Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Thiện xạ lại vẽ vòng phấn

Có người bạn gửi vào hộp thư nhiều bức hình ngộ nghĩnh. Xin nhặt ra một số mang ra chợ. Pák nào bị đụng hàng, xin thông cảm.


22 nhận xét:

  1. Đúng là dân gian, nhưng mà người đưa chúng lên mạng mới là kẻ nguy hiểm. Các danh từ Riêng kiểu này được Tiến sĩ y khoa khai thác thì nhất rồi còn gì, Văn hoá VN ta thật hết xẩy.

    Trả lờiXóa
  2. Ko,nguy hiểm chính là ở cách hiểu 'nguy hiểm'.
    Cứ 'tỉnh bơ' coi nó như đúng là nó : địa danh,thì có sao đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Híhí, zui wá, đi coi cả 3 cầu nhé, mà ở chỗ mô ? Quế đây đang stress phì cười, đỡ nhức đầu.

    Trả lờiXóa
  4. Đi thử đi pà con ui.. he..he/Không tốn xu nào đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Quế nì ở xa, lèm seo đi coi thử he? Ấm ức lém đó!

    Trả lờiXóa
  6. AI bít 3 cái cầu ni ở xứ mô mà xa hay gần , chưa gì đẽ ém ức rùi.

    Trả lờiXóa
  7. He he, tưởng ở gần Sài?? Ui chao, cười bể bụng lun!!!ha ha ha

    Trả lờiXóa
  8. SÀI người ta là hòn ngọc dziễn đông chứ bộ . Mời các QUẾ du lịch SG thăm các cây cầu mới xây xong như THỦ THIÊM , NGUYỄN VĂN CỪ , KINH TẺ , CHỮ Y , Cầu xứ SÀI tên hay bát ngát dzậy chứ bộ

    Trả lờiXóa
  9. Cầu KINH TẺ là chi? Ở miền Trung có một cầu tên CỤ KINH TẾ, hẻm bít có anh em gì zới cầu Sài nì hem??

    Trả lờiXóa
  10. Là tên của cái cầu đó , còn dzì sao có cái tên nớ thì QUẾ đây cũng hẻm bít .Còn cầu CỤ KINH TẺ thì nằm ở xứ mô dzậy ? Chắc lúc nhỏ " cụ " ờ SÀI còn dzề già cụ ra ngoải !!!!

    Trả lờiXóa
  11. Hẻm bít, hẻm hỉu mà kêu hay! he
    Khi nào các Quế dung dăng dung dẻ dắt díu nhau ra đi dọc miền Trung rùi Quế ni chỉ CỤ KINH TẾ cho mà tham wan!

    Trả lờiXóa
  12. Ui trời! Hùi chìu có thấy chữ mời đi xem cầu mà có thấy cái cầu đâu, giờ sao mới thấy zậy cà, cười bắn lun phổi ra ngoài, lây cúm H1N1 lun rùi, đâu nhét phổi lợi chỗ cũ được đâu...hu hu...sao giờ đây, chắc phải đi xem được cầu nì mới khỏi bịnh đó. Đi thui pà con, mà...đi tới đâu ta???????

    Trả lờiXóa
  13. Thiệt ra các lời còm của QUẾ ở trên là ở chợ QUẾ . Ngày 30/4/2009 , 1 tên QUẾ giai đã đưa các cái cầu này lên chợ nên mới um sùm vậy đó . Nay thấy mấy cái cầu ni lại xút hịn ở tê , nên cho các đại ca bít lũ QUẾ tám thế nào khi có 1 sự kiện xảy ra .

    Trả lờiXóa
  14. Điều làm K9 "buồn" mà ko "cười" là một bài rất hay của 3chai lại kém 3 cái biển chỉ đường những 10 còm. Có lẽ tại vì được đăng ở nơi "Bán Giời" chăng? Hay là...?

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh K9 ui , đừng có buồn . K9 hãy đọc lời còm của QL ngay trên còm của k9 thì sẽ hiểu ngay .

    Trả lờiXóa
  16. Hướng từ Huế vào Đà nẵng QL1A,trên cột mốc có ghi L.Cô...km.

    Trả lờiXóa
  17. Anh Gtl nói lung tung nhé, không sợ bộ GTVT phạt à ?
    Cột mốc sẽ ghi là: Lăng Cô .....km

    Trả lờiXóa
  18. Vừa rồi tôi có đi du lịch=đường bộ,tận mắt nhìn thấy trên cột mốc vệ đường,có sao nói vậy.Mấy thằng Bộ GTVT phải phạt nặng nó mới đúng,chắc chắn bọn nó nhìn thấy mà ko chịu sửa(cột mốc cũ mèm,dễ chừng mấy chục năm rồi).

    Trả lờiXóa
  19. " cột mốc cũ mèm,dễ chừng mấy chục năm rồi" như vậy là của quý hiếm rồi,bây giờ người ta chỉ thích đồ cổ thôi,có khi họ mang về và lập tờ khai thành tích làm và sưu tầm đồ cổ với bên bảo tàng.
    Nếu Gtl bảo phạt nặng mấy thằng bộ GTVT, thì theo ý của anh SH lấy ai làm việc cho dân bây giờ ?
    Do vậy nên tha cho họ!

    Trả lờiXóa
  20. Ừ nhỉ "giải" như TK5 là "thích" rồi,thế mới là giải thích.Tôi Ok liền.

    Trả lờiXóa
  21. Nhưng mà anh Gtl cũng chỉ nên nhẹ nhàng OK một cái thôi đấy nhé.
    chẳng may ham vui làm đến 2, 3 cái OK thì NTD nó thịt cho thì khổ.

    Trả lờiXóa
  22. Nhà em đang bị nhiễm H5N1 các bác ạ,ngon nhào dzô kiếm ăn.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment