Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Cùng là bộ đội, người bán nước, vá xe,...người đại gia

Nếu vị đại gia phố lính này lập nhiều chiến công hiển hách, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ, có tấm lòng nhân hậu bao la, tôi đã không nói đến, đằng này...lại thua em chân dài người Hà Giang, bỉ ổi quá!
Bi kịch đại gia Hà thành nuôi ''báo cô'' mỹ nhân
Cặp với đại tá quân đội giàu sang, Hằng được ông này mua nhà ở, bao bọc kinh tế. Nhưng sau 15 năm già nhân ngãi, non vợ chồng, đại gia mới ngã ngửa mình chỉ là "tò vò nuôi nhện".
Từ vụ lừa đảo mua nhàCơ quan tố tụng giữ quyền công tố tại tòa Hà Nội nhận định, năm 1995, ông Đặng Kha (SN 1947, ở phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với Trần Thu Hằng (SN 1969, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Lần đầu gặp mặt, cô chân dài quê gốc Hà Giang giới thiệu sinh năm 1972, từng tốt nghiệp ngành kinh tế.
Quan hệ tình cảm với người đẹp được 2 năm, ông Kha mua cho Hằng ngôi nhà tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, đứng tên một người khác. Nhưng tới khoảng năm 1999, Hằng muốn đi lấy chồng nên đưa người tình xem bản khai đăng ký kết hôn. Ông Kha đồng ý để người yêu đi tìm hạnh phúc và chuyển tên sổ đỏ nhà đất cho Hằng coi như quà tặng.
Bẵng đi 2 năm không tin tức, khoảng tháng 5/2000, Hằng bán ngôi nhà ông Kha mua cho mình rồi đến thuê nhà ở đường Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ. Đến cuối năm 2000, ông Kha nối lại quan hệ với Hằng thì "người tình" cho biết đã bán ngôi nhà ở phường Hàng Bột.
Hằng và Kha nối lại quan hệ tình cảm, tới năm 2002, cô con gái "chung" của hai người ra đời. Từ đó, ông Kha tiếp tục chu cấp nhiều tiền bạc cho "vợ con" sinh sống.
Đến năm 2008, khi biết Hằng có ý định bán ngôi nhà ở đường Âu Cơ (trên thực tế ngôi nhà này Hằng thuê), ông Kha đã giới thiệu cho đồng đội là ông Nguyễn Văn Cương. Ông Cương đồng ý mua với giá 6 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận, ông Cương đã 3 lần đưa tiền cho Hằng với tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng. Những lần Hằng ký giấy nhận tiền đều có mặt ông Kha.
Ngày 24/1/2009, sau một thời gian đưa tiền mà không nhận được nhà, ông Cương yêu cầu Hằng viết giấy cam kết đã nhận 265.000 USD và 50 triệu đồng. Trong bản cam kết này, ông Cương yêu cầu Hằng phải bàn giao nhà vào ngày 20/2/2009. Ông Kha ký vào bản cam kết này với tư cách người làm chứng.
Sau đó, Hằng không thực hiện lời hứa như trong bản cam kết. Ngày 25/10/2009, ông Cương và Kha tới gặp Hằng để giải quyết. Nhưng trên đường đi, ông Kha đã lấy danh dự đồng đội xin thêm 45 ngày cho Hằng giải quyết vụ việc. Cương đưa thêm 150.000 USD (khoảng 2 tỷ) cho ông Kha. Ông Kha nói số tiền này đã chuyển cho Hằng nhưng bị phủ nhận. Tiếp tục đòi nhà nhưng Hằng không trả, ông Cương đã tố cáo với cơ quan ông an.
Cơ quan điều tra làm rõ, để che giấu hành vi gian dối của mình, Hằng đã tự viết giấy vay tiền đề ngày 11/3/2009 của bà Nguyễn Mai Chi và thế chấp “sổ đỏ” ngôi nhà ở đường Âu Cơ. Thực tế, ngôi nhà này Hằng thuê nhà từ năm 2000 nhưng tự viết giấy vay tiền, thế chấp sổ. Ông Kha tin người tình, giới thiệu bạn tới mua nhà nên khi Hằng nói cần tiền để chuộc sổ đỏ về đã phải bỏ ra hơn 1 tỷ giúp cô ta. Cuối cùng, ông Kha cũng ngã ngửa vì nhà đó là Hằng thuê.
Bi kịch đại gia làm "tò vò nuôi nhện"
Lừa đảo với khung hình phạt lên tới chung thân nhưng Hằng được tại ngoại. Ngày ra tòa, cô mặc quần áo khá thời trang cùng dự cùng 3 luật sư bảo vệ.
Hằng khai, ông Kha là chủ mưu nhờ cô bán ngôi nhà trên lấy tiền kinh doanh chứng khoán. Tất cả những lần ký giấy nhận tiền đều do ông Kha nhờ. "Bị cáo nhận thức ông Kha là chồng, giúp ông ấy tai qua nạn khỏi nên mới ký" - cô ta nói. Theo lời bị cáo xinh đẹp này, số tiền nhận từ ông Cương, sau đó "chồng" cầm đi hết. Theo Hằng, ông Kha chơi chứng khoán nên thua lỗ hết, phải nhờ Hằng vờ bán nhà, vay tiền của ông Cương.
Trước tòa, ông Kha khẳng định không biết nhà Hằng đi thuê nên giới thiệu cho bạn. "Suốt từ khi quen Hằng cho tới khi vụ án xảy ra, tôi bị cô ấy lừa. Cô ấy lừa tôi từ tuổi tác, nghề nghiệp, con cái" – ông Kha trình bày. Người đàn ông này hào phóng mua nhà cho nhân tình nhưng hoàn toàn không biết rõ quê quán, tuổi tác của Hằng. Theo người nhà ông Kha, Hằng cặp kè với ông này 15 năm nhưng không ai biết, cho tới khi vụ mua bán nhà rùm beng, tiền bạc hao hụt nhiều mới vỡ ra.
Ban đầu quen với Kha, Hằng nói mình sinh năm 1972, bố làm công an, mẹ giáo viên mất sớm, một mình bươn chải ở Hà Nội. Ông Kha đã hết sức bảo bọc cô bồ xinh đẹp và không tiếc tiền mua nhà ở phường Hàng Bột cho. Tới khi Hằng nói muốn xây dựng gia đình, tìm hạnh phúc thì ông này cũng đồng tình và tặng cho căn nhà.
Tuy nhiên, Hằng không kết hôn, bán căn nhà ở Hàng Bột, lên Tây Hồ thuê. Sau khi nối lại tình cảm với ông Kha được 2 năm, hai người có 1 con gái. Trong khoảng thời gian từ năm 2002 tới năm 2012, ông Kha chu cấp tiền nuôi hai mẹ con. "Anh Kha tưởng đó là con gái mình, cho đi học trường quốc tế rất tốn kém. Năm 2012, xảy ra vụ đánh ghen thì anh ấy mới biết cháu bé không phải con mình. Vậy mà trước tòa, Hằng nói vì anh ấy không sinh được nên cho cô ta xin một đứa về nuôi chung" – em ông Kha giãi bày. Trước tòa, ông Kha khẳng định đã chu cấp cho mẹ con Hằng nhiều tỷ đồng. "Nhiều lần cô ấy nói cần tiền trả nợ, chữa bệnh, thậm chí là bị giang hồ bắt cóc con, đòi tiền chuộc, tôi đưa lần 15.000 USD, lần 20.000 USD đều không có biên nhận" – ông Kha nói trước tòa. Theo thống kê của vị đại gia là đại tá quân đội này, số tiền mà ông nhớ đã đưa cho Hằng khoảng 5 tỷ đồng.
Tiền mất, tình tan, bị bồ tố là chủ mưu đi lừa đảo, ông Kha được chứng minh không liên quan tới hành vi của Hằng nhưng những gì ông mất mát còn lớn hơn số tiền tính bằng tỷ đồng kia. Vị đại gia nguyên là một đại tá quân đội đã phải nếm trái đắng khi tham lam cặp kè với người tình trẻ. Hằng nhận án 20 năm tù còn ông Kha sẽ phải đối mặt với tòa án lương tâm, với vợ con, đồng đội của mình.
Hổng biết anh em ta có ai là bạn của vị đại gia dại gái này không ?

5 nhận xét:

  1. Trông em Hằng thế này, đại tá Kha "chết" cũng "đã" :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế này làm gì chả xô đổ anh TK5
      http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2013_06_12/bi-cao-hang.jpg :))

      Xóa
    2. "Nàng" đang hối hận, thôi tha cho em đi anh Tk5 :))

      http://img2.news.zing.vn/2013/06/11/1-58.jpg

      Xóa
  2. Đổ thì cứ đổ, nhưng động đến 1 ~ 5 tỷ thì: Hãy đợi đấy!

    điều suy ngẫm sau đổ bể là: lấy đâu ra 5,6 tỷ nuôi em này chứ, nếu ngài đại tá chí thú công tâm ?

    Trả lờiXóa
  3. Sự đời nó chẳng chừa ai từ Đông sang Tây.
    Nên mỗi sáng cùng bác Thắng K5 nhâm nhi cốc cafe không, để sau đó thưởng thức tất cả những vị ngọt ngào mà mình có, mới thấy mình hạnh phúc biết bao.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment