Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Chúc Tết Đồng Hương thị trấn Thanh Hà tại Hà Nội...

Nhân dịp Tết Cổ Truyền Dân Tộc, sáng nay 23/01/2017 (Tức ngày 26/12 năm Bính Thân), BLL Đồng Hương thị trấn Thanh Hà tại Hà Nội đã đến thăm và chúc Tết gia đình các Cụ Cao Văn Chấn, Phạm Phan Hiệp, Nguyễn Trọng Lĩnh, Nguyễn Thế Trinh... là các Đồng Hương thị trấn Thanh Hà và mời các Cụ cùng gia đình tới dự buổi họp mặt chúc Tết Đầu Xuân Đinh Dậu 2017 vào ngày 23 tháng Giêng năm Đinh Dậu (Ngày Chủ Nhật 19/02/2017 Dương Lịch), tại nhà họp Cộng Đồng Yên Hòa, ngõ 130 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Đồng thời, Đồng Hương thị trấn Thanh Hà cũng phấn khởi chúc mừng hai Cụ Nguyễn Trọng Lĩnh và Cụ Nguyễn Thế Trinh, ngay đầu giờ chiều hôm nay, được nhận Huân Chương Độc Lập do Nhà Nước trao tặng...

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Tin buồn

                                                                        TIN BUỒN
Cụ Nguyễn Tâm, sinh năm 1923, là Thân Phụ các BạnTrỗi Nguyễn Dũng Minh K5, Nguyễn Dũng Tuấn K7, Bố vợ Nguyễn Hồng Quân K6, do tuổi cao, bệnh nặng Cụ đã từ trần hồi 15h42 ngày 16/01/2017 (Tức ngày 19/12 Âm lịch), tại Bệnh viện TWQĐ 108, hưởng thọ 95 tuổi.
Lễ Viếng được tiến hành từ 09h00 - 11h00, thứ sáu, ngày 20/01/2017 (Ngày 23/12 Âm lịch), tại Nhà Tang Lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ Truy Điệu và Đưa Tang tiến hành từ  11h00.
Lễ Hỏa Táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Công viên Tưởng niệm Thiên Đức, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

BạnTrỗi K5 xin chia buồn cùng Nguyễn Dũng Minh, Nguyễn Dũng Tuấn, Nguyễn Hồng Quân và gia đình.
BạnTrỗi K5 tập trung viếng lúc 10h00.

Tin buồn

                                                                             TIN BUỒN
Gia đình chúng tôi xin báo tin buồn. Bố, ông, cụ chúng tôi là ông Nguyễn Tâm, nguyên Đại tá - Cục Tác chiến/BTTM, đã từ trần ngày 16/01/2017 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Bính Thân) tại bệnh viện TWQĐ 108, hưởng thọ 94 tuổi. 
- Lễ viếng ông được tổ chức bắt đầu vào hồi 9 giờ 30 ngày 20/01/2017 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân) tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc Phòng - số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. 
- Lễ Truy điệu và đưa tang vào lúc 11 giờ 00.
- Lễ hỏa táng cùng ngày tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức Vĩnh Hằng, Phù Ninh, Phú Thọ (cách Hà Nội 110 km).
Gia đình xin kính báo.
Các con: Trưởng nữ Nguyễn Thúy Nga (Ma Ma Nga);
Trưởng nam Nguyễn Dũng Minh (Minh Nguyen Dung);
Thứ nam Nguyễn Dũng Tuấn (Dung Tuan Nguyen);
Thứ nữ Nguyễn Thúy Liên (Dentist Thu Li);
Cùng các con, cháu.

BạnTrỗi K5 xin chia buồn cùng Nguyễn Dũng Minh, Nguyễn Dũng Tuấn, Nguyễn Hồng Quân và gia đình. 

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Thăm nơi "Sơ tán" ngày xưa...

Hôm nay, nhóm 'Sơ tán" ngày xưa, cùng học tại trường cấp II Việt Đoàn, Tiên Du, Hà Bắc đã về thăm nơi ở cũ tại các thôn Long Văn, Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Hà Bắc. Chủ nhà cũng như anh em ở địa phương cùng học ngày xưa vui mừng đón tiếp, trò chuyện sôi nổi, ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu xưa kia...

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Ai bảo làm "Đại ca" là không thích ?

Ai bảo làm "Đại ca" là không thích ? Cung kính "Đại ca áo vàng", mời "Đại ca ăn Xì gà", mời "Đại ca ăn Rượu"...

Hội ngộ Q3C và ĐTĐ2 ngày cuối năm...

Ngày cuối năm, từ "Miền quê ĐTĐ2 xa xôi" anh em rủ nhau lên "Phố lớn Cột Cờ" hội tụ cùng Q3C "Trung tâm" để cùng nhau hàn huyên, tâm sự cho hết những chuyện năm qua...

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Thăm Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ

Hôm nay, nhóm "Sơ tán" ở Long Văn, học tại trường cấp II Việt Đoàn ngày xưa, đã đến thăm Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ, nguyên là giáo viên dạy Văn tại trường cấp II Việt Đoàn, Tiên Du, Hà Bắc những năm 1966 - 1971... Mặc dù sức yếu, bị liệt nửa người, nhưng Cô được các con. cháu chăm sóc tận tình nên Cô vẫn có thể ngồi nói chuyện với các học trò, Cô vẫn tỉnh táo nhớ nhiều chuyện, nhiều người hồi còn dậy học ở trường Việt Đoàn và rất cảm động khi Cô vẫn còn nhớ lời, nhạc điệu, hát cho các Trò nghe những bài hát tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Pháp...  Năm nay Cô đã 99 tuổi, là cháu 7 đời của Cụ Nguyễn Siêu. Cô là Phu Nhân của Cố Thiếu Tướng Đặng Kim Giang người mà nhóm học trò thiếu niên "Sơ tán" chúng tôi hồi ấy, đến nhà Cô chơi, được gặp và được nghe Cụ Đặng Kim Giang nói chuyện, cho đến nay vẫn luôn khâm phục và kính nể (Hồi đó Cụ Đặng Kim Giang "Nghỉ việc", đã mua nhà tại dốc thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Hà Bắc, nên Cô Mỹ cũng dậy học tại trường cấp II Việt Đoàn luôn). Cô Nguyễn Thị Mỹ còn là Phụ Huynh của các BạnTrỗi Đặng Kim Sơn K6 và Đặng Kim Thành K8.
Xin Kính chúc Cô luôn luôn mạnh khỏe, mọi điều an lành, sống lâu cùng con cháu.
Sau khi đến thăm Cô Mỹ, nhóm bạn "Sơ Tán" đã đến nhà Việt để "Tự diễn biến..." món lẩu Gân, Thăn bò cùng rau cải Mèo vùng cao Tây Bắc...


Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Tin buồn

                                                           TIN BUỒN
Cụ Lý Thị Bắc sinh 1927, Thân Mẫu bạn Nguyễn Thế Bằng K5, Nguyễn Thế Hùng K8  đã từ trần lúc 04h00 ngày 02/01/2017 ( Tức ngày 05/12 năm Bính Thân), hưởng thọ 90 tuổi. 
Lễ viếng được tiến hành vào hồi 09h00 đến 11h00, ngày 04/01/2017, tại  Nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội 354 phố Đội Nhân, Ba Đình  Hà Nội. 
Lễ Truy điệu và Đưa Tang tiến hành từ lúc 11h00.
Lễ Hỏa Táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.
Trân trọng kính báo.

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Thế Bằng, Nguyễn Thế Hùng và gia đình.
Bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 10h00 ngày 04/01/2017.