Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

BAC SY VÀ CA SỸ

Đây là lời bài tự sáng tác của 1 bs nghỉ hưu :
Hôm nay anh bận hát ca vì là 27/2 ...Hôm nay anh sẽ không về ,ở nhà ngủ ngon em nhé ,cuộc đời ngắn tỷ tỳ ty  .không chơi thì để là gì ? vì cô em kia xinh quá ,hôm nay anh ứ về nhà và mai cũng ứ về nh2
rất tiếc không tải  video này lên được (chắc máy nó ứ chịu )

Quốc Việt K5 (NC) CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NAM - MỘT GÓC NHÌN SAU 35 NĂM. (Tiếp)

Nguyên nhân cuộc chiến?
Rõ ràng câu chuyện bịa đặt về đẩy đuổi người Hoa, rồi Việt Nam đánh Campuchia chỉ xuất hiện sau 1979.
Vào những năm 1980, TƯ ĐCS Trung Quốc mới cho viết ra và xuất bản nhiều tài liệu giả mạo tố cáo Việt Nam tàn sát người Hoa từ 1947 do Hoàng Văn Hoan chủ biên, in tại Bắc Kinh, đã làm nhiều cán bộ ta ngộ nhận.
Dân Campuchia dẫu có chết hết đâu có làm động lòng Đặng Tiểu Bình; Kêu gọi người Hoa trở về nước mẹ, song người Hoa khi về nước đâu được công nhận là Công dân Trung Quốc và họ bị đẩy ra tuyến đầu để lấy ngực chặn các làn đạn của người Việt giữ nước.
Quan hệ Việt Xô rồi mâu thuẫn tiềm tàng Việt Trung chỉ là câu chuyện của các nhà nghiên cứu về sau.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

CHÚC MỪNG CÁC BẠN TRƯỜNG NVT LÀM NGÀNH Y TRONG NGÀY 27/2 NÀY

Kính gửi các bạn NVT
Khi tôi ra trường thi vào ngành y QĐ năm 1970 nhưng do học dở (không phân biệt được bệnh tâm thần và bệnh thần kinh khác và giống nhau chỗ nào ) nên phải chuyển sang  phục vụ ngành Y ,ko được làm thầy thuốc như các bạn giỏi giang khác .
Tại HVQY 10 năm tôi đã chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của các bạn NVT  theo học từ khóa 64-70 của Học viện
Chỉ có bạn này là ko học tại trường ĐHQY mà quá tài giỏi nên suốt từ khi ra trường đến lúc xyz là 30 năm luôn giữ chức CNK , nên lân la làm quen và biết đó là bạn Bình gân ( từng làm tại V 175 ,đổi tên là Bình Máu ),trong khi đó những anh em khác lên bờ xuống ruộng ( Là giám đốc V 108-hoặclà tiến sỹ y khoa làm thuê cho phòng mạch tư ,nhà ngoại cảm hoặc thăm sức khỏe các cụ như T còi ,K mào ) .
Vì vậy quyết làm quen và đăng lên ,biết đâu sau này còn nhờ vả ( cùng Thu cóc ,Kiên còm Y cụ )
Dù hơn 60 sọi nhưng vẫn cười tươi hướng về .... các bóng hồng

Lý lịch trích ngang :
- Thu cóc đang chăm sóc thú cưng vì con 4 chân bị bệnh gan
                   - Kiên còm chăm sóc cháu nội và cháu ngoại ( mới sinh cách đây 3 ngày )
- BS Bình máu hiện nay phải chăm sóc cả vợ lẫn con
- Cần gù hiện đang phục vụ  bà mẹ của vợ tay ấy


Quốc Việt K5 (NC) CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC VÀ TÂY NAM - MỘT GÓC NHÌN SAU 35 NĂM.


Kính gửi anh chị em bantroi

Mình xem tất cả các báo chí Việt Nam suốt 10 ngày đã qua để xem báo chí nói gì về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và thật kì lạ, hầu hết các thong tin theo kiểu “sư nói sư phải, vãi nói vãi nghe” vậy.
Cũng nên xem bên kia họ nói gì?
Chỉ chửi cho sướng miệng hay kích động hằn thù dân tộc không phải là suy nghĩ của mình. Bài viết này nếu làm cho ai đó chỉ thấy sự hằn thù thì quá kém.

Tờ nhật báo Hoàn Cầu, một phụ bản tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do Hồ Tích Tiến là Tổng biên tập, từng là "phóng viên chiến trường" (trực tiếp tham chiến) mô tả về cuộc chiến đó đã được mạng Phượng Hoàng đăng lại.
Hãy bỏ qua các giọng điệu kích động rồi giả vờ tung tin đánh Việt Nam nhiều lần để lừa quân đội Việt Nam thế nào, ta xem lại:

Diễn biến thực của cuộc chiến:
Mờ sáng thứ 7 ngày 17/2/1979, quân đội Trung Quốc ăn mặc giả như bộ đội Việt Nam, cắm cờ đỏ sao vàng, đột ngột tấn công toàn tuyến biên giới Việt - Trung, thậm chí cả tuyến biên giới Lào - Trung, giống hệt như Quân đội phát xít Đức đã làm khi tấn công Châu Âu;
Cùng ngày, Tân Hoa Xã được lệnh của Chính phủ Trung Quốc tuyên bố: "khiển trách nhà đương cục Việt Nam không ngừng xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc, tuyên bố bộ đội biên phòng Trung Quốc buộc phải đánh trả"; Đồng thời, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ cũng thông báo cho TTK LHQ và khi TTK LHQ hỏi, đại sứ Việt Nam tại LHQ Hà Văn Lâu còn lúng túng vì chưa biết việc gì đang xảy ra.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Quốc Việt K5 (PS) CỤ TRẦN MẠNH LẢNH ĐI THĂM TRẠI CAU

Kính gửi anh chị em K5

Tâm nguyện của cụ Lảnh muốn đi thăm Trại Cau, Yên Mỹ, Đại Từ, Thái Nguyên để gặp lại "Người tình trong mộng" thủa nào.
Trương Liên (Lùn), hứa đưa cụ Lảnh đi nhưng phút cuối cùng bận việc vợ giao nên không đi được.
Mình có việc đi Thái Nguyên nên rủ cụ Lảnh đi luôn. Cụ Lảnh trầm mặc, đầy suy tư, không rõ nhớ gì?
Anh em công an tỉnh đón tiếp thịnh tình nhưng cụ Lảnh nghẹn ngào không ăn uống gì được, hết có chục chai cuốc lủi, 2 nồi lẩu và 8 quả trứng. Xong, cụ Lảnh nhắc mình nhớ mang thuốc (lá) đi theo.

Vào Trại Cau, cụ Lảnh thảng thốt:  "mình chẳng nhận ra chỗ nào cả."
Cậu Bí thư đảng uỷ xã tái mặt, lăng xăng tìm người, cậu ta cứ thanh minh, khi các anh ở em có 2 tuổi.
May quá, gặp một cụ bà.
"Các cháu tìm trường Trỗi à, ra đây cô chỉ cho".
Rồi nhận ra móng nhà của giáo viên, bếp ăn tập thể đại đội 7, trạm xá, giếng thơi.... Cụ Lảnh rơm rớm: "Ở đây có một chị lấy chồng lúc ấy trẻ lắm, hình như 12 tuổi".
- "Chính là cô đây". Hoá ra chính là bà cụ ra đón mình.
- "Ở đây còn một cô rất xinh, nhà ở gần trạm xá".
- "Đúng rồi, bà cụ đang đi trông chắt ở thành phố".
Thấy cụ Lảnh lặng cả người, rồi ông ấy ghé xuống nói gì với bà cụ.
Các bạn biết gì không? Bà cụ tươi trẻ lại, bọn mình được bà cụ gọi là anh và xưng em ngọt xớt.
Cũng hơi tủi thân một chút. (hóa ra mình đã về già)

Mời xem Cụ Lảnh nơi trú ngụ 48 năm về trước.
 Anh chàng ở UB xã Mỹ Yên được bí thư đảng ủy xã cử đi giúp, anh nói nơi đang đứng đây trước có hai cây hoa cực to và đẹp, còn mấy hàng câu xinh đẹp được chặt đi để làm nhà và trồng chè.
 
Đang xem xét chiến trường xưa. Cô bé lấy chồng thưở 12 nhiệt tình chỉ dẫn.

Đúng đây rồi, căn nhà này là nơi thầy Sảng, anh y sĩ Cư, thầy Tiệp dạy toán trú ngụ.

Cái giếng thơi, hồi đó Cụ Lảnh từng đánh răng rửa mặt...

Xong giờ đây: đất lấp đầy mặt giếng, nước chẳng còn long lanh.
Cũng chẳng có ai chịu xây bia ghi nhớ nơi Cụ từng ở, tệ quá !
 
Nhà anh giao liên này chỉ cách Trại Cau có nửa con dao quăng.

Về lại TP cơm nước sau khi Cụ đã mãn nguyện gặp được Người tình trong mộng.

Chào TN, chúng tôi lại về thủ đô !

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

LÂU RỒI LẠI GẶP MẶT

K 5 Ở TP HCM GẶP MẶT ĐẦU NĂM

Khóa 7 gặp mặt đầu Xuân

Nói về số lần họp mặt gặp nhau trong năm, Khóa 7 luôn ngang ngửa với các anh Khóa 3, Khóa 4....và được các Khóa ít tổ  chức gặp mặt "Kính nể". Nhân dịp mới qua Tết, sáng nay ngày 23/02/2014, Khóa 7 tổ chức gặp mặt đầu Xuân tại ven Hồ Tây, HN, để thăm hỏi nhau về sức khỏe và chúc nhau Mã Đáo Thành Công.

                                           Khóa 7 và các Khóa dự buổi họp mặt

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

K5 Hà Nội và Trần Mạnh Lảnh

Nhân dịp Trần Mạnh Lảnh từ TP HCM ra HN, trưa nay ngày 22/02/2014, anh em K5 đã có buổi gặp mặt thân mật với Trần Mạnh Lảnh tại Bia Tăng Bạt Hổ.

                                Anh em gặp nhau chuyện trò sôi nổi về K5 tại TP HCM và HN.
Từ trái qua: Ngô Thế Vinh, Lương Quốc Minh, Nguyễn Chí Dân K4, Trần Mạnh Lảnh, Trần Quốc Việt, Hoàng Việt Dũng, Trần Nguyên, Trương Liên, Trần Dũng Triệu, Hoàng Việt, Phạm Sỹ Long.

Ảnh lưu niệm trước lúc chia tay

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Quốc Việt K5 TRUNG TƯỚNG NGUYỄN BÌNH

Tặng Minh Hà

Kính gửi anh chị em Bantroi

Thật lạ vì đi khắp Hà Nội, mình chưa thấy tên đường Nguyễn Bình, một vị tướng huyền thoại của QĐNDVN.

Tướng Nguyễn Bình (1906-1951), tên thật là Nguyễn Phương Thảo, quê tại xã Yên Mĩ, Hưng Yên, nguyên là một yếu nhân Việt Nam Quốc Dân đảng (Nguyễn Thái Học) phụ trách Quân sự nhưng không đồng ý phương pháp ám sát cá nhân nên bị các "đồng chí" của mình đâm mù một mắt.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Càng ngày càng có nhiều học giả dốt.

Dự án tượng danh tướng: Viết thiếu tên Đại tướng
(PetroTimes) - Không chỉ ghi thiếu tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thành Võ Nguyên, mà lời chú thích của Dự án tượng "Danh tướng Việt Nam" có quá nhiều lỗi.
Các tác phẩm "Danh tướng Việt Nam" được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Dự án tượng Danh tướng Việt Nam gồm: Việt quốc công Lý Thường Kiệt; Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ; Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và thu hút sự chú ý của công chúng.
Dự án tạc tượng 4 danh tướng của dân tộc ta do Hội quán di sản cùng Circle Group thực hiện. Tuy nhiên, trong các chú thích của các bức tượng đó có những sai sót nghiêm trọng cả về mặt ngữ pháp, lỗi chính tả và thậm chí là thiếu sự nhất quán trong cách sử dụng từ ngữ.
  
Lỗi cẩu thả không thể tha thứ khi viết thiếu tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Không chỉ thế, những lỗi sai chính tả, về dấu câu, về cách trích dẫn và sai về lịch sử cũng rất nhiều, như: “đánh thắng nhiều đế quốc với những trận thắng “trấn” động địa cầu”.
(Cũng có thể dân hội quán di sản tuyền là con cháu của nhà thơ Bút Tre.)
 
Chẳng nhẽ Hội quán di sản VN mà lại chứa toàn dân lớp 4 ? tôi không tin.
Chắc do ghen ăn tức ở mà sinh ra một hội người ngu ngơ, dở câm dở điếc thôi.
 

Ngày này không được quên !

 (Dân trí) - Tháng Hai nơi miền biên giới, đi khắp những địa danh ghi dấu anh hùng, sắc đỏ hoa đào tràn ngập như tri ân người chiến sĩ quên mình bảo vệ biên cương.

Trong câu chuyện của một cựu binh bên ngôi mộ đồng đội ở Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên - Hà Giang, ký ức về những ngày tháng bám chốt giữ vững trận địa lại dồn về như hàng nước mắt đang lăn chậm nơi khóe mắt. Dưới tán đào hoa nở chi chit, anh vẫn xưng tao - mày nói chuyện với người đồng đội nay đã không còn.
Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên - Hà Giang, nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sỹ đã đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới do quân trung quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Hơn 1.700 ngôi mộ, phần nhiều là các chiến sỹ của F313 và F356 được mệnh danh hổ xám Tây Bắc. Hàng năm vào ngày 12/7, các cựu binh của F356 lại về đây thắp hương tưởng nhớ đến các đồng đội đã hy sinh bảo vệ biên giới Hà Tuyên (nay là Hà Giang) trong những năm 1984 - 1988.
Hoa đào nở dưới chân cột cờ Lũng Cú đua sắc cùng lá cờ tổ quốc có diện tích lên đến 54 m2.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Trí vượt hàng nghìn km từ miền nam ra thăm em trai Nguyễn Văn Tam hy sinh năm 1985 tai mặt trận Vị Xuyên.
Liệt sỹ Nông Văn Tài và anh Cường thuộc C9 D9 E14 F313 đóng tại mặt trận huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
 
Một cựu binh của F313 đến dâng hương tưởng nhớ đồng đội.

Một cựu binh của F313 đến dâng hương tưởng nhớ đồng đội.
Anh Lý Mạnh Cường một cựu binh trong thời gian 1984 – 1985 của F313,đến bên mộ đồng đội thắp hương và nói chuyện với người A trưởng của anh là liệt sỹ Nông Văn Tài với cách xưng hô tao - mày thân thiết
 
Những người VN có lương tri từ dân đen đến Thủ tướng CP không được quên ngày này, ngày mà quân Trung quốc đem 60 vạn quân ngang nhiên xâm lược nước ta.
 
Các anh hùng liệt sỹ  vẫn sống mãi trong tim chúng ta ! Cả nước luôn tri ân các anh.
 
Anh linh các anh hùng liệt sỹ ngự nơi địa đầu tổ quốc, luôn ngày đêm trấn ải biên giới, cảnh giác quân trung quốc tham lam quỷ quyệt.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Chúc mừng Hạ Thanh Xuyên có con Dâu

Chiều tối ngày 14/02/2014, tại QueenBeerII. 55 Võ Thị Sáu, HN, Hạ Thanh Xuyên đã tổ chức tiệc cưới cho con trai. Chúc mừng Hạ Thanh Xuyên, chúc mừng hạnh phúc hai cháu.

                                 Chú Rể Nguyễn Hữu Chiến và Cô Dâu Ngô Như Quỳnh

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Thầy Trò trường Trỗi dự Lễ Hội thôn Trại Hòe

Đến hẹn lại lên Lễ Hội thôn Trại Hòe. Trại Hòe, Trại Cờ (Hiệp Hòa, Bắc Giang) là nơi đóng quân đầu tiên của Trường Trỗi từ tháng 2 đến tháng 8 năm 1965. Về dự Lễ Hội cũng là dịp Thầy Trò Trường Trỗi về thăm lại nơi đã từng đóng quân 49 năm trước đây.... Năm nay BLL Trường Trỗi đã tổ chức một đoàn đông đủ các Thầy Cô giáo và các Khóa học sinh lên dự Lễ Hội. Các Thầy Cô có Thầy Nguyễn Đức Lương, Cô Nguyễn Thúy Lan, Cô Nguyễn Thị Tâm. Các Khóa học sinh có các anh Bùi Vinh Trường BLL Trường Trưởng đoàn, Từ Linh, Cao Long Tỉnh, Nguyễn Văn Trung, Phạm Phi Hùng, Lê Chí Điền, Nguyễn Đồng Tiến, Bế Minh Ngọc, Lê Quốc Chính, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Cương K3 - Đoàn Long, Phùng Minh Vân phu nhân a.Đ.Long K4 - Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh K5. Đoàn hành quân bằng ôtô gồm 1 xe 16 chỗ, 2 xe con 5 chỗ và 7 chỗ do hai "Bác Tài" Lê Chí Điền và Bế Minh Ngọc K3 cầm lái.
Đúng 8h30, ngày 13/02/2014 (Tức ngày 14/01 năm Giáp Ngọ) Lễ Hội thôn Trại Hòa năm 2014 chính thức khai mạc.
                       Lãnh đạo thôn, Ban Tổ chức Lễ Hội, các CCB.... đón tiếp đoàn Trường Trỗi

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Thêm chú thích

                               GẶP ĐẦU NĂM ĐỂ ĐƯỢC QUÀ TẠI TP HCM

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Rượu Tỏi chống Toi đây !

Bên trang mạng K4 đã có bài viết về Rượu Tỏi do hai ông bác sỹ Hữu Thành và lão Hợp biên soạn.
Hôm nay báo SK & ĐS đăng thông tin quý về Rượu Tỏi.
 Mời ACE. Nghiên Cứu dùng để chống Toi.              
Rượu tỏi có thể chữa được nhiều bệnh.
                                             Rượu CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014 !

Rượu tỏi - Một bài thuốc quý  

Rượu tỏi giúp ngăn ngừa bệnh tăng huyết áp và ung thư

Tỏi là gia vị đầu tay, nhân dân ta ai cũng biết; là vị thuốc y học dân tộc lương y nào cũng biết. Tuy nhiên, rượu tỏi có xuất xứ Ai Cập thì chưa nhiều người biết.
Y học cổ truyền đã dùng tỏi vào điều trị nhiều loại bệnh thu được hiệu quả tốt. Trong ngôi mộ cổ xưa ở Ai Cập, người ta đã tìm thấy đơn thuốc làm từ tỏi. Còn ở Trung Quốc, ngay từ năm 2600 trước Công nguyên đã có những bài thuốc bào chế từ tỏi. Ở nước Nga từ thế kỷ 19, người ta đã coi cây tỏi như một loài thảo dược...
Tỏi tên khoa học Allium sativum L. thuộc họ Hành tỏi (Liliaceae). Trong củ tỏi có chứa 0,10 - 0,36% tinh dầu, trong đó hơn 90% chứa các hợp chất lưu huỳnh (S). Thành phần chủ yếu của tỏi là chất alicin có mùi đặc trưng tỏi. Nhưng trong tỏi tươi không có alicin ngay, mà có chất aliin (một loại acid amin) - chất này chịu tác động của enzym alinase cũng có trong củ tỏi khi giã giập mới cho alicin. Ngoài ra, củ tỏi còn chứa nhiều vitamin và chất khoáng... đặc biệt là selen. Y học phương Đông ghi về tỏi như sau: vị cay, tính ôn, hơi có độc, vào 2 kinh can và vị, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, trừ phong, thông khiếu, tiêu nhọt, hạch ở cổ, tiêu đờm...

Có thể dùng tỏi với những cách khác nhau, nhưng độc đáo là Ai Cập hầu như nhà nào cũng dùng “rượu tỏi”. Vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận thấy Ai Cập là một nước nghèo, khí hậu sa mạc khắc nghiệt, nhưng sức khỏe chung của người dân lại vào loại tốt, ít bệnh tật, tuổi thọ trung bình vào loại tương đối cao. Thấy đây là một hiện tượng lạ, WHO đã cử nhiều chuyên gia y tế đến Ai Cập nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã chia nhau về nông thôn và thâm nhập các vùng có khí hậu khắc nghiệt để nghiên cứu thu thập tài liệu có liên quan đến sức khỏe, bệnh tật. Họ có nhận xét chung là nhà nào cũng có một lọ rượu ngâm tỏi để uống, từ bao nhiêu thế kỷ nay, người dân Ai Cập vẫn giữ được tập quán này. Qua nghiên cứu phân tích cho thấy, rượu tỏi có thể chữa được 4 nhóm bệnh:
Các bệnh xương khớp (viêm đau khớp, vôi hóa các khớp, mỏi xương khớp...).
Bệnh đường hô hấp (viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản...).
Bệnh tim mạch (tăng huyết áp, huyết áp thấp, xơ vữa động mạch).
Bệnh đường tiêu hóa (ợ chua, khó tiêu, viêm loét dạ dày - tá tràng).
Cho tới năm 1983, các nhà y học Nhật Bản lại thông báo bổ sung thêm 2 nhóm bệnh nữa là: các bệnh trĩ, bệnh đái tháo đường và nhận xét đây là loại thuốc có hiệu quả chữa bệnh cao và không gây phản ứng phụ.
Cách bào chế rượu tỏi và uống: Tỏi khô (đã bóc bỏ vỏ) 40g thái nhỏ, cho vào chai ngâm với 100ml rượu trắng 40 - 45 độ, thỉnh thoảng lại lắc chai rượu, dần dần rượu chuyển từ màu trắng sang màu vàng, đến ngày thứ 10 thì chuyển sang màu nghệ và uống được. Mỗi ngày dùng 2 lần, sáng uống 40 giọt (tương đương 1 thìa cà phê) trước khi ăn, tối uống 40 giọt trước khi ngủ. Uống khoảng 20 ngày thì hết, bởi vậy cứ sau 10 ngày lại ngâm tiếp để ngày nào cũng có rượu tỏi dùng, uống liên tục suốt đời. Với một lượng rượu rất nhỏ như thế, người kiêng rượu hoặc không uống được rượu vẫn dùng được.
Ở nước ta cũng đã có nhiều người áp dụng bài thuốc rượu tỏi này, nhưng liều lượng thì linh hoạt (thậm chí có người uống tới 3 thìa cà phê rượu tỏi/lần), nhưng không thấy phản ứng phụ. Các thông tin phản hồi đều cho biết rượu tỏi đã điều trị có hiệu quả nhiều bệnh mạn tính khác nhau, có nhiều người khỏi bệnh. Có thể nói, rượu tỏi là vị thuốc tuyệt vời, trời ban cho người nghèo...
Sau này, tỏi lại được nhiều nhà khoa học ở nhiều nước nghiên cứu phát hiện nhiều đặc tính trị liệu quý của nó. Nổi bật là tác dụng kháng khuẩn, hoạt tính kháng nấm cũng đã được chứng minh - nghiên cứu dược lý thực nghiệm thấy tỏi có phổ kháng khuẩn và kháng nấm rộng. Tác dụng kháng virut cũng đã được nói đến. Với hệ tim mạch, những nghiên cứu mới cho thấy tỏi có tác dụng làm giảm triglycerid và giảm hàm lượng cholesterol xấu (LDL), nhưng lại tăng cholesterol tốt (HDL) do đó làm giảm các rối loạn chuyển hóa mỡ trong máu. Tỏi còn có khả năng giúp cơ thể phòng ngừa ung thư, đó là điều nhiều nhà khoa học đã thừa nhận, song có điều trị được ung thư khi nó đã phát triển thành khối u hay không thì chưa chứng minh được, còn cần nghiên cứu tiếp.
Tỏi có nhiều hữu ích, đó là điều rõ ràng. Tuy nhiên, đã là thuốc thì phải tính đến liều lượng sử dụng thích hợp (thuốc dùng liều quá cao cũng có hại) và các phản ứng phụ, không nên lạm dụng. Nếu dùng tỏi quá nhiều có thể gây hơi thở hôi, rối loạn dạ dày - ruột, ức chế tuyến giáp... Bởi vậy, chỉ nên áp dụng bài thuốc rượu tỏi với liều lượng mà WHO đã dày công nghiên cứu, phổ biến. Với liều lượng ấy là có tác dụng phòng và chữa được nhiều bệnh. Coi trọng cách dùng an toàn là có thể dùng hàng ngày một cách lâu dài mà không lo nó gây ra những tác dụng xấu ngoài ý muốn.
BS. Vũ Hướng Văn

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Lời cảm ơn

Gia đình Nguyễn Văn Chiến Khóa 4 xin trân trọng cảm ơn các anh chị em, các đồng đội, các bạn bè  Trường VHQĐ – TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến hỏi thăm, gọi điện thoại,  gửi tin nhắn,  gửi thư điện tử chia buồn cùng gia đình và đã đến phúng viếng,  dự Tang lễ và tiễn đưa anh Nguyễn Văn Chiến về nơi an nghỉ cuối cùng.
Một lần nữa gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
                                                                        Thay mặt gia đình
                                                               Bà quả phụ Triệu Thúy Quỳnh
                                                               Em trai  Nguyễn Văn Thắng k5

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Thông báo mời về thăm lại Trại Hòe, Trại Cờ dịp đầu Xuân Giáp Ngọ

Nhận lời mời của Lãnh đạo thôn Trại Hòe, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi tổ chức một đoàn của Trường tham dự Lễ Hội thôn Trại Hoè (Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang)kết hợp với việc về thăm lại nơi đóng quân đầu tiên của Trường VHQĐ từ tháng 2 - tháng 8 năm 1965. 
Kế hoạch cụ thể như sau
- Thành phần : Đại diện các Thầy Cô và các bạn Trỗi, đặc biệt các anh chị em (Khoá 3,4,5) đã từng học tại đây.
- Chương trình: Đi trong ngày 13/02/2014 (Tức ngày 14/01 năm Giáp Ngọ). Buổi sáng: 8 giờ 30 phút dự khai mạc Lễ Hội thôn Trại Hoè, sau đó đi thăm lại khu vực doanh trại xưa (Trại Hoè) kết hợp với thăm gia đình một số công nhân viên cũ của Trường. Buổi trưa dự cơm cùng với lãnh đạo địa phương và đại diện mặt trận... Buổi chiều đi thăm lại khu doanh trại xưa Trại Cờ (Nay là doanh trại của Trường xe thuộc Quân chủng PKKQ đóng quân).
- Phương tiện:  Đi xe ôtô (Thuê).
- Tập trung   : Trước 06 giờ 30 phút Thứ 5, ngày 13/02/2014. Tại Bảo tàng Quân đội,   28Điện Biên Phủ, Hà Nội.
- Xuất phát   : Đúng 06 giờ 30 phút.
- Kinh phí   : Tự túc (Những người tham dự đóng góp, cụ thể sẽ nộp cho Ngô Thế Vinh BTC).
Lưu ý
- Các anh em đi bằng phương tiện riêng: Có thể tham gia xuất phát cùng đoàn hoặc chủ động thời gian, cố gắng đến Trại Hòe sớm.
Trưởng BLL các Khoá tổng hợp và báo quân số tham dự cho BTC (Ngô Thế Vinh, ĐT: 0904278744), trước thứ 4, ngày 12/02/2014.

                                                                                            Ban Tổ Chức

Sự kỳ thị dân tộc bị lên án trên đất Mỹ.

Chồng(mới) ca sĩ Thu Phương bị kỳ thị trên đất Mỹ, và sự chiến thắng ngạo mạn của anh.

(GDVN) - Trong dịp đầu năm, chồng của nữ ca sĩ Thu Phương - Dũng Taylor đã kể lại câu chuyện anh bị kỳ thị.
Trên chuyến bay New Orleans về Los Angeles, có một hành khách vì kì thị với anh nên đã tỏ ra khó chịu khi Dũng Taylor cắn hạt dưa.
Mặc dù lên tiếng giải thích đây chính là phong tục của người nước mình, năm mới cắn dưa đỏ để gặp may mắn nhưng hành khách này lại khó chịu nói rằng: Stupid Asian Culture" (cái thứ văn hóa dân Á Châu ngu dốt).

Lời cảm ơn

Gia đình Bùi Chương Khóa 5 xin chân thành cảm ơn các anh chị Khóa 2, các bạn Khóa 5, Khóa 7, Khóa 8 và các Khóa.... Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã gọi điện thoại, gửi tin nhắn, gửi Comment trên các Blog Bạn Trỗi, gửi thư điện tử chia buồn cùng gia đinh, đã đến chia buồn, phúng viếng, dự Tang Lễ và tiễn đưa Thân Mẫu chúng tôi là Cụ Bà Trần Thị Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Một lần nữa gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
                                                                        Thay mặt gia đình
                                                                            Bùi Chương

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Thông báo về Tang Lễ anh Nguyễn Văn Chiến K4 anh của Nguyễn Văn Thắng K5

Anh Nguyễn Văn Chiến cựu học sinh khóa 4 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi đã mất vào hồi 6g15 sáng ngày 7/2/2014 (tức mùng 8 tháng giêng năm giáp ngọ).
Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông Hà nội.

Lễ viếng: Bắt đầu từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30 thứ ba ngày 11/ 02 /2014
Lễ truy điệu: 11g30 cùng ngày
Lễ an táng: từ 15giờ đến 17giờ tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn điển – Hà nội

Thông tin từ gia đình - (Tin chính thức từ Nguyễn Văn Thắng)
Văn Lưu

(Tin từ Văn Lưu trên Blog K4)
Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng Văn Thắng và gia đình anh Văn Chiến.
Bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 10h30, ngày 11/02/2014 cùng K4.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Hết Cafe, lại phê tiếp.

Sau khi nhâm nhi Cafe ở 58 hàng chuối, Dũng Minh mời mọi người về "Xông đất" nhà mình.
Nhà Đại tá Cơ yếu có khác, rất khang trang và nhiều hoa, đặc biệt là mấy chai rượu pha vàng mà khi lắc, vàng sóng sánh bên trong khiến ai không biết uống cũng phải cố uống để có vàng trong người.
Tại đây, Đức Dũng đã đọc thơ liền mấy bài, ôn lại một thời vàng son khói lửa với tuổi trẻ đã qua, khiến ai cũng vui vẻ như ở Trại Hòe và Đại Từ thưở nào.
Chủ nhân Thọ nhiệt tình và chu đáo đãi khách của chồng, khiến cho ngày tết qua rồi mà như vẫn còn lại mãi.
Đức Dũng, nhân vật chính đầu năm nay..

Rượu và Bánh Trưng là món ăn truyền thống mà Dũng rất thích.

Cạn chén, nâng ly chúc cho tuổi già mãi cũng chỉ ...Già!

Bạn Trỗi Khóa 5 và các Khóa Cafe đầu năm

K 5 Ở TP HCM GẶP MẶT ĐẦU NĂM

Bạn Trỗi Khóa 5 và các Khóa Viếng Cụ Trần Thị Huệ

Vô cùng thương tiếc Cụ Trần Thị Huệ, Thân Mẫu anh Bùi Thanh Châu K2, bạn Bùi Chương K5, Bùi Chinh K7, Bùi Chuẩn K8, sáng ngày 07/02/2014 (Tức ngày 08/01 năm Giáp Ngọ), Bạn Trỗi K5 và các Khóa đã đến Viếng, tiễn đưa Cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội. Cầu chúc cho Linh Hồn Cụ siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ cho các con, các cháu....

                                         Bạn Trỗi Khóa 5 và các Khóa vào Nhà Tang Lễ

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Lễ tang Cụ Ngô Mẫn - Bạn Trỗi K5 gặp mặt đầu Xuân, tiếp đón Phan Đức Dũng.

Lúc 10h ngày hôm nay 06/02/2014 (Ngày 07/01 năm Giáp Ngọ), bạn Trỗi K5, K4 và các Khóa đã có mặt đông đủ tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, HN, để Kính viếng, tiễn biệt Cụ Ngô Mẫn, Thân Phụ anh Ngô Minh Kính K4, Ngô Cửu K5 về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu mong Linh Hồn Cụ siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ độ trì cho các con, các cháu....
Trong số các bạn Trỗi đến Viếng Cụ Ngô Mẫn có Phan Đức Dũng K5 từ Berlin - Đức mới về Hà Nội, đã thành kinh dâng hương, tiễn biệt Cụ.
Nhân dịp đông đủ anh em, Bạn Trỗi K5 đã có buổi gặp mặt đầu Xuân và tiếp đón Phan Đức Dũng tại Bia Tăng Bạt Hổ, HN.
                                       
                                                 Phan Đức Dũng cùng anh em K5

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Tin buồn

                                                                 TIN BUỒN
Cụ Bà Trần Thị Huệ, sinh năm 1922, Thân Mẫu anh Bùi Thanh Châu Khóa 2, bạn Bùi Chương Khóa 5, Bùi Hoàn Chinh Khóa 7, Bùi Chuẩn Khóa 8, do tuổi cao bệnh nặng Cụ đã từ trần hồi 15h20 ngày 29/01/2014 (Ngày 29/12 năm Quý Tỵ), tại BV 354 Hà Nội.
Lễ Viếng được tiến hành từ 7h đến 9h , thứ 6, ngày 07/02/2014 (Ngày 08/01 năm Giáp Ngọ), tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, HN. Lễ Truy điệu và Lễ Đưa quan lúc 9h - 9h30. Lễ Hỏa Táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội.
Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng anh Bùi Thanh Châu, bạn Bùi Chương, Bùi Chinh, Bùi Chuẩn và gia đình.
(Bạn Trỗi Khóa 5 tập trung viếng vào lúc 8h ngày 07/02/2014)

Tin buồn

TIN BUỒN

Ông Ngô Mẫn  Sinh năm 1926
 (Thân sinh anh Ngô Minh Kính  K4 và Ngô Cửu K5)
Mất lúc 02 giờ 52 phút ngày  03 tháng 02 năm 2014
Tổ chức tang lễ tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông Hà nội.
Lễ viếng: sáng 06/ 02 từ 08 đến 11 giờ ngày 06/02 / 2014
Lễ truy điệu cùng ngày
Thông tin từ gia đình
(Tin từ Buidungso trên Blog K4)
Bạn Trỗi Khóa 5 xin  chia buồn cùng anh Ngô Minh Kinh, Ngô Cửu và gia đình.
Bạn Trỗi Khóa 5 tập trung viếng vào lúc 10h ngày 06/02/2014.