Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

ĐTĐ2 giao lưu cùng Q3C

     Cái ngày gặp mặt giao lưu đã được ấn định từ khi ĐTĐ2 còn đang ở đảo Cát Bà. Và dù cho Trời có mưa to đến như thế nào đi chăng nữa thì việc gặp mặt giao lưu vẫn được tiến hành bình thường như kế hoạch đã định, không thay đổi, vào trưa hôm nay, và cũng nhân dịp này "Được chiêm ngưỡng" công trình Q3C mới vừa xây dựng xong, sau trận lốc "Lịch sử" làm đổ Q3C "Cổ kính". Tân Q3C bây giờ trông "Hiện đại", gọn nhẹ, thanh thoát và "Dung lượng người" nhiều hơn.  "Món quà quê dân dã" từ "Vùng Quê ĐTĐ2 xa xôi", đó là "Xôi Tím", đã được Mai Lâm chuẩn bị kỹ ngay từ hôm trước, từ khâu "Ngâm tẩm" hôm qua cho đến "Đồ chín" hôm nay. Cái "Đặc biệt dân dã" là ở chỗ, ngoài "Nếp quê"ra, thì cái màu tím của xôi được "Nhuộm" bằng lá cây, tạm gọi là "Cây nhuộm màu xôi" được Mai Lâm nhân giống từ "Vườn Q3C" của Văn Thắng. Ngoài ra, bó cây Húng Chanh Mai Lâm "Đánh" từ "Vườn ĐTĐ2" cũng đươc Văn Thắng "Trân Trọng" đón nhận, như một "Thảo Dược quý", sẽ được ươm trồng chu đáo tại "Vườn Q3C" Cuộc họp mặt, ngoài K5 ra, còn có Vân K7 và Đông K8, tuy là Khóa dưới, nhưng lại là "Thủ Trưởng cũ" của Văn Thắng K5....

Tay xách, nách mang, tay bắt, mặt mừng (Đúng là từ quê ra).... Văn Thắng "Cảm động" đón nhận các món "Quà quê dân dã"....

ĐTĐ2 và Q3C.

Xôi Tím, được "Đùm" trong là chuối, thơm ngon, đẹp mắt...., Chị Trung K2, chị Văn Thắng chứng kiến "Màn trao quà Xôi Tím" rất tình cảm và "Ấm áp" giữa ĐTĐ2 và Q3C. Để làm Xôi Tím, ngắt cành cây Cẩm, rửa sạch, thái đốt tay, cho vào nồi đổ nước đun sôi 5 phút, để nguội lọc lấy nước, cho gạo nếp vào ngâm 5 tiếng, sau đó đồ xôi ...

                                       Hai vợ chồng Q3C, thân mật tiếp đón ĐTĐ2

Ra Trung tâm Thủ đô, phải có kỷ niệm dưới Chân Cột Cờ cái đã ....

Nào nâng ly chúc sức khỏe anh em (Rượu khai vị Mai Lâm chắt lọc kỹ càng từ ĐTĐ2)

                                                 Mai Lâm chúc sức khỏe Bà Chủ Q3C

Lại có "Rượu Amacong" do Vân K7 mang 1 can đến, thế là lại tiếp tục chúc Rượu liên tục rồi....Cuộc gặp mặt hôm nay ngoài K5 ra, còn có Vân K7, Đông K8, tuy là Khóa dưới nhưng lại là "Thủ Trưởng" của Văn Thắng "Ngày xưa" nên hai em rất được "Trân trọng", xin nói thêm là có Thái Vinh lên Trỗi khoảng 1 năm rồi về, cũng là Trỗi K5 "Xịn"...

Ông chủ Q3C, biểu diễn văn nghệ chào mừng anh em....

Mai Lâm đại diện ĐTĐ2, đàn hát đáp lễ ....

Đông K8 đàn hát, Quốc Khánh cùng anh em "Hát đệm" theo đàn....

Chủ Q3C và Nhóm ĐTĐ2.

4 nhận xét:

  1. Trời hôm nay âm u, mưa lai rai nặng hạt, nhưng được cái mát mẻ ... Uống rượu tốt. Nhiều câu chuyện, nhiều ý tưởng được đem ra bàn thảo rất "Sôi nổi và rất "Hăng hái"..., quên cả thời gian ...

    Trả lờiXóa
  2. Gặp các bạn qua blog cũng vui. Nhớ các bạn !

    Trả lờiXóa
  3. chúc mừng anh Văn Thắng đã được lịch sử "chọn mặt gửi vàng".Mong anh và các bạn Trỗi luôn vun đắp cho nơi này luôn hiện hữu cùng niềm vui, hạnh phúc với ngập tràn kỷ niệm xưa.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment