Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Tặng các Quế nhân không phải 20/11


39. Tả cảnh cắt tiết gà:

- Hôm nay là ngày rằm, mẹ em mua 1 con gà về thịt, bố em bảo: Hoàng ơi ra cầm chân cho bố, thế rồi bố em vặt vặt mấy cái lông ở cổ và lẩm bẩm:: 'Tao hóa kiếp cho mày sang kiếp khác rồi cứa cứa con dao... Bỗng, xoẹt 1 cái, 1 bãi .... nóng hổi trên tay em..."

40. Bài văn của học sinh lớp 2 tả về em đi hái hoa về cho lớp:

- Em đi ra khỏi chỗ, em đi ra hành lang, em xuống cầu thang, em đi qua sân trường. Ra khỏi cổng trường, em đi đến một con suối. Bên bờ suối có rất nhiều hoa đẹp. Em hái một bó hoa mang về. Khi về đến cổng trường, em lại đi qua sân trường, em đi lên cầu thang, đi qua hành lang, em bước vào lớp. Em tặng cô bó hoa. Cô mỉm cười: Cô cảm ơn em".

41. Bài văn tả bà nội:

“… Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm. Bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa đi em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống nạnh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại”.

17 nhận xét:

  1. Ơ , thế con anh BACHAI ở bên ÚC cũng làm văn bằng tiếng VIỆT à ??? Chữ cháu bé viết rất đẹp , văn phong tuyệt vời đấy chứ .

    Trả lờiXóa
  2. Tôi có thằng cháu. Hồi học lớp 2 hay 3 gì đó, nó có bài tập làm văn miêu tả cây đu đủ.
    Dứt khoát ko chịu theo các bài mẫu và gợi ý của cô giáo, nó về nhà, nhìn cây đu đủ của ba nó trồng mà miêu tả : Ba em có trồng 1 cây đu đủ. Trái nó to như quả trứng gà ...
    Thì ra đó là đu đủ đực.

    HMK6

    Trả lờiXóa
  3. thằng nhóc cứng đầu này con anh HCQUANG rùi .

    Trả lờiXóa
  4. @Quế. Không phải con tui không phải con tui!!!
    Cái này là blogging theo cách anh Tt hướng dẫn, đòm trước vòng phấn sau thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Bên đó mỗi ngày làm mấy ly Bachai?
    Có xơi bơ sữa tư bản dãy chết đều đều không? Hoa lá vườn nhà làm mấy kiểu cho mọi người thưởng thúc sướng hơn " vẽ vòng phấn"
    Không thì sưu tầm lý luận âm nhạc, pót lên cho mọi người mở mang hiểu biết là nhất đấy.

    Trả lờiXóa
  6. @Tt. Ngày hôm nay tính đi nếm rượu ở Barossa Valley. Nhưng lại phải lái xe hơn 30km, không biết nhờ được đứa nhỏ nào cầm lái thay đây.

    Trả lờiXóa
  7. Thằng con nhà em khi học lớp lá thì được về quê . Cu cậu chạy ra vườn , 1 lúc sau hí ha hí hửng chạy vào thông báo : ở ngoải có trái ... xoài bự lắm . Mẹ cậu ra thấy 1 trái đu đủ bành ki .

    Trả lờiXóa
  8. Quế.
    Học sinh thành phố thiếu gì đứa vẽ con gà mà chân chỉ tới gối, chả thấy cẳng thấy móng chi cả. Té ra cu cậu ngắm gà trong tủ đông lạnh ở siêu thị.

    Trả lờiXóa
  9. Và nó thấy con nghé đang ăn vụng đám mạ non, nó liền bảo: Mẹ ơi! con bò đang ăn cỏ!

    Trả lờiXóa
  10. Thế còn mấy ông bự ăn vụng dự án của dân lành, thì bọn nhỏ sẽ nói là con gì và ăn gì các bác nhẩy ?

    Trả lờiXóa
  11. ThắngK5 đầu độc các cháu sớm thế.

    Con trai đầu tôi khi lên 5 được đưa qua Thủy Nguyên, Hải Phòng chơi. Dọc đường bỗng reo phấn khởi: "Bố ơi con ngựa!". Có điều con ngựa đó lại có cặp sừng bự và da đen nhãy vì vừa ngâm nước lên. Mới đó mà đã 26 năm rồi.

    Trả lờiXóa
  12. Tui có thằng em (con nuôi ông già tui) bị sinh ra trong nhà tù Mỹ ngụy. Khi ra tù, thấy con trâu, nó nói: con chuột ngoài này to hơn chuột trong tù. Nghe mà xót xa cho thằng em mình.

    Rồi thằng con của nó (học cấp 1) đi chơi Lục tỉnh, thấy con này mà nói là con khác, làm tui xót xa cho thằng cháu mình cùng thằng em mình.

    Trả lờiXóa
  13. Đọc ông CQ xong thấy thở gấp, bấn loạn.
    Thằng em sinh ra trong nhà tù Mỹ Ngụy thấy con trâu nói con chuột.
    Thằng chảu thấy con này nói con khác, mà nó chắc chắn sinh ra trong chế độ ta?

    Trả lờiXóa
  14. @H.T : " Thằng cháu thấy con này nói con khác, mà nó chắc chắn sinh ra trong chế độ ta? ".

    Lỗi này chắc tại các Quế ráo ???

    Trả lờiXóa
  15. "....Lỗi này chắc tại các Quế ráo ???"
    Thôi chết rồi, phen này thì đừng có mà trở về MN rồi đòi Vô thăm mọi nhà nữa nhé, nếu không xin lỗi gấp các Ráo đi.

    Trả lờiXóa
  16. Các bác cứ nói quá thế nào ấy chứ,tiên trách kỷ hậu trách nhân.Con cái không hiểu biết phần lớn là do già hói chúng ta ko chỉ bảo chúng.Hãy sớm quăng chúng ra đường cho...xe cán(đùa tí thôi),héhé.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment