Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Phan Hoài Lưu ra Hà Nội

Phan Hoàn Lưu từ Đà Nẵng ra thăm Hà nội, thế là chiều ngày 24/06/2014 anh em K5 lại có dịp trò chuyện cùng Phan Hoài Lưu. Cũng đã lâu không gặp và không có tin tức gì về sức khỏe của bạn nên mọi người cũng nóng lòng .... Khi gặp nhau, nghe bạn kể chuyện, thì nói chung sức khỏe của bạn vẫn tốt, chưa có vấn đề gì lắm....

Họp mặt tại Bia Tăng Bạt Hổ, chúc mừng Phan Hoài Lưu ra thăm Hà Nội, mừng bạn vẫn khỏe mạnh.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Hành trình về Quê Mẹ (LuuLinh)


                      Hành trình về Quê Mẹ ( LuuLinh )

 Ghi lại hình ảnh chuyến hành trình về Quê Mẹ,  thăm trường và Lễ trao quà tình nghĩa và học bổng TRẦN BÁ cho học sinh nghèo vượt  khó của trường PTCS  TRẦN BÁ tại Qui nhơn – Bình Định (Cha của Lưu thẹo, cháu nội trao quà và học bổng)
  (Đoàn bạn Trỗi gồm có K2, K3, K4, K5, K7 và K9, K10 Học viện)

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Tin buồn

                                            Tin buồn 
Cụ Bà  Huỳnh Thị Tính, sinh năm 1927, 65 năm tuổi Đảng, Thân Mẫu bạn Phạm Xuân Hồng K5, do tuổi cao, bệnh nặng, Cụ đã từ trần hồi 3h12 phút ngày 20/06/2014, tại Bệnh viện 199 Đà Nẵng, hưởng thọ 87 tuổi.
Lễ viếng từ 17h ngày 20/06/2014 đến hết ngày 21/06/2014 tại Nhà chung cư số 2, đường Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Lễ di quan lúc 6h sáng ngày 22/06/2014. Lễ An Táng cùng ngày tại Nghĩa trang Hòa Sơn, TP Đà Nẵng.
                                                                         (Tin từ Phạm Xuân Hồng, ĐT: 0907198175)
Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng bạn Phạm Xuân Hồng và gia đình.

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Nguyễn Quang Dũng tập Thể dục quanh Hồ Hoàn Kiếm

Vốn dĩ ở Huế Nguyễn Quang Dũng cũng đã luôn dậy sớm chăm tập thể dục rồi, cho nên khi  ở thăm Hà Nội sáng nào Quang Dũng cũng cùng anh em K5 rèn luyện sức khỏe, tập thể dục quanh Hồ Hoàn Kiếm (Chả là Dũng ở nhà bà cô gần ngay Hồ Hoàn Kiếm)

                                                           Làm mấy vòng quanh Hồ đã

Trung Quốc đưa giàn khoan thứ hai vào Biển Đông


Ngày 18/6, website của Cục Hải sự Trung Quốc đăng tải một đoạn thông báo ngắn, trong đó cho biết phía Trung Quốc đang cho kéo một giàn khoan có tên là “Nam Hải 9” vào toạ độ nằm trên Biển Đông. 

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vẫn đang hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam------->
Toạ độ kéo cụ thể như sau: Từ 17-38.0 độ Bắc/ 110 -12.3 độ Đông đến 17-14.1 độ Bắc 109-31.0 độ Đông. Thời gian kéo từ ngày 18-20/6. Tốc độ giàn khoan di chuyển 4 hải lý/h. 
Theo website của Đài Truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông (ifeng.com) thì “Nam Hải 9” là loại giàn khoan tương tự với Hải Dương 981. Đây là loại giàn khoan nửa chìm nửa nổi, thuộc sự quản lý của Tổng Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC). Hiện vẫn chưa rõ liệu giàn khoan này sẽ làm gì, và lịch trình di chuyển của nó ra sao. 
Kể từ khi xảy ra việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đến nay, bất chấp sự lên án của Chính phủ Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế và lời kêu gọi giải quyết sự việc bằng các biện pháp hoà bình, Trung Quốc vẫn không chịu rút giàn khoan Hải Dương 981 và ngừng xâm chiếm chủ quyền của Việt Nam.

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

HŨ GẠO - GÓP SỨC VỚI NGƯ DÂN VIỆT NAM KIỆN CHINA NAZI VÌ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, VÌ CUỘC SỐNG CỦA NGƯ DÂN VIỆT NAM

Kính gửi anh chị em bantroi
Viết về lịch sử không thú bằng làm ra lịch sử.
Vừa qua, anh chị em mình đã chứng kiến cả dân tộc Việt Nam bước vào cuộc phản đối quyết liệt CHINA NAZI.
Chúng ta không bao giờ mơ hồ và cũng không bao giờ lầm lẫn giữa nhân dân Trung Quốc với CHINA NAZI.
Sự kiện tàu Hải Giám Trung Quốc đâm chìm thuyền cá DNa 90152 của vợ chồng ngư dân Đà Nẵng Trần Văn Vốn và Huỳnh thị Như Hoa (trú phường Xuân Hòa, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)
tại vùng biển Hoàng sa trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam, là hành vi của Chính phủ CHNDTH cố tình giết người hàng loạt đối với ngư dân Việt Nam, không những thế, các tàu này còn phong toả không cho các thuyền cá khác vào cứu các ngư dân bị hất xuống biển. Hành vi ấy phải được truy tố bằng luật hình. Trước tiên Hội Luật gia Đà nẵng tư vấn cho gia đình này kiện Chính phủ CHNDTH tại Toà án nhân dân huyện thuộc TP Đà nẵng làm bước đệm đầu tiên (TAQT chỉ nhận hồ sơ khi các TA bản địa không làm gì được).
Việc ngư dân Việt Nam đi kiện Chính phủ CHNDTH là một hành động anh hùng, không chỉ đổ mồ hôi mà có thể mất nhiều công sức vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, không để CHINA NAZI vu cáo Việt Nam cũng như tiếp tục có các hành vi tàn bạo với đồng bào ta.
Chị Hoa sẽ kiện đến Tòa án Luật Biển quốc tế ITLOS tại Hamburg
Đức, là tòa án cho phép một công dân một nước có thể khởi kiện một nhà nước vi phạm về Luật Biển quốc tế.
Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội Nghề cá TP.Đà Nẵng cam kết hỗ trợ ngư dân đi kiện. Thế là có Công đoàn đứng bên.
Vợ chồng chị Hoa phải bay sang Đức, ăn ở tại đây và cần lắm những động viên dù ít ỏi nhưng thiết thực từ đồng bào trong nước cũng như anh chị em ta ở Đức.
Hãy góp 1 KG gạo bằng tiền (25 ngàn đồng chẵn), để ngư dân thêm sức lực đi kiện.
Số tiền sẽ được gửi qua anh Trịnh Minh Thế, bác sĩ bệnh viện C Đà Nẵng số tài khoản tại Ngân hàng Đông Á là 0108947648, điện thoại liên hệ của bác sỹ Thế là 0913432622 để chuyển thẳng tới gia đình ngư dân Trần Văn Vốn và Huỳnh thị Hoa.
Mình và mấy anh em cùng ngõ
đã chuyển 2. 150.000 đồng, Trần Bắc Hải và anh em ở Úc chuyển 1.000.000 đồng.
Số tiền thì nhỏ thôi, cái chính là để anh chị Vốn và Hội Luật gia Đà Nẵng biết rằng, việc làm của họ luôn có đồng bào trong và ngoài nước động viên, ủng hộ.
Trong các mũi kiện CHINA NAZI hiện nay, chỉ có việc kiện của anh Vốn là thiết thực nhất.
Chúng ta đừng bao giờ quên là CHINA NAZI là thường trực Hội đồng bảo an của Liên Hiệp quốc và có quyền phủ quyết cả nghị quyết của Đại Hội đồng; cũng đừng bao giờ quên Chính quyền Sài gòn đã kiện Trung Quốc về vụ chiếm đóng Hoàng Sa năm 1974 và được Toà án Quốc tế trả lời Chính quyền Sài gòn không có tư cách pháp nhân. Do đó, ta kiện CHINA NAZI phải nghiên cứu kĩ hơn, đầy đủ tài liệu hơn.
Cảm ơn Trần Bắc Hải đã góp ý rất sáng suốt, bản đồ rất quan trọng, các quyết định của Nhà nước về lãnh thổ rất quan trọng, nhưng quyết định lại là thực quyền quản lý, sử dụng, cần lắm việc thu thập các tài liệu về tổ tiên ta đã từng sinh sống, khai thác tài nguyên tại đây.
Tỉnh táo, cảnh giác, đoàn kết và hãy tham gia bằng các hành động thiết thực là việc của anh chị em mình lúc này.
Anh Thế đã chuyển số tiền ít ỏi đến gia đình nạn nhân và gia đình nạn nhân cũng quyết tâm kiện CHINA NAZI đến toà án quốc tế.

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Lòng Tự trọng mang tên trung quốc .

 TQ: khẳng định "tôn trọng" luật pháp quốc tế, "yêu chuộng hòa bình"

(PetroTimes) - Wang Min, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, đã có một bài phát biểu với nội dung chính thể hiện lòng “yêu chuộng hòa bình” của Trung Quốc. Trong cuộc họp kỷ niệm 20 năm thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển
Ông ta kêu gọi giải quyết tranh chấp lãnh hải bằng biện pháp hòa bình thông qua kênh đối thoại song phương.
Wang Min nói rằng, Trung Quốc hiểu rõ tầm quan trọng trong việc phát triển hàng hải: "Chúng tôi tham gia các vấn đề về hàng hải quốc tế bằng sự thiện chí, và kêu gọi tất cả các bên cùng nhau xây dựng và duy trì trật tự hàng hải một cách hòa bình".
"Việc xây dựng và gìn giữ trật tự, an toàn hàng hải phải có một sự kết hợp hài hòa, nên tất cả các nước đang có tranh chấp phải giữ vững các nguyên tắc của Công ước đã ký, và thực hiện trách nhiệm, quyền lợi của mình với tinh thần tích cực, đảm bảo tuân thủ đúng theo những gì đã cùng nhau thống nhất", Wang Min nói. Nhưng sự thật thì giữa lời nói với hành động của Trung Quốc lại khác xa nhau một trời một vực. Một đằng ngông nghênh, ngang ngược trên Biển Đông, đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa, đặc quyền kinh tế của Việt Nam, húc hỏng các tàu Kiểm ngư và tàu cảnh sát biển Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, một đằng thì nói mình luôn giữ vững nguyên tắc, tôn trọng luật pháp.
Nhưng sự thật chỉ có một, và cả thế giới ai cũng biết chỉ có Trung Quốc tự huyễn hoặc mình "bịt tai trộm chuông" mà thôi.
Wang Min khẳng định Trung Quốc luôn tôn trọng và tuân thủ luật hàng hải quốc tế, và sẽ giải quyết tranh chấp hàng hải một cách hòa bình.
"Chính phủ Trung Quốc tin rằng cách hiệu quả nhất để giải quyết tranh chấp trên biển một cách hòa bình, là đàm phán song phương giữa các bên liên quan trực tiếp tới việc tranh chấp, trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế", ông nói tiếp.
Vào ngày 9/6, Trung Quốc đã gửi một văn bản tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Trong văn bản trình ông Ban Ki-moon, Trung Quốc đã “vu oan, giá họa” cho Việt Nam, nói Việt Nam cố tình “xâm phạm chủ quyền” biển đảo, và liên tục có những hành động khiêu khích Trung Quốc.
Sự trơ trẽn của Trung Quốc đã tới mức thượng thừa khi Wang Min tiếp tục bài phát biểu của mình: "Trung Quốc gửi văn bản này lên Hội đồng bảo an với mục đích là muốn cho cộng đồng quốc tế biết sự thật về chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc đối với quần đảo Tây Sa".
Từ xưa tới nay, trong lịch sử phát triển loài người, chưa có một chế độ chính trị nào lại mất hết lòng tự trọng như vậy.
Cẩm Tú

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Bạn Trỗi K5 Hà Nội đón tiếp Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Quang Dũng ở Thành phố Huế, công tác ở Sân bay Phú Bài, nay được nghỉ ngơi đi thăm quan Việt Bắc. Chiều nay, thứ 7 ngày 14/06/2014, bạn về đến Hà Nội và đã gặp mặt anh em K5 tại Bia Tăng Bạt Hổ.
Nhiều anh em K5, kể từ khi rời trường Trỗi đến nay, bây giờ mới gặp lại Nguyễn Quang Dũng. Bạn vẫn có nét mặt, dáng vẻ vô tư và giọng nói sôi nổi như xưa, kể nhiều chuyện về Huế....

                               Chúc mừng Nguyễn Quang Dũng ra thăm Hà Nội gặp mặt anh em.

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Bạn Trỗi K5 rèn luyện sức khỏe, chào mừng World Cup 2014

       Sáng sớm nay, 12/06/2014, chào mừng đêm nay khai mạc World Cup 2014, ngày hội Bóng đá toàn Thế giới, bạn Trỗi K5 đã tích cực rèn luyện sức khỏe cùng Hoa Vàng rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm....                                       Buổi tập luyện cũng có đầy đủ các "Công đoạn" kéo dài của một trận bóng đá "Hoàn chỉnh", bao gồm hai hiệp chính, hai hiệp phụ và đá Penalty....                                                                                                            Thời tiết sáng nay rất mát mẻ, dễ chịu, lất phất mưa một tý rồi tạnh ngay.... nên các "Vận động viên" K5 tập luyện hăng hái, không thấy mệt mỏi....

Hiệp 1 - Bạn Trỗi K5 cùng "Lan Hoàng Hậu" ven hồ Hoàn Kiếm

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

TQ thật chó má!

  Học giả TQ: VN muốn không bị đánh thì phải ngoan. 

Một số học giả, quan chức và giới truyền thông nhà nước Trung Quốc luôn tỏ ra diều hâu, hiếu chiến với láng giềng, lúc nào cũng chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm.
Một khi Trung Quốc dùng vũ lực với Việt Nam thì Bắc Kinh khỏi lo Mỹ sẽ can thiệp quân sự, thậm chí Bắc Kinh còn tự tin hơn khi ây áp lực ngoại giao, kinh tế và quân sự để "chiến thắng Việt Nam"!? Không chỉ có vậy, Trung Quốc còn có thể chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ, tăng cường tự tin cho giới chức cầm quyền thông qua cuộc xung đột với Việt Nam. Vì vậy Bạch Vũ cho rằng nguy cơ mâu thuẫn Trung - Việt có thể bùng phát thành xung đột quân sự cục bộ rất cao.
Các bác có sợ không nhỉ !
Tôi nghĩ: giết mẹ nó thằng này đi, mẹ nó chỉ đẻ ra có mỗi một nó thôi.

Trung quốc: Phải buộc Việt Nam lệ thuộc về kinh tế, văn hóa?!


Tuần báo Bắc Kinh: Phải buộc Việt Nam lệ thuộc về kinh tế, văn hóa?!

(GDVN) - Đúng! Lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, quan trọng hơn rất nhiều một thứ "quan hệ hữu nghị viển vông" giả cầy nào đó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: tienphong.com.vn
Tuần báo Bắc Kinh ngày 9/6 tiếp tục có bài xuyên tạc, vu cáo trắng trợn Việt Nam trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam bằng việc bóp méo nội dung công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958.

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Giỗ 49 ngày Thân Mẫu Trần Quang Trung

Hôm nay, ngày 08/06/2014 (Tức ngày 11/05 năm Giáp Ngọ), là ngày Giỗ 49 ngày Cụ Nguyễn Thị Khiếu, Thân Mẫu Trần Quang Trung. Anh em Trỗi K4, K5 và các Khóa đã đến Kính Lễ, thắp hương cầu mong Linh Hồn Cụ siêu thoát, phù hộ độ trì cho các con, các cháu....

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Cứng đầu à, sẽ gặp rắc rối to.



Báo Trung Quốc: Cứng đầu với phương Bắc, Việt Nam sẽ gặp rắc rối to?! 
(GDVN) - Bằng những ngôn ngữ hết sức chợ búa, hỗn hào và kẻ cả, Cao Vọng đe dọa, "cứng đầu trong quan hệ với nước lớn phương Bắc sẽ là rắc rối lớn nhất của Việt Nam 

  Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày 3/6 đăng bài phân tích của Cao Vọng, một nhà bình luận thời sự thường xuyên xuất hiện trên Thời báo Hoàn Cầu tiếp tục luận điệu xuyên tạc và vu cáo Việt Nam trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Cao Vọng cho rằng, trong kỳ Đối thoại Shangri-la vừa qua thì ngoài Mỹ, Nhật Bản gây khó dễ cho Trung Quốc còn có Việt Nam. Dẫn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Nhật Bản sẽ cung cấp tàu tuần tra và chia sẻ tin tức tình báo với Việt Nam, một công việc thuần túy nội bộ giữa các quốc gia khác bị truyền thông Trung Quốc xuyên tạc thành "tham vọng Biển Đông"?!
Bài báo vu cáo rằng Việt nam đã phối hợp nhuần nhuyễn với Nhật Bản, "xem ra người Việt đã hạ quyết tâm đối đầu đến cùng với Trung Quốc"?! Cao Vọng vu cáo, dưới sự thúc đẩy của Mỹ và Nhật Bản, Việt Nam và Philippines đang "hợp xướng phản Hoa"!?
Với giọng điệu sặc mùi kẻ cả, vu khống, Cao Vọng cho rằng Việt Nam "học đòi Philippines trong các chiêu thức chống đối Trung Quốc, muốn sao chép kinh nghiệm của Manila, cho thấy người Việt đã hết đối sách"?!
Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tiếp tục luận điệu xuyên tạc thường thấy về công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 để đòi cái gọi là "chủ quyền Tây Sa", tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Bằng những ngôn ngữ hết sức chợ búa, hỗn hào và kẻ cả, Cao Vọng đe dọa, "cứng đầu trong quan hệ với nước lớn phương Bắc sẽ là rắc rối lớn nhất của Việt Nam, muốn mượn tay Mỹ, Nhật để chia lại Biển Đông chính là cõng rắn cắn gà nhà, trộm gà không xong mất tong bao gạo"?!
Trong những ngày này, cả thế giới và khu vực phẫn nộ, lên án những hành vi gây hấn, bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông, truyền thông nhà nước Bắc Kinh và một số "học giả diều hâu" cũng vuốt đuôi phụ họa.
Tuy nhiên, không những chẩng đưa ra được một bằng chứng khoa học nào cho cái gọi là yêu sách "chủ quyền" đường lưỡi bò ở Biển Đông, một bộ phận học giả, quan chức hiếu chiến Trung Quốc cùng truyền thông nhà nước của họ tiếp tục sử dụng chiêu bài ngụy biện, đánh lận con đen cho tới dọa nạt để lấp liếm cho tham vọng bành trướng lãnh thổ, một điều không ai chấp nhận được trong thế giới văn minh ngày nay - PV.
TQ tự đem quân xâm lược biển Đông, rồi lu loa bị VN bắt nạt, rồi lại bỗng lu loa thêm rằng: Tao bắt nạt, mày không chịu quy phục, lại dám cả gan cùng Mỹ, Nhật chống lại tao, mày bắt nạt tao quá xá, mày sẽ bị gặp rẳc rối to.
Chả biết cao vọng là thằng chó chết nào, nhưng mà: cao vọng, Đù má mày!