Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Quốc Việt K5 Chúc Tết Giáp Ngọ 2014 anh chị em Bantroi

Kính gửi anh chị em Bantroi

Mình có 2 bài thơ đang trên Blog, dù nói chung với anh chị em mình nhưng cũng có tâm sự của cô giáo Đàm Thơ với bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi và bài Nhớ Nguyễn Lâm, cô Thơ cảm nhận rất nhanh về người yêu của Lính; anh chị em mải cãi nhau quá.

Bài viết về Đông Bộ Đầu, mình nói Đức Dũng “đi biên” rất hay vì hắn đá bóng, tiền đạo rất giỏi, thế nào xem lại thấy chữ “đi biển”. già nhìn chữ tác đánh chữ tộ, anh em thông cảm.

Trước thềm năm mới, gửi anh chị em bài Phú

Chúc Tết  Giáp Ngọ 2014

Năm mới, con Giáp vần xoay,




Các Cụ đã lên Một tuổi.
Vào Xuân, bốn Mùa chuyển tiếp,
Anh em càng lúc càng vui.
Cũng có khi chí choé cãi già,
"Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" là thế.
"Cưa sừng làm nghé", 60 hơn nên lúc dỗi, lúc hờn.
Nhiều phen thề "lành gáo, vỡ muôi," cứ tưởng phen này "tan xác pháo,"
Cà phê, cà pháo, chuyện râm ran "chín bỏ làm mười."
"Gừng càng già càng cay,"
"Muối càng lâu càng mặn."
Mặc ai chí viễn du - "Tây phương cực lạc([1),"
Nhóm Cafe nhỏ dần lại - "thiên lý hữu duyên."
"Bốn bể là nhà," trời Âu Úc bạn bè tụ hội,
Cả nước một mối, đất Bắc Nam anh em ngóng nhau.
Thi thoảng găp lại bạn –

Blog đăng ảnh lên,
Dò mặt xem từng người, 
Điểm xem ai gày, ai béo.
Ừ đó là Bạn Trỗi,
Người không quen cứ tưởng "Hội Bán Trời,"
Dù có kẻ đôi lúc h...  h...., cả một năm tự rao bán mình trên mạng.
Cũng có người, giận nhau ấ... ấ, còn cấm đến uống bia xứ Man Ta.
Lúc nào cũng tưởng mình bị "Mã Thượng".
Ngồi ôm mông, thỉnh thoảng kêu trời.
Mong bạn khoẻ là mừng rồi,
Lâu gặp nhau,  Mừng mừng tủi tủi.
Ừ thì Xuân -
Ta cũng vào Xuân.
Chúc các Cụ
"CƯ TRẦN LẠC ĐẠO"




[1] Khi hai năm mươi, viếng nhau người ta thường có câu này.

5 nhận xét:

  1. Đúng là thơ các cụ. QV nhập cuộc nhanh quá. VTk4.

    Trả lờiXóa
  2. Gần hết năm nói một câu chuyện về một cái nhìn khách quan về cách làm ăn của người Việt mình để tất cả cùng suy nghĩ.
    Đầu những năm 90s, cũng vào thời kỳ suy thoái kinh tế, để có kỹ thuật sản xuất mới, chinese mua một cái nhà máy sản xuất sắt thép đóng cửa ở Mỹ, sau đó cho người sang dỡ từng thiết bị đem về, dựng lại ở china để làm ăn.
    2005 chinese mua bộ phận sản xuất máy vi tính cá nhân (PC) của IBM đem về china và biến nó thành cty Lenovo, bây giờ trở thành cty sản xuất máy vi tính đứng thứ 2 trên thế giới.
    Cũng như bây giờ chinese toàn tìm cách đi mua những cty ở đây như những cty sản xuất xe hơi, xe taxi, thuyền du hí (yatch).
    Còn cách làm ăn của người Việt mình như thế nào thì chắc tất cả đều biết rồi, như chuyện cái "ụ nổi".
    Hy vọng một ngày nào đó sẽ có những thay đổi về cách làm ăn của người Việt.

    Trả lờiXóa
  3. Thơ hay, thơ hay. Đọc mãi vẫn SAY....Hehe...

    Trả lờiXóa
  4. Thơ ông hay lắm, Quốc Việt ơi.
    Tết chẳng còn xa, đến đít rồi. (Sorry cả nhà)
    Mà với ta, lúc nào chẳng Tết?
    Hễ cứ gặp nhau, là Tết thôi.

    Chúc cả nhà cứ thế mà vui,
    Hễ gặp nhau, không ngớt tiếng cười.
    Ở xa thì cứ chăm lên mạng,
    Là thấy nhau mà, bạn Trỗi ơi.

    Chúng mình giờ tuổi bắt đầu cao,
    Chớ như hồi trước, cứ ào ào.
    Mong các "cụ" giữ gìn sức khỏe,
    Để cà phê cà pháo với nhau.

    Gọi "cụ" thế thôi, chớ có già,
    Dù lũ ta đã tuổi ông bà.
    Tuổi nó cứ tăng, ai cản được?
    Nhưng trẻ - già là việc của ta.

    Chẳng tội gì mà không trẻ lâu,
    Dù thời gian đã nhuộm trắng đầu,
    Hay lũ tóc đã sơ tán hết,
    Tâm hồn cứ trẻ có sao đâu?

    Lại một năm mới nữa sắp sang,
    Chúc hội ta cưỡi chú ngựa vàng,
    Thênh thang đường lớn cùng rong ruổi,
    Trong tiếng cười tràn ngập không gian.

    Trả lờiXóa
  5. Thơ ông hay lăm, Quốc Việt ơi!

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment