Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Họp mặt Truyền Thống K5 phía Bắc...

Hôm nay, ngày 23/12/2018, Bạn Trỗi K5 phía Bắc đã tổ chức họp mặt Truyền Thống tại Hà Nội. Anh chị em vui mừng, phấn khởi gặp mặt, hỏi thăm sức khỏe, hàn huyên, trò chuyện suốt cả buổi... Bạn Chí Hòa sau một thời gian tích cực điều trị, sức khỏe ổn định, được vợ tháp tùng đã tới dự buổi họp mặt, chúc bạn tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. Sau khi anh chị em phát biểu và thảo luận, mọi người nhất trí: Ngoài buổi gặp mặt Truyền Thống hàng năm, sẽ cố gắng tổ chức một chuyến hội ngộ, du lịch vài ngày với sự tham gia của anh chị em K5 toàn quốc, địa điểm do BLL lựa chọn và các bạn ở các địa phương đăng cai. Trước mắt, hai bạn Nguyễn Thế Bắc và Nguyễn Quang Việt sẽ phối hợp với BLL K5 phía Bắc dự kiến tổ chức chuyến về thăm Quảng Bình vào tháng 04/2019. Chương trình, kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo sau. Đề nghị anh chị em ta tích cực rèn luyện sức khỏe, bổ dưỡng thể chất để có thể đăng ký tham gia đông vui nhất...     


Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thông báo họp mặt...

Thay mặt BLL BạnTrỗiK5 Hà Nội, trân trọng kính mời các bạn K5 và đại diện các Khóa đến dự buổi gặp mặt Truyền Thống K5 vào lúc 09h00, Chủ Nhật ngày 23/12/2018, tại nhà hàng Pacific số 281 Đội Cấn, Hà Nội. Rất hân hạnh được đón tiếp.
TM BLL, TB Hoàng Việt.
(Thông báo tiếp tin này đến các bạn khác)

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thăm bạn Lê Chí Hòa...

Sau khi thực hiện xong Quy Trình, nhóm "Bờ Hồ" đã đến thăm bạn Lê Chí Hòa. Ơn Giời, Chí Hòa vẫn nhanh nhẹn, tỉnh táo, ăn uống bình thường, mỗi sáng đều đạp xe từ 15 - 20 Km. Hiện nay tuy các Chỉ Số đều ổn định, Chí Hòa vẫn được các Bác Sỹ thực hiện Phác Đồ định kỳ để duy trì sự ổn định ở mức tốt nhất. Rất ngẫu nhiên, sau lời thăm hỏi, tự nhiên lại là một buổi "Tọa đàm", trong đó Chí Hòa là "Diễn giả" chính, về tinh thần chiến đấu, nghệ thuật quân sự, những chiến thắng lịch sử của Dân Tộc, Cha Ông từ Cổ chí Kim và cả trên Thế Giới, trong đó có phần giải mã thời Vua Ngô Quyền làm sao Dân Ta lại có thể "Đóng Cọc" được trên sông Bạch Đằng... Có lẽ nhờ phát huy truyền thống của Cha Ông như thế, mà Chí Hòa đã lạc quan, kiên cường chiến đấu và đang trên đà chiến thắng...

Sáng thứ 7 - Trời thì đang mưa - Đài thì đang phun nước...