Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Niềm vui quanh ta

Thế này mới xứng tầm là có những Niềm vui xung quanh chúng ta chứ!
Cả nhà lao động hăng say, tạo ra của cải cho chính mình, không còn thời gian đâu mà nghĩ đến chơi bời lêu lổng, còn đâu có điều kiện mà ganh ghét bon chen nữa chứ.

Được đánh giá cao ở tính nghệ thuật, miêu tả cảnh lao động hăng say của người dân lao động, bức ảnh "Cả nhà cùng lao động" trong bộ ảnh "Niềm vui chung quanh chúng ta" của tác giả Lại Diễn Đàm đã được ban tổ chức chọn trao giải nhất cho thể loại ảnh Nay.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Người tốt quanh ta


Chăm bón cho cây cũng là việc tốt
 
Gảy đàn, nâng cao tinh thần cho trâu cũng là việc tốt.

Xã hội loài người- theo Marx nói phát triển qua mấy giai đoạn, cho đến nay nghiệm thấy từ Cộng sản nguyên thủy đến Tư Bản đều đúng cả, là bởi nó đã xẩy ra rồi cho nên ông nói rất đúng! Không có gì sai. Những tiên đoán về quá trình phát triển tiếp theo của ông thì chưa biết thế nào! Kiểu gì thì "chủ nghĩa cộng sản khoa học" của ông cũng là cái đích đến đầy hy vọng. Cố gắng đợi, có khi nó đến thật thì sao!
  Điều cao xa còn vời vợi nhưng quá trình để đến với nó thật nhiều đau khổ. Hà Nội trong lòng Việt Nam đang xây dựng CNXH dường như đang đi ngược lại sự tiến hóa của ông Marx đã chỉ lối, ít nhất điều đó đang thể hiện bằng những bài báo, bài viết đăng tải một cách khoái trá trên các trang báo lá cải. Những người không sống ở Hà Nội có một sở thích là moi móc những điều xấu xa, cố gắng đến HN chỉ với mục đích tìm một anh đái bậy vỉa hè, tìm ra một điều gì đó lập dị như 'Bún mắng, cháo chửi' v..v. Nghĩa là tìm mọi cách để khẳng định rằng Hà Nội ..éo ra gì!
  Trong dòng người hối hả đổ về kiếm sống nơi phố thị tăng lên hàng vạn người mỗi ngày, sự bon chen, đấu đá, tranh giành thực sự là điều nhức nhối trong con tim của những người yêu HN đích thực. Những người viết lên những điều xấu để thỏa mãn sự hằn học cá nhân hay sự gen gét vô lối không bao giờ hiểu một điều  rằng không phải có tiền về HN mua nhà là nghiễm nhiên trở thành người HN. Họ phải hiểu rằng đến khi nào tầm văn hóa, cách ứng xử, lối sống, kể cả lời ăn tiếng nói của họ được nâng lên cho xứng đáng với danh từ 'Người Hà Nội" thì lúc đó mới có thể tạm gọi là người Thủ đô, cứ như vậy và hãy chờ vài ba đời để đến được cái mác 'Người Hà Nội'.
 Niềm tự hào NHN không đến lượt người viết bài này, bởi dù sống ở đâu thì tôi vẫn qúy trọng cái gốc gác "nhà quê" của mình. Con người có tâm thì vẫn nghĩ rằng ở đâu trên đất nước này thì cũng vẫn là Người Việt, cũng phải biết đau đớn, xót xa cho những thói hư tật xấu vẫn tồn tại trên đất nước mình, dù là ở đâu cũng vậy thôi, Hà Nội, Sài Gòn, Huế... đâu chẳng là nơi đồng bào, anh em, bạn bè mình sinh sống, nỗi đau ấy đâu phải của riêng ai?
 Thay vì bới móc, mỉa mai, tại sao ta không cố hết sức mình để xóa bỏ cái xấu! Tại sao ta không thấy cái tốt vẫn tồn tại quanh ta để minh chứng cho tình người không thể mai một trong đời sống hàng ngày!
 Xung quanh ta có rất nhiều điều tốt thầm lặng. Có ai biết một chàng trai nghèo xứ Nghệ đạp xe ra HN để cố gắng theo đuổi kiến thức? đó là điều tốt, nhưng điều tốt hơn nữa là một anh Bộ trưởng quốc phòng có tâm, đặc cách nhận cậu bé vào học Trường sỹ quan thiết giáp, điều tốt nữa trong câu chuyện là có một anh CA đã giúp đỡ chú bé trong thời gian ra thi ở HN, bởi cậu đạp xe đi thi mà chỉ có mấy chục ngàn!
 Gần hơn nữa, có ai biết một bạn Trỗi bỏ tiền túi làm đĩa nhạc với chủ đề yêu nước, vận động mọi người mua nhưng toàn bộ số tiền thu được không phải bỏ túi mà để dành ủng hộ gia đình các liệt sỹ hy sinh vì nước, các cựu TNXP đời sống còn khó khăn ! Có bạn Trỗi coi việc nhà bạn Trỗi như việc nhà mình, lo lắng khi bạn bị bệnh, chăm lo cho con cái bạn neo đơn.
 Nhiều lắm những điều tốt quanh ta, chỉ có điều ta chưa nhận thấy nó là điều tốt!Tại sao ta không tôn vinh những điều "tốt" bình thường ấy?
Và quanh ta vẫn còn nhiều điều trăn trở, các hệ lụy xã hội cũng không tha chúng ta, những người đã từng cùng sống dười một mái trường.
 Tuổi già có cần bon chen xã hội nữa không? Có cần đấu đá tranh giành nữa không? Bỏ đi nếu được, còn nếu không thì hãy mở rộng cõi lòng, nhân ái sẽ được đáp trả bằng nhân ái, dùng bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực, oan oan tương báo, biết bao giờ cho hết đây!
 Nếu ta biết tôn vinh điều tốt thì xã hội sẽ không còn cái xấu. Bạn thấy người đái bậy, thay vì kêu toắng lên thì hãy cố gắng không đái bậy, đừng đến quán bán 'cháo chửi' nữa, hết khách thì bà chủ lấy ai để chửi !
 Bỗng dưng mình sinh ra "triết lý" rởm, ấy là tự nói với mình, tự khuyên can nhưng viết lên đây để anh em biết là mình nghĩ gì, như một lời tâm sự vậy thôi!!!
(nguồn ảnh minh họa từ internet)

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Leng keng - Hà Nội

Bắc Hải có nhã ý mời các bạn nghe bài hát có tựa đề:  Leng keng 

LENG KENG
Nhạc và lời Trần Bắc Hải

Vội vàng nằm mơ trên phố thấy con tàu điện xưa
Lơ mơ hình như tôi thấy đang đi về Bờ Hồ
Cùng với một đám nhóc con nhảy lên bám theo đuôi tàu
Cười reo chẳng mất vé mua được được diễu phố ra Bờ Hồ...

Leng ca leng keng ơi
Phút chốc tôi thức dậy với tôi
Leng ca leng keng rồi
Leng ca leng keng hoài trong người

Leng ca leng keng ơi
Sao mai không thức dậy với tôi?
Tóc trắng mãi nhớ người
Năm xưa ra đi rồi
Tóc còn xanh...









Ký ức Tầu Điện - Hà Nội
Ngày 13 tháng 9 năm 1900 tuyến đường tàu điện đầu tiên Bờ Hồ - Thuỵ Khuê đưa vào vận hành thử. Chợ Đồng Xuân đông hẳn lên và suốt ngày nhộn nhịp. Sang năm 1901 có thêm đường Bờ Hồ - Thái Hà ấp, lúc đó đường tàu chạy dọc Hàng Bông sang Cửa Nam, theo đường Sinh Từ (nay là Nguyễn Khuyến) rẽ sang trước mặt Văn Miếu rồi ra đường Hàng Bột (nay là Tôn Đức Thắng). Hai năm sau mới bỏ đoạn Cửa Nam -- Sinh Từ - Văn Miếu mà cho tàu chạy theo phố Hàng Đẫy (nay là Nguyễn Thái Học) tới lưng Văn Miếu thì rẽ sang Hàng Bột.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các cựu chiến binh

Mời các Cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam đến 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) xem triển lãm ảnh Đại tướng với Cựu chiến binh Việt nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 102 tuổi
Những ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, cử chỉ ôm hôn thắm thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến nhiều cựu binh xúc động. 102 bức ảnh được trưng bày nhân dịp sinh nhật lần thứ 102 của ông.


Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

The New York Times - Nỗi lo sợ về một cuộc khủng hoảng kinh tế đang dâng cao ở Việt Nam

Tin tham khảo

(Ảnh do anh Bachai cung cấp!!!)

HỒ CHÍ MINH CITY - Các đội xây dựng lên thật cao trên tầng thượng của một cao ốc thượng hạng ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để nhìn xuống khu Dân cư thành phố bên dưới. Ngày nay, tất cả những gì còn lại từ các dự án bị bỏ rơi là những đống gạch mốc meo, thanh thép rỉ sét và một nhóm nhỏ các nhân viên bảo vệ, những người đã chuyển đổi sân xi măng thành một bãi đậu cho xe máy.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Thông báo tổng kết ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa

( Phần đóng góp của Bạn Trỗi và K9 miền Bắc đã được anh Ngô Thế Vinh cập nhật TẠI ĐÂY)

THÔNG BÁO TỔNG KẾT ĐỢT VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ GÂY QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TRONG DỊP PHÁT HÀNH ĐĨA NHẠC “HÀNH KHÚC NGÀY BÌNH YÊN”

       Đĩa nhạc “Hành khúc ngày bình yên” của Trần Bắc Hải phát hành từ tháng 7/2012 để gây quỹ đền ơn đáp nghĩa những người đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước đã được các anh chị em bạn bè và gia đình khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ trong vòng 1 tháng các đại diện họat động thiện nguyện đã phân phối gần hết lượng đĩa phát hành. Xin thông báo kết quả gây quỹ như sau:

Truy cập Blogspot.com với mạng VNPT

Hiện tại các bạn sử dụng mạng VNPT không thể truy cập vào trang blogspot.com được. Các xử lý đơn giản như sau.
Vào phần cấu hình mạng đổi DNS thành
4.2.2.3
4.2.2.4


Nguồn

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Nước những người chưa bao giờ khuất

Tựa đề trên đúng tuyệt vời. Nhưng, chỉ đúng 100% với khi xưa cha ông ta đánh giặc ngoại xâm.
Nhưng giờ đây, có nhiều giây phút quên!
Nay nhìn đâu cũng thấy dân ta uể oải, quán xá vỉa hè toàn dân say sưa trà lá, bia bọt, toàn zô....100% suốt từ sáng sớm tới đêm khuya. Rời Hội thường nhậu ra là lại xà vào Hội tá lả, rồi lại đánh chén nếu không phải là đánh nhau.
Các CB ta xưa kia gương mẫu, anh dũng tuyệt vời, chí công vô tư. Nay thì đâu đâu cũng bon chen, đục khoét, tham ô, tham nhũng, đưa đất nước đến bậc thang gần áp chót của nạn tham nhũng trên TG.
Mong sao các Vị nghĩ lại, chung tay cùng nhân dân gánh vác việc nước, có vậy thì mới kiên cường bất khuất trước vạn quân xâm lược.

*****

(Dân trí) - Việt Nam, đất nước của những người anh hùng không bao giờ khuất. Đất nước xiềng xích không khóa được bởi “trời đầy chim và đất đầy hoa”, đạn bom không phá được bởi “Lòng dân yêu nước, thương nhà”. Đất nước của những người áo vải “Rũ bùn đứng dậy sáng loà”…



Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Tướng Dương Danh Dy: Dân Trung Quốc bị nhồi nhét những luận điệu sai trái

Nguyên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc Dương Danh Dy đã có cuộc trao đổi với NNVN xung quanh tính cách con người Trung Quốc và những vấn đề về biển Đông.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Người Tầu chém gió: Dân mạng Trung Quốc đánh giá hạm đội tàu ngầm Việt Nam

"Thiếu kinh nghiệm vận hành, khả năng làm chủ trang bị thấp, thiếu các phương tiện hỗ trợ liên quan"... là những gì mà báo Trung Quốc nhận xét về hạm đội tàu ngầm tương lai của Việt Nam "
Ngay sau khi Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố Việt Nam sẽ xây dựng hạm đội tàu ngầm trong 6 năm tới, các trang mạng quốc phòng Trung Quốc, trong đó sôi nổi nhất là trang Junshijia lên tiếng bàn luận, bình phẩm, đánh giá về hạm đội tàu ngầm tương lai của Việt Nam.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Tường thuật trực tiếp trận bóng đá Việt Nam-Lạ

Bài viết đang gây nhiều tranh cãi. Xin đưa về đây để ACE tham khảo, cũng là nhằm rộng đường dư luận. 
Nguồn:   TKT 
Mời các bạn đến với sân vận động Hàng Đẫy để theo dõi trận thi đấu bóng đá xuyên thiên niên kỷ giữa hai đội bóng kì phùng địch thủ là đội tuyển Xì Dầu Đại Hán, tên thân mật là Lạ gặp đội Nước Mắm Việt Nam. Do tính chất quyết liệt của trận đấu, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế đã xác định thời gian thi đấu là 2000 năm không kể thời gian bù giờ.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

"Việt Nam nhiều “SU” nhất Đông Nam Á"?


Bài bình luận và phân tích về tiềm lực quân sự của Việt Nam đăng trên tạp chí “Bình luận quân sự Hán Hòa” số tháng 8/2012 được đăng lại trên một số báo chí phương Tây khẳng định với hệ thống vũ khí và cách bố trí hiện nay cho thấy Việt Nam đang rất chú trọng đến khu vực Biển Đông.

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

21 phiếu thuận của các chuyên gia, 1 phiếu chống của Mr Cao người Tàu

Tuổi Trẻ cuối tuần 6/8/2012.
Tình hình có lúc căng thẳng đến mức tàu chiến đã được dàn ra nhưng cuối cùng hai bên đồng ý đưa vụ việc ra tòa quốc tế. Và rồi phiên xử vụ tranh chấp lãnh hải giữa Myanmar và Bangladesh đã kết thúc trong êm xuôi.
Vụ xử đầu tiên trong lịch sử tranh chấp lãnh hải này đã cho thấy nhiều điều.
Như Ngoại trưởng Bangladesh Dipu Moni trình bày trước Tòa án quốc tế Liên Hiệp Quốc về luật biển (ITLOS) tại Hamburg ngày 8-9-2011 (dẫn lại từ biên bản phiên điều trần "ITLOS/PV.11/2/Rev.1"), vụ tranh chấp lãnh hải giữa Bangladesh và Myanmar đã bắt đầu từ ít nhất vào năm 1974 quanh vấn đề sở hữu và khai thác tài nguyên vịnh Bengal. Trong hơn ba thập niên, hai quốc gia này đã tổ chức khoảng 13 vòng đàm phán (vào các năm 1975, 1976, 1979, 1986, 2008, 2009 và 2010). Cả hai đều cho rằng họ có quyền sở hữu - khai thác vùng biển 150.000km2 thuộc vịnh Bengal.


Choáng: EVN VN

Mấy hôm rồi biển Đông lộn xộn, mấy cái vụ Mỹ - Trung cãi nhau trên biển, hơn 100 phi co tàu nhằm biển Đông thẳng tiến, rồi thông tin tàu ngầm LX sắp ngầm tiến biển TBD, TT ngoại giao tàu Phó Oanh sủa lên tiếng oang vàng: Không muốn thấy Asian bất đồng,....thật thương cảm!

Nhưng choáng hơn cả lại là cái vụ do làm ăn thất thoát, lỗ to hơn lãi mà ngành điện lực VN phải cử 400 CB, nhân viên ra nước ngoài, những nơi có phong cảnh đẹp để học tập và du hý!!!
Không những vậy, các CB đi học này lại được phép mang theo cả vợ con tháp tùng, cứ  y như nguyên thủ quốc gia không bằng.
Làm ăn bố láo, thua lỗ triền miên, xả xui bằng cách tống CB ngành đi ngắm cảnh bên xứ người. Làm sao VN hết cảnh tham nhũng khi mà thế giới vừa công bố tin mà ai đọc cũng thấy quá cũ, vì quá đúng:
VN là một quốc gia tham nhũng báo động đỏ.
Thật buồn cho VN, không biết để đâu cho hết! Chính vậy mà thông tin hơn 23.000 tàu đánh cá giả hiệu, 100 máy bay thằng tàu ô nó xâm phạm vùng trời, vùng biển tôi nghe mà cũng không ớn bằng chính những sự xâm phạm tiền Thuế đóng góp của Dân.

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Vợ chồng Phan Tuấn Khôi cho con trai ra ở riêng

          Hôm nay, ngày 08/08/2012, lúc 11h, tại KS Melia - 44B Lý Thường Kiệt - Hà Nội, Vợ chồng  Phan Tuấn Khôi đã tổ chức Tiệc cưới cho con trai là Phan Tuấn Tú, MC chương trình chiếc nón kỳ diệu, ( Hôm qua, nhà gái đã tổ chức Tiệc cưới cho cô Dâu Nguyễn Thanh Huyền tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Mỹ Đình, Hà Nội )

                Vợ chồng Phan Tuấn Khôi cùng vợ chồng thông gia, chú Rể, cô Dâu đón khách

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Tin buồn

        Cụ Ông Nguyễn Thế Nguyên, sinh năm 1924, Bố vợ bạn Hoàng Quốc Hùng Trỗi K5, Thân Phụ Nguyễn Phương Hoa ( Vợ Hoàng Quốc Hùng ), Nguyễn Quốc Khánh Trỗi K6, Nguyễn Phương Tuấn Trỗi K8, đã từ trần hồi 16h54 ngày 06/08/2012, tại Bệnh Viện 108.
        Lễ viếng được tổ chức từ 10h30 - 12h30 ngày 11/08/2012, tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.
        Lễ Truy điệu và Đưa tang vào hồi 12h30 cùng ngày. Lễ Hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ - Văn Điển - Hà Nội.
        Các anh chị, em Trỗi K5 tập trung viếng lúc 11h.

( Cụ Bà Phương Minh Hiền, hiện đang sống ở Hà Nội, phu nhân Cụ Ông Nguyễn Thế Nguyên, là người chứng kiến ý tưởng, cuộc trao đổi của các vị lãnh đạo Quân đội cấp cao về việc lập Trường Thiếu Sinh Quân, là một trong những người đầu tiên được giao nhiệm vụ tổ chức thành lập Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi và Cụ cũng là một trong những người phụ trách đưa các học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi sang Quế Lâm, Trung Quốc )

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Ba tầu ngầm Kilo 636 đầu tiên sẽ có tên: Hà Nội, TPHồ Chí Minh, Khánh hòa

Việt Nam chuẩn bị đón tàu ngầm Kilo về Biển Đông
Ngày 6/7, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho học viên Kíp tàu ngầm đi huấn luyện tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Nực cười cho đại gia dê già.

Đại gia Lê Ân: Không phải gái trinh, dứt khoát không cưới - Phụ nữ Today

Nhân đọc bài này, vừa buồn nôn, lại buồn bực, cái lão dê già này không có nhân tính.

Lê Ân phá trinh bao cô gái rồi, nay bảo họ không tốt, vậy còn ông thì tốt chăng ?
Được biết cô gái được phá trinh lần này là lần thứ 5, các người con của ông từ khi được ông ban cho cái phá trinh của mẹ nó, đến nay chưa hề nhìn thấy cái mặt ông.
Có cái nhà khi chia tay bà vợ cả, có 3,4 thằng con đang ngụp lặn trong đó, thế nhưng cứ khi nào rảnh rỗi do không bị đi tù là ông viết đơn đòi lại nhà, dù rằng hiện ông phải có đến hàng tỷ cái nhà như thế. Vậy đủ biết ông là ông hay thằng.

Vì Hoàng Sa- Trường Sa: Tin Bắc Hải và CD "HK ngày bình yên"

Trần Bắc Hải vừa từ Australia về Thành phố Hồ Chí Minh, BH xin thân ái chào các bạn và hẹn sẽ gặp gỡ với các bạn k5 tại SG,  rất tiếc vì không đủ thời gian ra Hà Nội.
 Về việc phát hành đĩa CD, Hải thông báo bước đầu đã có hướng phát triển tốt, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn hiện đã thu được: Qua sơ kết tại SG, Hà Nội và Adelaide, "Hành khúc ngày bình yên" đã nhận được sự đóng góp rộng lượng của bà con với khoảng >20 triệu VND và ~1000 AuD, nghĩa là khoảng 40-45 triệu VND.
Xin ngỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã mở lòng hướng về các TBLS Hải quân và cựu TNXP, và đến tất cả các ACE trong nhóm thiện nguyện. . Số tiền này sẽ được chuyển đến  các địa chỉ theo đúng dự định ban đầu, riêng việc tìm kiếm địa chỉ một Chiến sỹ CQ88 đang có khó khăn vì các địa chỉ báo nêu đều chưa tìm thấy, việc này sẽ tiếp tục trong thời gian tới, bạn Trỗi nào có thông tin tin cậy về một vài chiến sỹ Hải quân tham gia và hy sinh trông chiến dịch bảo vệ Trường sa năm 1988 xin cho biết để tìm cách giúp đỡ.
 Bắc Hải xin chân thành cám ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của Bạn Trỗi trong việc phát hành CD này,  bạn nào có ý muốn lấy thêm đĩa CD " Hành khúc ngày bình yên" xin mời tiếp tục ( Gặp Vinhk5 )

"BạnTrỗi" "vinh dự" nêu tên trên 'Basam'

Nhưng "Basam" không nói rõ đó là trang "Báo liếp k5" nên 'vinh dự' này rất dễ bị nhầm lẫn sang các trang Bantroi khác, ờ! nhưng may là có đường dẫn đến tận nơi để xem bài "đồng chó" (Lời bình của BS)

"Để nhà nước lo" nhưng: Một tàu cá bị Trung Quốc đập phá tài sản

(NLĐO) - Sau khi đập phá tài sản, vứt ngư cụ xuống biển, lực lượng kiểm ngư Trung Quốc còn dọa nạt, xua đuổi ngư dân Việt Nam.

Sáng 3-8, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đồn phó Đồn Biên phòng 328 (huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi), cho biết chiều 28-7, khi đang tham gia khai thác rau câu tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 66379 TS do anh Phạm Văn Quy (27 tuổi, ngụ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm chủ, ông Phạm Văn Quân (39 tuổi, ngụ xã An Vĩnh) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân, đã  bị tàu của lực lượng kiểm ngư Trung Quốc ngăn cản và đập phá toàn bộ tài sản cùng ngư cụ.

Tàu cá QNg 66379 TS rời đảo Lý Sơn ra khai thác rau câu tại vùng biển Hoàng Sa vào ngày 13-7. Vì lo sợ bị bắt giữ, tịch thu tài sản nên tàu QNg 66379 TS đã về đảo Lý Sơn vào chiều 31-7.

Phải bắt giữ tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

NLD: Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam, đã đề nghị như trên khi phía Trung Quốc gia tăng việc đưa tàu cá vào vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

* Phóng viên: Việc Trung Quốc có động thái hối thúc 23.000 tàu cá ra biển Đông và đến khai thác tại Trường Sa, Hoàng Sa sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào đối với ngư dân Việt Nam, thưa ông?
- Ông Trần Cao Mưu:
Có thể khẳng định đây là một cuộc xâm lược bằng tàu cá của Trung Quốc. Hành động này vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam; gây cản trở, khó khăn đến việc khai thác của ngư dân Việt Nam trong ngư trường thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam…
Không chỉ xâm phạm chủ quyền và ảnh hưởng đến ngư trường của Việt Nam mà tàu cá, tàu kiểm ngư Trung Quốc còn đe dọa tấn công, đập phá tàu cá và ngư cụ, thiết bị trên tàu của ngư dân ta. Ngoài ra, họ còn xua đuổi ngư dân ta ra khỏi vùng biển là ngư trường truyền thống của Việt Nam… Mỗi lần tấn công như vậy, một tàu cá của ngư dân Việt Nam thiệt hại trung bình 120 triệu đồng.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Khủng hoảng văn hóa đang diễn ra ở Thủ đô

Hà Nội đang diễn ra một quá trình tích hợp văn hóa trong bối cảnh của một nền kinh tế thị trường "hoang dã" và sự lên ngôi của đồng tiền.
Văn hóa Hà Nội luôn là một đề tài gây tranh cãi, của những người vốn yêu quý, hoặc quan tâm đến Hà Nội. Mới đây, Tuần Việt Nam nhận được bài viết của tác giả Nguyễn Hòa. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải bài viết dưới đây.
Và rất mong nhận được nhiều ý kiến tham góp, những giải pháp xung quanh chủ đề này, làm sao để Hà Nội thực sự là Thủ đô, với văn hóa Tràng An vốn đẹp và đáng trân trọng. Xin cảm ơn.

Bạn vàng cướp cơm của "bạn vàng": Trung Quốc đưa 23.000 tàu cá xuống biển Đông

Tàu cá Trung Quốc  ở Hải Nam chuẩn bị xuất phát đến biển Đông
Ngư dân tỉnh Hải Nam và Quảng Đông nối lại hoạt động trên biển Đông ngay sau khi lệnh cấm đánh bắt do Trung Quốc tự áp đặt kết thúc từ ngày 1-8, với số lượng tàu cá đăng ký ra khơi lên đến 23.000.
Nhật báo Trung Quốc ngày 2-8 cho biết hơn 1.000 tàu cá tại thành phố cảng Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, hôm qua đã hướng ra biển ngay sau khi lệnh cấm kết thúc và phó chủ tịch tỉnh Quảng Đông Liu Kun tuyên bố khai mạc lễ hội đánh bắt của tỉnh.
Ông Liu cho biết hơn 14.000 tàu cá đăng ký tại tỉnh Quảng Đông xuất phát đến biển Đông từ ngày 1-8 để đánh bắt.

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Tin vui cho các ông già

Tìm thấy thuốc ngăn chặn đột quỵ và đau tim

Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện ra một loại thuốc có thể ngăn chặn được những căn bệnh đau tim hay đột quỵ cho những người có độ tuổi từ 50 trở lên và có tác dụng trong khoảng thời gian 11 năm, họ đặt tên là “polypill”.

Nghiên cứu trên vừa được công bố bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Queen Mary ở London hôm thứ Năm, đồng thời họ còn cho biết thêm đây là một viên thuốc ba lớp giúp hạ thấp huyết áp và giảm lượng cholesterol trong cơ thể, đó là những nguyên nhân chính gây ra những cơn đột quỵ và đau tim.
Những viên thuốc này đã được thử nghiệm trên những người không có tiền sử bệnh tim mạch có độ tuổi từ 50 trở lên và chúng có tác dụng làm giảm 12% huyết áp và 39% lượng cholesterol có hại, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS One.
Tiến sĩ David Wald, người tham gia nghiên cứu loại thuốc trên cho biết: "Các tác động đến sức khỏe của loại thuốc trên là rất lớn. Ước tính sẽ có khoảng 28% người có độ tuổi từ 50 trở lên được tránh hoặc trì hoãn các cơn đau tim và đột quỵ”.
"Trung bình, những người sử dụng thuốc sẽ không có bất kỳ một cơn đau tim hay đột quỵ trong suốt 11 năm."
Theo các nhà nghiên cứu, loại thuốc này là giả dược đã được thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, cho nên kết quả của nó có độ chính xác cao và đáng tin cậy.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang kêu gọi hỗ trợ để “polypill” đến được với cộng đồng và ước tính nếu khoảng 50% người có độ tuổi từ 50 trở lên uống thuốc thì sẽ có khoảng 94.000 cơn đau tim và đột quỵ được ngăn chặn ở Anh mỗi năm.

Khoahọcvn