Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Bantroik5new đón bạn MN ra thăm đất bắc.

Mấy hôm rồi, hội bạn MN, mà toàn cánh Hải quân ra thăm đất bắc mới hay chứ, chúng tụ tập rủ cả bọn chíp hôi vỡ lòng ngày xưa đi lên Mộc châu kỷ niệm ngày học làm đồng bọn. Khi về đến HN, chúng tẩu tán lung tung, Nguyễn Đôn Hòa thì đưa anh chị lên hồ Núi Cốc thưởng ngoạn, Hoàng Đôn Hà vi vu cùng bạn trăm năm không thấy mặt, duy nhất có Trương Đông Nhân mời hội MB gặp nhau tỷ thí nơi 19C Ngọc Hà, anh em HN không quản ngại gian nguy tiếp cận liền.
                                                 
                              Trương Đông Nhân hiền lành bên hội trưởng Lê Bình.


Đàn anh Dương Minh Đức liền có mặt.

                                                  Việt Dũng không bỏ lỡ thời cơ

TK5 xông vào chịu trận.

Ào ào một lũ k5, k6, k9

                                         Quang Bắc, Hà Văn Công bỗng nhiên có mặt

                                           Chú em k9 khoái chơi cùng đàn anh.

                               Thắng híp K6, cùng học BaCu với Đông Nhân thưở nào.

                                Hai thằng từng là Hải quân,giờ chỉ còn là không quân.
                                            
                                          Những người không sợ T.Đ. Nhân

                                 Ngô Vinh, Mạnh Hùng hẹn Đông Nhân lần sau tái ngộ.
                                    Các bạn hẹn sáng hôm sau vào thăm P.H.Phùng
                                      đang trị vì nơi viện 108.

11 nhận xét:

  1. Thấy các bạn hội ngộ mà sướng. Toàn gương mặt thân, quen. Xa có mấy tháng mà nhớ.
    Cứ giữ sức khỏe và sống dài dài như thế với anh em.

    Trả lờiXóa
  2. Thấy các bạn tỉ thí mà thấy vui, lại làm cho cái thằng này nổi máu tỉ thí lên với các bạn.
    mỗi năm chỉ có vài tuần được nghỉ, 65 tuổi mới được về hưu, còn phải làm việc vài năm nữa, thôi chúc các bạn hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
    CB

    Trả lờiXóa
  3. Khởi tiệc ngoài sân mà kết tiệc trong nhà, nhậu cũng đã đấy nhỉ :-)

    Trả lờiXóa
  4. HT rất tinh quái.6h khởi tiệc, vui quá nên đều như xỉn cả (trừ mỗi Công và TK5)9h trời mưa như trút nước, nên mới có dịp để HT trổ tài NX.Sau tiệc, chỉ có lái xe Taxi lãi vì có khối bạn gửi xe lại, say quá xá.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Cứ tưởng Tk5 dỗi, không vào chơi với anh em. Hóa ra còn tích cực hơn xưa. Mang cả Sony ra dùng, cho khỏi... mốc :-)

    Trả lờiXóa
  7. Ôi giời!
    Già rồi, "mầm non" Văn điển đang chờ, dỗi thì chơi với ai hả các pác :)

    Trả lờiXóa
  8. Hai tuần qua đi chiến đấu với thằng bạn bẩn tính, (chỉ nói vậy thôi không có mọi người lại bảo TK5 nhạy cảm, đi tìm sân khác mà chơi)
    Giờ tạm ổn, không vào mạng thì vào ổ chứa à ? Các bọ bảo dỗi, tớ chỉ thích dỗi với em út thôi, dỗi với mấy thằng thích dỗi cho nó tốn diệu thêm à !

    Trả lờiXóa
  9. @TK5 & HT: "HT trổ tài NX"= HT trổ tài nhậu xỉn?

    Trả lờiXóa
  10. Rất tiếc không gặp được Đông Nhân, Tk5 bảo có gọi mà máy mình không đổ chuông, chán quá!
    Nhưng cũng may, không thì hôm qua thế nào mình cũng xỉn.
    Đứng ra bảo đảm anh TK5 chưa bao giờ dỗi, chỉ cú thằng bạn.... đểu, nên anh em bị ảnh hưởng chút xíu!!!hơ hơ hơ! Nhưng Sony sắp mốc thì thật!!!

    Trả lờiXóa
  11. Hôn nay đọc thông tin của anh NTV về Lê Minh, chợt nhớ những ngày trước khi còn cả Lê Bình, cũng hay lên TT Phùng thăm CCB thành cổ Vũ Tiến Chính. Thế mà nay cũng đã vài năm rồi, bạn mình đi sớm quá !

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment