Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Khánh thành Đình Làng và Hội Xuân Trại Hòe

Nhận lời mời của Lãnh Đạo và Nhân Dân Trại Hòe (Thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang), nơi Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đóng quân đầu tiên từ tháng 2 đến tháng 8 năm 1965, sáng nay Chủ Nhật ngày 21/02/2016 (Ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân), đoàn đại diện Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi do Trưởng BLL Trường Bùi Vinh dẫn đầu đã về dự Lễ Khánh thành Đình Làng (Xây mới) và dự Lễ Hội của thôn Trại Hòe. Đoàn gồm có các anh chị em: Bùi Quang Thế K1 - Bùi Vinh, Đồng Tiến K3 - Đoàn Long K4, cùng vợ là chị Phùng Minh Vân - Hoàng Việt, Đặng Hồ Phát, Mai Lâm, Phạm Thế Dũng, Ngô Thế Vinh K5 - Nguyễn Gia Bình, Nguyễn Anh Minh, Hà Ngọc Tuấn, Trịnh Cường, Lê Minh Chính K6, bố trí đi xe riêng cùng tập kết tại Trại Hòe - Nguyễn Trung Quốc K7, cùng cháu Ngoại Phạm Việt Cường.

Chuẩn bị xuất phát.

Đình Làng mới, vừa được xây xong. Lãnh đạo thôn, BTC Lễ Hội tiếp đón đoàn.

Các đại biểu tham dự Lễ Hội và Lễ Khánh thành Đình Làng.

Các tiết mục văn nghệ của thôn chào mừng buổi Lễ.

Chào cờ Khai mạc.

Cắt băng Khánh thành Đình Làng

Sau cắt băng Khánh thành và nhận chìa khóa "Trao tay", ông Trưởng thôn Nguyễn Văn Hiệp trang trọng mở các cánh cửa Đình Làng.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Hiệp khai mạc Lễ Hội.

Một việc rất ý nghĩa, Lãnh đạo thôn và các Hội CCB, phụ nữ....đã trao tặng phẩm, quà cho các Tân Binh lên đường bảo vệ Tổ Quốc.

Anh Bùi Vinh trao tặng Lẵng Hoa chào mừng Khánh thành Đình Làng mới.

Các Cụ ông thực hiện Hành Lễ và đọc Chúc Văn.


Đoàn các Cụ Ông, các Cụ Bà, Lãnh đạo xã, thôn, các Đội trong thôn.... vào dâng Lễ.

Đoàn Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi vào dâng Lễ.

 Các hoạt động trong Lễ Hội

 Tại con mương có cống 4 cửa.

Bạn Trỗi k6

Bạn Trỗi K5

Thắp hương chị Nuôi Phương Thị Hiếu. Chị Hiếu mất cũng đã một năm rồi....

Chuyện trò cùng con chị Hiểu....

Thư giãn sau một chặng đường đi bộ khá dài, qua các đê kênh mương, đồng ruộng....

Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch xã ông Tài, thường trực Đảng ủy xã Dương Văn Hưng, bí thư thôn Nguyễn Văn Đã, trưởng thôn Nguyễn Văn Hiệp, chủ tịch Hội Giáo chức Dương Văn Chuẩn, đơn vị bộ đội, trường xe Quân chủng PK - KQ trên địa bàn....cùng anh em Trường Nguyễn Văn Trỗi chúc sức khỏe.

Nâng cốc chúc mừng Đình Làng mới, chào mừng Lễ Hội, chúc Nhân Dân Trại Hòe giầu mạnh, hạnh phúc....

K5, K7 chúc nhau.

Chúc riêng các CCB Quân chủng PK - KQ.

Đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Ninh, anh Nguyễn Văn Bề. Chị Ninh là Chị Nuôi Trường ta quê ở Trại Hòe....

Đến thăm trường Xe Quân chủng PK - KQ ở Trại Cờ....


Bên cây Xoài Lưu niệm trồng đầu năm 2015, trong khuôn viên Hiệu Bộ nhà trường.


Anh Bùi Quang Thế K1 và Mai Lâm K5.


Trại Hòe, Trại Cờ là những địa danh đã để lại những dấu ấn, những kỷ niệm khó quên. Đây là nơi tập trung đầu tiên của những cậu bé, bắt đầu được rèn luyện trong môi trường Quân Đội. Nhân dịp đầu Xuân mới, mừng Khánh thành Đình Làng, mừng Hội Xuân Trại Hòe, xin chúc Nhân Dân thôn Trại Hòe, Trại Cờ luôn luôn mạnh khỏe, mọi điều tốt lành, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giầu mạnh.

5 nhận xét:

  1. Thế là liện tục nhiều năm, Trường ta đều về dự Lễ Hội thôn Trại Hòe, nơi in đậm dấu ấn đầu tiên trong môi trường Quân ngũ....

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn NTV đã có bài "phóng sự" rất hay và ý nghĩa. Những lính Trỗi ở xa như được tham dự. Thật vui !

    Trả lờiXóa
  3. Lễ hội này không có tranh cướp, đánh nhau à? Quá văn hóa! Xem tin trên tv về các lễ hội đầu Xuân cả nước mà buồn tình.

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn anh Vinh viết bài này. Xin anh copy bài này vào http://hiephoa.net nhé.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment