Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

"Hoa Vàng" Hồ Gươm


       Thấy các anh HT, TQT chả chịu thiệt với ai, bay cao, vươn xa ra mãi tận "Hồ Lớn", "Hồ Lạ" để thưởng ngoạn mà thấy "Thèm" ... Ở đấy có cánh đồng Sen bát ngát, Hoa đua nở tỏa hương thơm ngào ngạt, Lộc Vừng non sung sức Hoa nở rộ trải xuống đỏ cả ven Hồ, người xe đông như kiến cỏ....
       Quẩn quanh bên "Ao Làng" cứ nghĩ, "Ao" nhà mình ngày xưa cũng nhiều Sen lắm xanh rờn cả một khoảng phía bến "Tầu Điện", phía "Bách Hóa Tổng Hợp", sau này người ta nhổ tận gốc, trốc tận rễ vì sợ Sen phủ kín cả "Ao", mà có lẽ đúng thế, nếu để bây giờ Sen còn phủ hết các phố xung quanh "Ao" ấy chứ...
       Lúc này cây Lộc Vừng già bên "Ao Làng" lác đác Hoa, có lẽ đến cuối Thu cây mới khoe hương, khoe sắc. Còn Hoa Phượng Vĩ đỏ thắm, Hoa Bằng Lăng tím biếc sau một hồi nở tưng bừng nay thu mình ẩn sắc vào cây để nhọc nhằn kết trái. Những quả Phượng Vĩ non trên cành lủng lẳng, những quả Bằng Lăng tròn tròn tua tủa trên cây.... Chả biết có Hoa gì để khoe cùng Hồ Lớn, Hồ Lạ....

                                                      Đang đi bỗng chững bước chân,
                                                    Một thoáng vàng rực ở ngay bên Hồ.

                                               "Lan Hoàng Hậu" Quốc Hoa của Thái,
                                                  Nở vàng ươm bên " Tả Thanh Thiên".

                                             "Muồng Hoàng Hậu" nghiêng nghiêng xõa tóc,
                                                        Khoe Hoa vàng sát mép Hồ Gươm,

                                               "Muồng Hoàng Yến" thân thương gần gũi,
                                                     Hoa vàng tươi chào đón giữa Hè.

                                                      "Mai dây" e ấp sắc vàng,
                                                  Lén ngắm Tháp Rùa qua kẽ lá cây

                                                   "Hoa Phục Sinh" nở vàng trong nắng,
                                                     Chào đón ngày Phật Đản năm nay.

                                              "Bò Cạp vàng" sà sà mặt nước,
                                                Nở Hoa tươi soi bóng ven Hồ.

                                                 "Hoa Lồng Đèn" vàng tươi rực rỡ,
                                                   Rủ từng chùm theo gió đung đưa.

                                                "Bò Cạp Nước" là là mặt nước,
                                                  Hoa vàng tươi in bóng bờ Hồ.

                                                   " Hoa Xuân muộn" hay "Mai nở muộn",
                                                          Để cho ai muốn níu kéo Xuân.
                                                     
                                                        "Osaka" Hoa vàng rủ bóng
                                                         Là loài Hoa người Nhật say mê    
                                                                           
                                                      Thật là hiếm có, hiếm hoi.
                                               Một Hoa mà có rất nhiều, nhiều tên

31 nhận xét:

  1. Đúng thế đấy, phải đánh cho HT, TQT tan tác, cho biết từ nay trên thương đàn blog còn có nhiều tay chơi sừng sỏ.
    Hôm nay ngỡ ngàng với chùm hoa vàng "Hiếm có dễ tìm".
    Nhất là loài hoa "Bọ Cạp vàng" đang sà xuống uống nước hồ gươm, chẳng thế mà tác gia đã phải tốn công đăng tải những hai lần cho một ảnh.

    Trả lờiXóa
  2. TK5 tinh thế, hai tên "Bò Cạp" thì đều uống nước, nhưng có khác một chút ở góc độ và độ phóng to nhỏ. Nhưng thôi, cho tên "Bò Cạp nước" uống nước về phía cầu Thê Húc nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Hãy cứ giữ nguyên hiện trường.
    Ai giỡ bỏ cái nào là vi phạm bản quyền, phạt.

    Trả lờiXóa
  4. Chắc khoảng năm 1962 hay 1963 gì đó.Nhà mình ở khu tập thể số 72 Lý Thường Kiệt HN đi bộ ra Hồ Hoàn Kiếm chơi rồi lội xuống chân cầu Thê Húc(đền Ngọc Sơn)để hái sen.Vẫn còn nhớ dưới hồ có rất nhiều sen còn dưới là đá hộc và bùn.Hồi đó chưa có lực lượng bảo vệ nên vô tư lặn ngụp và chắc là nước ko bẩn như bây giờ.
    Định góp nhưng đã có:Thật là hiếm có,hiếm hoi/một hoa mà có rất nhiều,nhiều tên.
    Cảm ơn NTV đã cho xem những hình ảnh về HN để nhớ về thời thơ ấu!

    Trả lờiXóa
  5. 2 bác TV và QcV, làm thế nào để chụp được những ảnh nghệ thuật ?
    Trong ảnh nghệ thuật phải làm sao "cảnh đẹp nên thơ", "non nước hữu tình", "người và cảnh".
    Khi chụp những ảnh về Hồ Gươm nếu trong đó có 1 chút hình ảnh gì đó "đêm mơ HN dáng kiều thơm", với những ý định mình định mô tả về 1 cô gái HN trong bức ảnh đó, thì bức ảnh sẽ trở nên tuyệt vời.
    Đó là ý kiến riêng của mình về ảnh nghệ thuật.

    Trả lờiXóa
  6. Ngô Vinh thật là có một tâm hồn nghệ sỹ đáng nể, nhìn hoa không phải ai cũng thả được hồn mình vào đó. Tâm hồn và nhiệt tình, cũng như hiểu biết thật nhiều mà phương tiện chuyển tải hình ảnh còn khiêm tốn quá, ảnh sẽ đẹp lên rất nhiều với máy ảnh tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng được chiêm ngưỡng một mùa hoa tiếp nối của Hà nội, sắc vàng đang thay thế sắc tím bằng lăng và đỏ rực của Phượng,đem đến cho anh em, bạn bè những phút giây tuyệt vời được thăng hoa cùng Hoa vàng Hà Nội.
    Tên hoa chỉ có tên khoa học là không đổi, còn lại là sự ưu ái của người yêu hoa mà đặt ra, cũng chỉ có ba loại chính, theo mình biết, đó là Hoa Vông Vang, Vàng Anh, Muồng vàng, và những biến thể.

    Trả lờiXóa
  7. Ảnh đẹp quá. Ông bạn tẩm ngẩm tầm ngầm của anh em mình hoá ra ghê răng thật.
    Móc ở đâu ra đấy?  Hoa đẹp mà tên thì Kinh hãi. Toàn bò cạp với thuồng luồng.
    Tôi phản đối. Vì hắn ta sẽ trong sách đỏ suốt đời. Yêu Hoa mà
    nghiện đến thế thì làm sao yêu người được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QcV: tôi phản đối,QcV đâu biết:

      Càng yêu em anh lại càng yêu hoa.
      Em đi xa, nên anh phải sa đà,
      Vào hoa lá, và thơ ca muôn thưở.

      (đó là thực tại của thi sĩ NTV)

      Xóa
  8. NTV đúng là có tâm hồn nghệ sỹ. Viết hay lắm nhưng lười viết. Thỉnh thoảng mới được thưởng thức một tác phẩm của NTV. Cám ơn nhưng đề nghị thể hiện và chia sẻ nhiều hơn. (Mọi khi chỉ thấy NTV đăng tin thời sự là chính).

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn các anh QV, CB, TQT, NT, đã động viên và chia sẻ, tôi sẽ cố gắng và hướng tới. Tất nhiên để chụp được ảnh nghệ thuật, dù là nghiệp dư, thì cũng phải rất nghệ thuật. Cần phải có kiến thức, kỹ thuật, phương tiện, kinh nghiệm... và một tâm hồn bay bổng, lãng mạn. Còn trước mắt ta cứ cây nhà, lá vườn đã. Cảm nhận một cách tự nhiên hiện thực với những gì mà ta đang có với sự chân thành, mộc mạc, dân dã, cùng sự sẻ chia, đồng cảm xuất phát từ trong sâu thẳm đáy lòng rộng mở( Nôm na hay gọi là Tâm Hồn), thì dù cho chưa được nghệ thuật lắm, song với chúng ta đó cũng rất là "Nghệ thuật" rồi.
    NT ơi, dù có rồi cũng vẫn cứ góp. Cùng loại Hoa nhưng ở Quy Nhơn, TP HCM khác với Hoa ở HN chứ, đăng lên để anh em cùng thưởng thức nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Anh QV nói không đúng rồi. NTV đợi anh QV viết bài,đưa thơ lên trang nhất mà mãi từ đầu hè đến giờ, màu tím bằng lăng đành chuyển sang vàng,không đừng được nên mới: Hoa vàng đầy ao thôi. Phải vậy không nhiếp ảnh gia kiêm thi sĩ Vinh !

    Trả lờiXóa
  11. TK5 nói đúng quá, dạo này thấy anh QV trầm lặng hẳn đi. Không những ít đăng bài, đăng thơ, mà các hoạt động khác cũng thấy im ắng quá?
    Anh QV cho mấy bài khuấy động phong trào đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tốt nhất là hum nào ta lại offline một cú đi. Rồi đâu sẽ có đó. NTV chủ trì nhé.

      Xóa
    2. Nhất trí. Tối nay bão về, sẽ mưa gió vài ngày, hẹn anh QV và anh em sẽ tụ tập vào giữa tuần sau nhé, NTV sẽ chủ trì cả hai chủ. Nếu a.QV, TQT, TK5, TQV có nhất trí thì giơ tay?

      Xóa
  12. Lửa Phượng tắt rồi và Bằng lăng hết tím,
    Nhường không gian cho rực rỡ ánh vàng.
    Quanh Bờ Hồ lung linh dưới nắng,
    Thắm một màu Hoàng yến cao sang.

    Hoa đẹp hơn trong mắt chàng nghệ sỹ,
    Tuổi lục tuần càng đắm đuối say mê
    Tìm cái đẹp trong mỗi nhành hoa nở,
    Cuộc sống luôn bay bổng diệu kỳ.

    Chàng gửi hồn vào những chùm hoa ấy,
    Tặng bạn bè thân thiết gần xa.
    Ai có hiểu lòng chàng không nhỉ?
    Chàng luôn yêu cuộc sống thiết tha.

    Đời đẹp hơn nhiều khi biết sẻ chia,
    Và luôn có bạn bè chia sẻ.
    Cứ thế, dòng đời trôi, cứ thế,
    Chỉ là số không nếu chẳng có bạn bè.

    Trả lờiXóa
  13. Bài thơ hay thế!
    Cảm ơn những lời yêu cầu, đề nghị, nếu không, chắc gì đã xuất thần một áng thơ hay. càng hay hơn khi tác phẩm ra đời chỉ trong chưa đầy một giờ.
    tôi có chút thắc mắc thuộc thể loại thô thiển:
    "Số không" trong tình bạn đương nhiên là không tốt rồi, với anh chị em ta thì lại càng không.
    tuy vậy số "Không" cũng rất quý giá, bởi vậy mà CP luôn gắn nó với các chỉ thị như:
    Không hút thuốc nơi đông người, không uống rượu bia khi lái xe, không tham ô, không....!
    Vậy là số không cũng có hai mặt, tốt và xấu phải không anh QV!
    Ở đây, với đề tài thơ ca mà anh QV dùng số không thì thật không thể nào chấp nhận được. May thay anh lại không thể cưỡng được khi hồn thơ phơi phới, đem trình làng nàng thơ hay nhất từ trước đến nay.
    Thật cảm ơn tác giả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TK5 nói chí lý! Cái gì chả có 2 mặt của nó. Hàng giả bị lên án và cấm sản xuất, tiêu thụ, nhưng vẫn có những thứ hàng giả không thể thiếu trong cuộc sống: chân tay giả, mắt giả, rồi các thiết bị tạo giả tín hiệu, giả tình huống chiến đấu...Nhưng cái giả chẳng thể nào như được cái thật, không thể thay thế cái thật. Nhất là tình bạn lại càng không thể giả.

      Xóa
  14. Tôi xin mạn phép nói về chữ "không" một chút...Tôi rất tâm đắc chữ "không" trong Bát Nhã Tâm kinh "...Sắc bất dị không
    Không bất dị sắc
    Sắc tức thị không
    Không tức thị sắc
    Thọ, tưởng, hành, thứ, diệc phục như thị..."
    Đó là triết lý phật giáo vô cùng sâu sắc , tất cả mọi thứ, trời, đất, chúng ta đều là Vô thường cả
    Mọi thứ đều thay đổi, thân vô thường, tâm vô thường...
    DT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời góp của bạn có tính triết học sâu sắc, chẳng thế mà Phật giáo với những giáo lý nhân văn đã được số đông người Việt lấy làm tôn giáo chính từ rất lâu đời, từ cái thời ông cha chuyên nghề đánh cá của tôi đã tôn sùng Phật giáo lắm rồi!!!Thậm chí lên được tới Phật hoàng!
      Tôi cũng thích chữ KHÔNG đó, vấn đề là nhiều người nói tới, nhiều người thích, gần 100% dân Việt ngày đêm cầu khấn, vái tổ tiên, thần phật mòn cả đầu gối, ấy vậy mà mở mắt nhìn xã hội đi, quan tham như nấm, dân gian như cỏ, xã hội đảo điên, đất nước nhu nhược !!!!
      Vậy cái Sắc Không ấy thấm được bao nhiêu trong cuộc sống kẻ ăn không hết, người lần không ra ấy?
      Triết lý cao siêu, nhưng con đường đến với nhận thức của mọi người còn xa quá.
      Mỗi chúng ta cần tự mình nhận thức và thực hành, hơn là sa quá vào câu chữ, đó là điều tôi nghĩ.
      Bạn nên viết rõ tên để comment, một DT nào đó cũng gần với KHÔNG lắm !

      Xóa
  15. @DT: rất vui được anh góp lời.
    thực ra chúng tôi rất ít biết về Pháp Phật, Mới chỉ sơ sơ hiểu được: “Không là có; có đấy mà là không” của triết lý nhà Phật. Sự hiểu biết này quá ít ỏi, theo tôi biết, thời nay các ông chồng mải mê kiếm tiền, kiếm ghế quyền lực, còn các bà vợ lại say mê Đền chùa, tích cực học hỏi về Kinh Phật.
    Bản thân tôi cũng không hề biết gì, mong rằng anh DT bớt chút thời gian đi sâu vào lĩnh vực này, nhằm mở mắt cho ace thì thật tốt.

    Trả lờiXóa
  16. @TQtrung,@Thắng k5 : Tôi xin lỗi vì đã dùng ẩn danh để comment. Vâng, DT chính là Nhá Lan
    Mong các bantroi tha lỗi.
    Về trí tuệ trong Bát nhã tâm kinh - đúng như anh TQtrung nói, mỗi người chúng ta cần phải tự mình nhận thức và thưc hành...các bạn có thể tìm đọc trên mạng...
    Nhã Lan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhã Lan@ Hoan nghênh em trở lại với BTK5new, lúc đầu có chút trục trặc vì chưa biết nhau, tôi tin là anh em chúng tôi, những người đã qua "Lục thập nhi nhĩ thuận" đủ lịch thiệp để vui vẻ mời NL trở lại tham gia đàm luận cho vui.
      Nhắc nhở phía trên là vì anh em chúng tôi phần đông muốn biết mình đối thoại với ai, Nhã Lan có thể click chuột vào ô "Trả lời với tư cách" chuột vào hình tam giác nhỏ và chọn TÊN/URL, ghi tên vào đó rồi xuất bản,( để tránh bị BLOGGER nhận nhầm là spam) cảm phiền chút nhé.

      Xóa
  17. Khi chưa tu hành - Núi là núi, sông là sông
    Khi đang tu hành - Núi không là núi, Sông không là sông
    Đắc đạo: Núi lại là núi, Sông lại là sông
    Cảm ơn Nhã Lan khéo nhắc anh em và càng cảm ơn anh bạn Ngư phủ tinh đời,

    Trả lờiXóa
  18. Nghe hai thằng cha đánh cá khen nhau, tức thật.
    Đã vậy lại còn làm hướng dẫn viên du lịch nữa chứ.
    Người ta đã biết thừa từ bao giờ, từ cái thưở blog k5 còn chưa ra đời kia.

    Trả lờiXóa
  19. Cái ông viết vớ vẩn ba câu thơ thẩn thôi ngay cho tôi nhờ, kẻo mọi người lại hiểu nhầm là tôi.
    Nếu là TK5, khi xuất bản nhận xét thì có biểu tượng chữ B màu đỏ trên lề trái, mọi người chú ý, vừa rồi có bạn đã tưởng nhầm mà chê trách tôi.

    Trả lờiXóa
  20. Ông Thangk5 đừng đùa dai như vậy kẻo ông xã bạn Nhã Lan hiểu nhầm anh em mình thì gay to .
    Đồng chí Z .

    Trả lờiXóa
  21. Hôm nay k4 có tang mẹ Hồng Thao, đi từ sáng đến giờ mới được đọc bolg. Đề nghị mọi người cứ phát huy dân chủ, anh Tk5 đừng làm mọi người mất hứng, giao duyên kiểu đó cũng rất hay đấy ạ, tài năng bộc lộ tuyệt vời, hehe! anh tk5 khiêm tốn quá!!!

    Trả lờiXóa
  22. Anh Qt nói vậy thì hại nhau quá, kiểu này tôi đành phải mách...Vợ anh ta may ra mới giải quyết được vấn đề.

    Trả lờiXóa
  23. @Anh Thắng k5 : Lâu rồi trên 1 trang bantroi , cũng có trường hợp đùa như vậy . Sau đó khi chị ấy xuất hiện là các at kêu ầm lên . Có gì không phải , mong các anh bỏ quá cho .

    Trả lờiXóa
  24. @NHQ: tụi anh trêu nhau đã nhiều phen lắm rồi, cũng có khi đùa quá hoá mù, em khỏi chấp nhé, cái tụi tuổi 30 x 2 mà đôi khi ăn cắp chỉ còn một nửa (còn có 30) thế mới chán chứ.
    Bloger k5 chưa thể bỏ quá cho em được, trừ khi có bài ra mắt.

    Trả lờiXóa
  25. Lâu lắm trên blog nhà mình mới lại có những tranh cãi nảy lửa . Mong sao sân nhà cứ sôi như vậy
    K.Toàn

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment