Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Lễ tang Cụ Ngô Mẫn - Bạn Trỗi K5 gặp mặt đầu Xuân, tiếp đón Phan Đức Dũng.

Lúc 10h ngày hôm nay 06/02/2014 (Ngày 07/01 năm Giáp Ngọ), bạn Trỗi K5, K4 và các Khóa đã có mặt đông đủ tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, HN, để Kính viếng, tiễn biệt Cụ Ngô Mẫn, Thân Phụ anh Ngô Minh Kính K4, Ngô Cửu K5 về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu mong Linh Hồn Cụ siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ độ trì cho các con, các cháu....
Trong số các bạn Trỗi đến Viếng Cụ Ngô Mẫn có Phan Đức Dũng K5 từ Berlin - Đức mới về Hà Nội, đã thành kinh dâng hương, tiễn biệt Cụ.
Nhân dịp đông đủ anh em, Bạn Trỗi K5 đã có buổi gặp mặt đầu Xuân và tiếp đón Phan Đức Dũng tại Bia Tăng Bạt Hổ, HN.
                                       
                                                 Phan Đức Dũng cùng anh em K5

                              Nhân dịp đầu Xuân, Phan Đức Dũng có bài thơ chúc Tết anh em:
Chúc cho sức khỏe dồi dào
Chúc cho tài khoản đồng vào, đồng ra
Chúc các bà Xã nhà ta
Thơm da, mát thịt, nết na, dịu dàng
Chúc bè bạn, chúc họ hàng
Sang năm Giáp Ngọ An Khang, sum vầy.

 Bốn anh em K5 đều có tên là Dũng: từ trái qua - Hoàng Việt Dũng, Đặng Trần Dũng, Phan Đức Dũng, Phạm Thế Dũng.

                           Phan Đức Dũng cùng Hà Văn Công, Trần Quốc Việt, Hoàng Việt Dũng.

                                       Phan Đức Dũng cùng Trần Dũng Triệu, Bùi Công Chính......

                                                Phan Đức Dũng cùng Trần Ngọc Sơn và anh em

                                                           Bạn Trỗi K5 nâng cốc

    Phan Đức Dũng cùng Ngô Thế Vinh, anh Lữ Thái, Tuấn Kiệt, Hoàng Minh Sơn, Trung Huân.......

                                             Phan Đức Dũng cùng Mai Lâm (Đầu bạc).......

                                                      Phan Đức Dũng cùng Bác Sỹ Bắc Việt......

Bắc Việt chạm cốc cùng Trần Dũng Triệu với tuyên bố hùng hồn của Bắc Việt: "Nốt chén này không uống rượu nữa.....?"

Mai Lâm cùng anh em k5 cũng như anh em Trỗi các Khóa đều có Mẹ già, Cha yếu, ốm đau, bệnh tật.....Tất cả đều hết lòng chăm sóc, tận tình phụng dưỡng, báo Hiếu Cha, Mẹ.....Đồng hành trong việc chăm sóc các Cụ không thể thiếu những nàng dâu Trỗi hiền lành, đảm đang, hiếu thảo.... Trong khi cùng vợ chăm sóc mẹ già yếu, Mai Lâm xúc động trước sự tận tụy của vợ mình, người con dâu hiếu thảo chăm sóc Mẹ chồng như chính Mẹ đẻ của mình và Mai Lâm đã cảm kích thành những vần thơ nhân dịp này tặng các nàng dâu Trỗi.
Con Mẹ
Mẹ không sinh ra em, em vẫn là con Mẹ
Bởi vì em chăm Mẹ hơn anh
Anh tự  hào vì anh có Mẹ
Và cũng tự hào vì Mẹ có em
Anh không hiểu giữa anh và Mẹ
Em yêu ai hơn giữa Mẹ và anh
Nhưng có điều mà ai cũng hiểu
Cha Mẹ sinh ta là để cho nhau.

11 nhận xét:

  1. Không biết có vụ này để chạm với ĐD một cốc thân mến rồi mới theo hẹn cà phê.

    Trả lờiXóa
  2. Phóng sự đầu năm mới rất kịp thời, phản ánh đúng chất k5. Tác giả đã rất cố gắng với những bức ảnh đẹp
    trong khi vừa viết vừa phải theo dõi mẹ già bị bệnh nặng. Ngô Thế Vinh rất đáng được tôn vinh là người con hiếu thảo.

    Trả lờiXóa
  3. Có mấy thằng đám ma không đến, nhậu thì nhanh gớm, đúng chất k5.

    Trả lờiXóa
  4. Tang ma, bạn bè lâu lâu không gặp, xin bớt "chém gió phạt phong".

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là lâu ngày ko gặp, cữ này K5 nhậu cả rượu lẫn bia, nhìn ảnh thấy Ông Công te le say đờ đẫn cả người, ghê quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ND nhầm rồi. Hôm nay Công công xin phép bia mà không diệu, rồi về cơm nước cho mẹ già nhé.

      Xóa
  6. Bài thơ rất hay nhưng tiêu đề thì bậy quá. Khi đăng thì NTV nên sửa văn nói thành văn viết

    Trả lờiXóa
  7. Rất đáng khen bác Ngô Thế Vinh .Có hoàn cảnh ,nhưng vẫn rất tận tụy với mọi người như với gia đình
    HOAN nghênh người bạn K 5
    HÔ phong hoán vũ cũng là như ai
    BÁC người con của mẹ hiền
    VINH danh hiếu thảo mọi người ngợi khen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM tạ Trời Đất, Bậc Sinh Thành
      ƠN Cha, nghĩa Mẹ không được quên
      BẠN bè, đồng đội luôn luôn nhớ
      CẦn lắm bên nhau những tấm lòng.

      Xóa
  8. Hay! mau đưa hai bài thơ nhớn đầu năm của hai nhà thơ nhớn vào "Quán thơ" đi thôi hai anh TQ Quang Việt, Quốc Việt ơi !
    Hai tay k5 này thằng khen, thằng cảm ơn rối rít, còn anh em lờ tít, chẳng nói năng câu nào, chắc bởi rượu thấm vào, của ngày xuân chưa hết.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi nghĩ là không nên đưa thơ hay vào "Quán thơ", vì khi vào đẩy rồi thì còn chó ai đọc nữa.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment