Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Thăm bạn Trịnh Việt Châu

Sau buổi gặp mặt tại Vườn Treo, nhóm BạnTrỗi K5 cùng Trần Quốc Sủng đã đến thăm bạn Trịnh Việt Châu. Thật mừng, khi bạn Trịnh Việt Châu đã nhớ được và gọi tên các bạn đến thăm, đã hát tiếp được lời bài hát mà Trần Quốc Sủng cố ý hát dở dang, đã nói cám ơn anh em và giục vợ mang rượu ra mời anh em uống...
Chúc Trinh Việt Châu tiếp tục chiến đấu và chiến thắng, mau chóng hồi phục hoàn toàn...

 

Họp mặt Truyền Thống BạnTrỗi K5 phía Bắc

Hôm nay, ngày 24/12/2016, tại Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, BạnTrỗi K5 phía Bắc trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức họp mặt Truyền Thống hàng năm. Đến dự có anh Thái Chi Trưởng BLL K3, Dương Diệu Thúy "K9" con gái Thầy Hiệu Trưởng Dương Hưng Tuấn cùng đông đủ các Bạn Trỗi K5, nhất là các bạn ít có mặt trong năm thì buổi gặp mặt này đã "Xuất hiện". Từ "Xa xôi" đến với anh em là Hà Văn Công "Bay thẳng từ miền quê Vĩnh Long" đến nơi họp mặt, Trần Quốc Sủng từ TP Vinh Nghệ An đã đi trong đêm qua trên xe ô tô giường nằm "Tốc hành",  Phan Trường Sơn thì từ TP HCM "Bay ra chờ sẵn từ trước", Vũ Việt không năm nào thiếu từ Nam Định, Trương Vĩnh Phúc từ phố Nỉ....Tất cả "Các gương mặt thân quen" của K5 đã "Hội ngộ" với những câu chuyện, những hàn huyên không lúc nào dứt...
Anh em Bạn Trỗi K5 phía Bắc, xin kính chúc các Thầy Cô giáo, anh chị em các Khóa trường Nguyễn Văn Trỗi nhân dịp Giáng Sinh và năm mới luôn vui tươi, khỏe mạnh.
Chúc các BạnTrỗi K5 phía Nam ngày mai họp mặt tại TP HCM thật tưng bừng và vui vẻ...


Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Lễ Tang Thầy Nguyễn Trân Biểu

Hôm nay, ngày 21/12/2016 (Tức ngày 23/11 Âm Lịch), BLL Trường, Thầy Cô giáo, Khóa 2, Khóa 4 và các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến chia buồn cùng gia đình, thắp hương phúng viếng và tiễn đưa Thầy Nguyễn Trân Biểu về nơi an nghỉ cuối cùng tai xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cầu mong Linh Hồn Thầy  sớm siêu thoát, phù hộ độ trì cho gia đình, con cháu...

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Tạ Quang Huy "Ra thăm" Hà Nội...

Hôm nay, nhóm ĐTĐ2 đã có buổi gặp mặt Tạ Quang Huy, nhân dịp bạn có chuyến "Ra thăm" và "Kiểm tra Thị trường" TP Hà Nội vào những ngày cuối năm, giáp Tết... Đồng thời mang theo "Tinh thần Thể dục" từ Công viên Bầu Cát ra tận Thủ Đô...

Tin buồn

                                                                   TIN BUỒN 
Thầy Nguyễn Trân Biểu, sinh năm 1937, là giáo viên dậy Toán trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, do tuổi cao, bệnh nặng, Thầy đã từ trần hồi 07h55, ngày 20/12/2016 (Tức ngày 22/11 Âm Lịch), tại nhà riêng xóm 4, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.
Lễ Viếng được tiến hành từ 15h00 ngày 20/12/2016 đến 13h00 ngày 21/12/2016, tại nhà riêng xóm 4, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Lễ Truy Điệu và Đưa Tang tiến hành từ 13h00, ngày 21/12/2016 (Tức 23/11 Âm Lịch), Lễ An Táng được tiến hành cùng ngày tại Nghĩa Trang quê nhà, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
                                                                             
                                                                                             BLL trường Kính báo 

BLL trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi xin chia buồn cùng gia đình Thầy Nguyễn Trân Biểu.
Các Khóa chủ động đến chia buồn với gia đình và phúng viếng Thầy Nguyễn Trân Biểu, nếu muốn đi cùng Khóa 2 thì liên hệ với anh Chu Kỳ Minh.

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Họp mặt K5 phía Bắc

Ban LL K5 mời các bạn tới họp lớp K5 vào 09g thứ bẩy 24 tháng 12 tại nhà hàng PACIPIC số 281 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội. mong các bạn sắp xếp công việc đến dự đông đủ. Xin chuyển tiếp tin này đến các bạn khác. 
Hoàng Việt.

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Chúc Hạ Thanh Xuyên luôn vui, luôn khỏe...

Nhân dịp sắp tới ngày Sinh Nhật, chúc bạn Hạ Thanh Xuyên thêm một tuổi, thêm vui, thêm khỏe....
Theo sự "Chỉ đạo, dẫn hướng" của bạn Nguyễn Thị Mẫn và Phan Tuấn Khôi, nhóm K5 đã có chuyến lên thăm "Trang trại của Hạ Thanh Xuyên" rất là "Kỹ lưỡng". Sau màn chào hỏi, tặng hoa, tặng quà chúc mừng Sinh Nhật, là chương trình tham quan khắp nơi trong "Trang trại" và có bữa cơm thân mật cùng Hạ Thanh Xuyên với các món ăn dân dã "Gà núi, Lợn núi và rau muống núi...", càng ăn càng muốn ăn thêm...
Nơi đây thật là Sơn Thủy hữu tình, không gian yên tĩnh, không khí trong lành mát mẻ... như tăng thêm chất giọng trong trẻo, mượt mà thêm giọng hát quyến rũ vốn có mà "Ca sỹ" Hạ Thanh Xuyên hát tặng bạn bè khi bị rịn, chia tay từ giã...

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Lễ Hội Chùa Minh Khánh năm 2016 ...

Ngày 28/11/2016 (29/10 Âm), Đồng Hương thị trấn Thanh Hà tại Hà Nội vui mừng, phấn khởi về dự Lễ Hội Chùa Minh Khánh quê hương với tình cảm thân thương, gắn bó ... 
Xin chúc nhân dân thị trấn Thanh Hà xây dựng quê hương ngày càng phát triển, ngày càng giầu mạnh ...
 

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Nhóm ĐTĐ2 "Ngao du Tây Hồ"...

Rời "Miền quê xa xôi" nhóm ĐTĐ2 cũng "Quyết" đi chơi phố, đến vùng "Hồ Tây hoa lệ". Cùng du ngoạn có Phan Trường Sơn, đang ở Hà Nội, và anh bạn là Nguyễn Anh Sơn. Cả nhóm có cuộc hành trình ngắm cảnh Hồ Tây, thưởng thức "Cơm Tây" và thăm căn nhà nhỏ xinh xắn của Phan Tuấn Khôi ở cạnh ven Hồ... Chúc anh em mình lúc nào cũng khỏe và hẹn gặp nhau trong chương trình tiếp theo... 

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Nhóm HTH "Khởi động" các Chương trình ...

Nối tiếp tinh thần kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Hóa trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, "5 thành viên sáng lập" nhóm HTH đã "Tái khởi động các Chương trình lớn" đã được thống nhất từ trước....
Mở đầu hôm nay là chuyến về thăm Quê Hương anh Lê Trọng Huề, một thành viên trong nhóm, ở thôn Dịch Diệp, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đến thăm và thắp hương Từ Đường, thắp hương Mộ các Cụ. Cả nhóm đã có chuyến "Du hành" thú vị thăm các địa danh, thắng cảnh và thưởng thức các món đặc sản của miền quê hương tỉnh Nam Định ....



60 năm Khoa Hóa, Đại học Tổng hợp Hà Nội...

Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Hóa trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội - Đơn vị Anh Hùng Lao Động. (Nay là Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQGHN). Xin Kính chúc các Thầy Cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, mọi điều an lành....

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Tiếp bạn Trần Bình....

Ra Hà Nội lần này với "Một lịch trình kín mít", nên trưa nay Trần Bình mới có buổi gặp mặt "Chớp nhoáng" với anh em. Tuy vậy đại diện K5 "QK HC" và "QK TBH" đã tiếp đón Trần Bình "Đúng quy trình".... Vậy là: "Trăm năm Bia Đá thì mòn, Nhiều năm Bia Bọt vẫn còn anh em ..."

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Món đặc sản....

Thưởng thức đặc sản "Cá Lăng, Mai Lâm và Công Toàn câu được ở chợ từ tờ mờ sáng", tham dự có bác Nguyễn Văn Bá, là một nhà Hóa học từ CHDC Đức những năm 60 Thế Kỷ trước, một thời gắn bó với Mai Lâm "Trên từng cây số"...

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Buổi gặp mặt 3 trong 1 của K5....

Chúc mừng bạn Phan Trường Sơn đã có cuộc hội ngộ, đoàn viên cùng GS Nguyễn Văn Ngọ tại Hà Nội sau 64 năm không tin tức và cũng khoảng 40 năm mới gặp mặt anh em K5 ở Hà Nội.
Chúc mừng bạn Trương Ngọc Liên đã tai qua, nạn khỏi, đã đến gặp mặt, hàn huyên cùng anh em. Chúc bạn nhanh chóng hồi phục hoàn toàn....
Xin tiếp tục chia buồn cùng bạn Nguyễn Phúc Cần và gia đình, khi người em rể Nguyễn Quốc Thắng K6 đột ngột ra đi. Cầu mong Linh Hồn bạn Thắng sớm siêu thoát, phù hộ cho gia đình, anh em bạn bè....

Thương nhớ Nguyễn Quốc Thắng....

Thương nhớ Nguyễn Quốc Thắng, một Bạn Trỗi nhiệt tình, sôi nổi của K6 và các Khóa, một Rể hiền của K5, K7....


Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Thương tiếc tiễn đưa Nguyễn Quốc Thắng

Trưa nay, ngày 07/11/2016, Lễ tang Nguyễn Quốc Thắng, bạn Trỗi K6, thành viên BLL Trường, đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang Lễ Thành Phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Đông đủ anh chị em BLL Trường, Khóa 6, Khóa 5,7 và các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến chia buồn cùng gia đình, phúng viếng và tiễn đưa Nguyễn Quốc Thắng về nơi an nghỉ cuối cùng.... Vô cùng thương tiếc Nguyễn Quốc Thắng, cầu mong Linh Hồn bạn sớm siêu thoát, phù hộ cho gia đình, anh em, bạn bè ....

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Nhớ Nguyễn Quốc Thắng....

Nhớ Nguyễn Quốc Thắng, Bạn Trỗi K6, tích cực tham gia các hoạt động của Khóa và của Trường ....

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Nhóm ĐTĐ2 đón cái Rét Đầu Đông....

Vợ chồng Phạm Thế Dũng đã chế biến "Nồi giả cầy ngon hơn thịt chó" giúp nhóm ĐTĐ2 có nhiều "Cảm hứng thi vị" để đón nhận "Cái Rét Đầu Đông"....

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Tình cảm hữu nghị của Trường Nguyễn Văn Trỗi và nhân dân Quảng Tây, Quế Lâm qua một cuốn sách....

Sáng nay, 29/10/2016, trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã cùng Viện KHXH Quảng Tây phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Minh chứng lịch sử của tình hữu nghị Trung Việt -  Biên soạn chọn lọc tư liệu của trường Nguyễn Văn Trỗi".
Đến dự buổi Lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, cựu học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi - Ông Hồng Tiểu Dũng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam - Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam - Hội hữu nghị Việt Trung - Đông đủ các Thầy Cô giáo, học sinh các Khóa trường Nguyễn Văn Trỗi - Viện KHXH Quảng Tây - Trường ĐHSP Quảng Tây.... Các phóng viên báo chí, thông tấn, truyền hình QĐ, trong nước, nước ngoài ...  
Những câu chuyện, những bài viết trong cuốn sách là của chính các Thầy Cô giáo, CBCNV và các học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi về những kỷ niệm trong thời gian công tác, học tập ở Quế Lâm những năm 1967 - 1968 và những cuộc giao lưu, gặp mặt,  thăm hỏi qua lại sau này...  được đăng trong các tập sách mang tên "Sinh ra trong khói lửa" của Trường và được Viện KHXH Quảng Tây, Nhà Lưu trữ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trường Nguyễn Văn Trỗi, Hội Hữu nghị Việt Trung TP HCM phối hợp biên soạn và xuất bản. 
Lễ giới thiệu cuốn sách lần này tại Hà Nội (Cuối năm 2015, Lễ ra mắt cuốn sách đã được tổ chức lần đầu tiên tại Nam Ninh, trường Nguyễn Văn Trỗi đã được mời sang tham dự) là một biểu hiện của hoạt động "Ngoại giao nhân dân", góp phần tích cực vào việc vun đắp cho tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Trung.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Chúc mừng Phan Nam....

Anh em bạn Trỗi K5 và các Khóa chúc mừng Phan Nam và gia đình, chúc mừng hai cháu của Phan Nam

Tin buồn

                                                               TIN BUỒN
Cụ Phạm Văn Phong, sinh năm 1934, Bố vợ bạn Lương Quốc Minh K5, do tuổi cao bệnh nặng Cụ đã từ trần hồi 07h00, ngày 13/10/2016 (Tức ngày 13/09 Âm), tại nhà riêng số 51, ngõ 19, Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hưởng thọ 83 tuổi.
Lễ Viếng được tiến hành từ 07h00 - 08h30, thứ hai, ngày 17/10/2016, tại Nhà Tang Lễ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.
Lễ Truy điệu và Đưa tang tiến hành từ 08h30.
Lễ Hỏa táng được tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng vợ chồng Lương Quốc Minh và gia đình.
Bạn Trỗi K5 tập trung viếng lúc 08h00.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Kỷ niệm 51 năm thành lập trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi tại xã Mỹ Yên

Hôm nay, ngày 15/10/2016, các Thầy Cô giáo, CBCNV, cựu Học sinh các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi từ Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định.... đã tập trung đông đủ, họp mặt cùng lãnh đạo, các đoàn thể và nhân dân tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, kỷ niệm 51 năm thành lập Trường  (15/10/1965 - 15/10/2016).    
Mỹ Yên không chỉ là nơi quyết định thành lập Trường được công bố, mà còn là nơi Thầy Trò Trường Nguyễn Văn Trỗi được nhân dân nơi đây cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ tận tình trong những năm tháng khó khăn, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Đây cũng là dịp Thầy Trò, CBCNV, Học sinh của Trường và xã Mỹ Yên gặp mặt, trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa kia, thân thiết, gắn bó không bao giờ quên cách đây 51 năm, ghi nhớ công ơn, tình cảm thân tình của nhân dân xã Mỹ Yên đối với Trường Nguyễn Văn Trỗi....
Chúc nhân dân Mỹ Yên xây dựng quê hương ngày càng giầu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Họp mặt tại xã Mỹ Yên

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

BLL Trường Nguyễn Văn Trỗi thông báo kế hoạch gặp mặt ngày 15/10/2016 tại xã Mỹ Yên

BLL Trường tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày thành lập trường VHQĐ – TSQ Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1965 – 15/10/2016) tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyễn vào ngày 15/10/2016 (Buổi gặp mặt sẽ được THQP ghi hình tư liệu)


1. Tham dự buổi gặp mặt gồm có
-   Các Thầy Cô giáo, CNBCNV, học sinh các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi
-   Lãnh đạo, đại diện các đoàn thể xã Mỹ Yên, thầy Đại Thành, gia đình Liệt Sỹ Đỗ Khắc Tiến.

2. Kế hoạch cụ thể
-   Quân số tham dự: Các Khóa cử đại diện từ 5 -7 người
-   Thời gian: Đi, về trong ngày 15/10/2016 ( Thứ bảy).
-   06h30 xuất phát từ Hà Nội, phương tiện đi ô tô, địa điểm tập trung: Trước Bảo Tàng Lịch Sử Quân Đội, 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.
-   Các Đoàn từ Hải Phòng, Thái Nguyên... hoặc các anh chị đi bằng phương tiện riêng, chủ động về thời gian, tập kết tại UBND xã Mỹ Yên trước 09h00.
+ 09h15 - 10h15: Thăm các trường học, bệnh xá, khu trung tâm xã Mỹ Yên
+ 10h15 - 11h00: Họp mặt truyền thống tại Hội trường (Mới) xã Mỹ Yên
+ 11h00 - 13h00: Cơm trưa tại khu dịch vụ xã Mỹ Yên (Cạnh bom bom)
+ 13h00 - 15h30: Thăm lại những địa danh gắn bó năm xưa.
+ 15h30 : Các đoàn ra về

 3. Kinh phí: Các Khóa và các nhân đóng góp, cụ thể liên hệ và nộp cho BTC (Ngô Thế Vinh K5, ĐT: 0904278744)

4. Đề nghị
- BLL các Khóa phổ biến nội dung trên đến anh chị em trong Khóa, tổng hợp và thông báo quân số tham dự cho BTC (Ngô Thế Vinh K5, ĐT: 0904278744) trước ngày 12/10/2016 để chuẩn bị xe và hậu cần chu đáo
- Trang phục lịch sự, các quân nhân trang phục: Tiểu Lễ phục mùa Hè (Có THQP ghi hình tư liệu)

                                                                                     Trưởng BLL Trường                                                                                                                                         Bùi Vinh

Thông báo nội dung họp BLL trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi ngày 04/10/2016

Sáng hôm nay, ngày 04/10/2016, tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã họp do Trưởng BLL Trường Bùi Vinh chủ trì. Tham dự gồm có các Thầy Chi Phan, Vũ Xuân Thăng, Cô Nguyễn Thúy Lan và các anh chị đại diện BLL các Khóa: Lê Kinh Tuyến K1 - Lương Sơn, Chu Kỳ Minh K2 - Thái Chi K3 - Nguyễn Hữu Thành K4 - Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh K5 - Nguyễn Quốc Thắng K6 - Hoàng Mạnh Thắng K7 - Bùi Thắng K8 - Võ Song Yên, Nguyễn Thị Mẫn C11.


Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

C11 kỷ niệm 50 năm thành lập

Sáng nay, ngày 28/09/2016, tại Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn, BĐ, HN, C11 trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức họp mặt trọng thể kỷ niệm 50 năm thành lập (09/1966 - 09/2016). Chị em vui mừng được đón tiếp Cô Phạm Thị Thục, nguyên C phó C11, sinh sống tại TP HCM đang có mặt tại Hà Nội, cùng con gái đến dự buổi họp mặt và đã có những tâm sự, những kỷ niệm về thời gian khó khăn vất vả nhưng tràn đầy tình yêu thương, thân mến với C11 và Trường Nguyễn Văn Trỗi. Đến dự chung vui cùng chị em C11 còn có đông đủ các Thầy Cô giáo, trưởng BLL Trường, anh em các Khóa cùng những lẵng hoa tươi thắm với những lời chúc tốt đẹp nhất....
Nói đến C11 là nói đến "Lực lượng mạnh và đặc biệt" nhất. Mặc dù toàn chị em, quân số không đông, nhưng cũng được biên chế thành 1 Đại đội. Ngay cả BCH đại đội cùng toàn là các Cô (Đồng thời cũng là các Cô Giáo): Cô Hồng chính trị viên, Cô Nhâm đại đội trưởng, Cô Thục đại đội phó, mà không chỉ chị em C11 thân thương gọi là "Các U, các Bầm" mà ngày cả anh em các Khóa cũng "Tranh nhau" gọi các Cô là "Các U, các Bầm" để "Lấy lòng" các chị em C11. Ngoài ra C11 còn có độ co dãn tuổi là lớn nhất từ 11 - 18 tuổi và quân số C11 được bố trí "Hoạt động" ở hầu hết các Khóa.....
Ngày Kỷ niệm hôm nay cũng là một "Cột mốc" đánh dấu bước tiến nhảy vọt của C11 trong việc "Hòa nhập" vào các hoạt động chung của Trường, của các Khóa cũng như các hoạt động đa dạng "Mang bản sắc đặc trưng" riêng của C11....
Xin chúc chị em C11 dồi dào sức khỏe, luôn tươi vui và mọi điều tốt đẹp....

C11 kỉ niệm 50 năm vào trường. Chứ ra trường thì c11 có khối.
Tiết mục Tam ca con mèo kháng chiến

huuthanh.ng đã chia sẻ %1$s video với bạn từ ứng dụng Flickr! Hãy xem:
https://flic.kr/p/MFcTjH

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Mời họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập C11 trường Nguyễn Văn Trỗi

BLL C11 trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi trân trọng kính mời các Thầy Cô giáo, CBCNV, và đại diện BLL Trường, các Khóa trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đến dự buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập C11 (09/1966 - 09/2016) vào hồi 10h00, thứ 4, ngày 28/09/2016, tại Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn, Ba Đinh, Hà Nội.
Rất vui mừng được đón tiếp các Thầy Cô, các anh chị và các bạn.
                                                               
                                                                              Trưởng BLL C11: Võ Song Yên. 

Thông báo nội dung họp BLL C11- Trường Nguyễn Văn Trỗi ngày 26/09/2016.

Sáng ngày 26/09/2016, tại Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, BLL C11 đã họp Ban đại diện C11 ở các Khoá, do chị Võ Song Yên K3, Trưởng BLL chủ trì. Thành phần gồm có các chị em: - Nguyễn Thị Thái K2 - Nguyễn Thị Mẫn K5 - Nguyễn Tường Vân K6 - Nguyễn Hòa Bình K7 - Vũ Minh Hà K8 - Khách mời Đại diện BLL Trường NVT Ngô Thế Vinh - (K4 vắng mặt có lý do).

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Một ngày - Một chuyến đi tình nghĩa...

Hôm nay nhóm ĐTĐ2 xuất phát với hành trình thăm bạn Trịnh Việt Châu ở Q.Ba Đình, thăm bạn Đinh Khởi Nghĩa ở XaLa Hà Đông, thăm bạn Vũ Tiến Chính ở TT Phùng, thăm Làng Cổ Đường Lâm dâng hương các Vị Vua anh hùng dân tộc Phùng Hưng và Ngô Quyền....

Chuẩn bị xuất phát.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Gặp mặt thân mật bạn Trần Quốc Sủng từ TP Vinh

Sau thắp hương, dự Giỗ năm thứ tư Lê Bình, Trần Quốc Sủng đã có buổi gặp mặt thân tình với anh em K5 và K9 tại Hà Nội. Cuộc trò chuyện diễn ra "Rất rôm rả" và kéo dài... cho đến khi tạm thời dừng lại để Trần Quốc Sủng kịp chuyến xe về Thành Vinh, với lời mời cùng sự mong muốn của Trần Quốc Sủng và Võ Thúc Minh được đón tiếp các Bạn Trỗi K5 và các Khóa dừng chân tham quan TP Vinh, Nghệ An, trong các chuyến "Du hành" Bắc, Trung, Nam khi qua TP Vinh. Cám ơn sự thành tâm,  nhiệt tình và sôi nổi của bạn Trần Quốc Sủng, chúc bạn thượng lộ bình an, hẹn ngày gặp lại ...

Ngày Giỗ năm thứ tư bạn Lê Bình

Hôm nay, ngày 20/08/2016 năm Bính Thân (Ngày 20/09 Dương), là ngày Giỗ năm thứ tư bạn Lê Bình. Bạn Trần Quốc Sủng từ TP Vinh, Nghệ An, cùng các Bạn Trỗi K5, K3 và K9, đã đến thắp hương nhớ bạn Lê Bình. Cầu mong bạn thanh thản yên nghỉ, phù hộ cho gia đình, anh em, bạn bè....

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Ngày Giỗ đầu Cụ Nguyễn Thị Phương

Hôm nay, ngày 19/08/2016 Âm (19/09 Dương), ngày Giỗ đầu Cụ Nguyễn Thị Phương là Thân Mẫu bạn Nguyễn Văn Thắng K5, chị Nguyễn Thị Chung K2, anh Nguyễn Văn Chiến K4, Nguyễn Văn Hòa K8, là Nhạc Mẫu anh Nguyễn Duy Tộ K2. Đông đủ anh chị em K5, K2, K4, K8 và các Khóa Trường Trỗi đã đến Kính Lễ, thắp hương... Cầu mong Linh Hồn Cụ sớm siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ cho các con, các cháu....

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Nguyễn Mạnh Quý, ngày Thu Hà Nội

Ra Hà Nội lần này với lịch trình việc nhà bận rộn, hôm nay Nguyễn Mạnh Quý gặp mặt anh em K5 trò chuyện về Mùa Thu Hà Nội .... để ngày mai lên đường vào Nam. Chúc bạn và gia đình thượng lộ bình an, hẹn ngày gặp lại....

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Quê tôi khai giảng năm học mới....

Sáng hôm nay, thị trấn Thanh Hà quê tôi tổ chức Lễ Khai Giảng năm học mới 2016 - 2017 và trao phần thưởng khuyến học cho các tập thể, các Thầy Cô giáo và các cháu Học sinh đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập năm học 2015 - 2016.
Vinh dự và tự hào với các thành tích của Quê hương về mọi mặt, trong đó có thành tích về Giáo dục, về Khuyến học...., mà một trong những thành tích đó là: Trường Trung Học Cơ Sở thị trấn Thanh Hà đã được đón nhận Bằng công nhận Chuẩn Quốc Gia trong Tháng 4/2016 vừa qua.... 
Đồng hương thị trấn Thanh Hà tại Hà Nội luôn luôn hướng về thị trấn Quê hương với tình cảm chân thành nhất. Xin kính chúc Lãnh đạo, Nhân dân, Hội khuyến học thị trấn Thanh Hà cùng các Thầy Cô giáo và các cháu Học sinh yêu quý luôn luôn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tích trong công tác, trong giảng dạy và trong học tập, góp phần xây dựng Quê hương, Đất nước ngày càng giầu mạnh.

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Buổi tối đầu tiên đi bộ... Và đến 21h00 mọi người "Tự động giải tán"...

.... Cả phố Đinh Tiên Hoàng và đường ven hồ Hoàn Kiếm đã trở thành một "Sân chơi lớn" cho mọi người tản bộ, trò chuyện, xem các tiết mục văn nghệ dân tộc.... Và các cháu thì tha hồ chơi các trò chơi dân gian: Nhẩy dây, cướp cờ, đánh chuyền, ô ăn quan... ngay giữa lòng đường....
Còn hai "Ông Trỗi" K5, K7 thì lại muốn "Tái hiện" cái niềm vui, sự mong ước và là phần thưởng của tuổi thơ thời "Xa xưa" cách đây khoảng 60 năm, đó là: Được đi chơi Bờ Hồ và ăn kem Tràng Tiền....

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

"Tổng duyệt" phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm trong "Quy trình đúng"

Liên quân K5, K6 trong đó Nguyễn Phúc Cần K5 (Từ TP HCM ra "Kiểm tra chéo") và Nguyễn Quốc Thắng K6 là vai anh vợ và em rể, đã có buổi "Tổng duyệt" các phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm trước khi quyết định của TP HN có hiệu lực từ ngày 01/09/2016. Đánh giá sơ bộ là rất tốt. Tuy vậy tất cả đều nằm trong việc thực hiện "Đúng quy trình" đó là: Thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm, ăn sáng Phố Cổ, Cafe Phố Cổ.... Buổi tiễn Nguyễn Phúc Cần trở về TP HCM diễn ra vui vẻ, dân dã và thú vị.... Chúc Nguyễn Phúc Cần thượng lộ bình an.

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Nguyễn Phúc Cần thăm Lương Quốc Minh

Hôm nay đến thăm Lương Quốc Minh, bị tai biến đang trong quá trình hồi phục, Nguyễn Phúc Cần như muốn truyền đến Lương Quốc Minh "Tinh thần chiến đấu", chiến thắng tai nạn, bệnh tật để mau chóng hồi phục, về với cuộc sống yên bình như trước đây....
Nói "Nôm na" như vậy, bởi vì khoảng 10 năm trước Nguyễn Phúc Cần bị một tai nạn nặng: Chấn thương sọ não, gẫy xương đòn vai, gẫy xương sườn đâm vào phổi, bị hôn mê kéo dài.... Nhưng phúc đức nhờ Trời phù hộ...., với tinh thần "Chiến đấu, chiến thắng tai nạn" Nguyễn Phúc Cần đã hồi phục hoàn toàn. Chúc hai bạn tiếp tục kiên trì luyện tập, giữ gìn sức khỏe, có nhiều dịp gặp mặt cùng anh em....

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

K5 Hà Nội gặp mặt Nguyễn Phúc Cần

Bạn Nguyễn Phúc Cần từ TP HCM ra HN đã có buổi gặp mặt anh em K5 vào chiều nay. Có thể nói Ông Trời "Rất nể" Nguyễn Phúc Cần, cả đêm qua đến suốt sáng trưa nay Trời mưa to tầm tã, thế mà đến chiều thì tạnh ráo ngay.... Chúc Nguyễn Phúc Cần có chuyến đi vui vẻ, toại nguyện....

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Tin buồn

                                                              TIN BUỒN

Cụ Đặng Vũ Thanh, sinh năm 1926, Thân Phụ bạn Đặng Vũ Trung K5 trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, do tuổi cao, bệnh nặng Cụ đã từ trần hồi 14h00 ngày 12/08/2016 (Tức ngày 10 tháng 07 năm Bính Thân), tại Bệnh viện TW Quân đội 108, hưởng thọ 91 tuổi.
Lễ Viếng tiến hành từ 07h00 - 08h30, thứ hai, ngày 22/08/2016 tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ Truy Điệu và Đưa Tang từ 08h30. 
Lễ Hỏa Táng tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.
Lễ An Táng tiến hành từ 09h00 - 11h00, thứ 3, ngày 23/08/2016, tại Nghĩa Trang Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng bạn Đặng Vũ Trung và gia đình.
Bạn Trỗi K5 tập trung viếng vào lúc 08h00, ngày 22/08/2016.

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Nhóm ĐTĐ2 tái xuất....

Năm anh em CCB K5 trên một chiếc xe....
Lái chính: Phạm Thế Dũng (Lính Hậu cần); Lái phụ: Phan Tuấn Khôi (Lính Trinh sát Phòng không); Trưởng xe: Mai Lâm (Lính Trinh sát Pháo bờ biển); Pháo thủ: Ngô Thế Vinh (Lính Tên Lửa); Nạp đạn: Nguyễn Công Toàn (Lính Tăng Thiết giáp).
Lịch trình hành quân qua các "Mục tiêu": Quận Đống Đa - Cửu Thác Tú Sơn - Kim Bôi Hòa Bình - Phú Bình Láng Hòa Lạc - Quận Đống Đa.
Tổng kết: Thắng lợi, vui vẻ, thú vị, an toàn....

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Bạn Trỗi K5 gặp mặt hai anh em Đồng Hao K5.

Gặp mặt chuyện trò, hàn huyên rất sôi nổi và nhiều chuyện.... Trong đó có "Bản kê khai" của Nguyễn Mạnh Quý và Hoàng Sùng về "Quá trình" trở thành anh em Đồng Hao. Rất thú vị ở tình tiết quá trình tìm hiểu của Mạnh Quý và Hoàng Sùng là "Độc lập tác chiến" không có trợ giúp nhau và cũng không biết nhau. Chỉ khi "Hai tên" cưới hai chị em xong rồi thì mới biết là cùng Bạn Trỗi K5....
Chúc hai anh em Đồng Hao K5 gắn bó, tình cảm. Chúc Nguyễn Mạnh Quý ngày mai lên đường trở về Phan Thiết thượng lộ bình an và có nhiều dịp ra Hà Nội.....


Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Nguyễn Mạnh Quý thực hiện "Đúng quy trình"

Nguyễn Mạnh Quý K5 từ Phan Thiết ra Hà Nội thực hiện "Đúng quy trình": Thể dục quanh Hồ Hoàn Kiếm, ăn sáng Phố Cổ, Cafe Phố Cổ và "Cút rượu chia tay"....

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Cafe HC

Sáng nay, 23/05/2016, Cafe HC, tiễn "Con thoi" T.Q chuẩn bị "Bay" vào TP HCM


Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Vũ Văn Thu thăm Lương Quốc Minh

Vũ Văn Thu ở TP HCM, ra Bắc có việc ở quê, hiện đang ở HN và chiều nay, ngày 29/04/2016, đã có chuyến thăm Lương Quốc Minh, bị tai biến mạch máu não. Đúng là "Bệnh binh thăm bệnh binh", bản thân Vũ Văn Thu đã phải đặt 3 Stent do "Trục trặc" về tim mạch và mấy năm trước cũng bị "Tai biến" nhẹ.... Còn Lương Quốc Minh thì bị nặng hơn, liệt chân trái và tay trái, do điều trị tích cực, đến nay cũng đã "Tập tễnh" đi lại được.... Dù sao thì cả hai cũng đã "Tai qua, nạn khỏi", tuy nhiên vẫn phải giữ gìn và luyện tập phục hồi dần dần.... Chúc hai bạn luôn lạc quan, sức khỏe ổn định và tốt hơn. 

Trần Dũng Triệu tiếp hai "Bệnh binh" Vũ Văn Thu và Lương Quốc Minh chúc sức khỏe nhau....

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

C11 giao lưu, gặp mặt...

Ngày 28/04/2016,tại Vườn Treo Pacific, 281 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, C11 đã có buổi họp mặt, giao lưu, "Hội nhập"..., nhân dịp kỷ niệm ngày Chiến Thắng Thống nhất Đất Nước 30/04 và ngày Quốc tế Lao Động 01/05. Tham dự cùng C11 có Cô Lan, Cô Tâm, anh Bùi Vinh Trường BLL Trường và đại diện các Khóa. Có thể nói C11 là một "Lực lượng mạnh và đặc biệt" của Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, có nhiều đóng góp cho các hoạt động chung của Trường và các Khóa. Buổi họp mặt, giao lưu ngày hôm nay là một mốc quan trọng, đánh dấu các hoạt động của chị em C11 đã có bước tiến vượt bậc về Chất. Từ nay C11 chính thức "Hội nhập" cùng các Khóa, có ngày họp mặt Truyền thống hằng năm, tổ chức các buổi giao lưu, tham quan, gặp mặt theo đặc trưng, tính chất của đơn vị mình, đồng thời vẫn là thành viên và tích cực tham gia vào các hoạt động chung theo các Khóa của mình.... Thời gian tuy đã lâu rồi, nhưng chị em C11 vẫn giữ được những nét tươi trẻ từ hồi xưa..., Xin kính chúc các Cô giáo, chúc chị em C11 mọi việc như ý, sức khỏe và thành công.

C11 cùng Cô Lan, Cô Tâm, anh Bùi Vinh và các Khóa....