Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Vũ Văn Thu thăm Lương Quốc Minh

Vũ Văn Thu ở TP HCM, ra Bắc có việc ở quê, hiện đang ở HN và chiều nay, ngày 29/04/2016, đã có chuyến thăm Lương Quốc Minh, bị tai biến mạch máu não. Đúng là "Bệnh binh thăm bệnh binh", bản thân Vũ Văn Thu đã phải đặt 3 Stent do "Trục trặc" về tim mạch và mấy năm trước cũng bị "Tai biến" nhẹ.... Còn Lương Quốc Minh thì bị nặng hơn, liệt chân trái và tay trái, do điều trị tích cực, đến nay cũng đã "Tập tễnh" đi lại được.... Dù sao thì cả hai cũng đã "Tai qua, nạn khỏi", tuy nhiên vẫn phải giữ gìn và luyện tập phục hồi dần dần.... Chúc hai bạn luôn lạc quan, sức khỏe ổn định và tốt hơn. 

Trần Dũng Triệu tiếp hai "Bệnh binh" Vũ Văn Thu và Lương Quốc Minh chúc sức khỏe nhau....

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

C11 giao lưu, gặp mặt...

Ngày 28/04/2016,tại Vườn Treo Pacific, 281 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, C11 đã có buổi họp mặt, giao lưu, "Hội nhập"..., nhân dịp kỷ niệm ngày Chiến Thắng Thống nhất Đất Nước 30/04 và ngày Quốc tế Lao Động 01/05. Tham dự cùng C11 có Cô Lan, Cô Tâm, anh Bùi Vinh Trường BLL Trường và đại diện các Khóa. Có thể nói C11 là một "Lực lượng mạnh và đặc biệt" của Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, có nhiều đóng góp cho các hoạt động chung của Trường và các Khóa. Buổi họp mặt, giao lưu ngày hôm nay là một mốc quan trọng, đánh dấu các hoạt động của chị em C11 đã có bước tiến vượt bậc về Chất. Từ nay C11 chính thức "Hội nhập" cùng các Khóa, có ngày họp mặt Truyền thống hằng năm, tổ chức các buổi giao lưu, tham quan, gặp mặt theo đặc trưng, tính chất của đơn vị mình, đồng thời vẫn là thành viên và tích cực tham gia vào các hoạt động chung theo các Khóa của mình.... Thời gian tuy đã lâu rồi, nhưng chị em C11 vẫn giữ được những nét tươi trẻ từ hồi xưa..., Xin kính chúc các Cô giáo, chúc chị em C11 mọi việc như ý, sức khỏe và thành công.

C11 cùng Cô Lan, Cô Tâm, anh Bùi Vinh và các Khóa....

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Gặp mặt anh em, đồng hương thị trấn Thanh Hà

Nhân dịp các anh Nguyễn Thanh Hải, Phạm Văn Chiến, các Thầy Cô giáo Lương Quý, Phạm Thị Kim Oanh ở thị trấn Thanh Hà, Hải Dương có chuyến công tác tại Hà Nội, trưa ngày 11/04/2016, anh em họ hàng, đồng hương đã có buổi gặp mặt thân mật, tình cảm ôn lại những kỷ niệm về quê hương, làng xóm. Xin chúc mừng thị trấn Thanh Hà quê hương ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành quả trong mọi lĩnh vực. Và ngày 16/04/2016 sắp tới, thị trấn Thanh Hà, trường THCS thị trấn Thanh Hà  tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường THCS thị trấn Thanh Hà đạt chuẩn Quốc Gia. Xin chúc mừng thị trấn Thanh Hà, chúc mừng các Thầy Cô Giáo và các cháu Học sinh quê hương.

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Chúc mừng Trường THCS thị trấn Thanh Hà đạt chuẩn Quốc Gia

Sáng nay, ngày 16/04/2016, thị trấn Thanh Hà, trường THCS thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc Gia. Đông đủ Đồng Hương thị trấn Thanh Hà tại Hà Nội vui mừng, phấn khởi cùng với các đại biểu từ khắp mọi miền Đất Nước về dự buổi Lễ, chứng kiến sự kiện quan trọng này. Có được kết quả như ngày hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng và hiệu quả của cả một tập thể, từ Lãnh đạo, các Thầy Cô giáo, CBCNV và các cháu Học sinh trường THCS thị trấn Thanh Hà về tất cả các mặt Đoàn kết, tư cách Đạo Đức, luôn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ với lòng say mê nghề nghiệp và tinh thần yêu thương Học sinh vô bờ bến cùng tình thần hiếu học, vượt khó của các cháu Học sinh.... Đồng thời kết quả này cũng là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo, các Ban ngành.... của tỉnh Hải Dương, huyện Thanh Hà và nhất là của thị trấn Thanh Hà trong mọi mặt công tác trong đó có công tác Giáo dục....
Vinh dự và tự hào là Trường đạt chuẩn Quốc Gia, xin chúc thị trấn Thanh Hà quê hương ngày càng phát triển và giầu mạnh, xin chúc Ban giám hiệu, các Thầy Cô giáo, CBCNV và các cháu Học sinh trường THCS thị trấn Thanh Hà khỏe mạnh, tiếp tục không ngừng phấn đấu, giữ vững Danh  Hiệu, luôn luôn đạt Chuẩn và trên Chuẩn Quốc Gia.

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Lễ An Táng Thầy Giáo Thẩm Gia Đạo tại quê nhà

Sáng nay, này 15/04/2016, Lễ An Táng Thầy Giáo Thẩm Gia Đạo đã được tổ chức trọng thể tại Nghĩa Trang "Làng" Nha, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Cầu mong Linh Hồn Thầy sớm siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, yên giấc Ngàn Thu....

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Lễ Tang Thầy Giáo Thẩm Gia Đạo

Hôm nay, ngày 14/04/2016, Lễ Tang Thầy Giáo Thẩm Gia Đạo đã được tiến hành trọng thể tại Nhà Tang Lễ Quân Y viện 354 và tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Hà Nội. Đông đủ các Thầy Cô Giáo, BLL Trường, học sinh Khóa 5 và các Khóa Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến chia buồn cùng gia đình, phúng viếng và tiễn đưa Thầy Thẩm Gia Đạo về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu mong Linh Hồn Thầy sớm được siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ độ trì cho gia đình, con cháu, anh em, học trò....


Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Tin buồn

TIN BUỒN
Thầy Giáo Thẩm Gia Đạo, sinh năm 1932, nguyên là Giáo viên Vật Lý, Đại đội Trưởng Khóa 5 Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, do tuổi cao, bệnh nặng, Thầy đã từ trần hồi 21h00, ngày 10/04/2016 (Tức ngày 04/03 năm Bính Thân), tại Bệnh viện Quân Y 354, hưởng thọ 85 tuổi.
Lễ Viếng được tiến hành từ 09h00 - 11h00, thứ 5, ngày 14/04/2016, tại Nhà Tang Lễ Bệnh viện Quân Y 354, số 13 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội.
Lễ Truy Điệu và Đưa Tang tiến hành từ lúc 11h00.
Lễ Hỏa Táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội
Lễ An Táng Cốt được tiến hành vào ngày hôm sau, lúc 10h00, ngày 15/04/2016 (Tức ngày 09/03 năm Bính Thân), tại Nghĩa Trang thôn Nha, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.
                                                                                 BLL Trường Kính báo.

BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi xin chia buồn cùng gia đình Thầy Thẩm Gia Đạo.
BLL Trường tập trung Viếng vào lúc 10h00, ngày 14/04/2016, tại Nhà Tang Lễ Bệnh viện QY 354.

Giao lưu cùng các "Lão Binh" thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc

Tối nay, ngày 11/04/2016, tại Nhà Khách BTL Công Binh, 463 Đội Cấn, Hà Nội, đại biểu Giáo Viên và Học sinh Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi do anh Bùi Vinh làm Trưởng Đoàn và các Thầy Cô giáo: Chi Phan, Nguyễn Thị Tâm, Lý Thị Ngần,  các anh chị: Lương Sơn K2 - Dương Minh Đức, Hải Bằng K3 - Hoàng Việt Dũng, Ngô Thế Vinh K5 - Nguyễn Việt Hằng K7, đã có buổi gặp mặt, giao lưu cùng các "Lão Binh" thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, hiện đang ở thăm Việt Nam. Đoàn gồm 49 người, trừ "Lão Binh" Tạ Hùng Uy, là người chúng ta quen biết gặp mặt nhiều lần ở Việt Nam và Quế Lâm, nói tiếng Việt tốt và thuộc nhiều bài hát Việt Nam, đã từng nhiều lần dẫn các đoàn "Lão Binh" sang thăm Việt Nam, và lần này là "Lãnh Đội" dẫn đoàn thăm Việt Nam, còn lại đều là những người lần đầu đến Việt Nam, thăm lại Chiến Trường xưa, lần đầu gặp mặt, giao lưu cùng Thầy Trò Trường ta. Trưởng Đoàn là ông Diệp Vụ Sinh, cùng các thành viên trong đoàn đều là các "Lão Binh" đã từng giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ những năm 1965 - 1968, với nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đảm bảo việc xây dựng, sửa chữa đường bộ, đường sắt tuyến Lạng Sơn - Yên Viên. Các "Lão Binh' này còn được gọi là  "Thiết Đạo Binh".

Đoàn "Lão Binh: Thiết Đạo Binh", TP Tiên Đào, Hồ Bắc cùng Giáo viên, học sinh Trường VHQĐ -  TSQ Nguyễn Văn Trỗi.

Trưởng đoàn Diệp Vụ Sinh, Lãnh đội Tạ Hùng Uy cùng Thầy Trò Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Lễ Tang Cô Giáo Phan Thị Nhâm

Trưa nay, ngày 05/04/2016 (Tức ngày 28/02 năm Bính Thân), Lễ Tang Cô Giáo Phan Thị Nhâm đã được tiến hành trọng thể tại Nhà Tang Lễ Thành phố Hà Nội, 125 Phùng Hưng. Đông đủ các Thầy Cô giáo, BLL trường, BLL các Khóa, C11, học sinh các Khóa... Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến phúng viếng và tiễn đưa Cô Phan Thị Nhâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng em thương nhớ và biết ơn Cô rất nhiều. Cầu mong Linh Hồn Cô sớm được siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ độ trì cho các con, các cháu, các đồng nghiệp và các học sinh thân yêu....

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Nhớ thương Cô Phan Thị Nhâm

Mặc dù Cô Nhâm đã là tuổi Cụ, nhưng chúng em xin phép vẫn được gọi là Cô như khi xưa....
Được nghe vợ chồng anh Nguyễn Tích Tùng, Nguyễn Thị Hiền là con trai và con dâu Cô kể chuyện, chúng em càng cảm phục Cô nhiều hơn nữa....

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Tin buồn

TIN BUỒN
Cô Giáo Phan Thị Nhâm, sinh năm 1922, nguyên là Giáo Viên, Đại Đội Trưởng C11 Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, do tuổi cao, bệnh nặng, Cô đã từ trần hồi 07h30 ngày 01/04/2016 (Tức ngày 24/02 năm Bính Thân), tại nhà riêng số 6, ngõ 29, phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.
Lễ Viếng được tiến hành từ 11h30 - 13h00, thứ 3, ngày 05/04/2016, tại Nhà Tang Lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội.
Lễ Truy Điệu và Đưa Tang tiến hành từ lúc 13h00.
Lễ An Táng được tiến hành cùng ngày tại Nghĩa Trang xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
                                                                                         BLL Trường Kính báo

BLL trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi xin chia buồn cùng vợ chồng anh Nguyễn Tích Tùng và gia đình.
BLL Trường tập trung Viếng vào lúc 12h30 ngày 05/04/2016.

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Ngày Giỗ Hết cho Mẹ

Hôm nay, ngày 01/04/2016 (Tức ngày 24/02 Âm), các con, cháu làm Giỗ 2 năm, cũng là ngày Giỗ Hết cho Cụ Bùi Thị Diệm là Mẹ, Bà, Cụ chúng tôi. Đông đủ các anh, chị, em là các cháu của Cụ ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Khê.... đã đến thắp hương, kính Lễ Cụ. Cầu mong Linh Hồn Cụ sớm siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ độ trì cho các con, các cháu....