Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Nhớ thương Cô Phan Thị Nhâm

Mặc dù Cô Nhâm đã là tuổi Cụ, nhưng chúng em xin phép vẫn được gọi là Cô như khi xưa....
Được nghe vợ chồng anh Nguyễn Tích Tùng, Nguyễn Thị Hiền là con trai và con dâu Cô kể chuyện, chúng em càng cảm phục Cô nhiều hơn nữa....

Cô Nhâm quê ở xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định gần ngay quê chồng Cô ở xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thời kỳ ở trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, Cô Nhâm là Giáo Viên dậy Toán và là Đại đội trưởng Đại đội 11 (C11). Rời Trường Nguyễn Văn Trỗi, Cô Nhâm về dạy các Lớp Chọn tại trường Cấp III Trần Phú - Hoàn Kiếm ở số 8 Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho đến khi nghỉ hưu. Chồng Cô là Cụ Nguyễn Tích Bình, nguyên là Học Viên Khóa 1 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, là Liệt Sỹ thời kỳ Kháng chiến chống Pháp. Cụ Nguyễn Tích Bình hy sinh năm 1951 trong chiến dịch Hà Nam Ninh, khi đó Cụ là Đại đội trưởng thuộc Trung Đoàn 66, Sư Đoàn 304.... Và từ đó Cô Nhâm đã ở vậy, nuôi dạy người con duy nhất của hai Cụ là anh Nguyễn Tích Tùng cho đến trưởng thành...

Mỗi lần đến thăm Cô, chúng em xúc động được nghe Cô kể chuyện, hỏi thăm từng người. Tuy tai nghe đã kém, trí nhớ giảm sút, nhưng Cô vẫn nhanh nhẹ, tỉnh táo. Được "Trợ giúp" bằng bút viết và bảng, Cô đã hồi tưởng và nhớ ra rất nhiều, có lẽ là Nhà Giáo lại dạy môn Toán nên khi nhìn chữ viết là Cô đã chắp nối và liên hệ được sự việc ngay... 


Một năm trở lại đây Cô ốm nặng và sức yếu dần....
Chúng em luôn nhớ đến Cô, với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, tận tình truyền đạt kiến thức cho các lớp học trò. Chúng em luôn Kính trọng và biết ơn Cô đã hết lòng chu đáo dậy dỗ chúng em trưởng thành. Nay Cô đã về với Tiên Tổ, Chúng em kính cẩn thắp nén hương vĩnh biệt Cô. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment