Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

43 năm - Liệt Sỹ Trịnh Thúc Doanh K5


Trưa hôm qua, ngày 20/09/2015, gia đình Liệt Sỹ Trịnh Thúc Doanh, đã làm giỗ năm thứ 43 cho bạn. Trịnh Thúc Doanh sinh ngày 30/01/1953, nguyên quán Định Công Hạ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trú quán tại khu TT Viện Quân Y 108, số 1 Trần Thánh Tông, HN. Bạn là sinh viên ĐH Bách Khoa HN, nhập ngũ ngày 06/09/1971, đầu tiên ở đơn vị C4 D8 E2 F325, sau đó là E95 F325, cùng đơn vị với Doanh còn có Lê Bình, Lê Minh, Nguyễn Lâm và Vũ Kiên Cường cùng K5. Bạn hy sinh ngày 16/09/1972 (09/08 Âm lịch) tại bến vượt bên dòng sông Thạch Hãn khi rút khỏi Thành Cổ Quảng Trị, và cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bạn... Gia đình và đồng đội đã lập mộ tưởng niệm cho bạn tại nghĩa trang Liệt Sỹ xã Định Công, huyện Thanh Trì, HN. Cụ Trịnh Đình Chương, Thân Phụ Trịnh Thúc Doanh, nguyên bác sỹ Quân y, Viện trưởng Viện Quân y 9, chủ nhiệm khoa khám bệnh Viện Quân Y 108, đã mất năm 1989. Thân Mẫu Trịnh Thúc Doanh, Cụ Nguyễn Lê Mai, là dược sỹ cao cấp Cục Quân Y. Bạn Trỗi K5 và các bạn lính sinh viên tại Thành Cổ Quảng Trị, các trường ĐH Bách Khoa, Xây Dựng ... đã đến thắp hương, nhớ đến người bạn đồng niên, đồng học, đồng đội, chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng, với những câu chuyện, những kỷ niệm mãi mãi không quên ...
Anh Dương cùng các Bạn Trỗi K5, Ngô Thế Vinh, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Tuấn Kiệt, Đinh Kim Khôi, thắp hương tưởng nhớ Bạn Trịnh Thúc Doanh. 

Bạn Trỗi K5, cùng các anh Dương, Trung bên Cụ Nguyễn Lê Mai. năm nay đã 87 tuổi, sức yếu, chân đau, đi lại rất khó khăn, lại chẳng may bị ngã, gãy chỏm xương đùi, không đi lại được. Các năm trước còn đi lại được, hầu như năm nào Cụ cũng vào Quảng Trị dự Lễ Cầu Siêu cho Trịnh Thúc Doanh và các Liệt Sỹ đã hy sinh tại Thành Cổ Quảng Trị và mặt trận Quảng Trị.

                                             Nguyễn Tuấn Kiệt bên Cụ Nguyễn Lê Mai

Nâng cốc mời rượu Trịnh Thúc Doanh. Từ phải qua trái: Anh Dương, Nguyễn Dũng, Nguyễn Trà Vinh, Ngô Thế Vinh, Đinh Kim Khôi, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Tuấn Kiệt, Vũ Văn Toàn, Hoàng Văn Thông, anh Trung. Trong đó Nguyễn Dũng, Nguyễn Trà Vinh, Vũ Văn Toàn, Hoàng Văn Thông đều là các "Lính sinh viên" Thành Cổ Quàng Trị cùng đơn vị với Trịnh Thúc Doanh. Đặc biệt có Vũ Văn Toàn là Lính bắn tỉa tại Thành Cổ, là người ở cùng Trịnh Thúc Doanh chứng kiến lúc Trịnh Thúc Doanh hy sinh. Điều nay đã được Vũ Văn Toàn viết trong Hồi ký của mình với nhan đề "Một ký ức khó quên thời Hoa Lửa". Tôi sẽ có dịp giới thiệu với các bạn Hồi ký này phần có nói đến Trịnh Thúc Doanh và sự chứng kiến lúc Doanh hy sinh. 

5 nhận xét:

  1. Đến hôm nay mới được Vũ Văn Toàn giới thiệu về Hồi Ký của mình. Tôi sẽ trích đoạn phần Hồi Ký nói về Trịnh Thúc Doạnh, sự chứng kiến của Vũ Văn Toàn lúc Doanh hy sinh ...

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ ai có đi dự Hội trường được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với K5 có thể Mẹ LS Vũ Kiên Cường đi dự được. Còn với LS Trịnh Thúc Doanh sẽ có anh Dương anh trai Doanh đi dự. Còn với LS Nguyễn Lâm, Mẹ cũng yếu không đi được, có anh Lương Sơn đại diện. Còn với LS Hạo, sẽ tìm anh trai Hạo để liên hệ ...

      Xóa
  3. Bạn mình hy sinh để anh em mình được sống thêm 43 năm nữa. 43 năm, nhanh quá vá ghê quá!

    Trả lờiXóa
  4. Chú Chương và cô Mai công tác cùng Trường Lục quân VN với cha mẹ mình. Rất thân tình. (Thế mà mãi sau khi Doanh mất, đến thăm cô, chuyện trò mới biết). Rồi anh Trịnh Nguyên Huân, giáo viên ở Đại học KTQS, cùng tham gia văn nghệ, cũng mãi sau này mới biết là anh cả của Doanh.
    Dường như duyên phận chỉ cho mình thân hơn với Doanh khi Doanh đã hy sinh.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment