Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Chuyến về thăm Hưng Hóa và Du Lịch...

Hôm nay, ngày 29/08/2017, nhóm ĐTĐ2 đã thực hiện chuyến về thăm Hưng Hóa, nơi trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đóng quân tại đây những năm 1968 - 1970, nơi anh em đã một thời gắn bó, có nhiều kỷ niệm sâu sắc khó phai mờ... Đến thăm gia đình Thầy Nguyễn Chí Tâm ở thị trấn Hưng Hóa chúng em kính chúc Thầy Cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, mọi điều an lành. Tiếp theo là một chuyến Du Lịch đến Đảo Ngọc Xanh ở Thanh Thủy và Làng Cổ Đường Lâm với nhiều điều thú vị và bổ ích... 

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Gặp nhau "Tránh bão"...

"Nghe nói" cơn bão số 7 đang tới, kết hợp với "Hoàn lưu" của cơn bão số 6 sẽ tạo ra vùng ảnh hưởng rất rộng, gây mưa to, gió lớn trong nhiều ngày, nên anh em tranh thủ gặp nhau "Trà lá" một tý để còn về "Tránh bão"...


Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Khai mạc Triển lãm về Thượng Tướng Song Hào...

Hôm nay, Lễ khai mạc Triển lãm: Thượng Tướng Song Hào - Cuộc đời và sự nghiệp, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ông, đã được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội. Chúc mừng Nguyễn Văn Thắng và gia đình. Đông đủ các Thầy Cô giáo, học sinh các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến dự. Ghi nhớ, tôn vinh những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và Quân đội Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng Dân Tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Thượng Tướng Song Hào, chúng ta cũng tự hào và ghi nhớ, tôn vinh các phụ huynh của trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi và các bậc Tiền Bối với những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng Dân Tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta...

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Cafe HC sáng Chủ Nhật...

Sáng Chủ Nhật yên bình, lại thăm hỏi trò chuyện với nhau "Thông qua con đường" Cafe, cà fáo...


Mời dự sự kiện của Phụ Huynh trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi...

Nguyễn Văn Thắng K5, thay mặt gia đình, trân trọng kính mời các Thầy Cô giáo, BLL Trường, Khóa 2, 4, 5, 8 và các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi tới dự khai mạc triển lãm: "Thượng Tướng Song Hào cuộc đời và sự nghiệp". Thời gian 14h30, thứ Năm, ngày 17/08/2017 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. 

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Đặng Vũ Trung thăm Tạ Quang Huy...

Cũng đã lâu rồi không gặp nhau, hôm nay Đặng Vũ Trung đã đến thăm Tạ Quang Huy. Người được thăm vẫn khỏe mạnh, người đến thăm cũng mạnh khỏe, ông chụp ảnh cũng khỏe, thế là mừng, thế là rất tốt...

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Về thăm quê bạn Tạ Quang Huy...

Hôm nay, kế hoạch LTVP đã được thực  hiện, đó là chuyến về thăm quê bạn Tạ Quang Huy ở Lập Thạch Vĩnh Phúc. Đường nhựa bóng loáng đến tận đầu xóm, đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ đến tận cổng nhà, quê ta đã đổi thay rất nhiều và ngày càng giầu mạnh. Thắp hương Kính Lễ các Cụ, cầu mong các Cụ thanh  thản yên nghỉ, phù hộ cho gia đình, cho các con, các cháu. Cảm ơn các Bá, các chị em đã mời cơm đậm chất miền quê Trung Du, ngon lành và tình cảm. Cảm ơn Tạ Quang Huy đã tạo điều kiện để anh em có một chuyến "Hành  Hương" đầy ý nghĩa, tình cảm về quê bạn, về mảnh đất Trung Du kiên cường, mạnh mẽ và rắn rỏi...  

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Không hẹn mà gặp cả K5, K8, "K9"...

Rất tình cờ, cả K5, K8, "K9" cùng gặp mặt, được nghe anh Bùi Chương K5, Lê Hiền K8 kể chuyện về Quảng Ngãi, về đảo Lý Sơn, về Ba Tơ, Thác Trắng... trong chuyến họp mặt K8 ở Quảng Ngãi vừa rồi. Anh Bùi Chương còn kể thêm về chuyến thăm TP Huế Cổ kính, thơ mộng, được anh Nguyễn Quang Dũng cũng K5 là "Dân Thổ Địa" ở Cố Đô Huế đưa đi thăm thú nhiều nơi...

Gặp mặt Nhóm Long Văn...

Nhóm Long Văn gặp mặt dự kiến kế hoạch về Long Văn...

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Phan Trường Sơn nhớ Hà Nội, nhớ Hồ Tây...

Có việc ra Hà Nội, Phan Trường Sơn đã gặp mặt với anh em tại Quán Phủ Tây Hồ. Nhiều câu chuyện được kể rất rôm rả và sôi nổi, nhất là chuyện trong chuyến đi "Đền ơn đáp nghĩa" thắp hương cho các bạn AHLS Huỳnh Kim Trung và Võ Dũng...  ở miền Nam mà Phan Trường Sơn và một số anh em ở Hà Nội có mặt hôm nay cũng tham gia như Phan Tuấn Khôi, Hoàng Việt Dũng, Đinh Khởi Nghĩa... Nhất là chuyện được phù hộ nhờ "Bị đánh Pan xe" nên tránh được trận mưa to khi đang đi trên những chiếc "Vỏ Lãi" trên các kênh, rạch... Chủ quán Nhâm Thìn thấy anh em vui quá cũng "Xin nhập Hộ Khẩu" để cùng trò chuyện cho "Đã đời" và chiêu đãi thêm một số "Đặc sản" của quán...

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Cô Nguyễn Thúy Lan tham gia BCH Hội Hữu nghị Việt - Trung...

Hôm nay, ngày 03/08/2017, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ VI (2017 - 2022) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Cô Nguyễn Thúy Lan, giáo viên Trung Văn, Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã được Đại Hội bầu vào BCH Hội hữu nghị Việt - Trung. Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, đã bầu được BCH mới nhằm thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chúc mừng Cô Nguyễn Thúy Lan, thông qua Cô và Hội hữu nghị Việt - Trung, các thủ tục và các mối liên hệ cho công việc, cho việc giao lưu thăm hỏi qua lại với "Mảnh đất Quế Lâm" có nhiều kỷ niệm, mà Trường ta đã một thời gắn bó, sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn... 

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Thăm bạn Đỗ Hữu Hạnh...

Sau một thời gia nằm ở Bệnh viện Đống Đa, bạn Đỗ Hữu Hạnh được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tiếp tục xét nghiệm, chiếu chụp để xác định bệnh. Bạn Hạnh có vấn đề về gan, men gan tăng cao, có hình "Vệt khối u" và có rải rác các điểm "Phát sáng" trong gan... Có lẽ, thời chống Mỹ bạn bị thương, có "Mảnh bom Phốtpho bắn vào". Nói chung thể trạng bạn có khá hơn, vui vẻ, ăn uống tiêu hóa được... Hôm nay truyền dịch suốt cả ngày, bạn  nói vừa vui, vừa thật "Đang rửa gan khỏi bụi bặm"... Hiện tại bạn tiếp tục được kiểm tra, mong mọi điều tốt lành cho Đỗ Hữu Hạnh. Tuy nhiên, anh em đã "Tập trung" xem "Chỉ tay đường Sinh" trên bàn tay của Hạnh thì thấy đường này "Dài, sâu, liền mạch và sáng sủa", vì vậy bạn có "Đi đâu, về đâu" thì cũng "Phải đến 40 năm nữa" nên anh em, kể cả Hạnh, thống nhất "Không quan tâm nhiều lắm" về vấn đề kết quả xét nghiệm, chiếu chụp...

ĐTĐ2 và LTVP....

Nhóm ĐTĐ2 gặt mặt, chúc mừng nhau đã vượt qua được những "Khó khăn về sức khỏe", nói chuyên nhiều về các bạn, về bạn Thương Binh Đỗ Hữu Hạnh hiện đang bệnh phải điều trị và anh em đã cùng nhau đến bệnh viện thăm bạn...