee.Net: Ngày 5/3/2011, tại căn cứ hải quân Cam Ranh đã nhận bàn giao và treo quốc kỳ Việt Nam lên chiến hạm dự án Gepard 3.9.
Chắc bác Tk5 vừa đi nghiệm thu nhận bàn giao?

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Có hay không xử kín vì "quan hệ tế nhị tại địa phương"?

Tin Chiều 10-3
Trả tự do 2 nữ sinh trong đường dây mua dâm của hiệu trưởng
Hai bị cáo Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Thúy Hằng vừa được TAND tỉnh Hà Giang tuyên hưởng án treo, được trả tự do ngay tại tòa. Trong khi đó, hiệu trưởng Sầm Đức Xương vẫn nhận 9 năm tù giam về tội “mua dâm người chưa thành niên”.
Phiên tòa xử kín vụ "hiệu trưởng mua dâm" vừa kết thúc với diễn biến "đột phá". Dù vẫn nhận định 2 nữ sinh Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Thúy Hằng (học sinh trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) phạm tội "môi giới mại dâm" nhưng tòa đã dành cho các bị cáo một bản án khá nhẹ nhàng. Cả 2 được hưởng án treo và được trả tự do ngay tại tòa.
Thúy và Hằng lập tức được đưa trở lại trại giam làm thủ tục và lấy tư trang để về nhà.


Theo tin báo đài, hôm nay 10-3 Tòa án nhân dân tỉnh Hà giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm (lần 2) xử Sầm Đức Xương và đồng bọn trong vụ "Hiệu trưởng mua dâm học sinh". Dư luận đang đặt câu hỏi vì sao vụ án này lại được mang ra xử KÍN thay vì phải công khai để toàn dân được biết đến sự công bằng của pháp luật Việt nam ? Có điều gì khuất tất nên người ta phải dấu diếm bằng một phiên xử theo kiểu "nội bộ" như vậy ? Báo Pháp luật và Đời sống đã đặt ra câu hỏi Có hay không xử kín vì "quan hệ tế nhị tại địa phương"?  Mời các bạn đón xem.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

KHÔNG THỂ ĐỤC BỎ LỊCH SỬ



Có bài viết hay của NGUYÊN PHONG trên báo THANH NIÊN. Xin phép tác giả tôi được chép bài của anh vào ổ cứng. Đề phòng ngày mai bài viết lại bị đục bỏ.

Dòng chữ QUÂN XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC trên một tấm bia có thể bị đục bỏ, nhưng lịch sử thì không.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Chúc mừng 8 - 3 - 2011

Bạn khoá 5 trường Trỗi
Chúc mừng toàn thể chị em


Ngày 8 tháng 3 năm nay, xin gửi lời chúc tới các
Chị em trường Trỗi và các Em gái trường Bé,
các Bạn gái K9 luôn mạnh khoẻ, tràn đầy hạnh phúc !

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Mưa xuân

Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng,
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.


Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".


Lòng thấy giăng tơ một mối tình.
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ,
Có lẽ là em nghĩ đến anh.


Bốn bên hàng xóm đã lên đèn,
Em ngửa bàn tay trước mái hiên.
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh,
Thế nào anh ấy chẳng sang xem!


Em xin phép mẹ, vội vàng đi,
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
Mưa bụi nên em không ướt áo,
Thôn Đoài cách có một thôi đê.


Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm,
Em mải tìm anh chả thiết xem.
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh,
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em


Chờ mãi anh sang,anh chả sang.
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn,
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng.


Mình em lầm lụi trên đường về,
Có ngắn gì đâu một dải đê!
Áo mỏng che đầu, mưa nặng hạt,
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya.


Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay,
Hoa xoan đã nát dưới chân giày.
Hội chèo làng Đặng về qua ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".


Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày!
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ Hội Đặng đi ngang ngõ,
Để mẹ em rằng hát tối nay?


NGUYỄN BÍNH
Mời các bạn nghe bài hát Mưa xuân , nhạc sỹ Huy Thục phổ nhạc do ca sỹ Anh Thơ trình bày, chúc một ngày chủ nhật vui vẻ.