Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Thăm Trang trại Vạn An và Tất niên Tết Dương Lịch.

Được "Trang chủ" Trang trại Vạn An, người của "Nông nghiệp - Thú y", mời thăm Trang trại và dự Tất niên Tết Dương lịch, nhóm ĐTĐ 2 rất thích . Chả  gì thì cả nhóm cũng "Đặc sệt" tính "Nông nghiệp - Trang trại" rồi. Vợ chồng Mai Lâm thì là người của "NN - TY", Công Toàn thì là người của "Trồng trọt", lại cũng có Trang trại như Mai Lâm, thêm Minh "Nông nghiệp" là người của "TY", còn tôi ở quê Thanh Hà có trồng vải, nên có "Dính tí trồng trọt".... Thế là cả nhóm háo hức lên đường để tham quan, học hỏi. Còn Tất niên Tết Dương lịch với món thịt Ngựa cũng là điều thú vị, vì "Nghe nói" như thế thì sang năm mới thêm "Dẻo dai", thêm "Nhanh nhẹn",,,,

                                                     Đường vào Trang trại Vạn An

Ngựa Bạch

Trước khu nuôi Ngựa Bạch

"Trang chủ" giới thiệu Trang trại

Lợn "Đặc biệt"

Chăn nuôi - Trồng trọt

"Trang chủ" khai mạc.... 

                                             Chúc sức khỏe, chúc mừng "Trang chủ"

                                                   Nhóm ĐTĐ 2 và K9 chúc sức khỏe.

Minh "NN" K9 đang hào hứng chuyện trò

Công Toàn cũng "Dân Trồng trọt - Trang trại"

      "Nữ Gia chủ" và Khách mời

                                                             Đang chức và đang nghỉ.

Sau đó Minh "Nông nghiệp" K9, nhân dịp này, mời anh em sang Thạch Bàn, để xem nhà mới xây cho biết, xem nó như thế nào? Để khi nào "Rửa nhà" biết đường đến 'Rửa nhà".

                                                          Toàn cảnh ngôi nhà.

                                                                  Anh em trước nhà.

                                                            Một hầm rượu "Ấn tượng"

                                                                  Tại phòng khách

                                                                   Ngoài ban công lớn.

                                               Mai Lâm tranh thủ "Làm vài séc" với chủ nhà.

2 nhận xét:

  1. Vui nhẩy! Chúc cả nhà Vạn thọ vô cương!

    Trả lờiXóa
  2. Ước mơ của mình cũng như thế này, nhưng chắc chỉ là ước mơ. Thích quá ! Nếu có dịp sẽ đến thăm nơi mình "ước mơ.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment