Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Gặp mặt Trần Mạnh Lảnh...

Hôm nay, BạnTrỗi K5 và "K9" ở Hà Nội và "Vĩnh Long" đã có buổi gặp mặt hàn huyên thân mật cùng Trần Mạnh Lảnh, sau khi bạn có chuyến Việc Nhà tại Cao Bằng trở về...

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Lữ Đoàn tên lửa mặt đất 380 gặp mặt Đầu Xuân...

Hôm nay, ngày 10/03/2018, Lữ Đoàn tên lửa mặt đất 380 - K380 trực thuộc BTL Pháo Binh tổ chức gặp mặt Đầu Xuân. Lữ Đoàn 380 là Lữ Đoàn tên lửa mặt đất đầu tiên của Quân Đội Việt Nam. Ngay sau chiến tranh biên giới năm 1979, Lữ Đoàn được thành lập, nhanh chóng tiếp nhận vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật, sẵn sàng bảo vệ biên giới, đánh quân Trung Quốc xâm lược. Trong buổi gặp mặt, lớp CBCS đầu tiên vui mừng, phấn khởi nhìn thấy nhau vẫn còn khỏe mạnh, cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm cách đây 38 năm, thời kỳ còn khó khăn, vất vả nhưng rất tình cảm, chân thành. CBCS cùng nhau đồng cam, cộng khổ nơi rừng núi, tự chặt cây, vầu, tre nứa dựng nơi ăn, chốn ở, hái rau rừng, lấy măng rừng cải thiện bữa ăn... Chỉ trong một thời gian ngắn, Lữ Đoàn đã nhanh chóng tiếp nhận và sử dụng thành thục vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật để sẵn sàng bảo vệ Đất Nước. Nhân dịp Đầu Xuân Năm Mới xin chúc Đồng Đội Lữ Đoàn 380 - K380 luôn luôn mạnh khỏe, mọi điều như ý, mọi điều tốt đẹp...

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Chúc mừng Nguyễn Phục Nghiệp...

Chúc mừng hai cha con Nguyễn Phục Nghiệp đã có "Chuyến phượt lượt đi" phía Bắc an toàn, thành công tốt đẹp. Chúc hai cha con bạn ngày mai lên đường có "Chuyến phượt lượt về" phía Nam thành công tốt đẹp, an toàn...

ĐTĐ2 gặp mặt Đầu Xuân...

Đầu Xuân Năm mới, nâng cốc chúc nhau có nhiều sức khỏe, muốn ăn thì lăn vào bếp, có nhiều lần gặp nhau trong Năm Mới...

Thăm Trường Xe Quân chủng PK - KQ tại Trại Cờ...

Nhân dịp về dự Lễ Hội thôn Trại Hòe, Thầy Trò trường ta cũng đã đến thăm Trường Xe Quân Chủng PK - KQ đóng quân tại Trại Cờ, nơi các anh K1, K2 đã ở đây thời kỳ đầu. Cũng tại đây, vào dịp đầu năm 2015, Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, Trường Xe QC PK - KQ, thôn Trại Hòe đã trồng cây Xoài lưu niệm trong khuôn viên Hiệu Bộ của Trường Xe. Cây Xoài Lưu niệm đã lớn nhanh và năm nay rất nhiều hoa, hứa hẹn một mùa quả bội thu, thể hiện tình cảm thân tình, gắn bó của Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi với nhân dân địa phương và đơn vị đóng quân tại đây. Sau khi tiếp đón, giao lưu tại phòng khách,  Chỉ huy Trường Xe đã mời đoàn thăm phòng Truyền Thống nhà trường, trực tiếp dẫn đoàn tham đi tham quan doanh trại, thăm những dấu ấn còn lại khi xưa của Trại Cờ, đó là những cây Mít cổ thụ, giếng nước thủa nào rêu phong, cổ kính... Nhân dịp đầu Xuân, xin chúc CBCS Trường Xe dồi dào sức khỏe, đào tạo tốt, huấn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích để kỷ niệm 60 năm thành lập Trường vào năm 2019...     

Bữa cơm Lễ Hội, bữa cơm "Quê nhà"...

Sau khi dự Lễ Hội, đi thăm con mương thủy lợi, thăm nơi ăn ở, đóng quân khi xưa, Thầy Trò trường ta đã cùng các anh Dương Văn Chuẩn, chủ tịch Hội Giáo chức, nguyên Trưởng thôn Trại Hòe,  chủ tịch xã Ngọc Sơn Dương Văn Xuân, Bí thư chi bộ Vũ Văn Thông, Trưởng thôn Nguyễn Văn Hiệp, nguyên Bí thư chi bộ Dương Văn Hưng, Nguyễn Văn Đã, các "Chị Nuôi" Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Khải, chị Hồi, chị Tính đã cùng dự bữa cơm thân mật, bữa cơm Lễ Hội, bữa cơm "Quê nhà". Trong lúc trò chuyện, anh Dương Văn Xuân, chủ tịch xã Ngọc Sơn, người con của thôn Trại Hòe, đã thông báo tin mừng: Hồ sơ đề nghị xét xã Ngọc Sơn là đơn vị Anh Hùng trong Kháng Chiến đã được thông qua các cấp, chỉ  còn chờ bước phê duyệt cuối cùng. Chính anh Xuân hồi đó là người "Chấp bút" cũng đã đưa vào Hồ Sơ thời kỳ chống Mỹ thôn Trại Hòe đã tiếp nhận Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi về đóng quân với nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo các Thiếu Sinh Quân... Xin chúc mừng xã Ngọc Sơn, thôn Trại Hòe... Cùng nhau nâng cốc, chúc nhau sức khỏe, chúc nhân dân Trại Hòe xây dựng quê hương ngày càng phát triển, ngày càng giầu mạnh.


Về Trại Hòe dự Lễ Hội, thăm nơi đóng quân, thăm Mương thủy lợi...

Sau khi dự khai mạc Lễ Hội, kính dâng Lễ Thành Hoàng, anh Dương Văn Chuẩn chủ tịch Hội Giáo chức, nguyên Trưởng thôn Trại Hòe đã dẫn Thầy Trò trường ta đi thăm nơi ở, nhà ăn, giếng nước khi xưa, nay đã thuộc về nhà dân, và thăm con mương thủy lợi, có cống 4 cửa, với nhiều kỷ niệm gắn bó một thời tuổi thơ, con mương mà "Cả trường" ta hàng ngày ra tắm giặt, bơi lội... và cũng chính tại con mương này, mẹ anh Dương Văn Chuẩn đã phát hiện và kịp thời đưa chiếc đòn gánh ra cứu bạn Nguyễn Thiện Nhân K5 đang chới với dưới lòng mương...

Đến hẹn lại lên Lễ Hội thôn Trại Hòe 2018...

Ngày 01/03/2018 (Ngày 14/01 năm Mậu Tuất), đoàn Thầy Trò trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi có anh Bùi Vinh, các Thầy Cô giáo Chi Phan, Vũ Xuân Thăng, Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Thị Tâm và học sinh các Khóa đã về thăm và dự Lễ Hội thôn Trại Hòe (Nay là thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang). Nơi Trường ta đã đóng quân đầu tiên cách đây 53 năm. Tuy thời gian ở không lâu, nhưng đối với các Khóa 3,4,5,6 cái tên Trại Hòe đã để lại những dấu ấn khó phai mờ, đây là mảnh đất đầu tiên các chú bé thiếu niên bắt đầu "Nhập ngũ" với nhiều kỷ niệm sâu sắc đầu đời "Quân ngũ"... Nhân dân Trại Hòe, BTC Lễ Hội, anh Dương Văn Chuẩn, chủ tịch Hội Giáo chức, nguyên Trưởng thôn, Bí thư chi bộ Vũ Văn Thông, Trưởng thôn Nguyễn Văn Hiệp, nguyên Bí thư chi bộ Dương Văn Hưng, Nguyễn Văn Đã, các "Chị Nuôi" Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Khải, chị Hồi, chị Tính vui mừng tiếp đón Thầy Trò trường Nguyễn Văn Trỗi rất tình cảm, thân tình, như các anh chị đã nói đây là: Đón tiếp những người con xa quê hương về dự Lễ Hội. Xin cám ơn tình cảm thân thương của nhân dân Trại Hòe đối với Thầy Trò trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi. Trong buổi trò chuyện, anh Dương Văn Xuân, chủ tịch xã Ngọc Sơn, người con của thôn Trại Hòe, đã thông báo tin mừng: Hồ sơ đề nghị xét xã Ngọc Sơn là đơn vị Anh Hùng trong Kháng Chiến đã được thông qua các cấp, chỉ  còn chờ bước phê duyệt cuối cùng. Chính anh Xuân hồi đó là người "Chấp bút" cũng đã đưa vào Hồ Sơ thời kỳ chống Mỹ thôn Trại Hòe đã tiếp nhận Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi về đóng quân với nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo các Thiếu Sinh Quân... Đầu Xuân Năm Mới, mừng ngày Lễ Hội, xin chúc nhân dân xã Ngọc Sơn, thôn Trại Hòe dồi dào sức khỏe, mọi điều như ý, mọi điều an lành.